←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Sống để làm gì?



1 2

cuongth's Photo cuongth 14/02/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

fullhouse, on 14/02/2017 - 09:45, said:

Về cơ bản chúng ta không thể quyết định được việc mình sẽ được sinh ra, còn cái chết lại đến với chúng ta như một việc tất yếu.

Vậy thì đã đến với cái nơi chốn này rồi, liệu có nên coi sống đơn giản là để thực hiện một cuộc dạo chơi?

Làm cuộc dạo chơi trở nên thú vị, khám phá xem có điều gì thú vị trong nhân gian này không, tạo ra điều thú vị. Nếu chẳng thấy có điều gì thú vị, kết thúc nó.

Bệnh tật hay thiếu tình thương làm giảm chất lượng của cuộc dạo chơi và đôi khi là muốn kết thúc nó ngay lập tức. Nếu vượt qua được thì lại tiếp tục, không thì thôi, cũng vậy thôi mà, vốn dĩ đã là vậy mà. (Cái này viết cho bản thân, có gì đó bi quan mong bỏ qua).

Ai rồi cũng sẽ hoàn thành cuộc dạo chơi của mình.
Đúng là hãy cứ dạo chơi, mà tùy điều kiện cá nhân mà chơi thế nào. Đừng thấy người ta đi toàn đi máy bay vi vu du lịch đây đó, còn mình chỉ xe máy, xe khách mà buồn. Bản thân mình có gần chục chuyến bay dài, lộ trình mỗi chuyến ~ 10 ngàn km. Tới giờ chỉ ước ao có điều kiện đạp xe đạp dài ngày, lộ trình ~ 1 ngàn km.
Đã dạo chơi thì phải vui!
Quote

fullhouse's Photo fullhouse 14/02/2017

Tâm hồn mà bay thì còn cao hơn cả máy bay, lơ lửng thì còn chậm hơn cả xe đạp.

Để dạo chơi mà vui được, phải có sức khỏe về thể chất và tinh thần và sống trong tình thương, để cuộc dạo chơi được ý nghĩa và trọn vẹn.

Còn không thì việc sống này cũng chẳng có hay ho gì để luyến tiếc cả.

Nếu có tất cả, hãy để nó là chất liệu để bạn thực hiện cuộc dạo chơi có 1-0-2 này của bạn. Làm những gì mình thích và thích những gì mình làm.
Quote

phucht's Photo phucht 20/02/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

fullhouse, on 14/02/2017 - 09:45, said:

Về cơ bản chúng ta không thể quyết định được việc mình sẽ được sinh ra, còn cái chết lại đến với chúng ta như một việc tất yếu.

Vậy thì đã đến với cái nơi chốn này rồi, liệu có nên coi sống đơn giản là để thực hiện một cuộc dạo chơi?

Làm cuộc dạo chơi trở nên thú vị, khám phá xem có điều gì thú vị trong nhân gian này không, tạo ra điều thú vị. Nếu chẳng thấy có điều gì thú vị, kết thúc nó.

Bệnh tật hay thiếu tình thương làm giảm chất lượng của cuộc dạo chơi và đôi khi là muốn kết thúc nó ngay lập tức. Nếu vượt qua được thì lại tiếp tục, không thì thôi, cũng vậy thôi mà, vốn dĩ đã là vậy mà. (Cái này viết cho bản thân, có gì đó bi quan mong bỏ qua).

Ai rồi cũng sẽ hoàn thành cuộc dạo chơi của mình.

Dạ chào bạn. Mặc dù những điều bạn chia sẻ có vẻ nhẹ nhàng nhưng mình thấy nó đúng là có phần bi quan. Hẳn là bạn đã từng trải qua ko ít chuyện đau lòng. Hy vọng là bạn ko có buồn chuyện tình củm nha, buồn gì mà buồn tình là khổ lém hihi. Nói chơi chút thôi, bạn cứ tưởng tượng giống như bạn mới mở hộp Pandora vậy đó, vẫn có 1 điều tốt trong hộp mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hồi đầu nghe bạn tả cuộc đời giống cuộc dạo chơi thì mình nhớ tới câu chuyện người ta hay kể để khuyên mọi người là đi chơi thì cũng phải để ý xung quanh, chứ đừng có đi miết mà bỏ lỡ những thứ xuất hiện trên đường đi của mình, đến chừng nhận ra thì ko kịp... Nhưng chắc bạn nghe ko lọt tai nên mình ko nói.

Nếu buồn bạn thử học thêm hay tập trung phát triển 1 kỹ năng nào đó liên quan đến công việc của bạn cho đỡ buồn. Cần cù bù thông minh hihi, hoặc là có công mài sắt có ngày nên kim đó. Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai mà ha.
Quote

fullhouse's Photo fullhouse 21/02/2017

Làm tui phải tra xem chiếc hộp pandora là gì hì hì... Mình thường đi dạo chậm lắm, mình chậm giống con ốc sên ấy, cả cuộc đời này chắc mình chẳng đi xa được mấy đâu, quanh quanh thôi, chắc sẽ bỏ lỡ nhiều thứ hay ho. Mình cũng không buồn, thỉnh thoảng tâm trạng tí, và cũng không bắt buộc mình phải cần cù. Mình chỉ đang thực hiện cuộc dạo chơi của mình với những gì mình có.
Quote

phucht's Photo phucht 17/05/2017

Lâu lâu phủi bụi cho topic của mình. Cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã chia sẻ và cho em lời khuyên. Thiệt ra là định cho nó dính bụi luôn, mà nghe đồn là phải 20 bài viết trở lên thì mới down tài liệu trong diễn đàn được nên làm bộ vô đây viết bài cho đủ. Hy vọng không bị các mod phát hiện ^^
Quote

2038's Photo 2038 01/08/2018

Sống để được vui vẻ. Có vậy mà cũng hỏi.
Quote


1 2