←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

HỘI THẤT SÁT TRIỀU ĐẨU



1 2

HuaKoHoc's Photo HuaKoHoc 30/10/2019

Tham Sát Dần Thân thì có gì đáng buồn ???
Sửa bởi heocon2014: 30/10/2019 - 02:21
Trích dẫn

kiemphongkim92's Photo kiemphongkim92 25/01/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thientruc, on 30/10/2019 - 00:38, said:

Hôm nay buồn quá, lang thang trên mạng mới thấy tin của em từ hôm nảo hôm nao.
Đúng là chạy trời không khỏi số, tối nay chị vừa mới chia tay thêm một mối tình. Dù đã biết trước số phận cô độc, dù đã biết trước mình nên sống độc thân, không màng đến chuyện yêu đương chi nữa, nhưng con tim lại lỗi nhịp lần nữa. Và nước mắt lại rơi... Chị mệnh Thất Sát vậy đó, nhưng lại rất dễ khóc, khóc khi bị người khác bắt nạt, khóc khi bị la, và khóc mỗi khi buồn. Không biết có ai mệnh Thất Sát mà mít ướt như mình không.
Về câu hỏi của em, chị dù đã trải qua 33 mùa xuân nhưng vẫn chưa lập gia đình, gặp gỡ bao nhiêu người thì cũng bấy nhiêu lần chia tay. Buồn lắm. Đã nhiều lần đóng cửa trái tim mình, nhưng sau đó lại gặp người khiến mình rung động, và sau đó là chia tay. Rung động, yêu, mong chờ là thế, nhưng chưa có mối tình nào sâu đậm đến mức đi quá giới hạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thất sát không dễ chết vì tình và không thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng vẫn buồn lắm, nỗi buồn chôn giấu chỉ mình mình biết mà thôi.
Về tính tình, ai gặp chị cũng nói chị hiền và dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, chậm rãi. Mọi người còn nói chị là hiền nhất công ty luôn (chắc là do Thất Sát đi với Văn Xương, Phượng Các, Hoá Khoa). Chính vì như vậy mà chị cũng hay bị bắt nạt. Do đó chị đã học thêm luật và hiện giờ đang học lớp luật sư (dòng đời xô đẩy chị đi học luật, chứ đây không phải là lựa chọn ban đầu). Không biết tương lai mình có làm luật sư được hay không, giờ chỉ cố gắng học để có kiến thức và hy vọng khi làm việc trong môi trường luật sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn.
Vài dòng tâm sự vào buổi tối buồn ơi là buồn. Cho chị mượn đỡ trang này như trang nhật ký viết về nỗi niềm một mình gặm nhắm, không biết chia sẻ cùng ai.
hi, em cũng thất sát đây, năm rồi tán em nào em đó đều từ chối, cơ mà nhiều quá nên quen rồi, chúc hội thất sát sang năm mới mạnh khỏe và an nhiên!
Trích dẫn

ngosybao's Photo ngosybao 06/08/2020

Chào mọi người, em tìm mãi mới thấy có 1 topic về thất sát triều đẩu. Không biết 2020 topic này còn ai hoạt động không. Mọi người có tạo group facebook không cho em vào với
Trích dẫn

PeaceofMind's Photo PeaceofMind 11/11/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thientruc, on 30/10/2019 - 00:38, said:


Hôm nay buồn quá, lang thang trên mạng mới thấy tin của em từ hôm nảo hôm nao.
Đúng là chạy trời không khỏi số, tối nay chị vừa mới chia tay thêm một mối tình. Dù đã biết trước số phận cô độc, dù đã biết trước mình nên sống độc thân, không màng đến chuyện yêu đương chi nữa, nhưng con tim lại lỗi nhịp lần nữa. Và nước mắt lại rơi... Chị mệnh Thất Sát vậy đó, nhưng lại rất dễ khóc, khóc khi bị người khác bắt nạt, khóc khi bị la, và khóc mỗi khi buồn. Không biết có ai mệnh Thất Sát mà mít ướt như mình không.
Về câu hỏi của em, chị dù đã trải qua 33 mùa xuân nhưng vẫn chưa lập gia đình, gặp gỡ bao nhiêu người thì cũng bấy nhiêu lần chia tay. Buồn lắm. Đã nhiều lần đóng cửa trái tim mình, nhưng sau đó lại gặp người khiến mình rung động, và sau đó là chia tay. Rung động, yêu, mong chờ là thế, nhưng chưa có mối tình nào sâu đậm đến mức đi quá giới hạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thất sát không dễ chết vì tình và không thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng vẫn buồn lắm, nỗi buồn chôn giấu chỉ mình mình biết mà thôi.
Về tính tình, ai gặp chị cũng nói chị hiền và dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, chậm rãi. Mọi người còn nói chị là hiền nhất công ty luôn (chắc là do Thất Sát đi với Văn Xương, Phượng Các, Hoá Khoa). Chính vì như vậy mà chị cũng hay bị bắt nạt. Do đó chị đã học thêm luật và hiện giờ đang học lớp luật sư (dòng đời xô đẩy chị đi học luật, chứ đây không phải là lựa chọn ban đầu). Không biết tương lai mình có làm luật sư được hay không, giờ chỉ cố gắng học để có kiến thức và hy vọng khi làm việc trong môi trường luật sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn.
Vài dòng tâm sự vào buổi tối buồn ơi là buồn. Cho chị mượn đỡ trang này như trang nhật ký viết về nỗi niềm một mình gặm nhắm, không biết chia sẻ cùng ai.
Một khi Thất Sát tại Thân là tự đảm nhận cho mình một sứ mệnh cao cả; đứng nơi cao tôn quý nên dù xung quanh ồn ào náo nhiệt vẫn luôn thấy trong lòng trĩu nặng những mối ưu tư.
Chẳng hay bạn thientruc sinh đúng giờ Dần không, một số sách cho rằng tháng 9, 10 giờ Dần phải từ 3:20, 3:30 trở đi.
Thân mến,
PoM
Trích dẫn


1 2