Để gió cuốn đi... và còn chút gì để nhớ?
tauvequehuong 25/04/2018
mya1502, on 25/04/2018 - 16:37, said:
bác cho cháu xin hình ảnh bác hướng dẫn cách dùng lược sừng chải đầu bị hói cho ra tóc cháu sẽ truy lùng vé chợ đen lên sao Hỏa tặng bác nhoa <3333
heocon2014, on 25/04/2018 - 16:59, said:
Dạ em cám ơn chị. Nhưng nhiều khi nói dễ hơn làm chị . Em nghĩ diễn đàn nên có thêm mục tư vấn tâm lý nữa!
Ca của bạn phức tạp thiệt đó! Người bình thường như mình chỉ có chút việc xảy ra thôi cũng làm mình nhức hết cả đầu, rụng hết cả tóc rồi! Xin đừng gọi mình là bác, tổn thọ, không quen. Còn bác muốn mình gọi bác là bác thì xin cho biết tuổi!
zigzag, on 25/04/2018 - 17:10, said:
Hihihihi
Bác vẫn đào hoa như thế, ngày xưa bác bắt hết yêu tình yêu quái chả để cho anh em sơ múi gì. Giờ lạc giữa rừng hoa thế này làm em ganh tị quá. Tính vào vui ké với bác tí mà bị bé heocon cho sang Thái chuyển giới mất rồi còn làm ăn gì nữa =)))))
Thôi em về chơi với đội bóng tí hon ở nhà vậy, bác bảo trọng nhé =))
Chào các baby nhé, các bé cứ mạnh tay vào, bác Tàu bác ấy cân tất, yêu tinh yêu quái bác ấy còn ra tận động bắt về thì cao tay rồi =))
tauvequehuong 25/04/2018
Mong cho mai sau, đời ta luôn có nhau, như những ngày mới gặp nhau
Đưa em sang sông, vào vườn chôm chôm chín, bằng xuồng ghe máy đuôi tôm
Đưa em sang sông, vào vườn chôm chôm chín, bằng xuồng ghe máy đuôi tôm
HuaKoHoc 25/04/2018
Xin diễn đàn đóng topic này lại được không ạ? Mục đích ban đầu mình muốn chỉ là để lại một chút kí ức lên đây, biết đâu mai này... vì đây là những gì mình đã trải qua, một mình... Nhưng có người vào comment, mình thấy thì phải đăng nhập để trả lời cho lịch sự và không muốn ai hiểu lầm gì. Thấy bạn gì đó uất nghẹn hận thù thì lại đăng thêm 1 bài, biết đâu người ta nghĩ quẩn...Nói chuyện qua lại như vầy mình không thích. Thật ra thì cũng là chỉ vì một ngày rảnh không có gì làm. Nhàn cư vi bất thiện là vậy.