←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

THỬ TÌM HIỂU VIỆC TỪ CHỨC CỦA THỦ TƯỚNG Ý...

Locked

1 2 3 4

MinhToan's Photo MinhToan 21/12/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaiThangNhu, on 21/12/2016 - 15:25, said:

Ông nào giỏi hay kém, bắt đoán cái đã xảy ra rồi là rõ cả thôi.
Chứ còn ngồi nói tương lai 40 năm sau, thì ai chả thành cao thủ!
Kể từ ông đổi lại lịch pháp âm lịch, cho tới ông đổi đại vận, cho tới ông đổi chỗ tốn khôn.
Cứ bắt đoán quá khứ, thì các ổng chạy sạch.
@

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có tin có thầy bói có khả năng giúp bệnh nhân ung thư mà y học bó tay khỏi bệnh không?
Quote

ThanhPhong5's Photo ThanhPhong5 21/12/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MinhToan, on 21/12/2016 - 15:39, said:

@

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có tin có thầy bói có khả năng giúp bệnh nhân ung thư mà y học bó tay khỏi bệnh không?

Khoe khoang lý thuyết cao siêu, gặp câu hỏi đơn giản MiKeDo liền potay. Đúng là thích nhảy nhưng chân chưa vững.
Quote

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 21/12/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaiThangNhu, on 21/12/2016 - 15:05, said:

Kiếm tiền, và lừa tiền khác nhau chứ.
...
Bác @ThaiThangNhu: lừa tiền thì tôi hiểu rồi, còn kiếm tiền là sao nhỉ? Bác cho ví dụ về việc kiếm tiền xem sao đi.
Quote

MinhToan's Photo MinhToan 22/12/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaiThangNhu, on 21/12/2016 - 07:57, said:

Giờ, tôi hỏi LuciferLady, tôi cần phải có thái độ như thế nào với một bọn thầy bói dốt nát, lừa đảo, suốt ngày khán tương lai 30 năm để vòi tiền thiên hạ rồi tự sướng? Cần phải kính trọng họ hử? Hay phải yêu quý bọn lừa tiền tôi? Hay phải quý mến bọn háo danh hão diễn đàn cứ thích vênh vênh tự sướng dù dốt đặc?

Mà tôi cần gì mấy bọn thầy bói lừa đảo, dốt nát lừa tiền nó "công nhận"? Để được tiếng ngưu tầm mưu, mã tầm mã, cá mè một lứa với bọn ô hợp à?
Tôi không cần, một lời khen của bác VDTT là gấp 1 vạn lần lời khen tâng bốc của chúng nó!

Thế thì, tôi sẽ đặt chữ ký mới thế này.
Các thầy bói đoán tương lai 30 năm sau, đoán tính cách chung chung kiểu gì cũng đúng, gọt gọt sao này sao nọ hay kể lại chiến tích một hai lần đoán đúng thì rất hoạt ngôn, nhưng bảo khán các hạn quá khứ sắc nét kiểm chứng được thì đa phần ú ớ, than đau đầu, nhức răng rồi chạy hẳn. Tôi rất kính trọng các thầy bói lừa đảo đấy và LuciferLady.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaiThangNhu, on 21/12/2016 - 15:05, said:

Kiếm tiền, và lừa tiền khác nhau chứ.
Lừa tiền tức là bọn dốt nát, nhưng chúng nó tự xưng chúng nó là cao thủ, cao nhân, grand Master, nhưng không có thực tài, khả năng. Muốn biết người ta thực sự có giỏi hay không, bắt xem quá khứ, là lòi cổ ra ngay ấy mà.

Thầy rởm, thầy lừa tiền của mình, bọn trộm cắp lừa đảo, ai chả chửi? Chỉ cho tôi một người mà yêu quý bọn chúng đi!!!
Kính thưa quý vị hội viên!
Diễn đàn quá quen cảnh gấu MiKeDo NhuThangThai phê phán các thầy bói lừa đảo, dốt nát nhưng háo danh và đề cao một số vị, trong số đó có vị trình độ định giờ sinh lá số tử vi còn chưa đúng.
Tôi không hành nghề xem bói, không ủng hộ cũng không phản đối việc xem tử vi lấy tiền miễn là có trình độ và trung thực.
Lúc đầu cho rằng MiKeDo cùng học thuật với các thần tượng, cao ngạo coi thường ý kiến trái chiều. Nhưng khi MiKeDo lảng tránh câu hỏi ” @

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có tin có thầy bói có khả năng giúp bệnh nhân ung thư mà y học bó tay khỏi bệnh không?” nhận thấy cậu ta quá thiên vị các thần tượng của mình. Tất nhiên, còn có những suy đoán khác, nhưng có thể sai nên không viết ra, độc giả tất cũng có nhận xét riêng của mình.

" 1. Một cô bệnh tật bác sỹ khuyên không nên sinh con, thầy Sơn bảo cứ sinh kết quả sinh con trai tai đẹp như tai Phật.
2. Người bệnh ung thư chờ chết, người bệnh tâm thần mất ngủ lâu năm y học bó tay. Nhưng làm theo chỉ dẫn của thầy Sơn kết quả hết bệnh mà y học không sao giải thích nổi.

Nhưng các hỏi về việc thầy có show các tài liệu, báo khoa học liên quan hoặc có thân chủ nào xác nhận không? đều bị deleted.

Để có nhận xét khách quan đề nghị BDH & thầy Sơn up tiểu phẩm tử vi bói toán để các hội viên cùng thưởng thức."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"Hoa Cái, on 12/06/2015 - 19:55, said:

Tôi có thể khẳng định với các bạn như thế này
Qua quá trình lâu dài nghiệm lý, coi cho người và coi cho mình, chưa có 1 cao thủ nào thật sự có thể làm cho tôi tin rằng bói toán có thể áp dụng đúng đắn như ý muốn .

Con người vào đây tham vấn là bất bình thường, còn những người khác không cần gì vào TVLS để làm gì !

SEA GAMES 28 đang tiếp diễn, ngày nào tôi cũng theo dõi các thành tích bị phá vỡ nhưng tại đây thì sao ? Cũng màn cũ diễn lại, cũng lối mòn đi trở lại, thậm chí thụt lùi .


Ngay cả người mà tôi xem là thông thạo võ nghệ thập bát ban tại TVLS với danh xưng cao ngất chỉ là tuồng múa rối, là 1 kẻ bịp ."

Read more:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Edited by MinhToan, 22/12/2016 - 09:09.
Quote

Uchiha's Photo Uchiha 22/12/2016

Hoan hô bác Hoa Cái tốt bụng
Cảnh báo cho bà con lý số biết
Diễn đàn có một cao thủ bịp
Quote

Uchiha's Photo Uchiha 22/12/2016

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu
Thời hiện đại gọi là chung lợi ích
@NhuThangThai hãy nói cho thật
Có hưởng chút lợi ích nào không
Khi đề cao ( PR) các thầy chuyên nghiệp
Quote

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 22/12/2016

Có gì lạ đâu.
Bác HQS không chỉ là một thầy bói, mà còn là một người nghiên cứu Phật Pháp đã lâu năm.
Khi một bệnh nhân bị ung thư, tây y bó tay, bệnh viện từ chối chữa trị thì còn có thể làm gì? Tất nhiên là đành phải trì chú, sám hối tam nghiệp để hi vọng vào may mắn cuối cùng.

Tôi có quen một bạn cũng bị ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về, và tôi cũng khuyên họ nghe theo bác Sơn tụng kinh hàng ngày. Chưa cần biết hiệu quả ra sao, chỉ cần họ có được hi vọng nhỏ nhoi, và sống an lạc là quá đủ rồi.

Nhiều người khi có hi vọng sống thì bệnh tình thuyên giảm, ấy là lẽ dễ hiểu.

Khi nhìn thấy việc làm của người ta, tùy vào tâm của mình ra sao mà phản ánh ra hành động như vậy. Uchiha không nhìn vào mặt tích cực của hành trì phật pháp, tất nhiên là không hiểu được.
Edited by ThaiThangNhu, 22/12/2016 - 20:07.
Quote

Uchiha's Photo Uchiha 22/12/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaiThangNhu, on 22/12/2016 - 20:05, said:

Có gì lạ đâu.
Bác HQS không chỉ là một thầy bói, mà còn là một người nghiên cứu Phật Pháp đã lâu năm.
Khi một bệnh nhân bị ung thư, tây y bó tay, bệnh viện từ chối chữa trị thì còn có thể làm gì? Tất nhiên là đành phải trì chú, sám hối tam nghiệp để hi vọng vào may mắn cuối cùng.

Tôi có quen một bạn cũng bị ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về, và tôi cũng khuyên họ nghe theo bác Sơn tụng kinh hàng ngày. Chưa cần biết hiệu quả ra sao, chỉ cần họ có được hi vọng nhỏ nhoi, và sống an lạc là quá đủ rồi.

Nhiều người khi có hi vọng sống thì bệnh tình thuyên giảm, ấy là lẽ dễ hiểu.

Khi nhìn thấy việc làm của người ta, tùy vào tâm của mình ra sao mà phản ánh ra hành động như vậy. Uchiha không nhìn vào mặt tích cực của hành trì phật pháp, tất nhiên là không hiểu được.
"Hoa Cái, on 12/06/2015 - 19:55, said:

Tôi có thể khẳng định với các bạn như thế này
Qua quá trình lâu dài nghiệm lý, coi cho người và coi cho mình, chưa có 1 cao thủ nào thật sự có thể làm cho tôi tin rằng bói toán có thể áp dụng đúng đắn như ý muốn .

Con người vào đây tham vấn là bất bình thường, còn những người khác không cần gì vào TVLS để làm gì !

SEA GAMES 28 đang tiếp diễn, ngày nào tôi cũng theo dõi các thành tích bị phá vỡ nhưng tại đây thì sao ? Cũng màn cũ diễn lại, cũng lối mòn đi trở lại, thậm chí thụt lùi .


Ngay cả người mà tôi xem là thông thạo võ nghệ thập bát ban tại TVLS với danh xưng cao ngất chỉ là tuồng múa rối, là 1 kẻ bịp ."


Read more:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TuViLySo.Org
Quote

MinhToan's Photo MinhToan 23/12/2016

" 2. Người bệnh ung thư chờ chết, người bệnh tâm thần mất ngủ lâu năm y học bó tay. Nhưng làm theo chỉ dẫn của thầy Sơn kết quả hết bệnh mà y học không sao giải thích nổi."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Read more:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TuViLySo.Org

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaiThangNhu, on 22/12/2016 - 20:05, said:

Có gì lạ đâu.
Bác HQS không chỉ là một thầy bói, mà còn là một người nghiên cứu Phật Pháp đã lâu năm.
Khi một bệnh nhân bị ung thư, tây y bó tay, bệnh viện từ chối chữa trị thì còn có thể làm gì? Tất nhiên là đành phải trì chú, sám hối tam nghiệp để hi vọng vào may mắn cuối cùng.

Tôi có quen một bạn cũng bị ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về, và tôi cũng khuyên họ nghe theo bác Sơn tụng kinh hàng ngày. Chưa cần biết hiệu quả ra sao, chỉ cần họ có được hi vọng nhỏ nhoi, và sống an lạc là quá đủ rồi.

Nhiều người khi có hi vọng sống thì bệnh tình thuyên giảm, ấy là lẽ dễ hiểu.

Khi nhìn thấy việc làm của người ta, tùy vào tâm của mình ra sao mà phản ánh ra hành động như vậy. Uchiha không nhìn vào mặt tích cực của hành trì phật pháp, tất nhiên là không hiểu được.
Thì ra bí kíp chưa bệnh ung thư y học potay của sư phụ MiKeDo là trì chú, sám hối tam nghiệp. Trong khi giới phật giáo không có bất kỳ vị nào xác nhận trì chú, sám hối tam nghiệp chữa được ung thư.
Quote

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 23/12/2016

Bác @ThaiThangNhu: Bác e tôi đả phá cái lý luận "kiếm tiền" nên không dám trả lời sao? : ) ) )
Quote

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 23/12/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 23/12/2016 - 09:57, said:

Bác @ThaiThangNhu: Bác e tôi đả phá cái lý luận "kiếm tiền" nên không dám trả lời sao? : ) ) )
Liên quan gì đâu. Có điều cuộc đời chúng ta có nhiều việc phải làm. Những gì tôi xét thấy không có giá trị để đầu tư thời gian thì tôi xếp xuống dưới đáy của danh sách ưu tiên. Bác cảm phiền chờ nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MinhToan, on 23/12/2016 - 07:34, said:

" 2. Người bệnh ung thư chờ chết, người bệnh tâm thần mất ngủ lâu năm y học bó tay. Nhưng làm theo chỉ dẫn của thầy Sơn kết quả hết bệnh mà y học không sao giải thích nổi."
TuViLySo.Org Thì ra bí kíp chưa bệnh ung thư y học potay của sư phụ MiKeDo là trì chú, sám hối tam nghiệp. Trong khi giới phật giáo không có bất kỳ vị nào xác nhận trì chú, sám hối tam nghiệp chữa được ung thư.
Thế tôi hỏi, nếu như bố mẹ Minh Toan phát bệnh ung thư, y học bó tay, bệnh viện trả về. Lúc đó Minh Toan sẽ làm thế nào?
Lúc đó thì còn nước còn tát, trì chú, sám hối, hay là cười khềnh khệch, "Y học bó tay rồi, thì chết thôi".

Uchiha chọn cái gì?
Quote

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 23/12/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaiThangNhu, on 23/12/2016 - 10:11, said:

Liên quan gì đâu. Có điều cuộc đời chúng ta có nhiều việc phải làm. Những gì tôi xét thấy không có giá trị để đầu tư thời gian thì tôi xếp xuống dưới đáy của danh sách ưu tiên. Bác cảm phiền chờ nhé.
Hihi tôi đang có hứng bàn về "kiếm tiền" của thầy bà, sẽ luận về kiếm tiền và lừa tiền không khác gì nhau, ngay cả trò xem "từ thiện" cũng ghê ghê.
Định kể mấy câu chuyện minh họa về "kiếm tiền" không khác "lừa tiền" nhưng thấy bác nhiều việc "kiếm tiền" quá nên thôi vậy.

À mà bác cho câu hỏi của tôi ra khỏi danh sách nhé, để nó ở xuống dưới đáy thấy ghê ghê.
Quote

Uchiha's Photo Uchiha 23/12/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaiThangNhu, on 22/12/2016 - 20:05, said:

Có gì lạ đâu.
Bác HQS không chỉ là một thầy bói, mà còn là một người nghiên cứu Phật Pháp đã lâu năm.
Khi một bệnh nhân bị ung thư, tây y bó tay, bệnh viện từ chối chữa trị thì còn có thể làm gì? Tất nhiên là đành phải trì chú, sám hối tam nghiệp để hi vọng vào may mắn cuối cùng.

Tôi có quen một bạn cũng bị ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về, và tôi cũng khuyên họ nghe theo bác Sơn tụng kinh hàng ngày. Chưa cần biết hiệu quả ra sao, chỉ cần họ có được hi vọng nhỏ nhoi, và sống an lạc là quá đủ rồi.

Nhiều người khi có hi vọng sống thì bệnh tình thuyên giảm, ấy là lẽ dễ hiểu.

" 2. Người bệnh ung thư chờ chết, người bệnh tâm thần mất ngủ lâu năm y học bó tay. Nhưng làm theo chỉ dẫn của thầy Sơn kết quả hết bệnh mà y học không sao giải thích nổi."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



MiKeDo rất giỏi ngụy biện
Có tài lái vấn đề xa rời trọng điểm
Rất đồng ý với MiKeDo
Người bệnh ung thư y học potay
Phải trì chú, sám hối tam nghiệp
Để thân tâm an lạc.

Còn làm theo chỉ dẫn của thầy Sơn
Kết quả là hết bệnh, MiKeDo lý giải thế nào
Edited by Uchiha, 23/12/2016 - 11:44.
Quote

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 23/12/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 23/12/2016 - 10:22, said:

À mà bác cho câu hỏi của tôi ra khỏi danh sách nhé, để nó ở xuống dưới đáy thấy ghê ghê.
Nói chung, bác đặt câu hỏi thì sẽ có ngày được trả lời. Có điều, thời gian tôi có hạn, nên những người không quan trọng hoặc không có giá trị học thuật cao thì nên đặt xuống mức độ ưu tiên thấp nhất, rảnh việc quá thì mới trả lời, còn nên dành thời gian ưu tiên cho những người có giá trị cao.

Ví dụ như Cụ Già Rừng, Bác VDTT, Cụ Hà Uyên, chú Vuivui, Bác Hoàng Quý Sơn thì luôn luôn ở vị trí cao nhất.
Nên bác Tàu, nếu thấy mình chưa tới lượt thì tạm thời kiên nhẫn chờ, vì tôi bận quá, chứ không phải là không dám trả lời bác.
Như ông Vũ Long cứ ới tôi thách tôi trả lời, mình có rảnh đâu? Tôi cũng không thích để bác Tàu ở dưới đáy, nhưng thời gian có hạn, biết làm sao? Mình có phải lúc nào cũng rảnh việc cho những thứ không có giá trị đâu?

Đến một lúc nào đó, hi vọng mọi người ở đây hiểu được giá trị của thời gian.
Edited by ThaiThangNhu, 23/12/2016 - 11:47.
Quote

Uchiha's Photo Uchiha 23/12/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 23/12/2016 - 10:22, said:

Hihi tôi đang có hứng bàn về "kiếm tiền" của thầy bà, sẽ luận về kiếm tiền và lừa tiền không khác gì nhau, ngay cả trò xem "từ thiện" cũng ghê ghê.
Định kể mấy câu chuyện minh họa về "kiếm tiền" không khác "lừa tiền" nhưng thấy bác nhiều việc "kiếm tiền" quá nên thôi vậy.

À mà bác cho câu hỏi của tôi ra khỏi danh sách nhé, để nó ở xuống dưới đáy thấy ghê ghê.


Xem Nhuthangthai gọi từ thiện mà ghê
Đeo bám chèo kéo độc giả đóng từ thiện
Có độc giả nhờ xác định giờ sinh
MiKeDo Nhuthangthai ra giá 5 triệu đồng
Quote
Locked

1 2 3 4