←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

xả



3 4 5 6 7 |»|

mya's Photo mya 03/04/2018

12:22AM
mắt mở thao láo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

mya's Photo mya 05/04/2018

Chung Sức bản gốc =)))))
Steve: nêu một từ đi sau chữ Pork
Áo trắng: *hét* LAWN
Steve: Hở?
Áo trắng : LAWN , *đánh vần* L-I-O-N
Steve : thật mừng ấy đã đánh vần giùm nếu không mình cũng không hiểu bãi cỏ (lawn) thì liên quan méo gì đến heo *hét* LOIN, PORKLOINNNN

Top còm men: bà ấy đọc LAWN, bà ấy đánh vần LION, nhưng ý bả là LOIN. May Steve ở đó chứ gặp một bác da trắng là hong có giải mã ra được vậy đâu nhen

Trích dẫn

Mint26's Photo Mint26 05/04/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mya1502, on 03/04/2018 - 04:29, said:

hôm nay mới biết hazelnut là hạt phỉ
mà trước giờ cũng không biết hạt phỉ là cái gì lun
nay ăn thử thấy giống hạt sen ghê
có vị đắng nhẹ

ăn chán chết
Trích dẫn

mya's Photo mya 05/04/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mint26, on 05/04/2018 - 19:55, said:



ăn chán chết

Thấy cũng được, ăn bùi bùi, tốt cho tim mạch
Giờ nhai được gì tốt thì nhai chứ sau này già rồi ngồi không bùn bùn muốn kiếm cái gì nhai cũng không còn răng để mà nhai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

mya's Photo mya 06/04/2018

bị hói hay không không thành vấn đề , 2 mắt hay 4 mắt không thành vấn đề
nhạc đi trước , 2 bác đủng đỉnh theo sau
hẳn là "cô đơn ôm nỗi sầu đau" =)))))

Trích dẫn

mya's Photo mya 07/04/2018

lại choảng nhau...
cứ vui vui được vài ba hôm là có chuyện à ^^
Trích dẫn

mya's Photo mya 07/04/2018

giờ mà quyết định thăng là sẽ được 6 tiếng đó Amy ....

Trích dẫn

mya's Photo mya 08/04/2018

Ba lan man....
Mình không biết trong 2 người ai chịu khổ nhiều hơn.
Ai cũng nói mẹ cáng đáng cả gia đình, đi làm nuôi chồng nuôi con, vừa là đàn bà vừa là đàn ông. Vậy mà chồng không biết cảm thông nâng niu , còn làm bạn với ma men.
Không ai chịu hiểu là một người đàn ông bị ở vào thế phải ở nhà làm nội trợ nó cũng rất đau.
Mẹ không cần rượu vẫn có thể thoái mái mắng chửi đay nghiến. Nhưng ba... Mình nói con ghét ba, ba đi đi. Chắc là buồn lắm đó vậy mà vẫn phải uống thật say mới dám nhìn mình mà khóc , khóc như một đứa trẻ...
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 08/04/2018

ko biết nói sao?
cũng có 1 gdinh như thế
trước 75: chồng đi làm nuôi vợ con
sau 75: chồng ở nhà, nội trợ, vợ cáng đáng cả gdinh
nhưng người vợ rất hiền ko trách chồng 1 lời nào
chồng vẫn có uy với gdinh
các con rất thương mẹ như sợ cha!

p/s:
trước 75, làm ra tiền nhiều nên cuộc sống cũng phong lưu đây đó, cũng rượu ngoại và âm nhạc...
sau 75, biết gdinh khó khăn nên mọi thú vui từ bỏ hết, phụ vợ chăm con
Trích dẫn

mya's Photo mya 09/04/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuphuongsg, on 08/04/2018 - 21:52, said:

ko biết nói sao?
cũng có 1 gdinh như thế
trước 75: chồng đi làm nuôi vợ con
sau 75: chồng ở nhà, nội trợ, vợ cáng đáng cả gdinh
nhưng người vợ rất hiền ko trách chồng 1 lời nào
chồng vẫn có uy với gdinh
các con rất thương mẹ như sợ cha!

p/s:
trước 75, làm ra tiền nhiều nên cuộc sống cũng phong lưu đây đó, cũng rượu ngoại và âm nhạc...
sau 75, biết gdinh khó khăn nên mọi thú vui từ bỏ hết, phụ vợ chăm con

Mẹ cháu thật ra không phải trách ba thất nghiệp
mẹ chỉ buồn vì ba trọng bạn bè hơn mẹ , lại vô tâm như con nít
ai cũng có cách để xả cái nỗi buồn và tâm tư của mình , mẹ xả qua con cái , ba xả qua rượu và lên mẹ . Con cái vì vậy có phần thiên vị khi nghĩ cho ba nhưng công tâm mà nói , mẹ cay nghiệt vì ba là cũng chính đáng thôi.
giờ thì mẹ có Phật và Kinh kệ để được an nhiên , trong khi ba vẫn vương vấn với rượu
dù vậy cháu thấy được như hiện tại cũng đã quá tốt
và tụi cháu thì không ngoan như con của cô chú, không đứa nào sợ ba mẹ hết , lì dã man , nhiều khi nghe lời cũng chỉ vì sợ 2 ngừơi ngồi buồn rồi nghĩ ngợi vu vơ thôi à
Trích dẫn

mya's Photo mya 09/04/2018

à thêm nữa ba cháu không chơi rượu ngoại , chỉ có rượu đế thôi , cái chai trắng trắng á , và bia. Đắng lòng là dù uống có thâm niên nhưng uống cực kỳ dở , đã dở mà khoái nhậu với mấy ông trẻ trẻ không , người ta uống cả buổi vẫn lái xe ngon lành còn đây phải kêu vợ lên chở về , vợ chán chả thèm lên thì tự lết về xong ngủ ngoài cửa luôn. May nửa đêm mẹ mở lòng từ bi ra cho vào chứ không chắc trúng gió rồi liệt từ mấy con trăng rồi đó +_+
Trích dẫn

Mint26's Photo Mint26 09/04/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mya1502, on 09/04/2018 - 11:35, said:

à thêm nữa ba cháu không chơi rượu ngoại , chỉ có rượu đế thôi , cái chai trắng trắng á , và bia. Đắng lòng là dù uống có thâm niên nhưng uống cực kỳ dở , đã dở mà khoái nhậu với mấy ông trẻ trẻ không , người ta uống cả buổi vẫn lái xe ngon lành còn đây phải kêu vợ lên chở về , vợ chán chả thèm lên thì tự lết về xong ngủ ngoài cửa luôn. May nửa đêm mẹ mở lòng từ bi ra cho vào chứ không chắc trúng gió rồi liệt từ mấy con trăng rồi đó +_+

Ba mình cũng nhậu, nhiều khi chả biết trời trăng gì. Có bữa say về trúng gió người xanh lè, vợ con mấy phen hết hồn. Lúc còn nhỏ ba đi ngoại giao nhiều, nhà chỉ 2 mẹ con, ba về mẹ giận ko nói cả mấy ngày. Cứ thế mà tuần nào cũng vậy. Có điều ông thương vợ con, muốn gì cũng được. Đến mãi sau này những năm cuối đời ông về hưu mất trí nhớ, chân đau mà ko chịu mổ, cứ thế. Chả nhớ được ai kể cả 2 thằng con trai, duy chỉ có mẹ là ông ko bao giờ quên, không bao h rời mẹ nửa bước, mỗi ngày đều ở bên mẹ cho đến khi mất. Haizzz...tính ra ông mất cũng được 4 năm rồi. Ngày ông mất mẹ chỉ nói 1 câu: nếu biết ông sẽ mất, thì suốt cuộc đời mẹ luôn để ông làm những điều ông muốn, không giận hờn, la mắng, chỉ thấy hạnh phúc....
Trích dẫn

mya's Photo mya 09/04/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mint26, on 09/04/2018 - 12:12, said:

Ba mình cũng nhậu, nhiều khi chả biết trời trăng gì. Có bữa say về trúng gió người xanh lè, vợ con mấy phen hết hồn. Lúc còn nhỏ ba đi ngoại giao nhiều, nhà chỉ 2 mẹ con, ba về mẹ giận ko nói cả mấy ngày. Cứ thế mà tuần nào cũng vậy. Có điều ông thương vợ con, muốn gì cũng được. Đến mãi sau này những năm cuối đời ông về hưu mất trí nhớ, chân đau mà ko chịu mổ, cứ thế. Chả nhớ được ai kể cả 2 thằng con trai, duy chỉ có mẹ là ông ko bao giờ quên, không bao h rời mẹ nửa bước, mỗi ngày đều ở bên mẹ cho đến khi mất. Haizzz...tính ra ông mất cũng được 4 năm rồi. Ngày ông mất mẹ chỉ nói 1 câu: nếu biết ông sẽ mất, thì suốt cuộc đời mẹ luôn để ông làm những điều ông muốn, không giận hờn, la mắng, chỉ thấy hạnh phúc....

Tôi hồi mới biết tử vi hay nghĩ ước gì mẹ sinh tôi giờ khác ngày khác để lá số nó đẹp chút
giờ tôi ước giá ngày xưa ba gặp mẹ sớm , mẹ sinh tôi sớm , thì sau này 2 người sẽ ở với tôi lâu hơn..
Trích dẫn

mya's Photo mya 12/04/2018

2:46am
thèm sương sa hột lựu ghê
Trích dẫn

TuviThatsat's Photo TuviThatsat 12/04/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mya1502, on 09/04/2018 - 12:53, said:

Tôi hồi mới biết tử vi hay nghĩ ước gì mẹ sinh tôi giờ khác ngày khác để lá số nó đẹp chút
giờ tôi ước giá ngày xưa ba gặp mẹ sớm , mẹ sinh tôi sớm , thì sau này 2 người sẽ ở với tôi lâu hơn..

Bạn ơi, mình hông biết bạn lớn hay nhỏ hơn mình nhưng mình đọc tâm sự bạn mình đồng cảm quá. Mình ở tình trạng còn tùm lum hơn bạn, đang buồn đi lang thang vô mục xả này, cho mình xả ké nha.

Ba mẹ mình ly thân lúc mình 3-4 tuổi gì đó, mình sống với mẹ, mẹ mình cơ cực cùng dì cậu nuôi mình khôn lớn. Thế mà chưa báo hiếu cho mẹ được bao lâu thì bên nội mình giao lại ba mình cho mình, giờ phải gòng người mà lo cho ba mình, mẹ với dì cậu mình mình không lo được, mình thấy có lỗi với họ quá, nhưng tự nhủ là có lẽ mình mắc nợ ba mình nên phải ráng trả nghiệp.

Ba mình đi bộ đội năm 79 về bị bệnh tâm thần, điều trị xong thì ai đó mai mối cho Mẹ mình lấy ba mình, khi lấy về ông bà nội khó khăn, hoạch họe đủ thứ, ba mình ko biết lo, mẹ mình 1 nách 2 con về ngoại mấy dì mấy cậu phụ lo, rồi khi mình lớn lên đi làm, họ bắt mình lo cho ba mình, bảo đó là trách nhiệm con cái trong khi cuộc sống mình vừa đủ kinh tế lo cho con mình thôi, họ ko lo nhiều, mà ba mình phát bệnh tâm thần lại, họ lại ko cho ba mình vào viện, giờ đây ba mình bị tim tùm lum bệnh, mình phải đưa vô bệnh viện để trị tim mạch kết hợp bệnh tâm thần luôn, 1 mình mình chạy đuối và mệt mỏi kinh khủng, vừa lo ba vừa phải lo kiếm tiền, mình phải nhục mặt gọi họ để xin tiền chữa trị cho ba mình, mà cũng không được nhiều. không biết sắp tới ra sao nữa...
Trích dẫn


3 4 5 6 7 |»|