←  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một giấc mơ kỳ quái, mơ thấy lăng mộ, quan...

LuCiF3R's Photo LuCiF3R 02/11/2016

Chào mọi người trên diễn đàn.

Sáng hôm nay, khoảng 5h sáng, mình chìm vào một giấc mơ rất lạ và kỳ quái, lần mơ này có chút sợ hãi. Mình hay thức khuya, nhưng ít khi mơ phải giấc mơ thế này. Mô típ thì cũng khá giống với những lần mơ trước, một năm trung bình mình mơ thấy quan tài khoảng 3 lần. Nhưng lần này nó khá kỳ lạ và có thể nói là một giấc mơ khá hoàn chỉnh. Sáng nay, đang ngủ thì tự nhiên 1h30 sáng mình trở dậy và ko thể nào quay lại giấc ngủ được nữa. Loanh quanh đến 4h sáng thì bắt đầu thiếp đi và chìm vào mơ.

Mình thấy mình xuất hiện tại một địa điểm vừa phát hiện ra một lăng mộ. Địa thế khu mộ rất đẹp với thế tựa sơn vì phía sau khu lăng mộ có 3 quả đồi, quả giữa cao nhất, 2 quả 2 bên cao bằng nhau. Phía đằng trước là đồng bằng.
Kiến trúc và kỹ thuật xây dựng khu mộ khá là công phu và quy mô. Lăng mộ có hình một khu đền, các cột chống to bằng đá khối hình trụ, đẽo gọt tỷ mỉ. Mái khu lăng sử dụng kỹ thuật con lăn, muốn khai mở được quan tài thì phải kéo con lăn trên mái.
Chiếc quan tài được làm từ đá khối, hình trụ lục giác, tức quan tài có 6 mặt. Chiếc quan tài rất to và nặng. Điều kỳ lạ là chiếc quan tài được chôn đứng chứ ko chôn nằm. Sau khi kéo đc con lăn trên mái thì mới gạt đc lớp đất trên mặt quan tài, mặt trên quan tài, phía nắp 2 đầu hướng lên mặt đất, được khắc chữ T trong vòng tròn.
Khi kéo quan tài lên khỏi mặt đất và nhớ rõ là được khiêng trên vai mấy người, thì có nước rỉ ra, nước không màu, ko mùi, mình sợ nước ướt nên tránh chỗ rỉ nước.
Khi mở nắp quan tài ra thì phía bên trong là một bộ hài cốt, xương màu đen, được bọc trong vải và ngâm chìm trong một thứ dung dịch màu đen, đặc sánh, ko mùi. Mình nhớ là ko lật toàn bộ vải bọc ra mà chỉ nhìn thấy hộp sọ của bộ hài cột là mình đậy vải bọc lại.

Sau đó mình nhìn tổng thể khu lăng mộ một lần và tỉnh giấc.

Đêm qua, mẹ mình nói bị lên huyết áp, mà tên mẹ mình cũng bắt đầu bằng chữ T, nên mình đâm hoảng, vì nắp quan tài chỗ hướng lên mặt đất cũng khắc chữ T trong vòng tròn.

Không biết đây là giấc mơ lành hay dữ nữa, bác nào biết thì chỉ giúp mình. Diễn biến ngoài đời thực như thế nào, nếu có gì đặc biệt mình sẽ phản hồi lại.

Cảm ơn mọi người!
Trích dẫn