←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

xả



1 2 3 4 |»|

mya's Photo mya 01/03/2018

ta nói ăn nhìu mà nằm liền là dậy bị đầy bụng mà huhu
mua 7 cái vòng mà hết 2 cái bị mẻ đá rồi ayya
người ta nói giữ đá hư bên mình còn có hại hơn là không đeo viên đá nào
nhưng mà bỏ uổng quá ><
Trích dẫn

mya's Photo mya 01/03/2018

người nước ngoài mà chửi thề tiếng Việt nghe lúc nào cũng mắc cười hết trơn , không thấy bậy
không biết có phải suy nghĩ kiểu ấy nên mức độ chửi thề bằng tiếng Anh của mình ngày càng dày đặc không. Đi trên đường trượt chân, f*ck . Rửa chén đứt tay, f*ck. Ngủ dậy trễ , f*ck. Stress, f*ck. Kiểu như phản xạ mất rồi .

Chưa lên level chửi người , chỉ mới tự chửi mình thôi .
Công lao mẹ dạy giữ mồm miệng thanh cao coi như đổ sông đổ biển. Mà thật chứ chửi tiếng Anh thấy không có bậy, không có thấy bẩn mồm như chửi tiếng Việt. Cái này vì ngôn ngữ nó gắn liền với văn hóa. Cũng giống người Mỹ nếu họ chửi thề bằng tiếng Việt họ sẽ không thấy ngượng mồm như chửi bằng tiếng bản xứ của họ.

Nói gì nói cũng nên sửa. Không nói f*ck nữa , từ giờ đổi qua sh*t thôi.
Trích dẫn

mya's Photo mya 02/03/2018

những người tóc thẳng thường thích tóc xoăn
những người tóc xoăn thường thích ủi tóc cho thẳng
những người sensitive thường rất nhanh trong việc nhận ra nỗi đau của kẻ khác
những người sensitive cũng thường rất dễ bị đau
mình là 1 đứa tóc thẳng, dễ bị đau, dễ tưởng bở, sometimes tài lanh
mẹ nói bây giờ kiếm được người như mình hiếm lắm , mẹ gọi là đần hiếm thấy ấy. Vì mình ra đường chỉ nhìn 1 đường thẳng, đi một đường thẳng , không có nhìn xung quanh. Dì mình cũng nói mình ngồi dưới bếp cắm đầu vô cuốn sách (thật ra là cuốn truyện ) mà nước sôi khói mù mịt mình vẫn vững như bàn thạch không nhúc nhích tí nào. Cái này là đúng điếc không sợ súng theo nghĩa đen luôn này.

Cái vụ nhìn đường bây giờ thế nào mình cũng không để ý nhưng level sợ chết tăng rồi , không còn như 8 năm trước đâu , high way đi mất có 20 phút mình cũng rét không dám đi, mò đường local đi cả tiếng cho tốn xăng vậy. Đường local đi đa phần vui , ngang qua mấy cánh đồng có mình mình bon bon chạy , nắng ửng , gió ùa vô cảm giác rất refesh. Nhưng đi đường local cũng hên xui lắm , tối nọ mình đèo bạn về nhà , bạn cầm vô lăng vừa đi vừa nói thoát cái 15' là arrived. Tới mình , mình chọn local nhưng lần này google cho mình băng rừng tới cả tiếng. Cái này là local quá rồi đó google à. Thật sự nếu ban ngày rừng rú mình cũng không ngại mấy đâu, nhưng đây 11 rưỡi đêm mà xung quanh toàn cây , điện thoại 10% cảm giác không có yomost xíu nào hết
Sửa bởi amy91: 02/03/2018 - 02:41
Trích dẫn

mya's Photo mya 02/03/2018

bùn bùn ngồi check inbox
công nhận mình cũng nhây thật , list người bị hỏi dài hơn cái màn hình lun
trong đó có những người mới mấy tháng trước minh còn nghĩ tánh gì kỳ mém cãi nhau mà sau đấy vẫn inbox họ hỏi số cho được @@ hành động rõ mẹt dày lun nhưng thật ra não dori có nhớ ai với ai đâu
nhưng đọc lại vẫn thấy tánh họ kỳ
so embarrassed +_+
Trích dẫn

mya's Photo mya 03/03/2018

khi bạn để quên dù ở nhà thì trời mưa
khi bạn vét hết tiền lẻ chạy đi mua dù..
mà vừa mua xong thì trời hết mưa
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 03/03/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

amy91, on 03/03/2018 - 13:15, said:

khi bạn để quên dù ở nhà thì trời mưa
khi bạn vét hết tiền lẻ chạy đi mua dù..
mà vừa mua xong thì trời hết mưa
Kinh nghiệm ,kinh nghiệm ,kinh nghiệm ...đúng là lượm được cái lược khi đã cạo trọc đầu !
Trích dẫn

mya's Photo mya 05/03/2018

đang cãi lộn nửa chừng thì quên mất từ ... người vừa quay đi được 5 phút thì nhớ ra.. nhưng hết hứng cãi rồi...
Tấu Thư luôn ngủ khi mình mở miệng, chỉ đến khi mình cào phím Người mới xuất hiện thôi.
Trích dẫn

mya's Photo mya 06/03/2018

Lại xí xọn nữa rồi. haiz.
Trích dẫn

mya's Photo mya 07/03/2018

Thiên Hình
những người hay đi chỉ trích kẻ khác, chẳng phải trong thâm tâm họ mới là người yếu đuối nhất sao.
Isn't it you? 've wandered around thinking your mind was still and quiet like that lake. Then in a sec, you're back to that place.
Poor you, amy, poor you.
Trích dẫn

mya's Photo mya 09/03/2018

làm barista, khó nhất không phải making drinks mà là trả lời câu hỏi "hey lần trước ấy pha cái a/b/c drink cho mình ấy còn nhớ không? " dù đã rất cố gắng nhìn người ta chăm chú nhưng dù có zoom cỡ nào thì khuôn mặt của những người hỏi câu ấy cứ như mới gặp lần đầu. Mà lần trước là lần nào và vào ngày nào ? tuôi còn hem nhớ ngày ấy tuôi đang ở đâu nữa là tuôi đã pha cái gì

Trong 1 diễn biến khác thì thầy dạy Sử hôm nay nổi hứng gấp máy bay xong bảo tôi phóng trúng em nào thì em ấy trả lời nhá. kết quả nó bang vô dàn loa ở trên rồi đâm thẳng xuống đầu thầy, thôi rút kinh nghiệm lần sau thầy chọi phấn cho lành thầy oy
Trích dẫn

mya's Photo mya 09/03/2018

Chồng dì nói với dì, con A người ta qua sau mà bây giờ người ta ổn định lấy chồng sinh con rồi , trong khi con N nhà này còn lên trường và ở nhà chơi với chó. Mình nghe xong cũng buồn nhưng suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được mối liên hệ giữa lấy chồng và chơi với chó , lấy chồng xong là không được chơi với chó hay chơi với chó thì sẽ không lấy được chồng ?

Có lần mình với dì xem Death Note, tôi nói tôi thích L thì dì nói sao nhìn nó không được bình thường vậy ~~ người ta ăn mặc giản dị , jeans đen với áo thun trắng , chỉ có tội nghiện đồ ngọt với lười chải đầu thôi còn lại vừa thông minh it nói vừa cute thế còn gì ~~

Back to my dreamy hubby, mình thường mơ là người ta sẽ làm mình có cảm giác như một ly white mocha espresso vào những ngày tuyết, đắng ngọt đan xen, steamed hay on ice đều không mất vị, vừa ấm áp vừa dịu dàng
mà mùa xuân với hạ thì dễ thương như bài này nè ≧◡≦

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



nhưng mà không phải là psychopath nha :v ý là người có nội tâm sâu sắc thui
Sửa bởi amy91: 09/03/2018 - 14:08
Trích dẫn

mya's Photo mya 09/03/2018

2:10am ròy trời quơi,
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 10/03/2018

tôi rất nhiều tà tâm luôn =))))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

mya's Photo mya 11/03/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 10/03/2018 - 18:33, said:

tôi rất nhiều tà tâm luôn =))))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


such as ...?
‘3’

Sửa bởi amy91: 11/03/2018 - 06:30
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 11/03/2018

я не знаю , когда-нибудь
nói chung cũng tùy hứng đấy , hòa bình ko đc thì cũng đành tiêu diệt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


1 2 3 4 |»|