←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Khát vọng !

Locked

1 2 3

Vô Thường's Photo Vô Thường 02/08/2016


Lâu không viết gì về Tử vi. Bởi vì đơn giản là đang thấy không hứng thú chi để mài kiếm luận chiêu cả.

Lặng im nghe con tim
Chẳng thấy điều chi còn thổn thức
Ngoài khát vọng !

Tinh đồ tùy thời mà mạnh yếu khác nhau. Có khi Tử vi là cực phẩm, có lúc Cự Môn mới huy hoàng. Được thời Thái Dương tỏa hào quang, gặp vận Thất Sát thành tượng đài bất diệt. Nhưng chung quy lại, điểm hơn thua được mất của lá số chính là nằm ở Khát vọng. Tôi tạm gọi đó là điểm G.

Khát vọng của Đồ hình chính là ở các vị trí mạnh nhất của tinh bàn.
Khát vọng của Tứ hóa mạnh nhất ở thời Lộc Quyền hội.
Khát vọng của Tràng sinh chính là ở thời Tràng Sinh
Khát vọng của Thái Tuế nằm nơi tam hợp Thái Tuế.
Khát vọng của tình yêu nằm nơi Đào Hồng Hỉ
Khát vọng của siêu thoát nằm nơi không vong.
Khát vọng của những Khát vọng nằm ở chính Sát tinh.
Khát vọng của ám bại chính là: Điểm dối lừa.

Khi càng nhiều khát vọng hội tụ ở một nơi, thì điểm G của lá số càng mạnh. Bất biết Thân/Mệnh ra sao, chỉ cần tìm được điểm G của lá số đều có thể nắm bắt tâm lý, xu thế ứng xử điển hình và những thành bại xảy ra do nó.

(*) Ví dụ như lá số của Tưởng Giới Thạch.

Mệnh hắn có Khát vọng của Hóa khí (Hóa Lộc tọa Hóa quyền hội). Có Thêm Khát vọng của tình yêu (Đào Hồng Hỉ). Rõ ràng hắn sinh ra đã gặp thời vận tốt đẹp, đã thế người đàn bà của hắn cũng là tuyệt sắc giai nhân. Một hình bóng soái ca điển hình trong lòng các Madam, cũng như các bé ngây thơ mắt nai chớp chớp.
Nhưng Khát vọng của Đồ hình nằm nơi Tử Phá siêu cường. Khát vọng của những khát vọng là Sát tinh đắc thời cũng hội về nơi đó.

Tưởng Giới Thạch đã có một đại vận Tử Phá tọa Sửu xứng đáng với câu: Đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Trong nội bộ Quốc Dân Đảng đàn áp hết các phe cánh, bên ngoài thì đánh cho Đảng Cộng Sản TQ chạy rong như chó hoang vô chủ.

(*) Tiếp theo là Trần Thánh Tông.

Mệnh ông tọa Thìn có Cơ Lương hội. Có lẽ Nhân duyên tiền định cùng Phật tính kế thừa sau tình đời ảo mộng được người cha nuôi Trần Cảnh giác ngộ mà ngay mệnh ông đã tập chung được Khát vọng của Không vong cũng như Khát vọng của Đồ Hình.
Thiên mệnh của ông vốn làm Hoàng Bá/Thúc. Nhưng nhờ sự kì diệu của khát vọng Không vong kết nối 2 tầng tinh bàn đâm ra, sinh ra đã phải ngồi vào ngôi Hoàng Tử. Đó cũng thể hiện được Khát vọng của vòng Thái Tuế nơi mệnh thân ông ta.
Số mệnh ông thuần túy mang khát vọng của Không vong và Sát tinh giác ngộ. Đâm ra thân làm vua nhưng mộ đạo, thương dân.
Khát vọng của những Khát vọng được hội qua đường không vong tới mệnh, nhưng mệnh vô lực nên coi là đoản thọ.

Đại vận có dòng chảy liên tục đi qua những căn nhà trống. Mặc dù là người tốt, ông cũng ra đi ở tuổi 49.

(*) Tạm kết ở Mao Trạch Đông

Mao có khát vọng của Tinh Bàn/ Khát vọng của Quyền Lực/ Khát vọng của Tình Yêu hội tụ nơi thân mệnh.
Khát vọng của những Khát vọng hội tụ tại vận 53. Nên tại vận này, ông ta đánh khắp thiên hạ lên làm bá chủ. Từ Quốc Dân đảng cho tới các bè lũ đấu tranh đều bị dần dần san bằng trước Khát vọng của Mao. Khát vọng nguyên thủy của Mao cũng rất mạnh, đâm ra Mao cũng nổi tiếng về khả năng tình dục.

Lá số Mao ngoài điểm G đã nêu còn có thêm 1 điểm gọi là: Điểm dối lừa. (Việc này là nguyên nhân gây ra những cuộc thanh trừng rất lớn trong nội bộ).

Đôi khi, mà có thể nói là nhiều khi: Sự trớ trêu của số phận cũng vốn nằm nơi khát vọng. Khi khát vọng tình yêu gặp khát vọng sát cách, đó là một cơn Tham Sân Si bất diệt. Khi Khát vong quyền Lực gặp Khát vọng của không vong, đó là nỗi niềm thoát tục ai oán nơi phồn hoa đô hội,...

Cay đắng cũng là do Khát Vọng muốn được thỏa mãn
Thành công cũng là vì Khát vọng đã được thỏa mãn.

Tôi không cần nghe bạn trình bày, hãy đưa lá số bạn, tôi sẽ cho bạn thấy Khát vọng của bạn, Điểm Dối Lừa của đời bạn.
Trích dẫn

aioidungchom's Photo aioidungchom 02/08/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 02/08/2016 - 15:35, said:


Tôi không cần nghe bạn trình bày, hãy đưa lá số bạn, tôi sẽ cho bạn thấy Khát vọng của bạn, Điểm Dối Lừa của đời bạn.

Hugen lâu ngày không hoạt động. Anh Vô Thường tung ra turn này chắc nhằm hủy diệt khát vọng xem số của tụi em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 02/08/2016

Hãy đưa lá số của em ra, anh vothuong sẽ tìm thấy điểm G của em...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hoangdinhdao88's Photo hoangdinhdao88 02/08/2016

Miyamoto Mushashi lâu lắm rồi mới lại trở lại
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 02/08/2016

đại sư post vào chuyên mục nguy hiểm rình rập

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cá nhân em cũng muốn đại sư chỉ cho em thấy khát vọng và điểm dối lừa của em
Trích dẫn

pxtho1612's Photo pxtho1612 02/08/2016

tìm điểm G để lên đỉnh khó lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Atula07's Photo Atula07 02/08/2016

Theo quan điểm cá nhân, Mao sinh giờ ngọ, ko phải giờ thìn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- Đắc vòng Sinh - Vượng - Mộ; trường sinh nằm tại phá quân, so với ls giờ thìn trường sinh nằm tại điền thiên lương hãm tọa thủ
- Tam hợp mệnh thân đào hồng thiên không; gia thêm phục binh kiếp sát hóa kị
- Di tử vi cư tý tượng ấu chúa ngộ triệt -> phế đế
- Mệnh tham ngộ trường sinh
- Mệnh phi liêm thiên không bát tọa. Phi liêm là tóc, gặp thiên không bát tọa tạo nên một quả đầu có một không hai, mặt như cái mông
vv....vv
Trích dẫn

CuTuatNhatNgoMenh's Photo CuTuatNhatNgoMenh 02/08/2016

Đại sư nói những lời rất ứng nghiệm với số này của con Nam dương lịch 26/01/1992 13h55'.
"Khi Khát vong quyền Lực gặp Khát vọng của không vong, đó là nỗi niềm thoát tục ai oán nơi phồn hoa đô hội,. "
Còn về điểm dối lừa là gì thì con vẫn chưa hiểu lắm!
Sửa bởi CuTuatNhatNgoMenh: 02/08/2016 - 22:17
Trích dẫn

LinnaeaBorealis's Photo LinnaeaBorealis 02/08/2016

2^Thìn đấy, không phải Ngọ đâu. Lá kia số nữ còn hơi có lực một tý.
Không phải ngẫu nhiên mà các cụ chọn lá số của mấy người (chọn, vì tất nhiên là cơ sở lịch sử vô cùng thiếu khả tín) họ coi là cái gì đó tương đương với "độc tài diệt chủng" của ngày nay, toàn thể loại Tử Phá với Tử Tướng. Tần Thủy Hoàng, Bạch Khởi, Thành Cát Tư Hãn (lưu ý là cảm tình của họ với mấy người này tương đương phần lớn mọi người ngày nay với Hitler). Tuy ko phải mình đồng ý cả (Bạch Khởi chắc ngồi ở chỗ nào đấy mà NN cư Sửu, chứ Nhật thìn Nguyệt tuất thì đã nhận được sự thông cảm cao hơn và nhiều lời bào chữa hơn như Churchill vậy. TTH thì có thể Sửu hoặc Mùi, còn Thành Cát Tư Hãn thì ko phải lời nguyền tứ mộ đâu)
nhưng trong cái mà (khả năng cao là) sai có bài học đúng.
Thái Dương gặp Địa Không hãm nữa, là 1 dấu hiệu.
Phải thế nó mới chát thế đấy. Chu Nguyên Chương này, Hitler này...
Tất nhiên cha nào vớ Nhật Tuất Nguyệt Thìn thì tình huống buồn chán đã đành, nhưng thường bản thân cư xử cũng dở chả kém, xét ra thường chửi là đúng (mà được cái lại thường ít bị chửi hơn chứ).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


còn cha nào ko phải ở các thế như trên mà đi diệt chủng thì là như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(vụ Dzungar), làm rất là ác luôn nhưng ko bị tai tiếng lớn (râu ria ở đâu, ko phải là dân chính của nó, cũng là nền văn hóa ít được để ý), thì lại có thể nói là "có lựa chọn" nhưng vì đang thích oai nên cứ làm (vì sau đấy khu đấy dân Hồi tràn vào mà nó cũng chẳng có trung thành gì hơn).

Còn ngu thảm họa mà tự diệt chủng quân mình thì là Di-nô Bạch Hổ Địa Không (dạ vâng Di Bạch Hổ phát quyền đúng như sách, nhưng mà...; Bạch Hổ nếu chuẩn là ở Phụ mẫu, Mệnh, Phúc - phát theo nhiều cách khác nhau, gặp tuổi mới ăn được và phải khắc người nam lớn trong nhà mình). Nô quá nặng hung tinh (mệnh nặng chưa chắc đã thảm họa). Ám tinh gặp cự hoặc
Nhật.
Số bà Clinton hay số ông Trump (số nào cũng vậy) thì một bên là cái bọc vi rút teo não một bên là bom nguyên tử. Chọn đi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lên khi nhà Minh đang đỉnh cao.
Về cá nhân thì không Hồng Đào Hỷ mà tính ra nó vẫn một đời có mệnh Trời, gặp nhiều may mắn nhé.

Hiệp sĩ của quý vị này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(mặc dù vị này hơi phũ). Là một tác phẩm của Hồng Kỵ. Hồng Kỵ Cơ Dương nhiều ca chuối (vì cái này phải có đức tin mạnh mẽ và nhân duyên đặc biệt mới sinh ra lắm cái dở mếu dở cười, thêm tý Diêu ở đâu lừa tình một tý, còn tuổi ko quan trọng).
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 02/08/2016 - 22:44
Trích dẫn

Atula07's Photo Atula07 03/08/2016

cách suy luận của chị Lin dựa trên feeling nhiều hơn, tất nhiên đó cũng là một ưu điểm trời cho phái nữ
riêng em dựa trên thực tế
thằng Mao xí này mắc bệnh hoa liễu, giang mai, thể hiện quá rõ cung tật (mộc cái kình cự); nguyên nhân bởi tại cung nô (cơ riêu mã đà)

Một thằng killer thì khác với một thằng chõ mỏ sai thằng killer
Chắc phải nhờ bác HC, hay anh VT chủ top chỉ điểm thêm vài điều
Anh Alex hay anh Mèo nửa năm nay cũng tịt ngòi, đúng là hơi buồn
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 03/08/2016

Atula đưa lá số đã có suy luận. Nhưng luận chứng của em dựa vào một điểm nhỏ là Tay chơi thiendia hội của Mao. Nhưng em phải nhớ cho anh, nếu là lá số em đưa ra, nhất định Mao sẽ bị bệnh phong tình hoa liễu mà sớm lìa khỏi trần gian, chứ không phải chờ tới lúc có Đại thế trong tay mới thành dân chơi trác táng. Ngoài ra, em phải chú ý đến các điểm thành công khác trong cuộc đời Mao. Nó vĩ đại hơn sự nghiệp checker của ông ta.

Lá số Tham Lang tọa Thân mang sẵn mầm bệnh phong tình trong mình rồi, cần gì đến cung tật. Điểm dối lừa của Mao cũng chính là điểm Mao ăn chơi phóng túng nhất.

Số Tu.hoa

Pm lai cho đại sư ls và ảnh (Toàn thân + mặt) và năm sinh phụ mẫu nhé. Tôi sẽ mở lại Pm sau khi post cmt này.

@ Bé con Linna

Cả hai minh tranh ám đấu của Nhật Nguyệt tại Tứ mộ, đều là chỗ tranh hùng của Tử Vũ Liêm và Sát Pha Lang.

Khi Tử Tướng đối xung với Phá Quân cũng là Lúc Nhật Nguyệt đồng lâm nơi Sửu Mùi. Đêm dài cách mạng mới chỉ bắt đầu. Thế cuộc cù cưa nhau khác gì Hạng Vũ với Lưu Bang năm xưa.

Khi Tử Phá đồng độ nên gọi thêm Phủ Tướng cùng phe. Lúc này Nhật Nguyệt cũng đã tường minh 2 bên đối diện. Đêm trường đã sắp qua, chỉ còn đêm nay, một đêm cuối cùng trước ngôi cửu ngũ.

Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời
Phải không em ơi, anh ước mơ lâu lắm rồi

Số Bạch Khởi Là Tử Phá rất hợp lý. Vì cung mệnh có khát vong của tinh bàn và Khát vọng của sát cách. Nơi an thân lại là Điểm dối lừa.
Bạch khởi sinh ra chỉ có một ý thích duy nhất: Chém giết bình thiên hạ. Đó cũng chính là ý nghĩa của trận chiến cuối cùng.
Sửa bởi Vô Thường: 03/08/2016 - 11:49
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 03/08/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Hahaha điểm liệt cuối cùng! Sẽ là nơi cần khám phá nhất!

Xin anh chia sẻ thêm, để tỏ tường hơn!

Văn anh hay quá, nếu có thể cho em đăng ký mua một bộ sách anh viết nhé!
Trích dẫn

tripooh1's Photo tripooh1 05/08/2016

1 trong những lá số kinh điển nhất của tử vi VN là lá số vua Quang Trung, tiền bối Vô Thường có thể minh hoạ rõ nét chăng về khí thế mãnh liệt ấy không và vì sao ông tài năng là thế sự nghiệp lớn lao là thế nhưng ý trời không để sự nghiệp của ông được bền lâu, nói vua QT là hiển hách thế nhưng ta cũng hiểu lý do vì sao dù ông Nam chinh nhiều lần vẫn không diệt nổi dòng Nguyễn gia
Sửa bởi tripooh1: 05/08/2016 - 00:28
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 05/08/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tripooh1, on 05/08/2016 - 00:18, said:

1 trong những lá số kinh điển nhất của tử vi VN là lá số vua Quang Trung, tiền bối Vô Thường có thể minh hoạ rõ nét chăng về khí thế mãnh liệt ấy không và vì sao ông tài năng là thế sự nghiệp lớn lao là thế nhưng ý trời không để sự nghiệp của ông được bền lâu, nói vua QT là hiển hách thế nhưng ta cũng hiểu lý do vì sao dù ông Nam chinh nhiều lần vẫn không diệt nổi dòng Nguyễn gia

Có thể
-Do QT tàn sát nhiều người quá
-Bị Càn Long hãm hại?
-Anh em, con cái trành giành nhau
-Ko giỏi bằng Nguyễn Ánh
Trích dẫn

Tomraider's Photo Tomraider 06/08/2016

Lại vớ vẩn rồi. Rõ chán Spam.
Trích dẫn
Locked

1 2 3