2
Tổ chim cú mèo trên nóc nhà và có hai con nhỏ!
Viết bởi thoivan, 09/04/18 13:31
23 replies to this topic
#1
Gửi vào 09/04/2018 - 13:31
Dạ cháu xin chào các bác. Tình cờ hôm qua bố cháu ra chơi kể, trên nóc nhà cháu ở quê tầng 2 bố cháu lên phát hiện có 2 con chim cú mèo con ( không biết nở và ở từ khi nào). Nóc nhà cháu có cai hốc gần bể nước trên trần khá mát, trước kia chim bồ câu nhà bên cạnh cũng đã từng lên ở và đẻ trứng ở đây. Nay tình cờ lại thấy chỗ chú ngụ của cú mèo. Mong các bác cho cháu đôi lời về điềm này với ạ! cháu xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe mọi người ạ!
#2
Gửi vào 10/04/2018 - 07:48
Điềm gì mà điềm
Chim cú giờ chỉ còn xuất hiện ở quê , vùng rừng núi hay gần , chim cú thích làm tổ những nơi ảm thấp kín đáo
Chim cú cũng thích ăn xác động vật thối rữa nên thích hợp với những vùng như thế .
Như các đô thị làm gi mà có chim cú .
Chim cú giờ chỉ còn xuất hiện ở quê , vùng rừng núi hay gần , chim cú thích làm tổ những nơi ảm thấp kín đáo
Chim cú cũng thích ăn xác động vật thối rữa nên thích hợp với những vùng như thế .
Như các đô thị làm gi mà có chim cú .
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#4
Gửi vào 11/04/2018 - 11:12
minhminh, on 10/04/2018 - 07:48, said:
Điềm gì mà điềm Chim cú giờ chỉ còn xuất hiện ở quê , vùng rừng núi hay gần , chim cú thích làm tổ những nơi ảm thấp kín đáo Chim cú cũng thích ăn xác động vật thối rữa nên thích hợp với những vùng như thế . Như các đô thị làm gi mà có chim cú .
xiuhac, on 10/04/2018 - 12:03, said:
Hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực " Đất lành chim đậu "
Dạ cháu cảm ơn bác Minhminh và bạn xiuhac. Sáng nay mẹ cháu vừa gọi điện, bảo tối qua có chim cú kêu gần nhà bên cạnh (nhà này hiện chủ nhà đã chueyenr sang mảnh đật khác không ở chỗ này nữa), thì sáng ra mẹ cháu điện bà bác (chị bà cháu) mất lúc 1h sáng nay
#5
Gửi vào 11/04/2018 - 12:27
Không rõ là điềm hay không... vì tôi cũng không muốn tin dị đoan, nhưng có lần một con chim đen to ở đâu bay đến đậu lên xe tôi, tôi vẫn cứ lái theo người bạn chạy đằng trước, cả hai chạy khá nhanh vì đường lộ trống, khoảng một lúc sau, xe của người bạn đằng trước bị đứt thắng bất thình lình, và anh ta tông đại vào bụi cây bên đường, tôi kềm được tốc độ và lái theo vào, đàng sau là 1 xe vận tải lù lù vượt qua bấm kèn inh ỏi! Cả hai thoát chết nhờ xử lý nhanh nhẹn của anh ta đấy. Còn tôi thì sau khi đó mới nhớ là con chim đen tới là con cú!
Thanked by 2 Members:
|
|
#6
Gửi vào 11/04/2018 - 13:35
trước đây Xỉu Hắc có một người cháu trai, trước khi mất thì có 1 con cú mèo đậu trên trần nhà kêu suốt, sau này trong lúc đi bộ tập thể dục thì thấy 1 ổ chim non nên tò mò đứng xem, bỗng đâu 1 con cú bay lại tổ ấy làm chim con rớt xuống chết trước mặt Xỉu Hắc, xong con cú không bay đi mà đứng đó nhìn Xỉu Hắc đến khi Xỉu Hắc vào nhà thì nó bay lên cây trước nhà đậu, thấy thế liền lấy cây đuổi đi vì sợ điềm xấu, ấy thế mà chẳng có chuyện gì xảy ra
. Đôi khi trong cuộc sống không phải cái gì cũng linh ứng, sao nhà Xỉu Hắc cú mèo kêu suốt nè
Thanked by 2 Members:
|
|
#7
Gửi vào 11/04/2018 - 14:38
Câu hỏi để tự mình suy gẩm : Nếu như loài chim cú không khan hiếm mà bay đậu khắp nơi như chim sẻ thì ta có chú ý đến việc nó xuất hiện là điềm gì không?
Tất cả mọi việc xảy ra đều có duyên của nó nhưng cái duyên đó có liên hệ đến đời sống của ta không là còn ở nơi Tâm của cá thể đó có tương liên tương cảm vớí duyên đó hay không. Con cú bay đến đậu là một phần của duyên trong đời sống như con chim sẻ hiện diện trong đời sống của ta .
Tất cả mọi việc xảy ra đều có duyên của nó nhưng cái duyên đó có liên hệ đến đời sống của ta không là còn ở nơi Tâm của cá thể đó có tương liên tương cảm vớí duyên đó hay không. Con cú bay đến đậu là một phần của duyên trong đời sống như con chim sẻ hiện diện trong đời sống của ta .
Thanked by 3 Members:
|
|
#8
Gửi vào 11/04/2018 - 15:02
anatmaan, on 11/04/2018 - 12:27, said:
Không rõ là điềm hay không... vì tôi cũng không muốn tin dị đoan, nhưng có lần một con chim đen to ở đâu bay đến đậu lên xe tôi, tôi vẫn cứ lái theo người bạn chạy đằng trước, cả hai chạy khá nhanh vì đường lộ trống, khoảng một lúc sau, xe của người bạn đằng trước bị đứt thắng bất thình lình, và anh ta tông đại vào bụi cây bên đường, tôi kềm được tốc độ và lái theo vào, đàng sau là 1 xe vận tải lù lù vượt qua bấm kèn inh ỏi! Cả hai thoát chết nhờ xử lý nhanh nhẹn của anh ta đấy. Còn tôi thì sau khi đó mới nhớ là con chim đen tới là con cú!
xiuhac, on 11/04/2018 - 13:35, said:
trước đây Xỉu Hắc có một người cháu trai, trước khi mất thì có 1 con cú mèo đậu trên trần nhà kêu suốt, sau này trong lúc đi bộ tập thể dục thì thấy 1 ổ chim non nên tò mò đứng xem, bỗng đâu 1 con cú bay lại tổ ấy làm chim con rớt xuống chết trước mặt Xỉu Hắc, xong con cú không bay đi mà đứng đó nhìn Xỉu Hắc đến khi Xỉu Hắc vào nhà thì nó bay lên cây trước nhà đậu, thấy thế liền lấy cây đuổi đi vì sợ điềm xấu, ấy thế mà chẳng có chuyện gì xảy ra
. Đôi khi trong cuộc sống không phải cái gì cũng linh ứng, sao nhà Xỉu Hắc cú mèo kêu suốt nèVô Danh Thiên Địa, on 11/04/2018 - 14:38, said:
Câu hỏi để tự mình suy gẩm : Nếu như loài chim cú không khan hiếm mà bay đậu khắp nơi như chim sẻ thì ta có chú ý đến việc nó xuất hiện là điềm gì không? Tất cả mọi việc xảy ra đều có duyên của nó nhưng cái duyên đó có liên hệ đến đời sống của ta không là còn ở nơi Tâm của cá thể đó có tương liên tương cảm vớí duyên đó hay không. Con cú bay đến đậu là một phần của duyên trong đời sống như con chim sẻ hiện diện trong đời sống của ta .
Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm bồ tát!
#9
Gửi vào 11/04/2018 - 15:14
Bác Vô Danh Thiên Địa nói đó là linh cảm tự thân của mỗi người khác nhau, như người thì thấy là điềm xấu, người thì thấy là lành, người cho là bình thường... Tôi cũng công nhận như thế, nhưng do đâu mà người người khác nhau? Có phải là do thông tin xã hội, tin tức tạo ra cho mình ấn tượng như thế, nó ăn sâu vào tiềm thức, khi có dịp thì trào ra liên tưởng ngay đến cái đã ăn vào đầu? Rất có thể là thế đó...
Thấy em thoivan tụng chú, và trong đây tôi nhận thấy cũng có nhiều vị nghiên cứu PG, tôi mạo muội xin hỏi luôn vấn đề này, mà tôi không biết ghi vào đâu, vì PG không phải là "khoa học huyền bí" cũng không muốn ghi vào mục "linh tinh". Đó là có câu nói "chúng sinh bất giác vô minh"!
Tôi thắc mắc là, trước khi mình "vô minh" thì tình trạng là gì?
(nếu sai chủ đề em thoivan bỏ qua dùm, hay là em giải thích dùm luôn nhé)
Thấy em thoivan tụng chú, và trong đây tôi nhận thấy cũng có nhiều vị nghiên cứu PG, tôi mạo muội xin hỏi luôn vấn đề này, mà tôi không biết ghi vào đâu, vì PG không phải là "khoa học huyền bí" cũng không muốn ghi vào mục "linh tinh". Đó là có câu nói "chúng sinh bất giác vô minh"!
Tôi thắc mắc là, trước khi mình "vô minh" thì tình trạng là gì?
(nếu sai chủ đề em thoivan bỏ qua dùm, hay là em giải thích dùm luôn nhé)
Thanked by 1 Member:
|
|
#10
Gửi vào 11/04/2018 - 15:26
anatmaan, on 11/04/2018 - 15:14, said:
Bác Vô Danh Thiên Địa nói đó là linh cảm tự thân của mỗi người khác nhau, như người thì thấy là điềm xấu, người thì thấy là lành, người cho là bình thường... Tôi cũng công nhận như thế, nhưng do đâu mà người người khác nhau? Có phải là do thông tin xã hội, tin tức tạo ra cho mình ấn tượng như thế, nó ăn sâu vào tiềm thức, khi có dịp thì trào ra liên tưởng ngay đến cái đã ăn vào đầu? Rất có thể là thế đó... Thấy em thoivan tụng chú, và trong đây tôi nhận thấy cũng có nhiều vị nghiên cứu PG, tôi mạo muội xin hỏi luôn vấn đề này, mà tôi không biết ghi vào đâu, vì PG không phải là "khoa học huyền bí" cũng không muốn ghi vào mục "linh tinh". Đó là có câu nói "chúng sinh bất giác vô minh"! Tôi thắc mắc là, trước khi mình "vô minh" thì tình trạng là gì? (nếu sai chủ đề em thoivan bỏ qua dùm, hay là em giải thích dùm luôn nhé)
Sửa bởi thoivan: 11/04/2018 - 15:55
#11
Gửi vào 11/04/2018 - 15:36
thoivan, on 11/04/2018 - 15:26, said:
Dạ em cảm ơn anh, e cũng thỉnh thoảng hay tụng chú, nhưng em lại ko di sâu tìm hiểu kỹ nên câu a hỏi em cũng ko biết là gì, chỉ gọi là có duyên và niềm tin. e chưa đạt tới cảnh giác giác ngô vì tâm còn nhiều sũy nghĩ vớ vẩn, hihi, e chỉ mong là mọi việc trong cuộc sông sẽ tốt dần lên. e luôn nghĩ mọi việc đều có nhân quả của nó, nên thấy mọi thứ rất bình thường, chỉ là chiêm nghiệm trong cuộc sống. Hi vong các bậc cao minh có thể giải thích được những việc như thế này ạ!
#12
Gửi vào 11/04/2018 - 15:50
em xin chia sẽ với bác anatmaan về câu hỏi của bác theo hiểu ý của em, khi chúng ta luân hồi vào kiếp người sẽ có tồn tại cái gọi là Vô Minh, vì vậy sẽ không có trạng thái trước hay sao, mà chỉ tồn tại Vô Minh hoặc không
Sửa bởi xiuhac: 11/04/2018 - 15:51
Thanked by 1 Member:
|
|
#13
Gửi vào 11/04/2018 - 22:07
anatmaan, on 11/04/2018 - 15:14, said:
Bác Vô Danh Thiên Địa nói đó là linh cảm tự thân của mỗi người khác nhau, như người thì thấy là điềm xấu, người thì thấy là lành, người cho là bình thường... Tôi cũng công nhận như thế, nhưng do đâu mà người người khác nhau? Có phải là do thông tin xã hội, tin tức tạo ra cho mình ấn tượng như thế, nó ăn sâu vào tiềm thức, khi có dịp thì trào ra liên tưởng ngay đến cái đã ăn vào đầu? Rất có thể là thế đó...
Thấy em thoivan tụng chú, và trong đây tôi nhận thấy cũng có nhiều vị nghiên cứu PG, tôi mạo muội xin hỏi luôn vấn đề này, mà tôi không biết ghi vào đâu, vì PG không phải là "khoa học huyền bí" cũng không muốn ghi vào mục "linh tinh". Đó là có câu nói "chúng sinh bất giác vô minh"!
Tôi thắc mắc là, trước khi mình "vô minh" thì tình trạng là gì?
(nếu sai chủ đề em thoivan bỏ qua dùm, hay là em giải thích dùm luôn nhé)
Thấy em thoivan tụng chú, và trong đây tôi nhận thấy cũng có nhiều vị nghiên cứu PG, tôi mạo muội xin hỏi luôn vấn đề này, mà tôi không biết ghi vào đâu, vì PG không phải là "khoa học huyền bí" cũng không muốn ghi vào mục "linh tinh". Đó là có câu nói "chúng sinh bất giác vô minh"!
Tôi thắc mắc là, trước khi mình "vô minh" thì tình trạng là gì?
(nếu sai chủ đề em thoivan bỏ qua dùm, hay là em giải thích dùm luôn nhé)
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 11/04/2018 - 22:16
Thanked by 2 Members:
|
|
#14
Gửi vào 12/04/2018 - 12:38
Vô Danh Thiên Địa, on 11/04/2018 - 22:07, said:
Để tìm hiểu nghi án trước khi mình "vô minh" thì tình trạng là gì? thì mình phải quán vô minh là gì và thời điểm nào thì vô minh khởi ? Quán tâm nhìn nó khởi chứ đừng lý luận hay miên mang lý giải nghĩa lý kinh Phật thì chẳng thấy được vô minh cũng như người mù dù ban ngày vẩn không thấy ánh sáng.
xiuhac, on 11/04/2018 - 15:50, said:
em xin chia sẽ với bác anatmaan về câu hỏi của bác theo hiểu ý của em, khi chúng ta luân hồi vào kiếp người sẽ có tồn tại cái gọi là Vô Minh, vì vậy sẽ không có trạng thái trước hay sao, mà chỉ tồn tại Vô Minh hoặc không
#15
Gửi vào 12/04/2018 - 13:01
Nếu chết mà Vô Minh mất đi thì sẽ không có cái gọi là vấn vương nơi trần thế ( trừ các vị đã chúng A La Hán ), chỉ mất đi khi đã thành Phật, chứng đạo, trong thời gian tu hành Vô Minh cũng không mất đi, chỉ có thể nói là không còn bị che lấp bởi Vô Minh vì khi các vị Bồ tát tái sinh để giáo hóa họ vẫn bị Vô Minh ảnh hưỡng, chỉ khi chứng đạo thì vô minh mới mất đi.
Đây chỉ là suy nghĩ của em thôi nếu các bác thấy không hợp lý thì cũng đừng bận tâm
Đây chỉ là suy nghĩ của em thôi nếu các bác thấy không hợp lý thì cũng đừng bận tâm
Sửa bởi xiuhac: 12/04/2018 - 13:06
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |