Anh Nam
AnKhoa 10/02/2017
Anh Nam sinh hồi 14h ngày 02/09/1945, mời quý vị cho lời bình.
minhgiac 10/02/2017
chưa hiểu bác an khoa đưa lá số nên để làm gì, khi không có câu hỏi chủ đích rõ dàng? bình cái gì? bệt tật về già, đời sống thác loạn thể xác, hay tiền tài của sư mưu toan sát phá tham! hay cái gì? mới lại sinh năm 1945 gờ sinh có đảm bảo không! nghiệm lý cái gì!...vvv... như thế thì người khác đọc sẽ k cảm thấy cộc bác à!
AnKhoa 10/02/2017
Hi minhgiac, lâu mới gặp em. Lá số thì anh coi như bức tranh, việc đưa lên diễn đàn cũng chỉ là ngẫu hứng, cho nên gọi là đem bức tranh ra công cộng, để ai đi qua cảm được gì thì bình vài lời chơi thôi.
minhgiac 10/02/2017
bác được nhà chưa? bác cũng nên lập gia đình thui
nhìn lá số chả riêng gì bác ai cũng thấy nó như bức tranh thôi anh ạ. lá số trên có 3 đại vận tam hóa liên châu có lẽ lại đc 3 đại vận ất bính đinh, hợp vị với công chức, nghiệp vụ chuyên sâu hơn đi buôn. nhưng em không thấy ưa mấy cô đào hồng kiếp nhập nô bộc lắm đời sống nhục thể. nếu lá số chuẩn bây giờ đại vận nhập thiên di mà gặp cô hình tú riêu như năm ất mùi chở đi cứ thấy nó tởm tởm thế nào ấy!
nhìn lá số chả riêng gì bác ai cũng thấy nó như bức tranh thôi anh ạ. lá số trên có 3 đại vận tam hóa liên châu có lẽ lại đc 3 đại vận ất bính đinh, hợp vị với công chức, nghiệp vụ chuyên sâu hơn đi buôn. nhưng em không thấy ưa mấy cô đào hồng kiếp nhập nô bộc lắm đời sống nhục thể. nếu lá số chuẩn bây giờ đại vận nhập thiên di mà gặp cô hình tú riêu như năm ất mùi chở đi cứ thấy nó tởm tởm thế nào ấy!
AnKhoa 10/02/2017
Mệnh cư phương Bắc, Tuần triệt Nam phương, nhị hợp Trung cung, Thất sát nắm lệnh.
TNK75 10/02/2017
Công nhận số ứng, cả mệnh thân đều VCD như cánh bèo trôi trên dòng lũ, vớt được mỗi cung tài Cơ lộc khéo lèo lái nên mãi vẫn chưa chìm
pvcpvcp 10/02/2017
AnKhoa, on 10/02/2017 - 19:54, said:
... Lá số thì anh coi như bức tranh, việc đưa lên diễn đàn cũng chỉ là ngẫu hứng, cho nên gọi là đem bức tranh ra công cộng, để ai đi qua cảm được gì thì bình vài lời chơi thôi.
TNK75 10/02/2017
Mr Ankhoa chơi chiêu quá hiểm, giờ có người vẫn chưa nhìn ra đây là lá số của ai
T.AO 10/02/2017
chắc lá số của anh Việt Nam đc papa Minh mình đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra chính mình
CaspianPrince 11/02/2017
Tôi mạn phép dùng giới tính nữ để khảo xét số phận chị Dậu vì 2 lý do:
1. quốc gia là hình tượng địa mẫu
2. vận trình 1945-1985 không ứng với hướng đại vận ngược có tam hóa liên châu tại Hợi, Tuất, Dậu.
Truyện kể như thế này...
Ngày xửa ngày xưa có ông nọ tên Trung, sống ở phương Đông Bắc xa xôi. Ông này xuất thân bần hàn (Liêm tại Dần), còn tính cách thì cổ quái và ưa tự kỷ đẹp trai vô địch khắp vũ trụ (Đà tại Dần). Về tài năng thì dù có năng lực (Vũ Phủ tại Ngọ) nhưng hoạn lộ vẫn cứ bấp bênh (Tuần Triệt) và còn hay dùng mánh khóe (Đào Hao Kiếp). Tuy vậy, sau này nhờ tranh đoạt với Tây phương mà ông cũng kiếm được ít nhiều tài sản (Tử Tướng Tả Khoa tại Tuất). Lại nói, ông giao hữu phong phú, chủ yếu là với các nước phía bắc và nam (Nhật Nguyệt tại Mùi), nhưng khổ nỗi bởi cái kiểu gian gian hùng hùng mà thân hữu cứ hợp lâu rồi lại tan, tan lâu lại hợp (Tuần Triệt Kỵ).
Ông hồi trước đã từng kết hôn với một cô khá dữ tính mà cũng rất tài năng tên là Nga (Thất Sát tại Tý; Phá Hữu Kình Không tại Thìn), nhưng rồi vì tranh chấp liên quan đến đứa con, tức chị Dậu, mà ông ly thân với cô Nga (Dần – Sửu – Tý). Chị Dậu lớn lên trong tình yêu vô hạn của cô Nga, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có xích mích lớn nào (nhị hợp) nhưng mà chị lại ở gần với ông Hoàng hơn và chịu nhiều ảnh hưởng của ông hơn (đại hạn đầu tiên Liêm Trinh).
Nói sơ lược về chị Dậu: chị được cái yêu kiều (Long Phượng) chỉ tội hay ba phải hay đu dây ngoại giao (VCD) và ít khi cưỡng lại được những cái phù du hư ảo bên ngoài (Nhật Nguyệt Tuần Triệt). Vì cha mẹ vốn không giàu có gì, chị gần như phải tạo ra tiếng tăm bằng võ nghiệp và tự thân bạch thủ thành gia (Thiên Đồng, Bạch Hổ tại Tỵ). Tuy tiếng tăm đến từ võ nghiệp, chị lại phải nhờ đến tài ngoại giao ăn nói để kiếm tiền (Cự Cơ Lộc tại Dậu). Khổ nỗi tiền vào lại ra như gió vào nhà trống (Phá Không tại Thìn; Phúc Lộc VCD) lại thêm cái lũ trọc phú hết thằng này đến thằng khác đè nén và đối xử với chị như một thứ đồ chơi rẻ tiền (Ngọ hại Sửu; Vũ Phủ Đào Hồng Kiếp tại Ngọ). Những yếu kém nội hàm và khó khăn ngoại lai khiến chị hao mòn tinh lực vốn chẳng có bao nhiêu và toàn vây mượn từ cha mẹ chị (VCD giáp 2 chính diệu). Như con gái nhà người ta, chị sớm đã muốn lấy chồng, kiểu mấy thằng có uy có quyền (Tướng Quyền Thai Mã) nhưng kh*n n*n thay cho cái số phận mà ngày giờ sinh đã định, bạn bè quen toàn không ra gì, còn mấy thằng thân trên mức tình bạn thì một khi xong xuôi lại quất ngựa truy phong (Lương Mã tại Hợi) làm chị mấy phen thức dậy, trở mình, hụt hẫng, tiếc thương.
Đôi khi nửa đêm chị bật mình tỉnh giấc, ngẫm nghĩ mà tủi hờn cho số phận của mình. Sao chị lại sinh ra vào cái thời khắc oan nghiệt ấy? Vào một gia đình như vậy?
Chị đâu biết rằng một tương lai càng ảm đạm hơn cả hiện tại đang chờ chị (Cự Cơ Hỏa Hình Không Kình). Đến lúc gió kia nổi trận can qua, liệu có ai ngờ được rằng người hại chết chị lại chính là người nhà của chị (Nô đại hạn: Liêm Đà)
1. quốc gia là hình tượng địa mẫu
2. vận trình 1945-1985 không ứng với hướng đại vận ngược có tam hóa liên châu tại Hợi, Tuất, Dậu.
Truyện kể như thế này...
Ngày xửa ngày xưa có ông nọ tên Trung, sống ở phương Đông Bắc xa xôi. Ông này xuất thân bần hàn (Liêm tại Dần), còn tính cách thì cổ quái và ưa tự kỷ đẹp trai vô địch khắp vũ trụ (Đà tại Dần). Về tài năng thì dù có năng lực (Vũ Phủ tại Ngọ) nhưng hoạn lộ vẫn cứ bấp bênh (Tuần Triệt) và còn hay dùng mánh khóe (Đào Hao Kiếp). Tuy vậy, sau này nhờ tranh đoạt với Tây phương mà ông cũng kiếm được ít nhiều tài sản (Tử Tướng Tả Khoa tại Tuất). Lại nói, ông giao hữu phong phú, chủ yếu là với các nước phía bắc và nam (Nhật Nguyệt tại Mùi), nhưng khổ nỗi bởi cái kiểu gian gian hùng hùng mà thân hữu cứ hợp lâu rồi lại tan, tan lâu lại hợp (Tuần Triệt Kỵ).
Ông hồi trước đã từng kết hôn với một cô khá dữ tính mà cũng rất tài năng tên là Nga (Thất Sát tại Tý; Phá Hữu Kình Không tại Thìn), nhưng rồi vì tranh chấp liên quan đến đứa con, tức chị Dậu, mà ông ly thân với cô Nga (Dần – Sửu – Tý). Chị Dậu lớn lên trong tình yêu vô hạn của cô Nga, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có xích mích lớn nào (nhị hợp) nhưng mà chị lại ở gần với ông Hoàng hơn và chịu nhiều ảnh hưởng của ông hơn (đại hạn đầu tiên Liêm Trinh).
Nói sơ lược về chị Dậu: chị được cái yêu kiều (Long Phượng) chỉ tội hay ba phải hay đu dây ngoại giao (VCD) và ít khi cưỡng lại được những cái phù du hư ảo bên ngoài (Nhật Nguyệt Tuần Triệt). Vì cha mẹ vốn không giàu có gì, chị gần như phải tạo ra tiếng tăm bằng võ nghiệp và tự thân bạch thủ thành gia (Thiên Đồng, Bạch Hổ tại Tỵ). Tuy tiếng tăm đến từ võ nghiệp, chị lại phải nhờ đến tài ngoại giao ăn nói để kiếm tiền (Cự Cơ Lộc tại Dậu). Khổ nỗi tiền vào lại ra như gió vào nhà trống (Phá Không tại Thìn; Phúc Lộc VCD) lại thêm cái lũ trọc phú hết thằng này đến thằng khác đè nén và đối xử với chị như một thứ đồ chơi rẻ tiền (Ngọ hại Sửu; Vũ Phủ Đào Hồng Kiếp tại Ngọ). Những yếu kém nội hàm và khó khăn ngoại lai khiến chị hao mòn tinh lực vốn chẳng có bao nhiêu và toàn vây mượn từ cha mẹ chị (VCD giáp 2 chính diệu). Như con gái nhà người ta, chị sớm đã muốn lấy chồng, kiểu mấy thằng có uy có quyền (Tướng Quyền Thai Mã) nhưng kh*n n*n thay cho cái số phận mà ngày giờ sinh đã định, bạn bè quen toàn không ra gì, còn mấy thằng thân trên mức tình bạn thì một khi xong xuôi lại quất ngựa truy phong (Lương Mã tại Hợi) làm chị mấy phen thức dậy, trở mình, hụt hẫng, tiếc thương.
Đôi khi nửa đêm chị bật mình tỉnh giấc, ngẫm nghĩ mà tủi hờn cho số phận của mình. Sao chị lại sinh ra vào cái thời khắc oan nghiệt ấy? Vào một gia đình như vậy?
Chị đâu biết rằng một tương lai càng ảm đạm hơn cả hiện tại đang chờ chị (Cự Cơ Hỏa Hình Không Kình). Đến lúc gió kia nổi trận can qua, liệu có ai ngờ được rằng người hại chết chị lại chính là người nhà của chị (Nô đại hạn: Liêm Đà)
pvcpvcp 11/02/2017
AK đưa ra lá số người nam rõ ràng ,cứ theo mệnh lý học mà luận !Thấy ngày sinh trùng với nhân vật nào đó liền gán ghép , luận theo sao cho phù hợp thực tế của nhân vật đó ,bẻ cong giới tính đương số!Dự đoán là như vậy sao ? Qủa thật buồn cười !
Tôi không ý kiến nếu dính dáng đến ngày Quốc khánh .
Sửa bởi pvcpvcp: 11/02/2017 - 07:41
Tôi không ý kiến nếu dính dáng đến ngày Quốc khánh .
Sửa bởi pvcpvcp: 11/02/2017 - 07:41
cuongth 11/02/2017
pvcpvcp, on 11/02/2017 - 07:32, said:
Tôi không ý kiến nếu dính dáng đến ngày Quốc khánh .
+ chính xác khoảng thời gian 14:00 ngày 2/9/1945
+ @AnKhoa là thành viên lâu năm chẳng lẽ không biết luật hỏi TV, lại còn úp mở bức tranh cho anh em bình luận.
AnKhoa 11/02/2017
Tên thật anh ấy là Nguyễn Việt Nam. Về giới tính, cũng từng có băn khoăn như bạn CaspianPrince, nên quý vị cứ tuỳ nghi sử dụng lá số nào mình thấy hợp lý.
Tôi không "hỏi" số, nên cũng không cần quan tâm luật lệ lắm. Đưa vào mục nghiệm lý coi như một chỗ để bình luận lịch sử cho vui thôi.
Tôi không "hỏi" số, nên cũng không cần quan tâm luật lệ lắm. Đưa vào mục nghiệm lý coi như một chỗ để bình luận lịch sử cho vui thôi.