Đợi Giá Nữ Nhân Tâm
HuaKoHoc 29/04/2018
Hihi, 2 truyện đó có nhiều cái cũng ngộ nghĩnh lắm, e nhớ lúc đọc thì cười nhiều hơn, trí tưởng tượng của con người thật là phong phú.
E đang chờ xem linh cảm ban đầu của e là đúng hay sai .
Sửa bởi heocon2014: 29/04/2018 - 18:17
E đang chờ xem linh cảm ban đầu của e là đúng hay sai .
Sửa bởi heocon2014: 29/04/2018 - 18:17
NgheThuong 29/04/2018
HuaKoHoc 29/04/2018
hihihi e nói vậy thôi chị
E không có tính hay nhận xét người khác đâu, mỗi người mỗi tính mà, đánh giá làm gì đúng không chị.
E không có tính hay nhận xét người khác đâu, mỗi người mỗi tính mà, đánh giá làm gì đúng không chị.
NgheThuong 29/04/2018
heocon2014, on 29/04/2018 - 18:25, said:
hihihi e nói vậy thôi chị
E không có tính hay nhận xét người khác đâu, mỗi người mỗi tính mà, đánh giá làm gì đúng không chị.
E không có tính hay nhận xét người khác đâu, mỗi người mỗi tính mà, đánh giá làm gì đúng không chị.
mya 03/05/2018
pvcpvcp, on 03/05/2018 - 08:20, said:
Sư tỷ Nghê Thường của bạn đâu rồi ? Ngày 3 /4 tôi bảo NT đếm 26 ngày để gặp "Từ Hải" .Ngày 29/4 không thấy NT xuất hiện ở topic "Đợi giá nữ nhân tâm " ,tính ra đúng 26 ngày ! Không rõ "Từ Hải" dẫn NT đi đâu rồi mà không trả lại ,hết Lễ rồi mà ?
Tìm trẻ lạc
Tôi tên A Mỵ
Nhắn tìm chị tôi A Nghê
Đặc điểm nhận dạng : Cao, trắng, tóc đen, răng khôn trên 30 cái nhưng răng sữa không còn cái nào, tay dài nhưng chân dài hơn , mắt tai lông mày đều 2 cái, miệng chỉ có 1 nhưng nằm giữa mũi và cằm
Khi đi chị không mặc váy thì cũng quần và áo , màu sắc trang nhã thanh lịch , mắt bạn thấy màu gì thì nó là màu ấy
Chiều cao xấp xỉ 1m - 2m
Mất tích từ 04/29 tới nay
Chị đang ở đâu xin về gấp , có bác và em đang chờ
Mint26 03/05/2018
NgheThuong 05/05/2018
mya1502, on 03/05/2018 - 09:09, said:
Tìm trẻ lạc
Tôi tên A Mỵ
Nhắn tìm chị tôi A Nghê
Đặc điểm nhận dạng : Cao, trắng, tóc đen, răng khôn trên 30 cái nhưng răng sữa không còn cái nào, tay dài nhưng chân dài hơn , mắt tai lông mày đều 2 cái, miệng chỉ có 1 nhưng nằm giữa mũi và cằm
Khi đi chị không mặc váy thì cũng quần và áo , màu sắc trang nhã thanh lịch , mắt bạn thấy màu gì thì nó là màu ấy
Chiều cao xấp xỉ 1m - 2m
Mất tích từ 04/29 tới nay
Chị đang ở đâu xin về gấp , có bác và em đang chờ
Tôi tên A Mỵ
Nhắn tìm chị tôi A Nghê
Đặc điểm nhận dạng : Cao, trắng, tóc đen, răng khôn trên 30 cái nhưng răng sữa không còn cái nào, tay dài nhưng chân dài hơn , mắt tai lông mày đều 2 cái, miệng chỉ có 1 nhưng nằm giữa mũi và cằm
Khi đi chị không mặc váy thì cũng quần và áo , màu sắc trang nhã thanh lịch , mắt bạn thấy màu gì thì nó là màu ấy
Chiều cao xấp xỉ 1m - 2m
Mất tích từ 04/29 tới nay
Chị đang ở đâu xin về gấp , có bác và em đang chờ
Thầy pvc ơi, thầy đã về rồi....thầy vẫn khỏe phải không ạ?!!!!
Em gái ở Mỹ thì có đi chơi lễ hay không?
A Nghê xin báo cáo với Thầy, nhắn với em gái, tình hình là qua 26 ngày thì Từ Hải chắc được ốc sên chở, cho nên đến giờ em vẫn chưa thấy hắn đâu cả thầy ơi, em vẫn ế nhăn nhở...hehe
Đúng như lời thầy nói, chồng là mộc mà em sinh mùa đông, nên cây cối khó mà phát dương quang đại thật rồi!!! a......hu....hu.....Tối ngày làm trong cái thẩm mỹ viện này, gặp toàn đàn bà con gái thôi, lâu thiệt lâu mới gặp đàn ông, nhưng mà có gặp đàn ông chăng nữa cũng là chồng của người ta đưa vợ đi làm đẹp...hi hi.... Em cũng mong tuy là mùa đông nhưng cũng có một vài loài hoa chỉ nở rộ khi đông về cho riêng em ví dụ như hoa trạng nguyên hay là dã quỳ chẳng hạn mà vẫn chưa có thấy
Sửa bởi NgheThuong: 05/05/2018 - 12:18
NgheThuong 05/05/2018
Rừng Lá Thấp 05/05/2018
bạn hiền pvcpvcp có học trò dễ thương cực kỳ nhưng caí ả tố nga có nụ cười hút hồn ni còn phải “ lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò “ ít nhất là một năm 12 tháng nữa , bởi vì , dù hắn cười thì hai con mắt laị ngậm ngùi quá đi ....
rừng .
rừng .
NgheThuong 05/05/2018
Rừng Lá Thấp, on 05/05/2018 - 12:34, said:
bạn hiền pvcpvcp có học trò dễ thương cực kỳ nhưng caí ả tố nga có nụ cười hút hồn ni còn phải “ lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò “ ít nhất là một năm 12 tháng nữa , bởi vì , dù hắn cười thì hai con mắt laị ngậm ngùi quá đi ....
rừng .
rừng .
Vậy là ít nhất là 24 tháng nữa con mới gặp ý trung nhân hả ông ơi!!!
Mà.....con....cũng.... thắc mắc là sao....... ông biết vậy ạ!!!
...
Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh
Đời đã quen yêu gian khổ song hành
......
Xin thật lòng qua câu hát đầu môi
Như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi....!!!!!
................
Kính.
Sửa bởi NgheThuong: 05/05/2018 - 18:29
NgheThuong 05/05/2018
Anh ơi tôi lên đường phố cũ
Tìm anh chiều hẹn hò
Cho nhau niềm vui cuối tuần
Vì hơn mấy lần
Vắng anh, trời miền Nam nghe xao xuyến bước cô đơn............
...........
Tìm anh chiều hẹn hò
Cho nhau niềm vui cuối tuần
Vì hơn mấy lần
Vắng anh, trời miền Nam nghe xao xuyến bước cô đơn............
...........
NgheThuong 05/05/2018
Ngày anh xa vắng em không trang điểm đợi chờ.
Những đêm gió lạnh đầu hè, khuê phòng ủ kín tâm tư.
Nhìn từng hạt mưa sa, thương đời biển sầu bao la.
Để cho cành hoa héo khô, lỡ cung ái ân xuân thì.
...................
Riêng bài này Mai Thiên Vân hát hay hơn Tâm Đoan. Và Mai Thiên Vân cũng là ca sĩ hát bài này hay nhất. Theo mình là vậy. Nhưng trên Youtube ko có bản của Mai Thiên Vân chỉ có bản của Tâm Đoan thôi.
Những đêm gió lạnh đầu hè, khuê phòng ủ kín tâm tư.
Nhìn từng hạt mưa sa, thương đời biển sầu bao la.
Để cho cành hoa héo khô, lỡ cung ái ân xuân thì.
...................
Riêng bài này Mai Thiên Vân hát hay hơn Tâm Đoan. Và Mai Thiên Vân cũng là ca sĩ hát bài này hay nhất. Theo mình là vậy. Nhưng trên Youtube ko có bản của Mai Thiên Vân chỉ có bản của Tâm Đoan thôi.