Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
goodluckgoodbye, on 01/12/2016 - 03:01, said:
Một chút miên man về đất trời. Tất cả những gì có được ngày hôm nay đều là nhờ ở ơn điển của trời đất. Một gia đình hạnh phúc hòa hợp, một sản nghiệp ổn định, một thân tâm an lạc, nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống cũng phải biết cám ơn trời đất. Khi trời cho mình thì mình cũng phải có bổn phận giúp lại những hoàn cảnh kém may mắn như là cách trả ơn lại trời đất.
Con người đừng tự phụ ở tài năng của mình mà có chút đỉnh thì kiêu ngạo, tự cho là mình giỏi. Không có đâu, nếu trời không giúp thì tài như Gia Cát Lượng cũng phải ôm hận Kỳ Sơn. Nếu trời muốn lấy lại thì cự phú Thạch Sùng cũng phải trắng tay trong một ngày. Tài năng cách mấy mà không có ơn trời thì cũng chỉ là Bàng Thống trúng tiễn Lạc Sơn.
Phải hiểu rằng, tất cả những gì có được ngày hôm nay là ở ơn trời. Phải hiểu rằng nhiều người muốn được sung túc không phải lo nghĩ về cái ăn cái mặc cũng đã là điều khó khăn, mà mình còn được một gia đình hạnh phúc, vợ đảm đang con hiếu thuận, thân tâm an lạc thì lại là điều may mắn lắm, ông trời đã thương mình nhiều lắm. Đừng đòi những chuyện thập toàn vẹn mỹ.
Di ngôn muôn thửa cho con cháu: Phải nhớ ơn trời đất, luôn hành thiện tích đức, khi trời cho ta là muốn ta hãy giúp lại những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Trong nghịch cảnh cũng phải luôn nhớ rằng, trời cao có mắt, hoàng thiên bất phụ hữu tâm nhân mà đừng nản lòng, đừng nôn nóng nhất thời làm những điều bậy bạ. Trời không tuyệt đường mình thì trong sự cạnh tranh cuộc sống cũng không được phép tuyệt đường ai. Trời cho mình con đường sinh tồn thì mình cũng phải chừa con đường sinh tồn cho người khác.
Bỗng an vui lên khi thấy mình nhỏ bé, bất tài.
Hay quá, cảm ơn bác thật nhiều.