Thế nào là Thiên thời , Địa lợi , Nhân hòa ?
vanlech123 27/05/2016
Trong giang hồ ai ai cũng biết từ xưa đến nay làm bất cứ cái gì cũng cần có thì thiên thời , địa lợi nhân hòa vậy xin cho hỏi thế nào là thiên thời địa lợi nhân hòa ???
trong các yếu tố trên yếu tô nào quan trọng nhất hahaha ,
Có trời , có đất mà không có người thì làm được cái gì ???? không trời không đất mà có người thì làm được cái gì ? lên cung trăng sống , ra ngoài vũ trụ làm phi hành gia ,,, cỗ hữu , cỗ hữu hahahaha.
Thời gian , địa điểm ,con người .Có thời gian , địa điểm mà không có người thì gặp ai ?
Trể giờ , trời mưa , cách nhau vạn cây số ta đi may bay đến vậy có gặp được ?
Mỹ đánh Nhật xem ngày lành tháng tốt vác hột nhân giã phát san phẳng 2 thành phố cái cây cọng cỏ cũng không còn cân team thế giới ?
Trong một lá số thiên thời là khoảng thời gian phân bố các sao , địa lợi là cung an sao , nhân thời là các sao , thế thì như thế nào mới đắc thiên thời ...? tại sao tử vi củ chuối lại nói đắc thái tuế là đắc thiên thời ? mà sao nó lại không nghĩ dài thêm một tí vận 30 tuổi năm trong tam hợp thái tuế mới gọi là đắc thiên thời ?
Tuổi đời con người phân theo nhiều loại chung quy theo nghiên cứu của khoa học chia làm 3 gia doạn thiếu niên , trung niên , não liên , tuổi nhỏ làm việc nhỏ , khi con bé thì ở với bố mẹ , lớn lên đi làm , gia thì nhờ con cháu theo văn hóa của người phương đông . thế thì sự phân bố các sao như thế nào mới gọi là hợp lý dể một lá số gọi là hạnh phúc ?
Trong lá số điều gì quan trọng nhất , khó nhất quyết định số phận và trình xem số của cao thủ ?
Tại sao thời nay người xem tử vi đúng chỉ có hai ba người ? đi khắp chân trời bốn bể người xem đúng chỉ có hai 3 người mà lại không phải ở trong tuvilyso diễn đàn tử vi của người việt ?
Xin mời mọi người ngâm cứu !
Vài lời .
Sửa bởi vanlech123: 27/05/2016 - 12:02
trong các yếu tố trên yếu tô nào quan trọng nhất hahaha ,
Có trời , có đất mà không có người thì làm được cái gì ???? không trời không đất mà có người thì làm được cái gì ? lên cung trăng sống , ra ngoài vũ trụ làm phi hành gia ,,, cỗ hữu , cỗ hữu hahahaha.
Thời gian , địa điểm ,con người .Có thời gian , địa điểm mà không có người thì gặp ai ?
Trể giờ , trời mưa , cách nhau vạn cây số ta đi may bay đến vậy có gặp được ?
Mỹ đánh Nhật xem ngày lành tháng tốt vác hột nhân giã phát san phẳng 2 thành phố cái cây cọng cỏ cũng không còn cân team thế giới ?
Trong một lá số thiên thời là khoảng thời gian phân bố các sao , địa lợi là cung an sao , nhân thời là các sao , thế thì như thế nào mới đắc thiên thời ...? tại sao tử vi củ chuối lại nói đắc thái tuế là đắc thiên thời ? mà sao nó lại không nghĩ dài thêm một tí vận 30 tuổi năm trong tam hợp thái tuế mới gọi là đắc thiên thời ?
Tuổi đời con người phân theo nhiều loại chung quy theo nghiên cứu của khoa học chia làm 3 gia doạn thiếu niên , trung niên , não liên , tuổi nhỏ làm việc nhỏ , khi con bé thì ở với bố mẹ , lớn lên đi làm , gia thì nhờ con cháu theo văn hóa của người phương đông . thế thì sự phân bố các sao như thế nào mới gọi là hợp lý dể một lá số gọi là hạnh phúc ?
Trong lá số điều gì quan trọng nhất , khó nhất quyết định số phận và trình xem số của cao thủ ?
Tại sao thời nay người xem tử vi đúng chỉ có hai ba người ? đi khắp chân trời bốn bể người xem đúng chỉ có hai 3 người mà lại không phải ở trong tuvilyso diễn đàn tử vi của người việt ?
Xin mời mọi người ngâm cứu !
Vài lời .
Sửa bởi vanlech123: 27/05/2016 - 12:02
PMK 27/05/2016
Tiêu chí đơn giản để "đánh giá" trình các thầy bói là: Thầy bói nào nói mình tốt thì là thầy bói giỏi, thầy bói nào nói mình xấu là thầy bói dở.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
Sửa bởi PMK: 27/05/2016 - 12:57
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
Sửa bởi PMK: 27/05/2016 - 12:57
PMK 27/05/2016
Trong quá trình bạn vận hành chu trình tự sửa lỗi của bản thân, bạn sẽ từ từ cảm nhận được thế nào là nhân hòa.
vanlech123 27/05/2016
PMK, on 27/05/2016 - 12:48, said:
Tiêu chí đơn giản để "đánh giá" trình các thầy bói là: Thầy bói nào nói mình tốt thì là thầy bói giỏi, thầy bói nào nói mình xấu là thầy bói dở.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
PMK, on 27/05/2016 - 12:48, said:
Tiêu chí đơn giản để "đánh giá" trình các thầy bói là: Thầy bói nào nói mình tốt thì là thầy bói giỏi, thầy bói nào nói mình xấu là thầy bói dở.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
PMK, on 27/05/2016 - 12:48, said:
Tiêu chí đơn giản để "đánh giá" trình các thầy bói là: Thầy bói nào nói mình tốt thì là thầy bói giỏi, thầy bói nào nói mình xấu là thầy bói dở.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
PMK, on 27/05/2016 - 12:48, said:
Tiêu chí đơn giản để "đánh giá" trình các thầy bói là: Thầy bói nào nói mình tốt thì là thầy bói giỏi, thầy bói nào nói mình xấu là thầy bói dở.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
Về ngủ đi cu .
PMK, on 27/05/2016 - 12:48, said:
Tiêu chí đơn giản để "đánh giá" trình các thầy bói là: Thầy bói nào nói mình tốt thì là thầy bói giỏi, thầy bói nào nói mình xấu là thầy bói dở.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
Về ngủ đi cu .
PMK, on 27/05/2016 - 12:48, said:
Tiêu chí đơn giản để "đánh giá" trình các thầy bói là: Thầy bói nào nói mình tốt thì là thầy bói giỏi, thầy bói nào nói mình xấu là thầy bói dở.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
Về ngủ đi cu .
PMK, on 27/05/2016 - 12:48, said:
Tiêu chí đơn giản để "đánh giá" trình các thầy bói là: Thầy bói nào nói mình tốt thì là thầy bói giỏi, thầy bói nào nói mình xấu là thầy bói dở.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
Về ngủ đi cu .
PMK, on 27/05/2016 - 12:48, said:
Tiêu chí đơn giản để "đánh giá" trình các thầy bói là: Thầy bói nào nói mình tốt thì là thầy bói giỏi, thầy bói nào nói mình xấu là thầy bói dở.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
Về ngủ đi cu .
PMK 27/05/2016
Chắc là có nhiều thầy ở trên diễn đàn tvls.org này đã nói cho vanlech123 biết một sự thật đau lòng rằng quý bạn là một người rất là ngu muội, dốt nát, thô bỉ, đê tiện, vô văn hóa, vô giáo dục?
vanlech123 thân mến, kém thông minh thì cũng thôi vì do Trời sinh; nhưng thô bỉ, đê tiện, vô văn hóa thì nên trách chính bản thân mình, có hiểu không?
Sửa bởi PMK: 27/05/2016 - 17:58
vanlech123 thân mến, kém thông minh thì cũng thôi vì do Trời sinh; nhưng thô bỉ, đê tiện, vô văn hóa thì nên trách chính bản thân mình, có hiểu không?
Sửa bởi PMK: 27/05/2016 - 17:58
vanlech123 27/05/2016
PMK, on 27/05/2016 - 17:57, said:
Chắc là có nhiều thầy ở trên diễn đàn tvls.org này đã nói cho vanlech123 biết một sự thật đau lòng rằng quý bạn là một người rất là ngu muội, dốt nát, thô bỉ, đê tiện, vô văn hóa, vô giáo dục?
vanlech123 thân mến, kém thông minh thì cũng thôi vì do Trời sinh; nhưng thô bỉ, đê tiện, vô văn hóa thì nên trách chính bản thân mình, có hiểu không?
vanlech123 thân mến, kém thông minh thì cũng thôi vì do Trời sinh; nhưng thô bỉ, đê tiện, vô văn hóa thì nên trách chính bản thân mình, có hiểu không?
chui vào đây viết liên tha liên thiên có tâm thần không đấy ????
PMK, on 27/05/2016 - 12:48, said:
Tiêu chí đơn giản để "đánh giá" trình các thầy bói là: Thầy bói nào nói mình tốt thì là thầy bói giỏi, thầy bói nào nói mình xấu là thầy bói dở.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
Thầy nào mà bảo cô/cậu gian lắm, điêu lắm ..v..v. thì đảm bảo cô/cậu sẽ nhảy dựng lên chửi thầy bói dốt nát tào lao ngay; còn thầy nào bảo số cậu đáng ra phải làm nguyên thủ quốc gia chẳng qua không gặp thời; số cô đúng là số mệnh phụ quý phu nhân. Úi giời ơi, cô/cậu lập tức suýt xoa thầy hay thế, thầy cao tay thế...v..v.
Con người ta hiếm có ai dám can đảm thẳng thắn khảng khái tự mình nhìn thẳng vào chính mình. Hầu hết đều tự cho rằng mình giỏi, mình hay, mình chẳng có điểm dở nào. Ô hay, nếu thế thì cái câu: Nhân vô thập toàn, là sai toét với riêng mình à? Mình là yêu quái chứ không phải người à?
Cái tư tưởng thâm căn cố đế của người Việt chúng ta là "tốt khoe, xấu che", đấy chính là một căn bệnh hình thức nghiêm trọng. Phải cố tìm mọi cách để bưng bít che đậy cái xấu, không dám đường đường chính chính thừa nhận thì làm sao có thể đường đường chính chính đối mặt và sửa sai, sửa xấu? Rồi hễ ai chỉ ra cái xấu cho mình (dù là chỉ đúng) cũng xù lông nhím lên, không vui, không tiếp thu. Thử hỏi cứ vậy thì cá nhân làm sao tiến bộ, xã hội làm sao tiến bộ, đất nước làm sao phát triển?
Mọi người cứ đưa ra những giải pháp hoành tá tràng ở trên giời đâu đâu ấy, tất cả đều chỉ là chữa phần ngọn. Trong khi đó giải pháp chữa tận gốc chỉ đơn giản là thẳng thắn nhìn vào chính bản tâm mình, thành thực với chính mình, và bắt đầu tiến hành quá trình tự sửa lỗi.
loại khùng như mày không chưởi để làm gì ? đọc còn chả biết bầy đặt nói nho ? ôi cười đau cả đít ? bố khỉ ? chả biết đi học chử để làm gì nữa mà khi đọc đ*o hiểu gì cà buồn cười thật ?
xã hội có loại như chú mày thì sao phát truyển nổi ?????
PMK, on 27/05/2016 - 17:57, said:
Chắc là có nhiều thầy ở trên diễn đàn tvls.org này đã nói cho vanlech123 biết một sự thật đau lòng rằng quý bạn là một người rất là ngu muội, dốt nát, thô bỉ, đê tiện, vô văn hóa, vô giáo dục?
vanlech123 thân mến, kém thông minh thì cũng thôi vì do Trời sinh; nhưng thô bỉ, đê tiện, vô văn hóa thì nên trách chính bản thân mình, có hiểu không?
vanlech123 thân mến, kém thông minh thì cũng thôi vì do Trời sinh; nhưng thô bỉ, đê tiện, vô văn hóa thì nên trách chính bản thân mình, có hiểu không?
trích Kinhdoanh70
Tôi mà lá giám đốc BDH, tôi cho hầu hết topic ở đây vào mục "Linh tinh".
Lâu nay toàn gọt cho vừa giày, tán phét là chính. Bây giờ ai giỏi thì dự báo lá số nào, năm nào thành "đa dại" đi, post lên cho bà con học hỏi. Nếu diễn đàn này còn sống tới lúc người đó thành đại gia thì quá nể.
Thậm chí ngon thì đoán xem ai đó có thể trở nên giàu trong vài tháng cũng đưọc.
Nhưng liệu có tin không???
Thế mới gọi là nghiệm lý đúng nghĩa. Không thì chỉ là vớ vẩn.
Read more:
TuViLySo.Org
vanlech123 27/05/2016
không làm thì thôi đã làm là phải khét tiếng , đi đên đâu uy danh đền đó ........cho dù có ngũ giang hồ vẫn biết tên .
chuyển mục linh tinh **** cho cái buồn cười sợ lão phu à .
Sửa bởi vanlech123: 27/05/2016 - 19:29
chuyển mục linh tinh **** cho cái buồn cười sợ lão phu à .
Sửa bởi vanlech123: 27/05/2016 - 19:29