Dân chơi, Kiếm khách và Lý - Số
tauvequehuong 26/12/2016
MasterTea, on 26/12/2016 - 19:29, said:
Cái này giống cái lần trước. Có 1 người gửi email vào bé Trà. Hỏi bé Trà coi có hay không?
Bé Trà trả lời lại thư như sau:
Hên xui, coi bói đúng hay sai là hên xui, nhưng đã xem là phải trả tiền! Coi sai thày vẫn lấy tiền!
Hôm sau, thân chủ bức xúc bởi câu nói này! chạy lên coi bói với mục đích quăng tiền vào mặt bé Trà để chửi. Ai dè thấy bé Trà đẹp trai quá!!! Thương không đặng chửi!, vài ngày sau chuyển từ thù thành học trò lun!
Bé Trà trả lời lại thư như sau:
Hên xui, coi bói đúng hay sai là hên xui, nhưng đã xem là phải trả tiền! Coi sai thày vẫn lấy tiền!
Hôm sau, thân chủ bức xúc bởi câu nói này! chạy lên coi bói với mục đích quăng tiền vào mặt bé Trà để chửi. Ai dè thấy bé Trà đẹp trai quá!!! Thương không đặng chửi!, vài ngày sau chuyển từ thù thành học trò lun!
Vô Danh Thiên Địa 26/12/2016
tauvequehuong, on 26/12/2016 - 14:10, said:
Bác từng xem lý số (bói, lá số, địa lý, dạy, ...) cho ai mà nhận qùa (gì gì đó) chưa?
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 26/12/2016 - 23:09
ThanhPhong5 27/12/2016
tauvequehuong, on 26/12/2016 - 20:46, said:
Tất cả các môn lý số (xem quẻ, xem tay, xem chân, lá số, địa lý,...) đều dẫn tới đoán mò, vậy nên tôi chỉ chơi mỗi môn đoán mò.
Theo tôi thì dân chơi không phải ở trình độ mà ở cái tâm người chơi.
Tôi thì thấy kiếm khách vỉa hè là hạng tiểu bất lương, những kẻ chuyên sâu uyên thâm ngồi sâu trong nhà thì lại là hạng đại bất lương.
Theo tôi thì dân chơi không phải ở trình độ mà ở cái tâm người chơi.
Tôi thì thấy kiếm khách vỉa hè là hạng tiểu bất lương, những kẻ chuyên sâu uyên thâm ngồi sâu trong nhà thì lại là hạng đại bất lương.
Người xem cần kết quả dự đoán đúng, lời tư vấn phù hợp, họ o cần thầy tâm tốt mà đoán mò đoán sai. Vd: đương số đang ở vận tán tài, thầy dốt nhưng tâm tốt đoán mò phán vận phát tài kinh doanh được, đương số tưởng thật đầu tư kinh doanh kết quả thua lỗ.
Aman 27/12/2016
Xem bói không phải là nghề bất lương, nhưng là nghề có tỷ lệ bất lương cao.
tauvequehuong 29/12/2016
Vô Danh Thiên Địa, on 26/12/2016 - 23:05, said:
Quà vật chất thì chưa bao giờ còn quà tinh thần thì không biết bởi tôi xem theo kiểu không giống ai, có lợị ích gì cho người xem hay không thì còn tuỳ ngườI xem có nghĩ những lời tôi xem cho họ có lợị gì cho họ không. Có điều vì tôi đẹp trai quá cở thợ mộc nên không ai nghĩ tôi lại xem bói nên chẳng ai nhờ xem hihi .
Tôi thì khoái những dân chơi nhìn bề ngoài không phải dân bói toán (hành động, lời nói như bao người bình thường), còn các tay cứ mở miệng là âm dương, nào xung khắc, nào Càn Khôn,... nghe mà phát chán (kiếm khách thường tỏ ra nguy hiểm vậy đó).
ThanhPhong5, on 27/12/2016 - 07:10, said:
Liệt tất cả các môn bói là đoán mò thì hiểu biết còn mù mờ lắm.
Người xem cần kết quả dự đoán đúng, lời tư vấn phù hợp, họ o cần thầy tâm tốt mà đoán mò đoán sai. Vd: đương số đang ở vận tán tài, thầy dốt nhưng tâm tốt đoán mò phán vận phát tài kinh doanh được, đương số tưởng thật đầu tư kinh doanh kết quả thua lồ.
Ở mấy bài trước bác 88 đã suy luận sai khi cho rằng dân chơi đọc ít mà kiếm khách đọc nhiều, nay lại được bác suy như vậy thật là kém lắm.
Tôi nói tất cả là đoán mò là vì không ai dám chắc 100%, nên chỉ dự vậy, mà dự chính là đoán mò vậy.
Aman, on 27/12/2016 - 15:07, said:
Xem bói không phải là nghề bất lương, nhưng là nghề có tỷ lệ bất lương cấo.
Vô Danh Thiên Địa 30/12/2016
Tôi thì không hành nghề mộc và tuyệt đối kỵ chuyện dùng chuyện bói để cưa . Đẹp trai thì đâu cần phải dùng đến cách này . Hihi
Dự đoán khác đoán mò dù chẳng có cái nào là 100% .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 30/12/2016 - 03:38
Dự đoán khác đoán mò dù chẳng có cái nào là 100% .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 30/12/2016 - 03:38
Aman 30/12/2016
tauvequehuong 30/12/2016
hoangdinhdao88 31/12/2016
Tôi nghĩ đọc ít-đọc nhiều ấy nó không có sai đâu,tôi ví nó cũng như các vị trong giới tăng đoàn tụng gõ trì chú vậy.Có vị đọc thuộc lầu mắt nhìn láo liêng nhưng lại chẳng hiểu gì cả.Không tin cứ vào chùa mà coi,chùa nào cũng có.Tuy vậy dầu là chơi bời hay là dao khách,kiếm khách,búa liềm khách... thì tôi cũng không quan tâm cho lắm.