←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...



1 2 3 4 |»|

Xuplo's Photo Xuplo 31/08/2011

@Bác ThienPhucThienQuan: cám ơn Bác đã ưu ái Hội Nhí Nhố, mong được nghe nhiều lời chỉ giáo của Bác...Xuplo hóng hớt, háo hức, hồi hộp nghe câu chuyện về các ngôi sao của Bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quote

à ai có nhu cầu cố vấn huyền cơ giải số thì cứ tự nhiên đặt câu hỏi

Chuyến này Nhí nhố ngon lành cành đào rầu. Chương trình "Hội Nhí Nhố và các Khách mời " xin được phép bắt đầu ...nhạc nổi lên....tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten...
Sau đây xin công bố nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng bảo an liên hiệp Nhí Nhố như sau:
Ryan: in và bán vé
Hanhphuc: soát vé
Điểu: thư ký, lên lịch, lo trà nước mời khách
Mèo: bảo kê (cấm ko được bỏ đi chơi với mèo gái trong lúc thực thi nhiệm vụ nha Mèo, ko chị sẽ méc Má gia pháp với em à)
Lơ: thu tiền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Má: cho ngồi chơi nhìn các con mần ăn; thật ra Má sẽ được giao nhiệm vụ bất khả thi (đó là canh me các bác cảnh sát dạo mát rồi báo động cho các con trong khi đang làm ăn lấn chiếm lòng lề đường); nên Má đừng tưởng bở mà ngồi chơi xơi nước cười khoe hàm răng vàng "khè" của Má nhá.

Pà kon nào muốn cố vấn và xem show dzui lòng xếp hàng mua vé nhen.

Behind the scene: ê ê anh kia, xếp hàng vào, từng người một. Cái chị đội nón lá kia, ko chơi chen ngang nha hem, đề nghị xuống hàng cuối...Còn ai muốn hối lộ để được ưu tiên thì gặp em nhen

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Xuplo: 31/08/2011 - 00:41
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 31/08/2011

Libra khép nép rón rén bước tới nhìn trái nhìn phải, không thấy ai hết, trúng mánh roài, xếp hàng, chọn cục gạch thiệt đẹp giữ chỗ, chờ hội mở cửa nhờ cố vấn huyền cơ giải số.
Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 31/08/2011

Không phải em phân biệt vùng miền, nhưng Sài Gòn hòn ngọc viễn đông với em là tình yêu, là máu là thịt,là ngôi nhà chung lớn nhất, là niềm tự hào, là thăng trầm lịch sử, là tuổi thơ, là kỷ niệm là tất cả của em, em đã được sinh ra và lớn lên ở đây, và em yêu mãnh đất này dù có đi đâu thì em vẫn yêu nhất...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 31/08/2011

Và là mối tình đầu của tôi, nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu...

Nếu được quay lại, em vẫn muốn yêu anh, chờ anh, cãi nhau với anh suốt, và em sẽ cùng anh đến suốt cả cuộc đời...

Trích dẫn

lionqueen's Photo lionqueen 31/08/2011

Em xin một suất bảo kê cho nhà này. Đảm bảo khi bình yên thu tiền đều đều, giá cả phải chăng, phục vụ tận tình. Khi có sự cố (lỡ chẳng may) em sẽ chạy tiền trạm để tìm đường thoát thân cho mọi người.
Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 31/08/2011

@lionqueen: cái tên nghe chiến quá, chị tin em có thể bảo vệ được chị và toàn gia, nhưng em hỡi em ơi, trước khi em vô đây thì nhà chị đã bị cướp sạch, tiền bạc, cả nhà cũng bị giặc đốt, nước mất nhà tan, mấy chị em lần lượt tứ tán, giờ chị không tiền, tay trắng, chị không thiết tha gì nữa, chỉ có mong mỏi tìm được Điểu, Ryan, Mèo và đặc biệt trả Má về cho chị... vì Má bán nhà chưa chia tiền cho con

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Buồn quá cả nhà ly tán rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi hanhphuc: 31/08/2011 - 09:02
Trích dẫn

lionqueen's Photo lionqueen 31/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanhphuc, on 31/08/2011 - 09:01, said:

@lionqueen: cái tên nghe chiến quá, chị tin em có thể bảo vệ được chị và toàn gia, nhưng em hỡi em ơi, trước khi em vô đây thì nhà chị đã bị cướp sạch, tiền bạc, cả nhà cũng bị giặc đốt, nước mất nhà tan, mấy chị em lần lượt tứ tán, giờ chị không tiền, tay trắng, chị không thiết tha gì nữa, chỉ có mong mỏi tìm được Điểu, Ryan, Mèo và đặc biệt trả Má về cho chị... vì Má bán nhà chưa chia tiền cho con

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Buồn quá cả nhà ly tán rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đó là tại khi ấy chưa có bảo kê, qua đó mới thấy sự cần thiết có bảo kê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thuê nhá thuê nhá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 31/08/2011

Bác Hoa Cái ghé qua
Con mời bác vô nhà
Nhà con bị giặc cướp
Giờ chỉ có nhà không
Không bàn và không ghế
Bác ngồi đỡ dưới đất
Uống ngụm trà cho mát
Con bán thân lấy tiền
Mua bàn và mua ghế
Để Bác ngồi bác ha
Ngồi xong bác thương con
Coi dùm con một quẻ
Bảo giờ con đủ tiền
Bao giờ gặp Từ Hải
Giúp con chuộc thân ra

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhà của chị em ly tán hết rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Chu.Chi.Chuot's Photo Chu.Chi.Chuot 31/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Xuplo, on 30/08/2011 - 23:11, said:

Tình hình là sau khi Má già của hội Nhí nhố bán nhà bỏ theo giai...
Xuplo em ... mua được mảnh đất con con xinh xinh... để đáp lại tấm thịnh tình yêu mến đã dành cho Hội Nhí nhố.

Em lơ thiệt là đáng iu quá đi mất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mần bài thơ tặng mừng nhà mới nà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Mừng ngày tân gia Nhí - Nha - Nhố
Mí kưng xinh đẹp của Sì Phố
Luôn luôn tươi trẻ và mạnh khỏe
Vững tâm vượt sóng - bão đàn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Chu.Chi.Chuot: 31/08/2011 - 09:19
Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 31/08/2011

@Lionqueen: Nhà Chị bị cướp giờ không tiền không bạc, chị còn tấm thân này, em thích thì cứ lấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị không thiết tha gì nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Chu.Chi.Chuot's Photo Chu.Chi.Chuot 31/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienPhucThienQuan, on 31/08/2011 - 00:01, said:

(Bài viết riêng tặng hội Nhí Nhố)


À ai có nhu cầu cố vấn huyền cơ giải số thì cứ tự nhiên đặt câu hỏi, nếu thấy trả lời được thì lão sẽ vi vút đôi hàng, cho dù không đảm bảo mình coi trúng chắc ăn như trái bắp luộc với các hàng hột xếp lớp thẳng tắp!
Dạ, dạ có emmmmmmmmm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Chu.Chi.Chuot's Photo Chu.Chi.Chuot 31/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lionqueen, on 31/08/2011 - 08:49, said:

Em xin một suất bảo kê cho nhà này. Đảm bảo khi bình yên thu tiền đều đều, giá cả phải chăng, phục vụ tận tình. Khi có sự cố (lỡ chẳng may) em sẽ chạy tiền trạm để tìm đường thoát thân cho mọi người.
Hơ hơ... có người tháo nước cứu thân, à nhầm tháo chạy trước kà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

lionqueen's Photo lionqueen 31/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanhphuc, on 31/08/2011 - 09:16, said:

@Lionqueen: Nhà Chị bị cướp giờ không tiền không bạc, chị còn tấm thân này, em thích thì cứ lấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị không thiết tha gì nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giờ mới để ý Hạnh Phúc xưng chị với Lion, Hạnh Phúc hẻm nhớ chị Thiên Phủ àh?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Không tiền lấy thân cũng chẳng sao,
Nghĩ cách kinh doanh xem thế nào
Thân kia được lợi phần ta nhất
Xây nhà dựng cửa cho cao cao
(thơ con cóc hehe)
Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 31/08/2011

Xin lỗi chị Thiên Phủ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị ơi nhà em bị cướp, mất hết nhà cửa rồi, huhuhu, cướp hại em tới nỗi không nhận ra chị lun

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Chu.Chi.Chuot's Photo Chu.Chi.Chuot 31/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lionqueen, on 31/08/2011 - 09:19, said:

Giờ mới để ý Hạnh Phúc xưng chị với Lion, Hạnh Phúc hẻm nhớ chị Thiên Phủ àh?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Không tiền lấy thân cũng chẳng sao,
Nghĩ cách kinh doanh xem thế nào
Thân kia được lợi phần ta nhất
Xây nhà dựng cửa cho cao cao
(thơ con cóc hehe)


Nhà cửa có nhỏ cũng chẳng sao
Vấn đề ta phải làm thế nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kinh doanh nhạy bén, nhanh, chốt hạ
Vàng đổi xoành xoạch, giá nào cao???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




(đề nghị Ryan kiểm hàng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Trích dẫn


1 2 3 4 |»|