hoangdinhdao88, on 25/05/2016 - 19:39, said:
Chuyện đó hoạ lắm trong thời chiến,sểnh ra là chết, còn thời nay leo lên xe phó mặc cho ông tài xế, trong số lên xe khí sắc hỗn độn sự việc sảy ra kẻ què, người chết, có kẻ lại chẳng bị gì, tôi đọc lướt qua sách cụ Diễn không biết phải ý là trong đám người ấy, có khí hung sát, cũng có sinh khí hễ hung sát nhiều hơn sinh khí thì là tai hoạ chết người,ấy là một thuyết còn theo anh vietnamconcrete cũng là một thuyết, chưa biết chân giả thế nào, còn về việc cảm xạ cái chết ngay như mấy con ngan, con gà nhà tôi còn có, nói chi tới con người, chịu khó để ý là nhận ra, chứ còn cứ giải thíc như ông Đinh Văn Tân trong chuyện này là hợp lý