Đàn ông sợ nhất điều gì?
JBQDTran 23/08/2011
hiện tại tôi đang nghiên cứu về đề tài " Đàn ông sợ nhất điều gì? ", mời mọi người chia sẻ nỗi sợ hãi của chính bản thân./.
Thanh.Long 23/08/2011
cái đề tài này nghe hơi ngộ đó , đàn ông với đàn bà thì cũng có nỗi sợ chung thôi , sợ không tiền , không tình .. khí nhắc đến nỗi sợ của con người thì phải nói tới nhu cầu cơ bản nhất chính là cái ăn , thiếu ăn là nỗi sợ cơ bản nhất
. Cá biệt một số ít trường hợp tư tưởng khác người muốn thoát tục thì mình nghĩ cái sợ nhất là không chiến thắng được chính mình
pen 23/08/2011
ThaoThao 23/08/2011
tlhc:đề nghị bác tlhc chỉ nêu nỗi sợ hãi lớn nhất của mình thui nha, tránh trường hợp bụng ta suy ra bụng người
penguin: mấy thằng bạn của em nó nói thế đó
penguin: mấy thằng bạn của em nó nói thế đó
pen 23/08/2011
nguyenthuthao, on 23/08/2011 - 20:08, said:
tlhc:đề nghị bác tlhc chỉ nêu nỗi sợ hãi lớn nhất của mình thui nha, tránh trường hợp bụng ta suy ra bụng người
penguin: mấy thằng bạn của em nó nói thế đó
penguin: mấy thằng bạn của em nó nói thế đó
bác ý trả lời rùi mà
Trích dẫn
Cá biệt một số ít trường hợp tư tưởng khác người muốn thoát tục thì mình nghĩ cái sợ nhất là không chiến thắng được chính mình
đùa tí, anh đừng giận em nha, hii
Sửa bởi penguin: 23/08/2011 - 20:21
JBQDTran 23/08/2011
Thanh.Long 23/08/2011
ThaoThao 23/08/2011
quangdct 23/08/2011
Là đàn ông thì đầu tiên là sợ súng ống trục trặc vì như thế là mất mặt đàn ông.
Sợ thứ hai là trẻ không có tiền mà tiêu, không có gái mà sài.
Lớn lên chút đỉnh sợ không có chỗ đứng trong đời. Dù có súng cũng chẳng biết làm gì thành ra vô dụng. Về nhà vợ bắt đứng hầu, rửa bát, quét nhà, dọ cơm...
Có tuổi sợ không có sức khỏe mà chơi. Thấy miếng thịt ngon cũng không ăn được vì còn răng đâu mà ăn, thấy gái đẹp thì cũng chào thua thậm chí đi tè cũng phải có người bưng bô. Ôi nỗi sợ mơ hồ. Sợ thằng con nó dúi xuống ao!
( Chống chỉ định trẻ con, người già, và người còn ...chưa làm lễ trưởng thành)
Tóm lại sợ nhất là nhạt nhạt, bàng bạc và vô vị trong đời!
Sửa bởi quangdct: 23/08/2011 - 22:34
Sợ thứ hai là trẻ không có tiền mà tiêu, không có gái mà sài.
Lớn lên chút đỉnh sợ không có chỗ đứng trong đời. Dù có súng cũng chẳng biết làm gì thành ra vô dụng. Về nhà vợ bắt đứng hầu, rửa bát, quét nhà, dọ cơm...
Có tuổi sợ không có sức khỏe mà chơi. Thấy miếng thịt ngon cũng không ăn được vì còn răng đâu mà ăn, thấy gái đẹp thì cũng chào thua thậm chí đi tè cũng phải có người bưng bô. Ôi nỗi sợ mơ hồ. Sợ thằng con nó dúi xuống ao!
( Chống chỉ định trẻ con, người già, và người còn ...chưa làm lễ trưởng thành)
Tóm lại sợ nhất là nhạt nhạt, bàng bạc và vô vị trong đời!
Sửa bởi quangdct: 23/08/2011 - 22:34
midori 25/08/2011
Thanh.Long 25/08/2011
mình suy nghĩ ra được mình sợ nhất cái gì rồi , mình sợ nhất là phải ở gần người mà mình ghê tởm