←  Y Học Thường Thức

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Bác sĩ Đông y tốt ở Sài Gòn

AnHa123's Photo AnHa123 09/09/2016

Cháu chào mọi người,

Sự là cháu đang bị đau bụng hơn tuần rồi, đau nguyên vùng bụng, vùng hông, thậm chí lan sang vùng sau lưng (vị trí thận).
Cháu đã đi Tây y siêu âm bụng nhưng họ kêu không có bệnh, làm các xét nghiệm cũng không phát hiện bệnh gì. Cháu đã đi 2 nơi khám rồi.
Hiện tại do đau quá nên cháu có dùng thuốc Tây chữa viêm dạ dày uống tạm.
Có anh nói cháu nên đi khám đông y.
Hiện tại thì cháu mới vào Sài Gòn mấy tháng nên đường đi nước bước kém lắm. Cháu lên đây xin hỏi có bác nào biết phòng khám Đông Y nào chất lượng (không chặt chém

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) ) thì giới thiệu giúp cháu với.
Cháu cảm ơn mọi người.
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 09/09/2016

Bạn xem có phải bị sỏi đường tiết niệu ko?
Trước đây có 1 anh cùng làm chung, cũng bị như thế, khám mãi mới ra bệnh: bị sỏi tiết niệu!
Trích dẫn

Lenam098's Photo Lenam098 28/02/2017

Chào bạn Anha123,
Mình xin góp một vài ý như sau nhé:
1. Bạn mô tả ngắn gọn là đau bụng, thì cũng khó, bạn phải nói rõ là đau ở đâu, đau thế nào, ví dụ đau thường xuyên, sáng hay chiều, đau chỗ nào ở vùng bụng thì mới đoán được.
Vì bạn muốn tìm đến Đông y nên mình xin giải thích thêm vài điều. Nguyên tắc của Đông y về khám là hội đủ tứ chẩn:
- Vấn: hỏi rõ để biết bệnh tình, triệu và chứng.
- Văn: nghe xem hơi thở điều hòa chăng, lời nói có lắp bắp chăng, thần khí có quân bình hay bất túc?
- Vọng: nhìn qua da sẻ sắc mặt, vì ngũ tạng trong cơ thể đều khai khiếu ra bên ngoài.
- Thiết: sờ nắn, nghe mạch xem nổi trầm ra sao.
Vì vậy, mình khuyên bạn không nên hỏi sơ qua mấy câu và cứ thế nghe rồi đoán định về sức khỏe. Chính bạn đã nói đi khám đủ kiểu mà còn không ra bệnh, thế mà bạn lại tự tiện mua thúôc kháng viêm dạ dày về uống thì đáng ngại lắm.
2. Về Đông y, việc điều chữa theo quan niệm phương Đông, cũng như phép an bài một lá số, ngũ tạng và lục phủ có quan hệ mật thiết với nhau. Thận bệnh trổ ra tóc, khai khiếu ra lỗ tai. Tỳ bệnh khai khiếu ra môi ra miệng. Mình chưa nghe nói thận bệnh mà lại đau bụng. Nếu quả thật thận bệnh thì tâm vượng, tim mạch sẽ không tốt, thần khí không an. Tóc khô hoặc bạc sớm, lưng đau gối mỏi, tai kém nghe, chuyện chăn gối cũng ảnh hưởng.
Chữa ở Đông y là phải biết gốc bệnh nằm ở đâu, dùng cách điều hòa theo âm dương ngũ hành để chữa. Việc này thầy giỏi tại ai cũng biết. Nếu bạn ở SG hay ở tỉnh, mà muốn tìm thầy hay, thì cứ theo phép sau:
1. Đến những nơi gần chợ mà hỏi. Nhất là hỏi người già, nếu thầy hay thì ai cũng biết.
2. Nơi khám của thầy giỏi thường không lòe loẹt, bốc thuốc cắt thang là chính, không có chú trọng trưng bày quảng cáo hàng SX sẵn từng hộp. Thầy giỏi gia cảnh không giàu, không nhà to cửa rộng. Đôi khi khó tính.
Chúc bạn mau khỏe lại!
Sửa bởi Lenam098: 28/02/2017 - 19:06
Trích dẫn

stein98's Photo stein98 28/02/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnHa123, on 09/09/2016 - 10:37, said:

Cháu chào mọi người,

Sự là cháu đang bị đau bụng hơn tuần rồi, đau nguyên vùng bụng, vùng hông, thậm chí lan sang vùng sau lưng (vị trí thận).
Cháu đã đi Tây y siêu âm bụng nhưng họ kêu không có bệnh, làm các xét nghiệm cũng không phát hiện bệnh gì. Cháu đã đi 2 nơi khám rồi.
Hiện tại do đau quá nên cháu có dùng thuốc Tây chữa viêm dạ dày uống tạm.
Có anh nói cháu nên đi khám đông y.
Hiện tại thì cháu mới vào Sài Gòn mấy tháng nên đường đi nước bước kém lắm. Cháu lên đây xin hỏi có bác nào biết phòng khám Đông Y nào chất lượng (không chặt chém

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) ) thì giới thiệu giúp cháu với.
Cháu cảm ơn mọi người.
Mong là giờ bạn hết đau bụng rồi. Vẫn muốn khám YHCT thì mình giới thiệu bạn Bv Y học cổ truyền tpHCM số 179 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đối diện viện Pasteur). Nếu bạn có xài smart phone hay tablet thì dùng ứng dụng google maps để tìm đường đi nhé.
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 28/02/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lenam098, on 28/02/2017 - 19:02, said:

Thầy giỏi gia cảnh không giàu, không nhà to cửa rộng. Đôi khi khó tính.


vì sao hả bạn ?
Trích dẫn

Lenam098's Photo Lenam098 28/02/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TNK75, on 28/02/2017 - 20:14, said:

vì sao hả bạn ?
Thầy có tâm, họ làm vì nghề chứ không vì tiền, hữu xạ tự nhiên hương bạn ạ
Cũng có trường hợp thầy bán hàng SX sẵn, vừa có tâm, vừa làm giàu, nhưng lại dễ lẫn với người chỉ làm vì lãi, bạn ấy không biết, nên mình hướng dẫn cách ít bị nhầm nhất
@ bạn trên nói đúng đó, bạn có thể đến ngay BV YHCT, hoặc BV Quân y, họ khám hay
Trích dẫn

PhamKhanhDuy's Photo PhamKhanhDuy 24/06/2018

Thầy thuốc Đông Y giờ 10 người thì 9 người là lang băm. Thà thuốc đắt cũng được nhưng miễn sao khỏi bệnh, đàng này hầu hết đều là dạng vô tài, vô tâm. Tôi có ghé một vài chỗ Đông Y mấy đời Hà Nội, đời ông cha chữa bệnh có tâm, gặp nghèo còn cho thuốc miễn phí. Sang đến đời con thì bắt bệnh đã dốt còn lấy giá thuốc cao. Phán bệnh thì như xem bói: tim, gan, thận anh bình thường, dạ dày thì kém, tỳ vị kém... Không nói được triệu chứng, cứ thế bốc thuốc, học hành thì không đến nơi đến chốn. Bởi vậy Đông Y gia truyền Việt Nam giờ sắp tuyệt diệt, phòng khám thì mọc lên như nấm, quảng cáo ngút trời, ai uống thuốc cũng kêu chẳng đỡ. Dĩ nhiên là vẫn có những thầy thuốc Đông Y giỏi, nhưng giờ quá hiếm. Đến với nghề y bây giờ từ ngày chập chững đã mang tâm đây là nghề hốt bạc, chứ không ai học nghề y vì muốn cứu người như các cụ ngày xưa. Bác sĩ trẻ VN cũng toàn là những cái máy học, học xong chương trình là ra đi làm, không bao giờ có khái niệm nghiên cứu hay nâng cao kiến thức. Cũng là vấn đề ngành y, mà chỉ cần khác chuyên môn vẫn thường làm mọi ngày một chút là bác sĩ đã mù tịt.
Bao giờ bệnh cứ phải thể hiện rõ ra như ngất, nôn, đau quặn... và bệnh nhân phải chạy khắp các viện hàng chục lần thì mới xác định được bệnh.
Trích dẫn

aioidungchom's Photo aioidungchom 24/06/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DuyKhanh, on 24/06/2018 - 07:22, said:

Thầy thuốc Đông Y giờ 10 người thì 9 người là lang băm. Thà thuốc đắt cũng được nhưng miễn sao khỏi bệnh, đàng này hầu hết đều là dạng vô tài, vô tâm. Tôi có ghé một vài chỗ Đông Y mấy đời Hà Nội, đời ông cha chữa bệnh có tâm, gặp nghèo còn cho thuốc miễn phí. Sang đến đời con thì bắt bệnh đã dốt còn lấy giá thuốc cao. Phán bệnh thì như xem bói: tim, gan, thận anh bình thường, dạ dày thì kém, tỳ vị kém... Không nói được triệu chứng, cứ thế bốc thuốc, học hành thì không đến nơi đến chốn. Bởi vậy Đông Y gia truyền Việt Nam giờ sắp tuyệt diệt, phòng khám thì mọc lên như nấm, quảng cáo ngút trời, ai uống thuốc cũng kêu chẳng đỡ. Dĩ nhiên là vẫn có những thầy thuốc Đông Y giỏi, nhưng giờ quá hiếm. Đến với nghề y bây giờ từ ngày chập chững đã mang tâm đây là nghề hốt bạc, chứ không ai học nghề y vì muốn cứu người như các cụ ngày xưa. Bác sĩ trẻ VN cũng toàn là những cái máy học, học xong chương trình là ra đi làm, không bao giờ có khái niệm nghiên cứu hay nâng cao kiến thức. Cũng là vấn đề ngành y, mà chỉ cần khác chuyên môn vẫn thường làm mọi ngày một chút là bác sĩ đã mù tịt.
Bao giờ bệnh cứ phải thể hiện rõ ra như ngất, nôn, đau quặn... và bệnh nhân phải chạy khắp các viện hàng chục lần thì mới xác định được bệnh.

Bác nói đúng đấy . Em bị ông thầy Đông Y gia truyền 7 đời huy chương,bằng khen treo che kín cả nóc nhà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,uống 9 thang thuốc bổ mà 2 năm qua thừa sống thiếu chết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lành thành què.Em để ý bắt bệnh thì như xem bói

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cứ rình rình để mình nói ra triệu chứng để gọt gọt gật gật đầu Cạn lời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn