Gửi lời chào tới cố nhân bác Hoa Cái, bác...
Capuchino 18/02/2018
Thấm thoát đã hơn chục năm, từ cái thời có biết bao danh thủ tử vi tung hoành trên trang tuvilyso.net xưa cũ, cái thời tuổi trẻ với bao khao khát đam mê trong đó Tử Vi như là một môn huyền học mê hoặc lòng người. Nay đã nhiều năm, có kẻ ở người đi, nhưng cháu rất vui khi sau hơn chục năm vẫn được thấy các bác Đinh Văn Tân, bác Hoa Cái, cô phuongmai06 và một số người khác vẫn kiên trì với đam mê và một tấm lòng bao dung muốn góp chút công sức để giúp những người đang rất cần một sự giúp đỡ dù chỉ ở phương diện tinh thần. Đã hơn chục năm quên đi tử vi, đã không còn giữ liên lạc với tất cả những người bạn trong giới học thuật thời bấy giờ bởi vòng xoáy cuộc sống khiến cho bản thân phải bận rộn với bao lo toan. Nhưng thật tình cờ, đêm qua một người bạn trong giới tử vi thời ấy, nửa đêm bỗng nhắn tin hỏi chuyện về tử vi dù cũng đã chục năm không liên lạc với người bạn đó, bỗng dưng bao kí ức như ùa về đánh thức một góc kỉ niệm tưởng đã ngủ quên bao năm. Hôm nay ngồi lang thang trên mạng, nhớ tới trang tuvilyso.net xưa kia những đã không còn, cũng không còn nhớ có một trang tuvilyso.org này, chỉ là vô tình tìm lại và thấy đó thôi.
Capuchino khi thấy vẫn thấy những tên nick thân quen của bác Đinh Văn Tân, bác Hoa Cái và cô phuongmai06 thì cảm thấy rất vui mừng giống như lâu ngày được gặp lại người bạn cũ. Capuchino kính chúc các bác một năm mới an lành, sức khỏe dồi dào, gia đạo an vui hạnh phúc, chúc các bác các cô sẽ giữ mãi được ngọn lửa đam mê học thuật góp phần nhỏ vào việc giữ gìn nét văn hóa đạo học lâu đời của nước nhà. Kính chúc mọi người một năm mới thắng lợi, thành công trên mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Capuchino.
Capuchino khi thấy vẫn thấy những tên nick thân quen của bác Đinh Văn Tân, bác Hoa Cái và cô phuongmai06 thì cảm thấy rất vui mừng giống như lâu ngày được gặp lại người bạn cũ. Capuchino kính chúc các bác một năm mới an lành, sức khỏe dồi dào, gia đạo an vui hạnh phúc, chúc các bác các cô sẽ giữ mãi được ngọn lửa đam mê học thuật góp phần nhỏ vào việc giữ gìn nét văn hóa đạo học lâu đời của nước nhà. Kính chúc mọi người một năm mới thắng lợi, thành công trên mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Capuchino.
Đinh Văn Tân 18/02/2018
Năm mới Capuchiono, dồi dào sức khõe .
Mời trở lại đây sinh hoạt thường xuyên .
Mời trở lại đây sinh hoạt thường xuyên .
Hoa Cái 18/02/2018
Nhắc tới đại danh của tôi làm cho ngón tay cái máy động nên vội pha 1 ly cà phê ngon nóng mời Capuchino uống chào mừng năm mới .
Huyền học Tử Vi là 1 cái duyên đôi khi là 1 cái nghiệp gắn bó khó dứt bỏ .
Các chuyện ngày xưa cũng là cay chua đắng nhưng không có những thứ gia vị đó thì món ăn đâu còn mùi vị riêng .
Chào mừng Capuchino trở về đây mái nhà xưa !
Thân,
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 19/02/2018 - 06:47
Huyền học Tử Vi là 1 cái duyên đôi khi là 1 cái nghiệp gắn bó khó dứt bỏ .
Các chuyện ngày xưa cũng là cay chua đắng nhưng không có những thứ gia vị đó thì món ăn đâu còn mùi vị riêng .
Chào mừng Capuchino trở về đây mái nhà xưa !
Thân,
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 19/02/2018 - 06:47
Capuchino 19/02/2018
Capuchino 19/02/2018
Hoa Cái, on 18/02/2018 - 23:11, said:
Nhắc tới đại danh của tôi làm cho ngón tay cái máy động nên vội pha 1 ly cà phê ngon nóng mời Capuchino uống chào mừng năm mới .
Huyền học Tử Vi là 1 cái duyên đôi khi là 1 cái nghiệp bó dứt bỏ .
Các chuyện ngày xưa cũng là cay chua đắng nhưng không có những thứ gia vị đó thì món ăn đâu còn mùi vị riêng .
Chào mừng Capuchino trở về đây mái nhà xưa !
Thân,
HC
Huyền học Tử Vi là 1 cái duyên đôi khi là 1 cái nghiệp bó dứt bỏ .
Các chuyện ngày xưa cũng là cay chua đắng nhưng không có những thứ gia vị đó thì món ăn đâu còn mùi vị riêng .
Chào mừng Capuchino trở về đây mái nhà xưa !
Thân,
HC
Trở về mái nhà xưa thấy nick của lão như thấy 1 điều rất thân quen, nếu lão đổi nick khác thì Capuchino sẽ không nhận ra. Mong rằng với ngọn bút tài hoa đậm chất tình của lão sẽ luôn gắn liền với biệt danh đệ nhất kì viên, sẽ luôn đồng hành cùng diễn đàn tuvilyso này, để lớp trẻ được học hỏi trau dồi kiến thức. Kiến thức về tử vi của Capu đã mai một nhưng vào đây được đọc các bài viết của các danh sư tử vi từ xưa kia đã thấy rất hoan hỉ. Năm mới cung chúc lão sức khỏe, tinh thần luôn tinh tấn để giữ vững niềm đam mê cũng như cái nghiệp tử vi đã gắn bó với lão bao nhiêu năm.
Kính,
Capuchino.
TienNam 19/02/2018
Mấy cái môn bói toán, huyền học vớ vẩn này.
Ai bỏ được càng nên bỏ.
Đi được thì nên đi luôn, đừng dính đến nó.
1 trong sai lầm trong đời của mình là tự vướng vô huyền học.
1 môn học xét đến tận cùng chỉ mất thời gian, không giúp được gì cho nhân thế ( chỉ mua vui mà thôi)
Krishamodini 19/02/2018
Anh Nam, về Huyền học thì khó ai bì kịp, hà cớ phải bỏ qua?!!
Anh ra cuốn "NAM PHỔ HUYỀN HỌC" lưu truyền lại hậu thế chẳng phải là đã giúp được thế nhân sao?!
Kakaka Đi "nuôn nàm thao mà đi nuôn cho được"? Còn nhiều duyên tình vướng mắc thế kia mà
Cũng như anh nói "vui mà thôi" đó cũng là một tiêu chí rồi, kekeke
Nhân tài nay được mấy ai,
Nhỡ mai biến mất lấy ai vui cùng?...
Chúc các Bác các anh chị một năm mới An - Khang - Thịnh - Vượng!!!
Sửa bởi ThienAm: 19/02/2018 - 10:48
Anh ra cuốn "NAM PHỔ HUYỀN HỌC" lưu truyền lại hậu thế chẳng phải là đã giúp được thế nhân sao?!
Kakaka Đi "nuôn nàm thao mà đi nuôn cho được"? Còn nhiều duyên tình vướng mắc thế kia mà
Cũng như anh nói "vui mà thôi" đó cũng là một tiêu chí rồi, kekeke
Nhân tài nay được mấy ai,
Nhỡ mai biến mất lấy ai vui cùng?...
Chúc các Bác các anh chị một năm mới An - Khang - Thịnh - Vượng!!!
Sửa bởi ThienAm: 19/02/2018 - 10:48
Capuchino 19/02/2018
TieuDaoDu, on 19/02/2018 - 10:13, said:
Mấy cái môn bói toán, huyền học vớ vẩn này.
Ai bỏ được càng nên bỏ.
Đi được thì nên đi luôn, đừng dính đến nó.
1 trong sai lầm trong đời của mình là tự vướng vô huyền học.
1 môn học xét đến tận cùng chỉ mất thời gian, không giúp được gì cho nhân thế ( chỉ mua vui mà thôi)
Ai bỏ được càng nên bỏ.
Đi được thì nên đi luôn, đừng dính đến nó.
1 trong sai lầm trong đời của mình là tự vướng vô huyền học.
1 môn học xét đến tận cùng chỉ mất thời gian, không giúp được gì cho nhân thế ( chỉ mua vui mà thôi)
Thấy bạn Thaiam nói tên anh Nam thì không biết có phải TieuDaoDu là TrantienNam mà ngày xưa chuyên xem tứ trụ ? Nếu là bạn thì xin chào cố nhân, đã lâu không gặp.
TienNam 19/02/2018
Thiên Âm: Ngày xưa, thuở ban đầu nghiên cứu huyền học, anh cũng giống bao kẻ khác, đều có suy nghĩ viết sách.
Càng về sau thì suy nghĩ này bị dẹp bỏ trong đầu bởi vì:
1. Không thể viết ra được cái ý chính xác của bản thân muốn viết ra.
2. Huyền học nó rất mập mờ không có ý nào là đúng tuyệt đối.
3. Huyền học kiến thức quá rộng lớn, càng đi thì càng không thấy bờ bến nơi nào.
4. Viết ra cũng chỉ để hại người hại đời mà thôi.
Như cụ Nguyễn Bỉnh Khiên, cụ Lưu Bá Ôn có ai viết sách đâu.
Mà hai ông này viết sách sẽ bị thiên phạt, vừa cầm bút để viết chắc bị sét đánh quá ha ha
Capuchino: em nói đúng rồi đó.
vietnamconcrete 19/02/2018
TieuDaoDu, on 19/02/2018 - 10:13, said:
Mấy cái môn bói toán, huyền học vớ vẩn này.
Ai bỏ được càng nên bỏ.
Đi được thì nên đi luôn, đừng dính đến nó.
1 trong sai lầm trong đời của mình là tự vướng vô huyền học.
1 môn học xét đến tận cùng chỉ mất thời gian, không giúp được gì cho nhân thế ( chỉ mua vui mà thôi)
Ai bỏ được càng nên bỏ.
Đi được thì nên đi luôn, đừng dính đến nó.
1 trong sai lầm trong đời của mình là tự vướng vô huyền học.
1 môn học xét đến tận cùng chỉ mất thời gian, không giúp được gì cho nhân thế ( chỉ mua vui mà thôi)
Trong phật giáo có khái niệm "phước huệ song tu", hiểu nôm na là phải tu sửa trí tuệ và làm thành công đức. Huyền học hay thường học cũng là để phát triển trí tuệ, rồi dùng trí tuệ đó mà tránh sai lầm, làm thành công đức. Nếu không có ích gì thì bậc thánh nghĩ ra kinh dịch làm gì?
TienNam 19/02/2018
Những kiến thức được viết ra bởi thằng điên sẽ làm cho xã hội thêm nhiều bệnh viện tâm thần.
Vô Danh Thiên Địa 19/02/2018
Huyền nằm ngoài phạm trù của thế gian thực và ảo (Huyền ảo mà lại thực, thực mà là ảo) nên nghiên cưú Huyền học để tư lơị cá nhân thì đúng là uổng phí thơì giờ, chẳng ích lợi cho bản thân lẩn xã hội. Huyền học là để hiểu Đạo Sống và tu thân vì vậy cần có Chánh Tâm nếu không thì sẽ đi vào con đường tẩu hoả nhập ma, càng bói trúng, càng nổi tiếng thì càng ngày càng lún sâu vũng bùn. Điều này áp dung cho cã hai :những đầu óc mê tín lẩn những đầu óc duy lý .
Hoa Cái 20/02/2018
Có 1 sư tổ cùng thời với tôi tại TVLS, nay quảng cáo trên đài TV tại Houston lấy 50 đô 1 lần coi số TV hay bốc quẻ !
Sửa bởi Hoa Cái: 20/02/2018 - 03:45
Sửa bởi Hoa Cái: 20/02/2018 - 03:45
Đinh Văn Tân 20/02/2018
Vậy thì nên về VN kiếm nhiều tiền hơn .
Ca sĩ hải ngoại về VN ở dài hạn kiếm được nhiều tiền . HL nay là tỷ tỷ tỷ phú, xây nhà thồ Tổ nghề ca hát cả tỷ tỷ .
Ca sĩ hải ngoại về VN ở dài hạn kiếm được nhiều tiền . HL nay là tỷ tỷ tỷ phú, xây nhà thồ Tổ nghề ca hát cả tỷ tỷ .
Vô Danh Thiên Địa 20/02/2018
Coi bói có lương tâm và thân chủ nhờ đó mà tìm được phương hướng cho cuộc đời thì không có tiền bạc hay vật chất nào có thể sánh. Nhưng người có đạo tâm và trí tuệ đũ để xem và cho lời khuyên đúng đắn thì thắp đuốc tìm cũng khó gặp .