←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lá số Phạm Bình Minh

Locked

1 2 3 |»|

Hà Uyên's Photo Hà Uyên 25/08/2011

Anh Phạm Bình Minh sinh ngày 26/03/1959 giờ Hợi.

Đã được Quốc hội bỏ phiếu trúng cử Bộ trưởng Bộ ngoại giao.




http://

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Đinh Văn Tân: 30/01/2016 - 20:07
Trích dẫn

quangdct's Photo quangdct 25/08/2011

Kính thưa bác HaUyen
Lá số trên có cung Thân rất đẹp
Sửa bởi quangdct: 25/08/2011 - 13:31
Trích dẫn

Hà Uyên's Photo Hà Uyên 25/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quangdct, on 25/08/2011 - 13:27, said:

Kính thưa bác HaUyen
Lá số trên có cung Thân rất đẹp

Chào Quangdtc

Lá số này giải theo Tử bình cũng thấy nhiều đặc biệt. Tôi nhìn từ góc độ Lục Nhâm thì lá số này là rõ nét hơn cả.


HaUyen
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 25/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Phạm Bình Minh (sinh năm 1959) là một chính khách và nhà ngoại giao Việt Nam. Tính đến tháng 8 năm 2011, ông hiện đang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông cũng là con trai nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch.

Tiểu sử

Ông sinh ngày 26 tháng 3 năm 1959, nguyên quán tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Thân phụ của ông là nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, bấy giờ đang giữ chức vụ Tổng lãnh sự nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Ấn Độ. Thân mẫu của ông là bà Phan Thị Phúc.

Thuở nhỏ, ông theo học tại trường phổ thông cấp 2, 3 Nguyễn Trãi tại Hà Nội. Năm 1977, ông đăng ký dự thi vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tuy nhiên do ảnh hưởng của thân phụ, ông chuyển sang dự thi và được tuyển vào Học viện Quan hệ Quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, năm 1981, ông được nhận vào làm Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Ngoại giao[1], bấy giờ thân phụ ông đang giữ chức Bộ trưởng.

Một năm sau, năm 1982, ông được bổ nhiệm làm Tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Sau khi hoàn tất nhiệm kỳ công tác, năm 1986, ông được triệu hồi về nước và được phân công làm Chuyên viên của Vụ Vấn đề chung, Bộ Ngoại giao. Năm 1991, ông được thăng làm Phó Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao. Cùng năm đó, thân phụ ông nghỉ hưu.

Năm 1999, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ, Phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc. Từ năm 2001 đến tháng 1 năm 2003, ông được bổ nhiệm làm Công sứ, Phó Đại sứ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tháng 3 năm 2003, ông được triệu hồi về nước và được bổ nhiệm làm Quyền Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức Quốc tế. Đến tháng 8 cùng năm, ông được bổ nhiệm chính thức làm Vụ trưởng.

Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X. Tháng 9 cùng năm, ông được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao cho Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm vừa được phê chuẩn kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tháng 8 năm 2007, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao[2]. Tháng 11 cùng năm ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực. Tại Hội nghị Lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa X, ông được chuyển từ Ủy viên dự khuyết thành Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X từ ngày 13 tháng 1 năm 2009.

Ngày 29 tháng 03 năm 2010, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm kiêm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam.[3]

Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI.

Tháng 8 năm 2011, tại Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XIII , ông đã được bầu làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay cho ông Phạm Gia Khiêm.

Ảnh hưởng của thân phụ


Nối nghiệp Cha

“ Tôi vốn học khá các môn tự nhiên. Cả hai anh chị của tôi cũng đều theo học tự nhiên và không làm việc gì liên quan tới ngoại giao cả. Khi tôi quyết định thi vào Đại học Bách khoa, cha tôi tìm tôi tâm sự. Cha tôi nói rằng ông rất tâm huyết với nghề ngoại giao và mong mỏi có một người con nối nghiệp. Nghe lời ông, tôi đã chuyển sang thi vào trường ngoại giao. Tôi thật sự biết ơn cha tôi vì đã hướng tôi vào một công việc nhiều ý nghĩa. ”

—Phạm Bình Minh - 2006 [4]

Tiến thân


“ Cha tôi nghỉ việc ở ngành ngoại giao từ năm 1991 và mất cách đây đã tám năm nên không thể nói tôi nhờ ông can thiệp này nọ vào công tác tổ chức nhân sự. Nhưng những kết quả tôi đạt được ngày nay phần nhiều nhờ tôi học từ cha mình. Ông vừa là người cha vừa là người thầy của tôi và ảnh hưởng rất lớn tới phong cách làm việc của tôi. ”

—Phạm Bình Minh - 2006 [4]

Cùng với với cha con ông Đoàn Trọng Truyến - Đoàn Mạnh Giao, cha con ông Phạm Văn Cương - Phạm Bình Minh là những trường hợp hiếm hoi cha con nối nghiệp cùng làm người đứng đầu một Bộ tại Việt Nam kể từ sau năm 1945.

- Nguồn wikipedia -
Trích dẫn

Truong_Giang's Photo Truong_Giang 25/08/2011

Nếu đúng lá số này của ông thì tiểu hạn năm nay đắc chức BT là đúng cách rồi , nhung liêm tham nằm chình ình ở Hợi . Đại tiểu hạn lớn đang chờ ông ở năm 62 tuổi ? Thế mơi biết tình hình đất nước còn nhiều chuyện trong một vài năm tới !

Truong_Giang
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 25/08/2011

Ông Phạm Bình Minh đắc cử Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao là lúc tình hình thế giới chứng kiến sự gia tăng hùng mạnh về quân sự cũng như tham vọng của TQ. Vận người đã chuyển thành vận nước.

Mệnh Thái Dương lạc Tuần ngoại triều Khôi Việt, tọa xung Thai Tọa, nhưng cánh tả thì Việt lạc Triệt, cánh hữu thì Khôi gặp Địa Không, nay lại phải gặp một thế lực khá mạnh mẽ và quyết liệt tại Thiên Di: Địa Kiếp, Hỏa Tinh, Thiên Hình.

Một Thân đắc Đồng Lương Hóa Khoa hội "Tướng Ấn Binh Hình" cho thấy một sự ngoại giao khôn khéo, mềm mỏng mà vẫn có tác phong để thương thuyết. Nhưng liệu chăng "Tướng Ấn Binh Hình" có thành bộ, hay lúc này một Địa Kiếp, Hỏa Tinh đã thể hiện rõ ý đồ, chỉ đưa em út "Thiên Hình" ra mà hợp tác, chứ bên trong là một tham vọng của Hỏa Kiếp.

Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 25/08/2011 - 15:10
Trích dẫn

Hà Uyên's Photo Hà Uyên 25/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Truong_Giang, on 25/08/2011 - 14:47, said:

Nếu đúng lá số này của ông thì tiểu hạn năm nay đắc chức BT là đúng cách rồi , nhung liêm tham nằm chình ình ở Hợi . Đại tiểu hạn lớn đang chờ ông ở năm 62 tuổi ? Thế mơi biết tình hình đất nước còn nhiều chuyện trong một vài năm tới !

Truong_Giang


Chào Truong_Giang


Công tác ngành Ngoại giao, đó là ông Lê Mai thứ trưởng phụ trách khối tư bản, rồi đến anh Khiêm, nay là anh Phạm Bình Minh, khác nhau năm - tháng - ngày - giờ sinh nhưng đều là Thái dương thủ mệnh cư Thìn. Đây là một điều Tôi thấy rất kỳ lạ cho chúng ta khi nghiệm lý !
Trích dẫn

TiemLong's Photo TiemLong 25/08/2011

Đọc tiểu sử viết cha họ Nguyễn, con họ Phạm là sao?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 25/08/2011

@TiemLong: Ông Nguyễn Cơ Thạch tên thật là Phạm Văn Cương.

Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao, ông PBM hiện là bộ trưởng nhưng không được phụ trách vấn đề thương thuyết với Trung Quốc.
Nhiệm vụ này được giao cho Phó thủ tướng NTN.
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 25/08/2011

THÁI DƯƠNG gặp TUẦN đóng nên cứ gặp CỬA là bác này đi lên.

Vận 33-42 TANG MÔN. Cánh cửa nhỏ bắt đầu hé mở, lặng lẽ đi lên.
Vận 43-52 CỰ MÔN: vận này cánh cửa lớn mở toang như không có cửa nên mặt trời lên nhanh như PHI LIÊM.
Vận 53-62 PHƯỢNG CÁC ĐƯỜNG PHÙ: với đà tiến của vận trước THÁI DƯƠNG đã lên đến lầu phượng nắm lệnh ĐƯỜNG PHÙ.
Sửa bởi thatsat: 25/08/2011 - 16:09
Trích dẫn

quangdct's Photo quangdct 25/08/2011

Nhìn lá số Tử vi có cảm giác là lạ?
Bao nhiêu lá số mệnh thân không có chính tinh sáng sủa nhưng vẫn có sự nghiệp đáng nể.
Càng về cuối đại vận tiền của ngày càng nhiều
Sửa bởi quangdct: 25/08/2011 - 16:15
Trích dẫn

TNT's Photo TNT 25/08/2011

Có câu "Nhật Thìn Nguyệt Mậu bính tranh huy, quyền lộc phi thiển, tảo toại thanh vân chi trí", Mệnh đóng tại đây, dù lọt vào lưới La Võng, nhưng không thể làm khó được sức nóng của Nhật nguyệt đang lúc thế vượng, cho dù không thấy cát tinh thì Mệnh vẫn tốt, lại sinh năm Kỷ, được cách Thiên Ất cũng Mệnh, nhất định có thành tựu.
Trích dẫn

Hà Uyên's Photo Hà Uyên 25/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 25/08/2011 - 15:56, said:

THÁI DƯƠNG gặp TUẦN đóng nên cứ gặp CỬA là bác này đi lên.

Vận 33-42 TANG MÔN. Cánh cửa nhỏ bắt đầu hé mở, lặng lẽ đi lên.
Vận 43-52 CỰ MÔN: vận này cánh cửa lớn mở toang như không có cửa nên mặt trời lên nhanh như PHI LIÊM.
Vận 53-62 PHƯỢNG CÁC ĐƯỜNG PHÙ: với đà tiến của vận trước THÁI DƯƠNG đã lên đến lầu phượng nắm lệnh ĐƯỜNG PHÙ.


Chào Thatsat

Bạn biện giải, đưa ra một cách nhìn giống như Cấm Thư trong Tử Cấm thành vậy.

Theo trường phái này, thì Tam - Bát (3 - 8) được cho là cốt yếu (Đế xuất), về hàm nghĩa cũng được lập thuyết riêng cho 4 sao căn cứ vào Ngày sinh (Thai Tọa Quang Quý). Giả như, vận kể năm không thể không xét về trên dưới, Chi làm Can ứng theo Địa kỳ, Can phát dụng nơi Thiên kỳ thì lại ứng làm Chi vậy.

Cũng là một thuyết để tham khảo.


HaUyen
Sửa bởi HaUyen: 25/08/2011 - 16:22
Trích dẫn

DiaThienHP's Photo DiaThienHP 25/08/2011

Giờ sinh có chính xác?
Trích dẫn

Duongluong's Photo Duongluong 25/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HaUyen, on 25/08/2011 - 15:23, said:

Chào Truong_Giang


Công tác ngành Ngoại giao, đó là ông Lê Mai thứ trưởng phụ trách khối tư bản, rồi đến anh Khiêm, nay là anh Phạm Bình Minh, khác nhau năm - tháng - ngày - giờ sinh nhưng đều là Thái dương thủ mệnh cư Thìn. Đây là một điều Tôi thấy rất kỳ lạ cho chúng ta khi nghiệm lý !

Chào bác,
Điều này có thể ảnh hưởng một phần từ bố cục của thế Thái Dương ở Thìn. Trong hoàn cảnh này Tử vi cặp kè với Sát Phá Tham, đẩy Phủ Tướng sang chỗ khác chơi. Giống như trong hệ thống có nhiều điểm tối nhiều hơn điểm sáng, kém minh bạch nhưng nhiều tham vọng, cũng như tư lợi. Trong hệ thống đó, Thái Dương được cử ra ở Thìn như một đại diện đối ngoại để làm hình thức chính nghĩa. Nhưng Thái Dương Thái Âm ở Thìn Tuất, tuy sáng mà vẫn cảm thấy bó buộc, kìm chế vì thế La Võng, hậu quả của Tử Phá tại Mùi. Có thể nói, Thái Dương ở Thìn là vị thế của người cố đứng ra soi sáng trong một hệ thống môi trường của đương số có nhiều điểm tối.
Ngoài ra Thái Dương (trong tổ hợp với Cự Môn) có vẻ rất hợp với ngành ngoại giao, chuyên phải đối ngoại, quan hệ quốc tế. DL có mấy cậu bạn làm Bộ NG cũng hay có tổ hợp Nhật Cự.
Trích dẫn
Locked

1 2 3 |»|