←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Ma - Quỷ - Âm Binh có tồn tại trong Tử Vi...

Krishamodini's Photo Krishamodini 17/05/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thưa các Bác, cháu sợ quá, vừa đi ăn cưới thì nghe bạn cháu kể chuyện về cửa hàng ăn uống của Bác bên nhà chồng.

Từ ngủ mơ gặp Ma đến rất nhiều vấn đề xảy ra!
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 17/05/2017

Mệnh VCD: Tướng - Mộc - Khốc - Hư - Phá, N/H Tật: Riêu
Di: KK - Kình - Tuế - Cô - Tang
Tật: Mộ - Riêu - Sứ - Binh - Kỵ, có Tuần liên kết Tướng - Đà - Phá - Cô - Tang
Nô: Cơ - Hỏa, N/H Linh. Âm - Linh + Bệnh
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 18/05/2017

Lập số tử vi cho sự kiện à ?
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 18/05/2017

Không ạ, em tò mò không biết Ma - Quỷ tồn tại xung quanh ta thế nào?
Tốt hay xấu em không bàn đến ở đây! Với em tốt xấu cũng chỉ là quan niệm mà tự chúng ta đặt ra!
Tại sao người ta mơ thấy, gặp, trò chuyện, tiếp xúc còn em thì chưa bao giờ! hehehe
Nếu Ma - Quỷ giúp đỡ mọi người đạt đến thành công thì không nói làm gì, nếu Ma - Quỷ hại mọi người thì mọi người sẽ tìm cách đuổi đi!...
Vậy tại sao những hiện tượng đấy xảy ra???
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 18/05/2017

Nếu Ma - Quỷ giúp đỡ mọi người đạt đến thành công thì không nói làm gì, nếu Ma - Quỷ hại mọi người thì mọi người sẽ tìm cách đuổi đi!...
Muốn đuổi là đuổi được hả ku ? Đọc bài này anh thấy phải gọi mày là ku mới chính xác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Lou's Photo Lou 18/05/2017

tối nay đang đi trên đường gặp Ma nữ cho biết thân. ^ ^
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 18/05/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lou, on 18/05/2017 - 16:46, said:

tối nay đang đi trên đường gặp Ma nữ cho biết thân. ^ ^

ĐỈNH!
Tối nay ThienAm đi Sinh Nhật với bạn gái, cũng có thể gọi là Ma Nữ - Cô ý quá đẹp và toẹt vời trong mắt của ta!
Ta yêu Ma Nữ, đáng yêu mà!
Sửa bởi ThienAm: 18/05/2017 - 17:47
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 18/05/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TNK75, on 18/05/2017 - 16:42, said:

Nếu Ma - Quỷ giúp đỡ mọi người đạt đến thành công thì không nói làm gì, nếu Ma - Quỷ hại mọi người thì mọi người sẽ tìm cách đuổi đi!...
Muốn đuổi là đuổi được hả ku ? Đọc bài này anh thấy phải gọi mày là ku mới chính xác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thưa bác Lâm Ngộ Khỉ, bác cứ đọc kỹ lời em đi ạ hihihi em ngại giải thích mấy câu chữ lắm!
"Sẽ tìm cách đuổi đi" nghĩa là họ sẽ có rất nhiều cách khi họ muốn làm điều đó, chẳng hạn như mời Thầy này, mời các vị cao tăng này, hoặc bằng những cách nào đó khác nữa mà anh!
Thầy này chưa hợp, thì mời thầy khác... tuỳ vào sự quen biết của họ!
Nghĩa là có thể họ làm được hoặc cũng có thể chưa làm được hoặc có thể mãi mãi không thể làm được đó mà đại ca!
hehehe Đại ca gọi em là gì mà chả được ạ, em đã là Chí Phèo ăn vạ rách Giời rồi thì ngại gì đâu mấy cách xưng hô thưa Đại ca!
Sửa bởi ThienAm: 18/05/2017 - 23:16
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 18/05/2017

Nói chuẩn lắm. Nếu các thế lực cõi vô hình "dễ tính" như vậy thì Vương triều các Hoàng đế ngày xưa cứ gọi là tồn tại mấy nghìn năm luôn, vì họ k chỉ quen biết rộng còn lắm tiền nhiều của, có nhiều nhân viên tinh thông Tử vi, Kinh Dịch ...
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 18/05/2017

@TNK75 đại ca ơi, chỉ em thêm một số hiện tượng về Ma - Quỷ đi đại ca toàn nói lạc chủ đề quá xa rồi!
Mệnh VCD đã mông lung rồi, nên rất dễ bị nhiễm những bố cục xung quanh, Thân lại Suy nữa thì thế đứng - tâm lý - tiếp thu không vững vàng rồi ạ!
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 25/06/2017

Có ma đấy! Hiện tại ta đang có mười vạn âm binh đây mà không tìm thấy con ma nào để bem nhau!

Trước đây mình ta cũng đã từng ở trong một căn nhà ma hai năm! Đêm đến hay mơ ngủ thấy nó! Cứ hôm nào mơ thấy ma là hôm sau có một con chim bay vào nhà cả ngày!

Về sau cú quá đi mua cây kiếm về để giết ma! Đúng là đêm đó nó lại xuất hiện! Mình chuẩn bị vùng dậy rút kiếm ra thì nó chạy cmnn mất. Nó chui qua cái lỗ cửa sổ bé xíu ah! Lúc đó là mùa đông nhìn đồng hồ tầm 3h sáng! Cũng hơi toát mồ hôi tẹo, sau đó ta lại ngủ tiếp!

Kết luận là kể ra thì ma cũng sợ chết **** đ.ái ra ấy! hà hà
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 25/06/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanVuong, on 25/06/2017 - 11:50, said:

Có ma đấy! Hiện tại ta đang có mười vạn âm binh đây mà không tìm thấy con ma nào để bem nhau!

Trước đây mình ta cũng đã từng ở trong một căn nhà ma hai năm! Đêm đến hay mơ ngủ thấy nó! Cứ hôm nào mơ thấy ma là hôm sau có một con chim bay vào nhà cả ngày!

Về sau cú quá đi mua cây kiếm về để giết ma! Đúng là đêm đó nó lại xuất hiện! Mình chuẩn bị vùng dậy rút kiếm ra thì nó chạy cmnn mất. Nó chui qua cái lỗ cửa sổ bé xíu ah! Lúc đó là mùa đông nhìn đồng hồ tầm 3h sáng! Cũng hơi toát mồ hôi tẹo, sau đó ta lại ngủ tiếp!

Kết luận là kể ra thì ma cũng sợ chết **** đ.ái ra ấy! hà hà

Hay quá bác ạ, Ma đó thế nào? Nam hay Nữ? Xinh đẹp hiền lành hay hung dữ? Đến để giúp hay doạ bác... mà bác vác Kiếm ra đuổi vậy?! Sao bác không mời họ ngồi uống trà đàm đạo xem cuộc sống của họ thế nào? Đến hay đã ở đây lâu rồi có mục đích ý nghĩa gì? Giờ này sao còn chưa siêu thoát...?

Chim bay vào nhà cả ngày có ý nghĩa gì? Em đoán người thân ở phương xa có chuyện hoặc mong nhớ gửi gắm, nhớ bảo trọng sức khoẻ!

Sửa bởi ThienAm: 25/06/2017 - 12:11
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 25/06/2017

Con ma đó là nam! Khi đó đoán hắn khoảng chừng 26-27 tuổi. Tính đến giờ con ma đó chắc gần bốn chục roy!

Nó chuyên mặc áo khoác màu đỏ!

Trước khi vào ở căn nhà đó nằm giữa trung tâm phố nhưng bỏ hoang! Trong nhà dán chi chít bùa chống tà ma ...!

Khi vào ta bóc hết cmn bùa bả đi, lên chắc vì thế mà con ma đó vào được

Ổng chủ nhà nhà đó đi nước ngoài làm ăn. Còn vợ thì đi cặp bồ với mấy tên, éo thèm về nhà lên thành ra bỏ hoang! Đại khá là như vậy!

Về sau ông chủ nhà về nước ở đó được thời gian mua con xe đi chở hàng thời gian sau thì bị tai nạn chết! Bị kẹp nát người ra!

Nói chung ông chủ nhà đó rất chăm chỉ chịu khó làm ăn mà ko hiểu sao bị vậy! Còn bà vợ làm giáo viên thì cặp bồ lung tung, có mấy đứa con nhưng x biết tên nào mới là bố thiệt nữa!
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 25/06/2017

keke, vậy là bác có TÂM - NHÃN ma rồi phải không ạ?
Bác có thể bật mí cho em biết qua về lá số Tử Vi của bác được không ạ? Em sẽ giữ bí mật và không nói gì, em chỉ ngó qua thôi ạ!

Nói về ma, tự dưng em lại nhớ câu chuyện của em hồi còn mặc quần thủng đít.
Có bác hàng xóm học vấn rất cao, văn võ song toàn, hiền lành tốt bụng. Vợ bác đó thì dân kinh doanh ngoài chợ tính hơi ghê gớm. Hai ông con trai nhà bác toàn học vị Tiến Sỹ, cũng hiền lành tốt bụng. Nhà cửa nhỏ nhắn lụp xụp, ẩm thấp nhưng rất ngăn nắp, toàn sách là sách.
Tụi nhỏ bọn em thường lui tới nhà bác chơi cùng anh út, vì cũng chênh nhau ít tuổi, anh cả thì đi nước ngoài.
Chuyện lạ là thi thoảng buổi tối Bác "lên cơn" - tụi em hay gọi thế vì nhìn sợ lắm. Bác bảo bị tẩu hoả nhập ma, đầu của bác cứ đập phừng phừng phừng phừng, sợ lắm chúng em không dám tới gần. Vì bác là võ sư hay luyện nội công ban đêm, hình như đã từng huấn luyện võ cho quân nhân Việt Nam. Bác có cây kiếm gỗ, và một cái bao tải, những khi bác "lên cơn" là bác đi bắt ma khắp xóm, nhất là cái cây bằng ngoài cổng ngõ, bác múa kiếm - miệng nói gì đó chả ai hiểu, tay kia lấy bao tải chụp lại, trông mà hết hồn, bọn em chạy sạch.
Kế đó, sau mỗi lần thu phục yêu ma (theo như bác giải thích) bác về nhà lấy hết tiền bán hàng của bác gái - là vợ, bác niệm chú yểm bùa gì đó vào bao tải thu ma rồi bác mang ra bể nước công cộng của xóm em xả hết tiền xuống cống. Bác gái thì tức tối khóc lóc thảm thiết, chửi bới tung zời nhưng vẫn không cản được.
Bà con hàng xóm và bọn trẻ chúng em đây đều kinh hãi có ai dám can thiệp đâu, các ông bà lớn tuổi có khuyên bảo nhưng đều không có tác dụng. Chỉ có lúc bác về nhà nằm nghỉ, hàng xóm mới mò cống cùng bác gái xem thu hồi lại được bao nhiêu tiền cho bác gái đỡ khổ, em cũng nằm trong số đó.

Vậy đấy, hiện tượng đó gặp thường xuyên trong khu phố nhà em ai ai cũng biết, sau này gia đình bác chuyển đi đâu thì em không còn biết nữa.
Sửa bởi ThienAm: 25/06/2017 - 18:37
Trích dẫn