Để gió cuốn đi... và còn chút gì để nhớ?
tauvequehuong 24/04/2018
NNLTT, on 24/04/2018 - 00:31, said:
Ba hôm trước tôi đọc được toppic này.
Tính comment nhưng lại e sợ bề trên trách phạt,nên gõ xong chữ bèn xóa sạch.Nghĩ ngay tới Ông Tauvequehuong không biết đã tìm được Ông Phật nào chưa.Bèn dùng quỷ thuật thông linh mách gọi( giống như người bình thường gọi điện nhắn tin cho nhau) ông trở lại sinh hoạt,chơi trên mục địa lý ấy.
......Chứ không phải kêu gọi ông trở lại vào mục linh tinh để chim gái ))))))))).
Tính comment nhưng lại e sợ bề trên trách phạt,nên gõ xong chữ bèn xóa sạch.Nghĩ ngay tới Ông Tauvequehuong không biết đã tìm được Ông Phật nào chưa.Bèn dùng quỷ thuật thông linh mách gọi( giống như người bình thường gọi điện nhắn tin cho nhau) ông trở lại sinh hoạt,chơi trên mục địa lý ấy.
......Chứ không phải kêu gọi ông trở lại vào mục linh tinh để chim gái ))))))))).
Châu đi rồi và tôi cũng đi thôi, anh mong gặp lại em một ngày nào đó.
HuaKoHoc 25/04/2018
tauvequehuong, on 23/04/2018 - 22:11, said:
Tôi nói câu chuyện mà tôi đã trải qua trong lúc nhìn lại mình.
Đi tới đây là đủ rồi, tôi dừng cuộc chơi trên diễn đàn. Chúc mọi người ở lại chơi vui vẻ.
Đi tới đây là đủ rồi, tôi dừng cuộc chơi trên diễn đàn. Chúc mọi người ở lại chơi vui vẻ.
Chào bạn tauvequehuong. Hôm nay được nghỉ lễ mới vào trả lời bạn. Hình như làm bạn giận rồi. Thật ra mới đầu thì mình cũng nghĩ bạn đang tâm sự thật, nhưng tới chi tiết "chăn trâu" với người ngoài như mình thì chắc là ai cũng phải nghĩ là bạn đang chém gió! Cũng vui thôi, vì topic này không phải để kể chuyện buồn mà để nói rằng mình đã hết buồn, từ 2 năm trước rồi, khó khăn thì lúc nào cũng có, chuyện này hay chuyện khác nên tự nhủ mình phải cố gắng vậy thôi.
Bỏ qua chi tiết chăn trâu của bạn (chắc lại là thủ pháp tâm truyền tâm chỉ bạn và Châu mới hiểu) thì bạn thấy mình làm sai muốn sửa chữa cũng là điều tốt, vì biết đâu vì bạn mà Châu ở vậy không lấy chồng thì thật tội cho Châu, vậy thì Châu cần nghe lời xin lỗi này của bạn, chuyện gì cũng nên rõ ràng thì hơn. Còn mà Châu đã có chồng, có gia đình hạnh phúc rồi thì việc này chắc cũng không còn quan trọng với Châu nữa bạn cũng không cần phải nói ra, ảnh hưởng đến gia đình người khác là không nên. Về phần bạn, đúng là bát nước hắt ra thì làm sao hốt đầy lại, có ân hận thì lấy đó làm gương mà sửa mình, hối tiếc lúc này lại làm mình có tâm lý muốn của người thì chỉ làm mình thêm mệt mỏi. Xong phần tư vấn tâm lý cho bạn.
Mà bạn muốn dừng cuộc chơi trên diễn đàn thì cũng tốt thôi, lậm quá vào 1 thứ gì đó cũng không tốt, nên cai bớt thì hơn. Còn như mình thì trước giờ thu mình chẳng quan tâm chuyện người khác, việc nhà còn chưa xong thì nghĩ gì đến chuyện thiên hạ. Giờ thì việc nhà vẫn chưa xong mà cứ quan tâm việc nhà chắc mình điên mất, nên lên hóng chuyện thôi, cho phân tâm bớt vậy.
@NNLTT: "chim gái" là gì vậy?
Sửa bởi heocon2014: 25/04/2018 - 10:54
mya 25/04/2018
Hình như là “địa gái”, “tia gái”, chắc ý bác NT muốn nói là bác tauvequehuong vào đây tăm tia muốn chọc ghẹo chị
HuaKoHoc 25/04/2018
zigzag 25/04/2018
Chắc là có hiểu lầm gì ở đây chứ ông Tàu mà tôi biết cứ bị gái trêu là chạy mất dép, đời nào ổng dám đi trêu gái =))
Tôi đoán có khi ổng bị úm ba la xì bùa nên tẩu hoả nhập ma tí thôi, giờ tỉnh rồi =))
Bé Heocon đáng yêu thế, tư vấn tâm lý rất chuyên nghiệp, rất có cá tính.
Tôi đoán có khi ổng bị úm ba la xì bùa nên tẩu hoả nhập ma tí thôi, giờ tỉnh rồi =))
Bé Heocon đáng yêu thế, tư vấn tâm lý rất chuyên nghiệp, rất có cá tính.
tauvequehuong 25/04/2018
heocon2014, on 25/04/2018 - 10:52, said:
Chào bạn tauvequehuong. Hôm nay được nghỉ lễ mới vào trả lời bạn. Hình như làm bạn giận rồi. Thật ra mới đầu thì mình cũng nghĩ bạn đang tâm sự thật, nhưng tới chi tiết "chăn trâu" với người ngoài như mình thì chắc là ai cũng phải nghĩ là bạn đang chém gió! Cũng vui thôi, vì topic này không phải để kể chuyện buồn mà để nói rằng mình đã hết buồn, từ 2 năm trước rồi, khó khăn thì lúc nào cũng có, chuyện này hay chuyện khác nên tự nhủ mình phải cố gắng vậy thôi.
Bỏ qua chi tiết chăn trâu của bạn (chắc lại là thủ pháp tâm truyền tâm chỉ bạn và Châu mới hiểu) thì bạn thấy mình làm sai muốn sửa chữa cũng là điều tốt, vì biết đâu vì bạn mà Châu ở vậy không lấy chồng thì thật tội cho Châu, vậy thì Châu cần nghe lời xin lỗi này của bạn, chuyện gì cũng nên rõ ràng thì hơn. Còn mà Châu đã có chồng, có gia đình hạnh phúc rồi thì việc này chắc cũng không còn quan trọng với Châu nữa bạn cũng không cần phải nói ra, ảnh hưởng đến gia đình người khác là không nên. Về phần bạn, đúng là bát nước hắt ra thì làm sao hốt đầy lại, có ân hận thì lấy đó làm gương mà sửa mình, hối tiếc lúc này lại làm mình có tâm lý muốn của người thì chỉ làm mình thêm mệt mỏi. Xong phần tư vấn tâm lý cho bạn.
Mà bạn muốn dừng cuộc chơi trên diễn đàn thì cũng tốt thôi, lậm quá vào 1 thứ gì đó cũng không tốt, nên cai bớt thì hơn. Còn như mình thì trước giờ thu mình chẳng quan tâm chuyện người khác, việc nhà còn chưa xong thì nghĩ gì đến chuyện thiên hạ. Giờ thì việc nhà vẫn chưa xong mà cứ quan tâm việc nhà chắc mình điên mất, nên lên hóng chuyện thôi, cho phân tâm bớt vậy.
@NNLTT: "chim gái" là gì vậy?
Tôi đã trải qua nhiều lần khó khăn, nhiều lần phải sống nhiều mặt, hình như càng ngày mức độ khó khăn càng tăng. Vậy mà tôi không hề đau đầu, trong khi đó quanh tôi, những người tôi nghe thường gặp phải vấn nạn đau đầu. Các bác có biết tại sao tôi sống nhiều mặt vậy mà chưa bao giờ đau đầu không? Để tôi nói cho nghe nhé, đó là nhờ vào chiếc lược sừng và xông hơi đầu. Chải sao, xông đầu thế nào cho hiệu quả, các bác tự ngâm cứu thêm xem sao.
Giờ đây mọi thứ đã diễn ra như tôi mong tính từ đầu rồi. Hihi...
mya 25/04/2018
tauvequehuong, on 25/04/2018 - 15:30, said:
Hihi cảm ơn tư vấn của bác nhé. Tôi là diễn viên trong màn kịch cuộc đời và tôi đang tự do diễn theo ý mình. Chỉ có n ngày mới đây thôi, tôi đã sống mấy vai, cầm bát nước đau buồn (bát nước) tôi suy tính, nên thế này, nên thế kia, rồi sau đó,...
Tôi đã trải qua nhiều lần khó khăn, nhiều lần phải sống nhiều mặt, hình như càng ngày mức độ khó khăn càng tăng. Vậy mà tôi không hề đau đầu, trong khi đó quanh tôi, những người tôi nghe thường gặp phải vấn nạn đau đầu. Các bác có biết tại sao tôi sống nhiều mặt vậy mà chưa bao giờ đau đầu không? Để tôi nói cho nghe nhé, đó là nhờ vào chiếc lược sừng và xông hơi đầu. Chải sao, xông đầu thế nào cho hiệu quả, các bác tự ngâm cứu thêm xem sao.
Giờ đây mọi thứ đã diễn ra như tôi mong tính từ đầu rồi. Hihi...
Tôi đã trải qua nhiều lần khó khăn, nhiều lần phải sống nhiều mặt, hình như càng ngày mức độ khó khăn càng tăng. Vậy mà tôi không hề đau đầu, trong khi đó quanh tôi, những người tôi nghe thường gặp phải vấn nạn đau đầu. Các bác có biết tại sao tôi sống nhiều mặt vậy mà chưa bao giờ đau đầu không? Để tôi nói cho nghe nhé, đó là nhờ vào chiếc lược sừng và xông hơi đầu. Chải sao, xông đầu thế nào cho hiệu quả, các bác tự ngâm cứu thêm xem sao.
Giờ đây mọi thứ đã diễn ra như tôi mong tính từ đầu rồi. Hihi...
Phương pháp này chỉ hịu nghiệm với những người nhìu tóc và ít tóc chứ mà ai hói là coi như tạch lun phải không ạ? ==!
NgheThuong 25/04/2018
heocon2014, on 23/04/2018 - 18:56, said:
Cám ơn câu chuyện Châu và Trâu của bạn đã cho topic này thêm lượt đọc và mình có thêm 1 bài viết đóng góp cho diễn đàn. Chúc bạn vui.
P/s: xin lỗi vì không viết hoa từ ban đầu vì mình ko biết đó là tên bạn.
Sửa bởi NgheThuong: 25/04/2018 - 16:01
tauvequehuong 25/04/2018
mya1502, on 25/04/2018 - 15:53, said:
Phương pháp này chỉ hịu nghiệm với những người nhìu tóc và ít tóc chứ mà ai hói là coi như tạch lun phải không ạ? ==!
Không những chống đau đầu mà nó còn tác dụng kích thích mọc tóc đấy. Nói chung là phải có kiểu, làm bừa thì không hiệu quả đâu.
mya 25/04/2018
tauvequehuong, on 25/04/2018 - 16:16, said:
Bạn nghĩ sai rồi. Phương pháp này phù hợp với tất cả mọi người ở Trái Đất, còn người Sao Hỏa thì tôi chưa có dịp kiểm chứng : )))))
Không những chống đau đầu mà nó còn tác dụng kích thích mọc tóc đấy. Nói chung là phải có kiểu, làm bừa thì không hiệu quả đâu.
Không những chống đau đầu mà nó còn tác dụng kích thích mọc tóc đấy. Nói chung là phải có kiểu, làm bừa thì không hiệu quả đâu.
bác cho cháu xin hình ảnh bác hướng dẫn cách dùng lược sừng chải đầu bị hói cho ra tóc cháu sẽ truy lùng vé chợ đen lên sao Hỏa tặng bác nhoa <3333
tauvequehuong 25/04/2018
zigzag, on 25/04/2018 - 13:06, said:
Chắc là có hiểu lầm gì ở đây chứ ông Tàu mà tôi biết cứ bị gái trêu là chạy mất dép, đời nào ổng dám đi trêu gái =))
Tôi đoán có khi ổng bị úm ba la xì bùa nên tẩu hoả nhập ma tí thôi, giờ tỉnh rồi =))
Bé Heocon đáng yêu thế, tư vấn tâm lý rất chuyên nghiệp, rất có cá tính.
Tôi đoán có khi ổng bị úm ba la xì bùa nên tẩu hoả nhập ma tí thôi, giờ tỉnh rồi =))
Bé Heocon đáng yêu thế, tư vấn tâm lý rất chuyên nghiệp, rất có cá tính.
Không phải có đứa úm tôi đâu, tôi đang sống, làm theo trái tim và khối óc của tôi đấy. Đứa nào úm được tôi thì tôi cho kẹo : ))))
HuaKoHoc 25/04/2018
zigzag, on 25/04/2018 - 13:06, said:
Chắc là có hiểu lầm gì ở đây chứ ông Tàu mà tôi biết cứ bị gái trêu là chạy mất dép, đời nào ổng dám đi trêu gái =))
Tôi đoán có khi ổng bị úm ba la xì bùa nên tẩu hoả nhập ma tí thôi, giờ tỉnh rồi =))
Bé Heocon đáng yêu thế, tư vấn tâm lý rất chuyên nghiệp, rất có cá tính.
Tôi đoán có khi ổng bị úm ba la xì bùa nên tẩu hoả nhập ma tí thôi, giờ tỉnh rồi =))
Bé Heocon đáng yêu thế, tư vấn tâm lý rất chuyên nghiệp, rất có cá tính.
Dạ em cám ơn chị. Nhưng nhiều khi nói dễ hơn làm chị . Em nghĩ diễn đàn nên có thêm mục tư vấn tâm lý nữa!
tauvequehuong, on 25/04/2018 - 15:30, said:
Hihi cảm ơn tư vấn của bác nhé. Tôi là diễn viên trong màn kịch cuộc đời và tôi đang tự do diễn theo ý mình. Chỉ có n ngày mới đây thôi, tôi đã sống mấy vai, cầm bát nước đau buồn (bát nước) tôi suy tính, nên thế này, nên thế kia, rồi sau đó,...
Tôi đã trải qua nhiều lần khó khăn, nhiều lần phải sống nhiều mặt, hình như càng ngày mức độ khó khăn càng tăng. Vậy mà tôi không hề đau đầu, trong khi đó quanh tôi, những người tôi nghe thường gặp phải vấn nạn đau đầu. Các bác có biết tại sao tôi sống nhiều mặt vậy mà chưa bao giờ đau đầu không? Để tôi nói cho nghe nhé, đó là nhờ vào chiếc lược sừng và xông hơi đầu. Chải sao, xông đầu thế nào cho hiệu quả, các bác tự ngâm cứu thêm xem sao.
Giờ đây mọi thứ đã diễn ra như tôi mong tính từ đầu rồi. Hihi...
Tôi đã trải qua nhiều lần khó khăn, nhiều lần phải sống nhiều mặt, hình như càng ngày mức độ khó khăn càng tăng. Vậy mà tôi không hề đau đầu, trong khi đó quanh tôi, những người tôi nghe thường gặp phải vấn nạn đau đầu. Các bác có biết tại sao tôi sống nhiều mặt vậy mà chưa bao giờ đau đầu không? Để tôi nói cho nghe nhé, đó là nhờ vào chiếc lược sừng và xông hơi đầu. Chải sao, xông đầu thế nào cho hiệu quả, các bác tự ngâm cứu thêm xem sao.
Giờ đây mọi thứ đã diễn ra như tôi mong tính từ đầu rồi. Hihi...
Ca của bạn phức tạp thiệt đó! Người bình thường như mình chỉ có chút việc xảy ra thôi cũng làm mình nhức hết cả đầu, rụng hết cả tóc rồi! Xin đừng gọi mình là bác, tổn thọ, không quen. Còn bác muốn mình gọi bác là bác thì xin cho biết tuổi!
zigzag 25/04/2018
tauvequehuong, on 25/04/2018 - 16:42, said:
Tôi không trêu là vì tôi có một mạng thôi, trêu người ta, người ta lăn quay ra ăn vạ thì tôi biết lấy đâu ra người để mà đền đây. Tôi phải đảm bảo nguyên vẹn khi về nhà, kẻo không thì về tới nơi lại thấy một người cuốn gói ra đi thì có khi tôi nhảy cầu cho xong đời luôn, hihi...
Không phải có đứa úm tôi đâu, tôi đang sống, làm theo trái tim và khối óc của tôi đấy. Đứa nào úm được tôi thì tôi cho kẹo : ))))
Hihihihi
Bác vẫn đào hoa như thế, ngày xưa bác bắt hết yêu tình yêu quái chả để cho anh em sơ múi gì. Giờ lạc giữa rừng hoa thế này làm em ganh tị quá. Tính vào vui ké với bác tí mà bị bé heocon cho sang Thái chuyển giới mất rồi còn làm ăn gì nữa =)))))
Thôi em về chơi với đội bóng tí hon ở nhà vậy, bác bảo trọng nhé =))
Chào các baby nhé, các bé cứ mạnh tay vào, bác Tàu bác ấy cân tất, yêu tinh yêu quái bác ấy còn ra tận động bắt về thì cao tay rồi =))
HuaKoHoc 25/04/2018
tauvequehuong, on 25/04/2018 - 16:42, said:
Tôi không trêu là vì tôi có một mạng thôi, trêu người ta, người ta lăn quay ra ăn vạ thì tôi biết lấy đâu ra người để mà đền đây. Tôi phải đảm bảo nguyên vẹn khi về nhà, kẻo không thì về tới nơi lại thấy một người cuốn gói ra đi thì có khi tôi nhảy cầu cho xong đời luôn, hihi...
Không phải có đứa úm tôi đâu, tôi đang sống, làm theo trái tim và khối óc của tôi đấy. Đứa nào úm được tôi thì tôi cho kẹo : ))))
Không phải có đứa úm tôi đâu, tôi đang sống, làm theo trái tim và khối óc của tôi đấy. Đứa nào úm được tôi thì tôi cho kẹo : ))))
Vâng, nếu là trêu thì tiễn bạn lên đường nhé, chứ không ai ăn vạ đâu.