Tôi xin từ bỏ diễn đàn vĩnh viễn
Heorungthaomai 17/04/2017
nhiều khi ý người ta rất dõng dạc đọc tên mà người ta chắc chắn đó là tên tôi
thế mà thật ra đó lại là tên bà tôi =)))
thi thoảng hay đi shopping đưa thẻ cho họ quẹt ý họ thưa gửi chị ngân kinh lắm mà ko bik là thẻ của bà tôi đưa cho tôi
thế mà thật ra đó lại là tên bà tôi =)))
thi thoảng hay đi shopping đưa thẻ cho họ quẹt ý họ thưa gửi chị ngân kinh lắm mà ko bik là thẻ của bà tôi đưa cho tôi
quanphuc2015 17/04/2017
Đệ nhất chửi bậy có mộng làm Thủ Tướng cơ.
Nhưng phải Thủ Tướng của một nc dân chủ, văn minh. Chứ Thủ Tướng nc Việt Nam có con dân vừa ngu vừa bạc nhược như đám bồi bút của phò Luo thà ở nhà thổi cơm cho chồng con thích hơn. Hi Hi Hi.
Sửa bởi quanphuc2015: 18/04/2017 - 00:02
Nhưng phải Thủ Tướng của một nc dân chủ, văn minh. Chứ Thủ Tướng nc Việt Nam có con dân vừa ngu vừa bạc nhược như đám bồi bút của phò Luo thà ở nhà thổi cơm cho chồng con thích hơn. Hi Hi Hi.
Sửa bởi quanphuc2015: 18/04/2017 - 00:02
Heorungthaomai 17/04/2017
quanphuc2015 17/04/2017
Lou 17/04/2017
à thì ra là lầm tên. Chắc là nhà thì k lầm chứ hả?
Có người hỏi thăm Moa còn đi chợ bằng con D 2 không?
Yên Tâm. Lu là người tốt. Lu làm việc luôn có back up plan.
Lu biết thánh ngu là loại gì nên Lu sẽ ngồi ăn yến mạch nghe nhạc và coi thánh múa vui.
Sửa bởi Lou: 17/04/2017 - 23:48
Có người hỏi thăm Moa còn đi chợ bằng con D 2 không?
Yên Tâm. Lu là người tốt. Lu làm việc luôn có back up plan.
Lu biết thánh ngu là loại gì nên Lu sẽ ngồi ăn yến mạch nghe nhạc và coi thánh múa vui.
Sửa bởi Lou: 17/04/2017 - 23:48
quanphuc2015 17/04/2017
Heorungthaomai 17/04/2017
thấy rồi vừa xong thấy trong danh sách những ng có xem hồ sơ của bạn , top 2 luôn
bảo với cô ý dùm tôi là tôi h ko có đi dream đi chợ nữa , đợt này đạp xe đạp đi chợ
đang kiếm việc làm bồi bàn mà hổng có chỗ nào nhận , kay thế
bảo với cô ý dùm tôi là tôi h ko có đi dream đi chợ nữa , đợt này đạp xe đạp đi chợ
đang kiếm việc làm bồi bàn mà hổng có chỗ nào nhận , kay thế
quanphuc2015 17/04/2017
Xin số với pass của Luo phò mãi mà ko cho.
Anh em chăn rau thì đi về không chịu rì port hàng họ.
Anh em chăn rau thì đi về không chịu rì port hàng họ.
Heorungthaomai 17/04/2017
tiện kể cho cô ý nghe luôn , cách đây 6 tháng đi xin việc ở 1 nhà hàng nhật , cv bồi bản thôi
thế mà con mẹ nó thằng nhật nó phỏng vấn xong nó đánh trượt bởi nó nói tướng tui ko phù hợp làm nghề chân tay phục vụ ng khác
thì cũng đúng nếu nó nhận thì làm chỗ nó tôi phục vụ ng khác , còn về nhà thì ng khác phục vụ tôi , chuẩn cơm mẹ nấu
thế mà con mẹ nó thằng nhật nó phỏng vấn xong nó đánh trượt bởi nó nói tướng tui ko phù hợp làm nghề chân tay phục vụ ng khác
thì cũng đúng nếu nó nhận thì làm chỗ nó tôi phục vụ ng khác , còn về nhà thì ng khác phục vụ tôi , chuẩn cơm mẹ nấu
Lou 17/04/2017
đc, tôi sẽ nhắn giúp
Mặc dù câu chuyện khá vô vị
Toi mới lên top 1 nhé
Sửa bởi Lou: 18/04/2017 - 00:00
Mặc dù câu chuyện khá vô vị
Toi mới lên top 1 nhé
Sửa bởi Lou: 18/04/2017 - 00:00
quanphuc2015 18/04/2017
Cháu chào cụ Tân ạ.
Cụ Tân thích nghe hát không cháu xin phép đc hát một bài tặng cụ.
https://www.youtube.com/watch?v=jq-uUZKkyRM
Cụ Tân thích nghe hát không cháu xin phép đc hát một bài tặng cụ.
https://www.youtube.com/watch?v=jq-uUZKkyRM
Heorungthaomai 18/04/2017
còn mẹ tôi thì đợt này phiền lòng vì tôi lắm
mẹ tôi cứ cáu gắt với tôi , xung đột ghê lắm
htrc do bực mình với mẹ tôi , tôi đã đi thẳng ra vườn vặt hết hoa lan , vặt xong hoa tôi vặt trụi lá luôn rồi biến
mẹ tôi sau khi bình tâm lại ra nhìn lan trụi đã ngay lập tức nt quát tôi , tình cảm mẹ con đi xuống từ đây
khổ lắm , liên quan đến tôi thì chỉ có 1 là chém gió bốc phét như thần , 2 là toàn kể những chuyện nhạt nhẽo vô vị y như tôi
mà tôi đã nhận luôn ngay từ đầu rồi thế mà tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại là " tôi chém gió đấy - thật đấy "
mẹ tôi cứ cáu gắt với tôi , xung đột ghê lắm
htrc do bực mình với mẹ tôi , tôi đã đi thẳng ra vườn vặt hết hoa lan , vặt xong hoa tôi vặt trụi lá luôn rồi biến
mẹ tôi sau khi bình tâm lại ra nhìn lan trụi đã ngay lập tức nt quát tôi , tình cảm mẹ con đi xuống từ đây
khổ lắm , liên quan đến tôi thì chỉ có 1 là chém gió bốc phét như thần , 2 là toàn kể những chuyện nhạt nhẽo vô vị y như tôi
mà tôi đã nhận luôn ngay từ đầu rồi thế mà tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại là " tôi chém gió đấy - thật đấy "
quanphuc2015 18/04/2017
Đinh hát bài tặng cụ mà cụ chạy mất.
Chắc cụ nghe tiếng rèm pha tôi chửi như hát hay.
Đâu có, vốn tiếng Việt tôi hạn chế lém. Chửi nhau với phò Luo mới lên trình chút đó. Hi Hi Hi.
Chắc cụ nghe tiếng rèm pha tôi chửi như hát hay.
Đâu có, vốn tiếng Việt tôi hạn chế lém. Chửi nhau với phò Luo mới lên trình chút đó. Hi Hi Hi.
Heorungthaomai 18/04/2017
theo tôi thì quanphuc ko nên dùng những từ như phì phạch gọi chị em như vậy
thật đã là chị em thì ai cũng là 1 bông hoa , kể cả hoa cứ.t lợn thì vẫn là 1 bông hoa , vẫn là 1 loài hoa
dù hoa có tên xấu thế nào thì nó vẫn có 1 cái tên mỹ miều khác , thí dụ luôn tên mỹ miều của hoa cứ.t lợn là hoa xuyến chi , mà tên thô tục mất rại của hoa xuyến chi là hoa cứ.t lợn
thế nên chị em ko nên cãi nhau với thổ phỉ , mà thổ phỉ cũng ko nên cãi nhau với chị em
à tôi ko bảo quan phúc là thổ phỉ nha , hiểu nhầm lại quay sang chửi tôi thì tôi cũng câm luôn vì tôi ko biết chửi lại
thật đã là chị em thì ai cũng là 1 bông hoa , kể cả hoa cứ.t lợn thì vẫn là 1 bông hoa , vẫn là 1 loài hoa
dù hoa có tên xấu thế nào thì nó vẫn có 1 cái tên mỹ miều khác , thí dụ luôn tên mỹ miều của hoa cứ.t lợn là hoa xuyến chi , mà tên thô tục mất rại của hoa xuyến chi là hoa cứ.t lợn
thế nên chị em ko nên cãi nhau với thổ phỉ , mà thổ phỉ cũng ko nên cãi nhau với chị em
à tôi ko bảo quan phúc là thổ phỉ nha , hiểu nhầm lại quay sang chửi tôi thì tôi cũng câm luôn vì tôi ko biết chửi lại
quanphuc2015 18/04/2017
Hoa c*t lợn là Hoa Ngũ Sắc chứ.
Thế từ nay tôi gọi Phò Luo bằng Luo cô nương vậy, @Luo có đồng ý hem?
Thế từ nay tôi gọi Phò Luo bằng Luo cô nương vậy, @Luo có đồng ý hem?