←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Heo có ngu không?



2 3 4

HuaKoHoc's Photo HuaKoHoc 29/04/2018

29.04.2018

Kết thúc 1 tuần nhiều biến động. Những ngày chập chờn không thành giấc, đến giờ lại phải dậy mưu sinh với cuộc đời, không giải quyết được gì chỉ càng làm cho mình mệt mỏi.

Nghĩ mà như không nghĩ, làm mà như không làm, cơ thể không còn chút sực lực nào, là do tinh thần hay thể chất cạn kiệt?

Có những việc làm trong bốc đồng để rồi sau này phải hối hận. Lại có những việc làm trong đắn đo suy tính để rồi sau này mới biết là sai lầm. Ngu hay không ngu không thể trả lời trước được.

Thiên thần hay ác quỷ? Toan tính hay không toan tính? Ngu hay không ngu? Suốt đời đi tìm câu trả lời.

Cái lồng tự tưởng, bao giờ mới thoát ra? Nhìn ngoài kia người người với muôn màu, muôn vẻ cuộc sống. So sánh làm gì.

SPT thay cũ đổi mới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, tự kỉ ám thị. Có hiểu gì đâu mà học đòi. Dạo bước đến đây là được rồi các bạn trẻ, để dành việc nghiên cứu cho người nghiên cứu. Ta phải đi thực hành đời mình thôi.

Chúc cho các nhà nghiên cứu tìm được niềm vui trên con đường mà mình đã chọn, an lạc. Chúc cho các bạn trẻ đang loay hoay với cuộc đời sớm trở lại cuộc đời để hoàn tất nó.

Chỉ mong lòng được bình yên mà không trở nên vô tri, vô giác.


Tạm biệt.
Trích dẫn


2 3 4