xả
mya 28/04/2018
mya 28/04/2018
Mint26, on 27/04/2018 - 13:50, said:
Ai cho tôi lương thiện....
Sáng nay về nhà máy, đi sáng sớm cũng vắng xe, đang chạy thì lướt qua một chú (nhìn cũng già rồi), mặc cái quần short với cái áo sơ mi trắng dính đất tùm lum,chân trần chả có giày dép gì, vác theo cái ống tre, mà chú không đi, cứ 2 tay mà ngồi lết dọc theo cái vỉa hè trước cái công ty. Tôi quay đầu xe lại hỏi chú có cần giúp gì ko, có cần quá giang về nhà ko tôi đưa chú về. Thế rồi, chú chụp cái ống tre, rồi tôi chống xe xuống, định đỡ lên (nghĩ chắc cần tôi đưa về), ai ngờ đâu chú nhìn tôi vẻ rất giận rồi chụp cái ống tre, cầm 2 tay phang 2 phát vào xe tôi, ko nói ko rằng, cũng ko kịp trở tay. Xong mấy ông bảo vệ công ty chạy ra can chú, rồi bảo tôi thôi đi đi, ông ấy hay loanh quanh đây, ngủ chỗ này chỗ kia, nay đây mai đó.
Rồi thôi, tôi cũng ko biết giúp cách nào, đành về nhà máy, cảm giác thật khó chịu, buồn, cũng ko biết nghĩ gì. Chiều nay chắc mua hôp cơm với chai nước đi loanh quanh khu công nghiệp xem ông chú ở đâu. Nghĩ chắc trước có thằng nào phá đám chọc ông ấy giờ ông ấy sợ vậy. Đúng là đời!!! Sáng sớm mở mắt thấy toàn chuyện buồn.
Sáng nay về nhà máy, đi sáng sớm cũng vắng xe, đang chạy thì lướt qua một chú (nhìn cũng già rồi), mặc cái quần short với cái áo sơ mi trắng dính đất tùm lum,chân trần chả có giày dép gì, vác theo cái ống tre, mà chú không đi, cứ 2 tay mà ngồi lết dọc theo cái vỉa hè trước cái công ty. Tôi quay đầu xe lại hỏi chú có cần giúp gì ko, có cần quá giang về nhà ko tôi đưa chú về. Thế rồi, chú chụp cái ống tre, rồi tôi chống xe xuống, định đỡ lên (nghĩ chắc cần tôi đưa về), ai ngờ đâu chú nhìn tôi vẻ rất giận rồi chụp cái ống tre, cầm 2 tay phang 2 phát vào xe tôi, ko nói ko rằng, cũng ko kịp trở tay. Xong mấy ông bảo vệ công ty chạy ra can chú, rồi bảo tôi thôi đi đi, ông ấy hay loanh quanh đây, ngủ chỗ này chỗ kia, nay đây mai đó.
Rồi thôi, tôi cũng ko biết giúp cách nào, đành về nhà máy, cảm giác thật khó chịu, buồn, cũng ko biết nghĩ gì. Chiều nay chắc mua hôp cơm với chai nước đi loanh quanh khu công nghiệp xem ông chú ở đâu. Nghĩ chắc trước có thằng nào phá đám chọc ông ấy giờ ông ấy sợ vậy. Đúng là đời!!! Sáng sớm mở mắt thấy toàn chuyện buồn.
cũng may chú không phang trúng đầu Mint @@
lần sau thấy ai thì dừng xe hỏi nhưng đừng bước xuống xe , có gì còn chạy kịp
thấy ai ngồi mà mình muốn giúp thì để đồ ăn gần người ta thui , nói con tặng chú rồi đi chứ đừng ở lại phỏng vấn này kia nha
Mint26 28/04/2018
mya1502, on 28/04/2018 - 04:32, said:
cũng may chú không phang trúng đầu Mint @@
lần sau thấy ai thì dừng xe hỏi nhưng đừng bước xuống xe , có gì còn chạy kịp
thấy ai ngồi mà mình muốn giúp thì để đồ ăn gần người ta thui , nói con tặng chú rồi đi chứ đừng ở lại phỏng vấn này kia nha
lần sau thấy ai thì dừng xe hỏi nhưng đừng bước xuống xe , có gì còn chạy kịp
thấy ai ngồi mà mình muốn giúp thì để đồ ăn gần người ta thui , nói con tặng chú rồi đi chứ đừng ở lại phỏng vấn này kia nha
Chiều về kiếm ko có. Với tôi ko giận chú, tôi bực cái thằng m*t d*y nào chọc ng ta để giờ phản xạ là ông chú ấy ổng phang thôi.
NgheThuong 28/04/2018
mya1502, on 27/04/2018 - 21:19, said:
bán meth xịn nên nhân viên cũng phải xịn
bình thường anh như trốn trại ra ^^
mya 28/04/2018
NgheThuong, on 28/04/2018 - 07:54, said:
Fan breaking bad có khác nha, chỉ diễn tả sơ thôi là em có hình liền roài. Đúng là chị nói khúc này...mà thực sự là ông này hông có đệp, đàn ông mà nhỏ con quá
...Nhưng có phong cách, với lại đôi mắt chết người thì em nói nhìn như trốn trại mà
thật ra em thấy mắt ông này cũng không phải quá đẹp , bạn Aaron có đóng nhiều phim khác hình như cũng có vài cảnh lừa tềnh như vầy nhưng em xem không thấy đẹp , không thấy hút như trong Breaking Bad. Nhận ra là tại vì em iu Jesse Pinkman chứ không phải bạn Aaron hihi
Nói mắt đẹp thì em thấy mắt bạn này đẹp này , không sâu lắm nhưng nhìn rất hiền <333
Sửa bởi mya1502: 28/04/2018 - 08:17
NgheThuong 28/04/2018
mya1502, on 28/04/2018 - 08:15, said:
thì em nói nhìn như trốn trại mà
thật ra em thấy mắt ông này cũng không phải quá đẹp , bạn Aaron có đóng nhiều phim khác hình như cũng có vài cảnh lừa tềnh như vầy nhưng em xem không thấy đẹp , không thấy hút như trong Breaking Bad. Nhận ra là tại vì em iu Jesse Pinkman chứ không phải bạn Aaron hihi
Nói mắt đẹp thì em thấy mắt bạn này đẹp này , không sâu lắm nhưng nhìn rất hiền <333
thật ra em thấy mắt ông này cũng không phải quá đẹp , bạn Aaron có đóng nhiều phim khác hình như cũng có vài cảnh lừa tềnh như vầy nhưng em xem không thấy đẹp , không thấy hút như trong Breaking Bad. Nhận ra là tại vì em iu Jesse Pinkman chứ không phải bạn Aaron hihi
Nói mắt đẹp thì em thấy mắt bạn này đẹp này , không sâu lắm nhưng nhìn rất hiền <333
Còn ông Justin Chatwin mà em nói, thì chị thấy mắt ổng đuôi mắt cụp xuống, hốc mắt hơi sâu, nên nhìn ánh mắt rất hiền, chân thành và buồn, ánh mắt như là đang khổ tâm vậy, ánh mắt ko sexy, càng quét người đối diện như Aaron. Riêng chị thì thấy vậy
Sửa bởi NgheThuong: 28/04/2018 - 08:58
NgheThuong 28/04/2018
Sao chị ko thể up hình lên comment vậy, kèm hình là nó báo missing??
Sửa bởi NgheThuong: 28/04/2018 - 08:56
Sửa bởi NgheThuong: 28/04/2018 - 08:56
mya 28/04/2018
NgheThuong, on 28/04/2018 - 08:47, said:
Ừa, chị cũng ko thấy ông Aaron đẹp mà, có vào ig của ổng, thấy dạo nào ổng còn mập nữa, ko có mi nhon như lúc đóng Breaking bad thì phải, mắt ổng sẽ quyến rũ khi ổng muốn quyến rũ, chị cảm giác như ổng điều khiển ánh mắt của ông hay hơn những người khác, có nhiều người lúc cần thiết người ta cũng muốn đôi mắt mình quyến rũ và ma mị như vậy nhưng người ta làm ko ra được cái thần thái đó mặt dù mắt người ta rất là đẹp, còn ông aaron ổng làm xuất sắc, ít ra là với người hâm mộ là chị
Còn ông Justin Chatwin mà em nói, thì chị thấy mắt ổng đuôi mắt cụp xuống, hốc mắt hơi sâu, nên nhìn ánh mắt rất hiền, chân thành và buồn, ánh mắt như là đang khổ tâm vậy, ánh mắt ko sexy, càng quét người đối diện như Aaron. Riêng chị thì thấy vậy
Còn ông Justin Chatwin mà em nói, thì chị thấy mắt ổng đuôi mắt cụp xuống, hốc mắt hơi sâu, nên nhìn ánh mắt rất hiền, chân thành và buồn, ánh mắt như là đang khổ tâm vậy, ánh mắt ko sexy, càng quét người đối diện như Aaron. Riêng chị thì thấy vậy
Thì ra là fan hâm mộ Aaron, em chỉ thích Aaron trong BB thui à , em nghĩ chị phải thích các bạn cỡ Captain America cơ :v Vậy gu chị là chân tay khủng long và có ánh nhìn nguy hiểm hả
Trong BB nếu nói ngầu nhất thì em thấy bác Gus ấy @@
còn thương nhất là Jesse, thương nhất lúc nói chuyện với thằng bé , và một cảnh nữa là cảnh này , xem mà lần nào lòng cũng chùng xuống....
ngoài ra thì em thấy điểm thu hút nhất của Aaron là giọng nói , nó trầm nhưng không phải trầm kiểu dư thừa testosterone "đờn ông phải thế " của mấy bạn playboy , nó kiểu gằn xuống , vừa ấm áp vừa bi thương, vừa chân thành lại dịu dàng. Jesse mà có thật ngoài đời em sẽ cho mượn vai , chắc lun ==!
NgheThuong, on 28/04/2018 - 08:55, said:
Sao chị ko thể up hình lên comment vậy, kèm hình là nó báo missing??
Lúc mà chị click Choose File xong thì bấm Send it to Server thôi rồi đợi nó tự load , đừng bấm OK
NgheThuong 28/04/2018
mya1502, on 28/04/2018 - 09:11, said:
Thì ra là fan hâm mộ Aaron, em chỉ thích Aaron trong BB thui à , em nghĩ chị phải thích các bạn cỡ Captain America cơ :v Vậy gu chị là chân tay khủng long và có ánh nhìn nguy hiểm hả
Trong BB nếu nói ngầu nhất thì em thấy bác Gus ấy @@
còn thương nhất là Jesse, thương nhất lúc nói chuyện với thằng bé , và một cảnh nữa là cảnh này , xem mà lần nào lòng cũng chùng xuống....
ngoài ra thì em thấy điểm thu hút nhất của Aaron là giọng nói , nó trầm nhưng không phải trầm kiểu dư thừa testosterone "đờn ông phải thế " của mấy bạn playboy , nó kiểu gằn xuống , vừa ấm áp vừa bi thương, vừa chân thành lại dịu dàng. Jesse mà có thật ngoài đời em sẽ cho mượn vai , chắc lun ==!
Lúc mà chị click Choose File xong thì bấm Send it to Server thôi rồi đợi nó tự load , đừng bấm OK
Trong BB nếu nói ngầu nhất thì em thấy bác Gus ấy @@
còn thương nhất là Jesse, thương nhất lúc nói chuyện với thằng bé , và một cảnh nữa là cảnh này , xem mà lần nào lòng cũng chùng xuống....
ngoài ra thì em thấy điểm thu hút nhất của Aaron là giọng nói , nó trầm nhưng không phải trầm kiểu dư thừa testosterone "đờn ông phải thế " của mấy bạn playboy , nó kiểu gằn xuống , vừa ấm áp vừa bi thương, vừa chân thành lại dịu dàng. Jesse mà có thật ngoài đời em sẽ cho mượn vai , chắc lun ==!
Lúc mà chị click Choose File xong thì bấm Send it to Server thôi rồi đợi nó tự load , đừng bấm OK
Sửa bởi NgheThuong: 28/04/2018 - 09:28
NgheThuong 28/04/2018
À, thx em, chị up được hình của 2 đứa nó roài nè kakaka
Aaron & Justin
mya 28/04/2018
Nếu 2 đứa này mà là anh em thì nhìn cũng có thể thấy thằng nào dễ bị ăn đập hơn thằng nào rồi =)))))
xiuhac 28/04/2018
mya 28/04/2018
xiuhac 28/04/2018
thôi về đây trồng rau, nuôi gà, nuôi cá, chăm sóc thú cưng, tối tối đi cafe xem phim, hưởng cuộc sống nhàn hạ với em nè há há