Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
SONGHI, on 27/08/2011 - 20:17, said:
Uh nhỉ,
Hoang mang ghê độ.....sao không thấy bác nào lý giải nhỉ? Vận hạn 43-53: Cự không (Địa không, Thiên không - tức là trời lắc đầu đất cũng phủi tay...) theo lý là vậy...Vậy thì ai giải được nhóm không này...mong các Bác lý giải giùm với..help..help!!!
Song Hỉ
Tôi cũng băn khoăn mãi đám sát tinh này, vài lần định viết những chưa thấy lối ra. Nay có vài suy nghĩ.
"Hung tinh đắc địa phát dã như lôi
Cát tinh đắc địa tầm tầm sự nghiệp"
Con đường đi lên của hung tinh thường đột phá, mạnh mẽ, hoạnh phát hoạnh phá, trải qua gian khổ. Còn con đường của cát tinh thì cứ nhẹ nhàng, đi lên dần dần. Do vậy MỆNH/THÂN hung/dữ gặp hạn hung thì sẽ có đột phá hiện trạng, tốt hoặc xấu; còn MỆNH/THÂN cát/lành thì gặp hạn hung nếu khắc kị quá không có cứu giải ắt có họa không ngờ mà tới, còn không thì nó vẫn cứ đều đều tiến lên, có chăng là vất vả, thăng trầm hơn. Điều đó cũng là lẽ thường thôi, vì nó suy từ bản tính, cách suy nghĩ và hành động của con người. Một anh tính lành lành thì thời xã hội loạn lạc thì anh cũng không có nhiều thay đổi và anh này sẽ chịu phụ thuộc vào nhiều thứ gia đình dòng họ..., còn một anh dũng mãnh vốn không quan tâm nhiều thứ, thấy gì đúng thì chiến thôi, nên thời loạn một là dễ làm kẻ cướp hai là dễ làm anh hùng.
Lá số này MỆNH THÁI DƯƠNG, tuy cũng dũng mãnh nhưng vẫn thuộc hàng cát tinh. Tuy nhiên MỆNH lại bị Không Kiếp Hình Hỏa xung, hội chiếu, nếu không có TUẦN bao phủ, ắt lá số sẽ có nhiều đột biến. Do vậy, tôi thấy mấu chốt với đám sát tinh này nằm ở một chữ TUẦN tại MỆNH (cũng như ý kiến của một số vị đã thảo luận ở bài trước). TUẦN ở đây đắc dụng ở chỗ là tuy ra ngoài chủ nhân phải tiếp cận với một thế lực khá hung bạo, nhưng chủ nhân vẫn đủ mềm mỏng, âm thầm vượt qua (tất nhiên điều này cũng do cung THÂN bổ trợ nữa), nếu không có TUẦN e rằng một anh THÁI DƯƠNG quang minh chính đại dễ bị đám hung bạo này đe dọa, từ đó cuộc sống thăng trầm không ít. TUẦN ở đây hiểu ứng ra ngoài cuộc sống đời thực chính là gia đình dòng họ, chính là ông bố, và chính là hệ thống của chế độ.
TUẦN lập luận là thế, nhưng sao TUẦN không làm giảm đi nhuệ khí, anh sáng của THÁI DƯƠNG. Theo cụ THÁI THỨ LANG, THÁI DƯƠNG miếu vượng gặp TUẦN/TRIỆT là phá cách, tuy nhiên lúc này KHÔI VIỆT, THAI TỌA, ĐÀO HỒNG lại nhập vào thi hành rất tốt vai trò của chúng, tăng lại ánh sáng, quý khí của THÁI DƯƠNG.
Lập luận trên cũng chỉ để chứng minh rằng MỆNH này với sự giúp đỡ của TUẦN đã đủ sức khống chế, kìm hãm được sát tinh, để vẫn được liệt vào hàng cát, lành, cho nên tới vận sát tinh, nó sẽ không biến chuyển quá sức mãnh liệt như loại hung tinh. Ví dụ, con đường đi lên của các chính trị gia đâu có thể "hoạnh phát hoạnh phá" được, nó phải là một quá trình dài, được xem xét và cất nhắc theo từng giai đoạn hợp lý, và nằm trong một chu trình tổng thể. Do vậy, nhưng MỆNH cách thể hiện tính hung, kiểu như SÁT PHÁ THAM HỎA LINH KÌNH ĐÀ KHÔNG KIẾP đâu có hợp cho con đường chính trị, mà nếu có vào chính trị thì cổ nhân cũng khuyên là đi theo con đường võ cách, quân nhân, cảnh sát... mới hợp cách.
Thêm vào đó, đại vận đến cung Tý chủ nhân bước vào tuổi 43-52, lúc này:
- Mệnh THÁI DƯƠNG vượng địa hội KHÔI VIỆT, THAI TỌA, ĐÀO HỒNG
- Thân ĐỒNG LƯƠNG hội KHOA, LỘC, VIỆT, và nắm bộ BINH HÌNH TƯỚNG ẤN
- Vận Cự Môn Tý Ngọ hội KHÔI VIỆT, LỘC, ĐÀO HỒNG, THIÊN KHÔNG, ĐỊA KHÔNG
Điều băn khoăn ở đây là vận THIÊN KHÔNG, lại gia sát tinh hạng năng ĐỊA KHÔNG hãm địa, sao vẫn ổn?
Quay lại MỆNH THÂN ta có thể thấy rằng đây là con người quang minh, thông minh, khôn khéo, văn võ. Tới vận Cự Môn cung Tý vượng địa, hội KHÔI VIỆT, ĐÀO HOA THIÊN KHÔNG phải nói rằng càng có cơ hội (KHÔI VIỆT) tham chính vào công việc xã giao, thể hiện khẩu tài xuất chúng (CỰ MÔN) cùng sự khôn khéo (ĐÀO KHÔNG) của mình. Lúc này bộ CỰ MÔN, KHÔI VIỆT, ĐÀO KHÔNG gia thêm anh ĐỊA KHÔNG chỉ thể hiện thêm rằng, lời nói càng trở nên đanh thép, dám nói thẳng vào vấn đề. CỰ MÔN vốn là "ám tinh" cho nên sợ sát tinh, bởi chính đám sát tinh sẽ làm cho độ "ám" này gây họa. Cho nên CỰ MÔN gặp sát tinh phải xem độ "ám" của CỰ MÔN lúc đó thế nào, nếu đây không phải là ĐỊA KHÔNG, mà lại là ĐÀ LA, HÓA KỊ tôi nghĩ sẽ còn phức tạp hơn nhiều. Nay CỰ MÔN đắc ĐÀO KHÔNG, hội KHÔI VIỆT, lại được THÁI DƯƠNG sáng sủa tại MỆNH chiếu xuống, sao có thể để cho tính chất "ám" của CỰ MÔN phá hại được. Lúc này thế CỰ NHẬT đã phát huy đúng vị thế và vai trò của nó, với sự trợ giúp của KHÔI VIỆT, THAI TỌA, ĐÀO KHÔNG.
CÁC SỰ KIỆN CHÍNH TRONG ĐẠI VẬN NÀY:
Quote
Từ năm 2001 đến tháng 1 năm 2003, ông được bổ nhiệm làm Công sứ, Phó Đại sứ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Tháng 3 năm 2003, ông được triệu hồi về nước và được bổ nhiệm làm Quyền Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức Quốc tế. Đến tháng 8 cùng năm, ông được bổ nhiệm chính thức làm Vụ trưởng.
Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X. Tháng 9 cùng năm, ông được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao cho Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm vừa được phê chuẩn kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Tháng 8 năm 2007, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao[2]. Tháng 11 cùng năm ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực. Tại Hội nghị Lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa X, ông được chuyển từ Ủy viên dự khuyết thành Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X từ ngày 13 tháng 1 năm 2009.
Ngày 29 tháng 03 năm 2010, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm kiêm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam.
Vài lời lạm bàn,
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 27/08/2011 - 21:57