dễ thương
Nature88 24/08/2016
Nature88 24/08/2016
KimCa, on 24/08/2016 - 13:18, said:
thay đổi như nào NangHong? mà năm ngoái xem thế nào nhỉ?
tôi không nhớ đã xem gì cho NangHong, chỉ nhớ hình như xem theo Thái Âm thì phải.Nhờ cv thuận lợi mà kiếm dc 1 khoản khá bằng làm hơn 4 năm bên này hii. nhưng mà hao cũng nhiều vì mình cho gia đình 2/3 rồi. nhưng đổi lại đỡ lo về tài chính hơn.
chỉ có điều tình duyên vẫn lận đận. hii
KimCa 24/08/2016
NangHong, on 24/08/2016 - 13:58, said:
Nhờ cv thuận lợi mà kiếm dc 1 khoản khá bằng làm hơn 4 năm bên này hii. nhưng mà hao cũng nhiều vì mình cho gia đình 2/3 rồi. nhưng đổi lại đỡ lo về tài chính hơn.
chỉ có điều tình duyên vẫn lận đận. hii
chỉ có điều tình duyên vẫn lận đận. hii
vậy năm ngoái tôi xem như thế nào? có đúng tẹo nào không, cho tôi nghiệm lại thử xem. có khi phải xem lại qua PM
tôi nhớ là tôi xem cho 2 người, 1 người mệnh Tham lang ở Thìn và bạn thôi, một số PM khác tôi bỏ qua không xem. nhưng không rõ chi tiết xem là như nào, quên mất tiêu rồi.
Nature88 24/08/2016
KimCa, on 24/08/2016 - 14:17, said:
vậy năm ngoái tôi xem như thế nào? có đúng tẹo nào không, cho tôi nghiệm lại thử xem. có khi phải xem lại qua PM
tôi nhớ là tôi xem cho 2 người, 1 người mệnh Tham lang ở Thìn và bạn thôi, một số PM khác tôi bỏ qua không xem. nhưng không rõ chi tiết xem là như nào, quên mất tiêu rồi.
Xem gần đúng, Hii nói năm nay kinh tế tốt, dễ bị lừa nên đừng cho ai vay gì, kinh doanh gì nhiều.
Ngoài việc chính ra thì mình kiếm dc chủ yếu làm bên dịch vụ tư vấn, nên ko bỏ vốn ra. ng ta tin tưởng nhờ cậy thôi.
Năm nay nhàn thân hơn năm ngoái và năm kia.
Có bán thêm hàng điện tử điện thoại, hàng này thì có nợ nhưng toàn khách quen, cùng quê, đầu tháng mua cuối tháng nhận lương trả, mà chưa hết năm nên chưa bt. mà mình chỉ bán lấy kinh nghiệm cho sau này và đủ tiền quà vặt thôi.
KimCa 24/08/2016
NangHong, on 24/08/2016 - 20:09, said:
Xem gần đúng, Hii nói năm nay kinh tế tốt, dễ bị lừa nên đừng cho ai vay gì, kinh doanh gì nhiều.
Ngoài việc chính ra thì mình kiếm dc chủ yếu làm bên dịch vụ tư vấn, nên ko bỏ vốn ra. ng ta tin tưởng nhờ cậy thôi.
Năm nay nhàn thân hơn năm ngoái và năm kia.
Có bán thêm hàng điện tử điện thoại, hàng này thì có nợ nhưng toàn khách quen, cùng quê, đầu tháng mua cuối tháng nhận lương trả, mà chưa hết năm nên chưa bt. mà mình chỉ bán lấy kinh nghiệm cho sau này và đủ tiền quà vặt thôi.
Ngoài việc chính ra thì mình kiếm dc chủ yếu làm bên dịch vụ tư vấn, nên ko bỏ vốn ra. ng ta tin tưởng nhờ cậy thôi.
Năm nay nhàn thân hơn năm ngoái và năm kia.
Có bán thêm hàng điện tử điện thoại, hàng này thì có nợ nhưng toàn khách quen, cùng quê, đầu tháng mua cuối tháng nhận lương trả, mà chưa hết năm nên chưa bt. mà mình chỉ bán lấy kinh nghiệm cho sau này và đủ tiền quà vặt thôi.
nhìn mặt cô cũng đẹp mà sao tình duyên có vẻ lận đận nhỉ? là mấy cái ảnh năm ngoái gửi là mấy ảnh đẹp
Nature88 24/08/2016
KimCa, on 24/08/2016 - 21:14, said:
nhìn mặt cô cũng đẹp mà sao tình duyên có vẻ lận đận nhỉ? là mấy cái ảnh năm ngoái gửi là mấy ảnh đẹp
Ko biết nữa. Hii thấy ng nói chụp xấu hơn, ng nói chụp đẹp hơn ngoài.
Cũng có vài 3 anh thích mình, muốn cưới mà mình ko ưng ai. Nên cứ vậy mãi.
ko phải kén nhưng mà là khó nói quá. Mấy ng đó, Ng dc mặt này mất mặt khác. Ghép lại dc là 1 thì tốt bt bao.
Nói chung là tại mình. Và tại ng kia chưa xuất hiện thì phải?
Mình thấy sợ lấy chồng. Nếu lấy ng ko lo dc cs thì sẽ khổ, lo từng cái 1. Tại mình cũng từng khổ và đã vươn lên để thoát khổ nên mình ko muốn sau này cũng vậy.
Nên ổn định và vừa lòng thì tiến luôn cho đỡ lo.
Sửa bởi NangHong: 24/08/2016 - 21:46
Nature88 25/08/2016
Cho NH đc làm đàn ông đích thực với ạ.
Đột nhiên buồn muốn uống Hii
Có những ng thân, bạn bè mình dành hết điều tốt đẹp cho, cái gì cũng cho, cho rất nhiều. Nhưng mà đến khi nhờ lại một chút ko liên quan tiền bạc mà cũng làm khó, tỏ ra khó chịu, nặng nề,
Cuộc đời lắm lúc ko hiểu dc. Tại sao mình cứ cho mà ko thể nhận lại từ ng đó để tình cảm cứ tốt dần lên mà chỉ lại nhận dc từ ng tốt khác.
Chỉ có cha mẹ mới đáng để yêu thương còn anh chị em, bạn bè thì ko thể ? Thất vọng quá
Đột nhiên buồn muốn uống Hii
Có những ng thân, bạn bè mình dành hết điều tốt đẹp cho, cái gì cũng cho, cho rất nhiều. Nhưng mà đến khi nhờ lại một chút ko liên quan tiền bạc mà cũng làm khó, tỏ ra khó chịu, nặng nề,
Cuộc đời lắm lúc ko hiểu dc. Tại sao mình cứ cho mà ko thể nhận lại từ ng đó để tình cảm cứ tốt dần lên mà chỉ lại nhận dc từ ng tốt khác.
Chỉ có cha mẹ mới đáng để yêu thương còn anh chị em, bạn bè thì ko thể ? Thất vọng quá
chuotxa 20/06/2019
Xem cho biết:https://m.youtube.com/watch?v=oV6qgEcoNyw
Sửa bởi chuotxa: 20/06/2019 - 12:05
Sửa bởi chuotxa: 20/06/2019 - 12:05