←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tìm mẹ ruột

Lou's Photo Lou 12/07/2016

Tìm mẹ ruột
Khoảng 6 giờ sáng, ngày 16/12/1964 có người phụ nữ người Hoa, rất đẹp, nói giỏi tiếng Việt, có tên là Mách hoặc Mạch, trên cằm có một nốt ruồi, đến nhà Bảo Sanh Nha Tre, tại ngã tư Phó Cơ Điều và Trần Quý, Sài Gòn. Nay thuộc phương 4, quận 11, thành phố H. #.. #... sinh một bé trai, đứa bé bị sinh thiếu tháng (khoảng 7,5 tháng) nên rất yếu.
Vì người mẹ ruột đã có 2 con (01 trai và 01 gái) có độ tuổi từ 3 và 5 tuổi, cuộc sống khó khăn, nên sau khi sinh được 3 ngày tuổi. Có một cặp vợ chồng người Hoa, đã có một cô con gái 7 tuổi đến bệnh viện gặp bà xin đứa bé trai về nuôi. Vì người mẹ ruột quá nghèo, vợ chồng người xin bé trai đã cho người mẹ ruột một số tiền (khoảng 5.000 đồng tiền chính quyền Sài Gòn). Được biết, người chồng của người mẹ ruột là lính của chính quyền Sài Gòn, có tên là Tang hoặc Tăng.
Bé trai ngày nào, này là người đàn ông có vợ và con thành đạt tại Mỹ. Ông mong muốn tìm lại mẹ ruột của mình. Ai biết thông tin về người phụ nữ và câu chuyện liên quan đến cậu bé trai, xin vui lòng liên hệ đến ông: Lê Cao Tâm, người đang giúp tìm mẹ ruột cho ông ta, địa chỉ email: thomas.lecaotam@gmail.com
(Hình cậu bé với gia đình bố mẹ nuôi tại Sài Gòn trước 1975 đính kèm)
Ghi chú của người post: Năm trước, mình và ê-kíp VTC cùng thực hiện phim "Mẹ ơi con đã về", nói về một cuộc đoàn tụ của một trẻ mồ côi và gia đình mẹ ruột 40 năm sau chiến tranh Việt Nam. Phim đoạt nhiều giải quốc gia (chưa chia tiền thưởng), mình có một loạt phóng sự được đón nhận trên Tuổi Trẻ, và một cái kỷ niệm chương giải báo chí quốc gia (chưa lấy về luôn). Mặc dù không thường dùng facebook cho những việc như thế này, nhưng sau tuyến đề tài đấy, chứng kiến sự đau đớn và mất mát của những đứa trẻ lớn lên không thân phận nơi đất khách, hạnh phúc vô ngần khi đoàn tụ của họ, và một phần bi kịch tinh thần mà chiến tranh để lại suốt 40 năm, mình cảm thấy cần có trách nhiệm trả nợ lại cho lịch sử, cho những con người ly tán sau 1975, và đáp lại lời đề nghị đăng tin này. Mặc dù là mò kim đáy bể nhưng hy vọng có thể làm nên điều kỳ diệu, nếu ai cảm thấy tiện thì share.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Hoàng Đinh Đức
Trích dẫn