Hỏi thăm Lão Hoa Cái
V.E.DAY 27/05/2016
Thân gửi lão Hoa Cái,
Từ hồi ngao du miệt Lục tỉnh gạo trắng nước trong đến giờ sao không thấy lão đăng đàn kể xem có gì vui không. Lão vưỡn mạnh khỏe chứ ?
Hôm rồi tui có dùng bữa cơm trưa thân mật với 2 người bạn tại nơi mà ngày xưa là tiệm pharmacie Nguyễn thị Hải đó. Mọi người đều nhắc và nhớ đến lão đó. Vì bất ngờ hội ngộ nên không hàn huyên được gì nhiều, hẹn hôm này sẽ tái ngộ.
Về lại chốn xưa, giờ đây nhà cửa xây lại hết ráo trọi, đẹp và khang trang hơn xưa, nhưng trong lòng tui vẫn ngậm ngùi nhiều. 2 tiệm photo Lưu Luyến và Trang Đài giờ không còn nữa. Buồn một chút ! Tháp chuông có 3 chuông của nhà thờ Thánh Thomas giờ đã xây lại mới đẹp, nhưng tiếng chuông không thấy rộn ràng như hồi xưa. Buồn một chút ! Cảnh xưa và người xưa đều tan biến hết rồi.
Thôi vài hàng hỏi thăm gửi đến lão, chúc lão sức khỏe vưỡn còn dồi dào.
Thân mến.
Từ hồi ngao du miệt Lục tỉnh gạo trắng nước trong đến giờ sao không thấy lão đăng đàn kể xem có gì vui không. Lão vưỡn mạnh khỏe chứ ?
Hôm rồi tui có dùng bữa cơm trưa thân mật với 2 người bạn tại nơi mà ngày xưa là tiệm pharmacie Nguyễn thị Hải đó. Mọi người đều nhắc và nhớ đến lão đó. Vì bất ngờ hội ngộ nên không hàn huyên được gì nhiều, hẹn hôm này sẽ tái ngộ.
Về lại chốn xưa, giờ đây nhà cửa xây lại hết ráo trọi, đẹp và khang trang hơn xưa, nhưng trong lòng tui vẫn ngậm ngùi nhiều. 2 tiệm photo Lưu Luyến và Trang Đài giờ không còn nữa. Buồn một chút ! Tháp chuông có 3 chuông của nhà thờ Thánh Thomas giờ đã xây lại mới đẹp, nhưng tiếng chuông không thấy rộn ràng như hồi xưa. Buồn một chút ! Cảnh xưa và người xưa đều tan biến hết rồi.
Thôi vài hàng hỏi thăm gửi đến lão, chúc lão sức khỏe vưỡn còn dồi dào.
Thân mến.
Hoa Cái 27/05/2016
Thiệt là cảm động khi có người nhắc tới tên tui. Cám ơn nhe .
37 năm qua, tôi sống ở Mỹ về VN thăm đúng 2 lần, lần thứ 2 lập thành tích đáng nhớ là vào bệnh viện 115 tại TP SaiGon vì trúng nóng và đi xe đò giường nằm lắc lư làm đau đầu, nhưng rồi cái gi cũng qua đi, tôi lại bình thường trở lại sau khi về Mỹ được 21 ngày .
Nhà thuốc tây Nguyễn Thị Hải chính là chỗ đối diện ngõ hẽm ngày trước của nhà cha mẹ tôi (305/24 Trương Minh Ký ----> Lê Văn Sỹ) mà tôi từng sinh sống 1 thời gian dài trước khi ly hương . Cách nay 11 năm tôi trở về xóm cũ đi các nơi như trong bài của VE Day có đề cập, lòng mình rộn lên những cảm xúc chắc tương tự như Thôi Hộ đề thơ nhớ người năm xưa để rồi cảnh cũ không giống y nguyên và người đâu mất rồi .
Hy vọng có ngày gặp VE Day và bạn hữu đâu đó để ôn cố mà tri cõi hằng vì thời gian không còn nhiều nữa (time is winding down, filtered thru our little, short fingers on our hands).
Lão cũng vậy phải giữ gìn sức khỏe, còn tôi vẫn còn đắm chìm trong 1 cơn bão chính trị nhỏ liên quan đến ông TT Obama vừa viếng thăm VN tuần trước .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 27/05/2016 - 15:10
37 năm qua, tôi sống ở Mỹ về VN thăm đúng 2 lần, lần thứ 2 lập thành tích đáng nhớ là vào bệnh viện 115 tại TP SaiGon vì trúng nóng và đi xe đò giường nằm lắc lư làm đau đầu, nhưng rồi cái gi cũng qua đi, tôi lại bình thường trở lại sau khi về Mỹ được 21 ngày .
Nhà thuốc tây Nguyễn Thị Hải chính là chỗ đối diện ngõ hẽm ngày trước của nhà cha mẹ tôi (305/24 Trương Minh Ký ----> Lê Văn Sỹ) mà tôi từng sinh sống 1 thời gian dài trước khi ly hương . Cách nay 11 năm tôi trở về xóm cũ đi các nơi như trong bài của VE Day có đề cập, lòng mình rộn lên những cảm xúc chắc tương tự như Thôi Hộ đề thơ nhớ người năm xưa để rồi cảnh cũ không giống y nguyên và người đâu mất rồi .
Hy vọng có ngày gặp VE Day và bạn hữu đâu đó để ôn cố mà tri cõi hằng vì thời gian không còn nhiều nữa (time is winding down, filtered thru our little, short fingers on our hands).
Lão cũng vậy phải giữ gìn sức khỏe, còn tôi vẫn còn đắm chìm trong 1 cơn bão chính trị nhỏ liên quan đến ông TT Obama vừa viếng thăm VN tuần trước .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 27/05/2016 - 15:10
V.E.DAY 27/05/2016
Thấy lão hồi âm là mừng rồi. Mấy hôm vừa rồi cả Sài Gòn như có một luồng sinh khí mới thật là vui. Tuy còn mong manh và sẽ còn nhiều trắc trở, nhưng mọi người đã thấy có một tia hy vọng lóe sáng. Không khí thật vui đến nỗi tui ước gì mình được trẻ lại. Nhưng cái gì đã qua rồi thì làm sao trở lại được.
Thôi, kệ hết đi, mình còn sức thì cứ rong chơi những ngày tháng còn lại hén lão.
Mai tui đi núi Sam Châu Đốc chơi đây. Có gì vui mai mốt zìa sẽ kể.
Nhớ lão.
P/s Ý quên, hồi xưa tui ở một nhà bên trong khuôn viên Nha Khí Tượng xã Tân Sơn Hòa và một nhà ở gần khu Cầu Sạn í.
Sửa bởi V.E.DAY: 27/05/2016 - 15:25
Thôi, kệ hết đi, mình còn sức thì cứ rong chơi những ngày tháng còn lại hén lão.
Mai tui đi núi Sam Châu Đốc chơi đây. Có gì vui mai mốt zìa sẽ kể.
Nhớ lão.
P/s Ý quên, hồi xưa tui ở một nhà bên trong khuôn viên Nha Khí Tượng xã Tân Sơn Hòa và một nhà ở gần khu Cầu Sạn í.
Sửa bởi V.E.DAY: 27/05/2016 - 15:25
NguoiLuKhach 27/05/2016
Chúc bác Hoa Cái có sức khoẻ , cố sống đến ngày lũ sản biến mất khỏi VN và trên TG !.
HyDi 27/05/2016
“Có quý mến ai thì mong họ sớm thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Nên chúc bác gái Hoa Cái sớm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đó mới là quý mến thực sự.
Hoa Cái 27/05/2016
Tụi con nít bây giờ hổn láo, coi chừng cha mẹ tụi bây sẽ bị quả báo tức thì đó !
Nguyenna 27/05/2016
Ng.Dung 27/05/2016
Bác Hoa Cái cho cháu hỏi bác mua diễn đàn này bao nhiêu tiền đấy ạ. Nghe giang hồ đồn người quyền lực nhất diễn đàn này là bác, không phải anh Huy. )
Krishamodini 28/05/2016
Thu phục nhân tâm, giá trị nhất chỉ có lòng người với tâm hồn chân thành!
Nói thật lòng tôi không biết bác HOA CÁI là ai?! Nhưng với câu hỏi của bạn, tôi biết bạn là dạng người nào.
Kính Type!
Nói thật lòng tôi không biết bác HOA CÁI là ai?! Nhưng với câu hỏi của bạn, tôi biết bạn là dạng người nào.
Kính Type!
Lou 28/05/2016
aka Hoa Cái là người đẹp lão, văn hay chữ tốt, bụng cũng tốt nốt. Có điều hơi nóng tính, cho nên sẽ quạt đứa nào ăn nói cà chớn bay ra khỏi topic )
Ở trên cho bạn chúc bác sống đến ngày lũ sản biến mất, chắc phải sống thêm mấy ngàn năm nữa quá. Chắc nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác giống như 1 dạng năng lượng k tự sinh ra cũng k tự mất đi, chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác mờ thôi
Ở trên cho bạn chúc bác sống đến ngày lũ sản biến mất, chắc phải sống thêm mấy ngàn năm nữa quá. Chắc nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác giống như 1 dạng năng lượng k tự sinh ra cũng k tự mất đi, chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác mờ thôi
Đinh Văn Tân 28/05/2016
Luciferlady, on 28/05/2016 - 00:22, said:
aka Hoa Cái là người đẹp lão, văn hay chữ tốt, bụng cũng tốt nốt. Có điều hơi nóng tính, cho nên sẽ quạt đứa nào ăn nói cà chớn bay ra khỏi topic )
Ở trên cho bạn chúc bác sống đến ngày lũ sản biến mất, chắc phải sống thêm mấy ngàn năm nữa quá. Chắc nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác giống như 1 dạng năng lượng k tự sinh ra cũng k tự mất đi, chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác mờ thôi
Ở trên cho bạn chúc bác sống đến ngày lũ sản biến mất, chắc phải sống thêm mấy ngàn năm nữa quá. Chắc nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác giống như 1 dạng năng lượng k tự sinh ra cũng k tự mất đi, chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác mờ thôi
Hãy chứng minh lịch sử Nước Việt Nam Đinh Lê Lý Trần Lê, Nguyễn, Nguyễn, triều đại lâu nhứt là mấy năm ?
CaspianPrince 28/05/2016
Trong nghành dịch vụ tài chính Mỹ có tuyên bố "buông xuôi"/miễn trách nhiệm (disclaimer) rất hay: Past performance does not guarantee future results.
nqtrung 28/05/2016
Đây là bài để hỏi thăm Bác Hoa Cái, mà sao có người lại lợi dụng để hướng vào vấn đề khác. Như thế là bất lịch sự. mặc dù chưa gặp và chưa biết bác nhưng em xin Chúc bác Hoa Cái sức khoẻ
nqtrung.
nqtrung.
harzard 28/05/2016
ông Hoa Cái cũng hay vào topic người khác để hướng sang những vấn đề khác. Như thế là....