LONG LƯƠNG GIA
vietnamconcrete 04/05/2018
TRẢM PHONG BẢNG:
- Tân thủ: Long gia - tôi là pháp sư trên Thiên, tôi sẽ giúp Việt Nam giàu mạnh vào khoảng tết Công Go.
- Cựu thủ: Thiên Sứ gia: tôi có thể đuổi mây
- Bán tân, bán cựu thủ: Lương Ngọc Huỳnh: thay mặt thần tiên đuổi bão...
NNLTT 04/05/2018
Họ lương ngày trước nhiều đời làm nghề thầy pháp,tôi nghe một số vị nói lại vậy.Tính tới thời điểm này mộ có vấn đề nhưng không thấy ai đả động đến cả,không hiểu lý do là vì sao. Cũng chỉ biết vậy chứ không thực quan tâm cho lắm.
vietnamconcrete 04/05/2018
Lương Ngọc Huỳnh gia đang triển khai pháp thuật để cho đội tuyển U23 thắng:
Đất VN ta nhiều thần tiên, mỗi tội hơi nghèo.
Đấy nhá, báo nói chứ tôi có nói điêu cho ai bao giờ đâu?
===========
“Đuổi” Tembin mất dạng Võ Sư Việt Nam dự đoán bão như thần
Bởi SaigonTV -29/01/20185820
À quên, từ giờ tới khoảng ngày mùng 7 tháng 5 dương lịch chắc là mưa to gió lớn đấy, thày nào đi qua thử nghiệm đuổi dùm mưa gió bão bùng cái.
Đất VN ta nhiều thần tiên, mỗi tội hơi nghèo.
Đấy nhá, báo nói chứ tôi có nói điêu cho ai bao giờ đâu?
===========
“Đuổi” Tembin mất dạng Võ Sư Việt Nam dự đoán bão như thần
Bởi SaigonTV -29/01/20185820
À quên, từ giờ tới khoảng ngày mùng 7 tháng 5 dương lịch chắc là mưa to gió lớn đấy, thày nào đi qua thử nghiệm đuổi dùm mưa gió bão bùng cái.
AnKhoa 04/05/2018
Thần tiên còn sẽ giáng xuống đất Việt nhiều, vì bản chất con dân đất Việt từ xưa tới nay vẫn luôn mong mỏi điều đó. Cũng là dân chủ thôi.
Còn khi mỗi người đều đủ khả năng tự làm chủ, tư tư duy, cuộc sống tới sự nghiệp thì làm gì có thần tiên nào dám lảng vảng nữa.
Còn khi mỗi người đều đủ khả năng tự làm chủ, tư tư duy, cuộc sống tới sự nghiệp thì làm gì có thần tiên nào dám lảng vảng nữa.
NNLTT 04/05/2018
Về vấn đề tứ phủ thì nhiều vị trong đạo cũng phải đau đầu,Việc bắt lính tôn nhang thực tế ra là không nhiều và tràn lan đến như vậy, một làng chỉ hai ba người và được Đồng thầy chỉ định.Như làng tôi trước năm 1945 có 20 vị pháp sư,tuy nhiên mở phủ chỉ có ba người.Trong họ tôi có một người và phải đi học ở bên Chùa Hương,phải biết đọc chữ nho,nghe kể lại viết chữ rất đẹp.
Mộ của tôi chỉ ở bức ảnh thứ hai đó gọi là huyệt lý ngư vọng nguyệt.Chính huyệt khi đào xuống có một viên đá tròn dẹt,và nếu có đủ phúc phần thì phải khoét độ 7 phân để thủy tụ ở đó rồi hạ quan.Sẽ phát về phú tức là phát quan.(tất nhiên là không đủ).
Nếu lại táng ở vị trí đuôi con cá thì sẽ phát về phú tức là giàu, tuy nhiên đàn ông sẽ có hai vợ.Không được hay.
Việc tìm mộ này do chính vị kia thỉnh thần lên để tìm,một lối rất cổ gần như là truyền thuyết.
Về sau này khi thấy họ tôi không phát, thì một họ khác là họ Nguyễn cũng thỉnh địa sư vị này đem táng ở một phương vị khác.
Làm trò cười cho cả tổng vì cũng không phát nổi.
Cho nên thày VN nên hiểu là không phải cái gì hễ muốn là được đâu.Phải cân đo,đong đếm hết sức cẩn thận.
Học địa lý lâu lắm kể cả có thầy dẫn dắt đi chăng nữa,và hậu quả tai hại lắm thường là Nhất bần, nhị yểu, tam vô tự.Học địa lý lại còn phải học thêm phù chú để trấn sát,an long động chạm đến mật giới.
Chỉ nghĩ đến thôi là đã rợn người rồi.Cho nên tôi hồi nhỏ mài mực tàu chai cả tay nhưng cũng không được chỉ dạy.
Mộ của tôi chỉ ở bức ảnh thứ hai đó gọi là huyệt lý ngư vọng nguyệt.Chính huyệt khi đào xuống có một viên đá tròn dẹt,và nếu có đủ phúc phần thì phải khoét độ 7 phân để thủy tụ ở đó rồi hạ quan.Sẽ phát về phú tức là phát quan.(tất nhiên là không đủ).
Nếu lại táng ở vị trí đuôi con cá thì sẽ phát về phú tức là giàu, tuy nhiên đàn ông sẽ có hai vợ.Không được hay.
Việc tìm mộ này do chính vị kia thỉnh thần lên để tìm,một lối rất cổ gần như là truyền thuyết.
Về sau này khi thấy họ tôi không phát, thì một họ khác là họ Nguyễn cũng thỉnh địa sư vị này đem táng ở một phương vị khác.
Làm trò cười cho cả tổng vì cũng không phát nổi.
Cho nên thày VN nên hiểu là không phải cái gì hễ muốn là được đâu.Phải cân đo,đong đếm hết sức cẩn thận.
Học địa lý lâu lắm kể cả có thầy dẫn dắt đi chăng nữa,và hậu quả tai hại lắm thường là Nhất bần, nhị yểu, tam vô tự.Học địa lý lại còn phải học thêm phù chú để trấn sát,an long động chạm đến mật giới.
Chỉ nghĩ đến thôi là đã rợn người rồi.Cho nên tôi hồi nhỏ mài mực tàu chai cả tay nhưng cũng không được chỉ dạy.
vietnamconcrete 04/05/2018
Dao càng sắc càng dễ đứt tay, cái gì càng lợi bao nhiêu thì có thể càng gây hại bấy nhiêu. Quan điểm của tôi trong cuộc sống là phải thành thật (ít nhất là phải thành thực được với bản thân mình), đồng thời phải cố gắng làm người tốt, ít nhất là khi có cơ hội
Cho nên đưa súng hay dao cho trẻ con chơi là đại kỵ.
Ví dụ về học địa lý: nếu dễ dàng tìm huyệt phát đế vương, thì nhiều vương phát lên, ắt thiên hạ đại loạn. Cho nên phải bí truyền là có lý do.
Lâu rồi không thấy Caspian lên đây, nhân đây thanh minh với bạn 1 câu là tôi có thể nói cho bạn nghe về sự hiểu của tôi về nạn dương cửu bách lục, nhưng tôi sợ, thành ra không dám nói. Bạn hiền thông cảm.
Cho nên đưa súng hay dao cho trẻ con chơi là đại kỵ.
Ví dụ về học địa lý: nếu dễ dàng tìm huyệt phát đế vương, thì nhiều vương phát lên, ắt thiên hạ đại loạn. Cho nên phải bí truyền là có lý do.
Lâu rồi không thấy Caspian lên đây, nhân đây thanh minh với bạn 1 câu là tôi có thể nói cho bạn nghe về sự hiểu của tôi về nạn dương cửu bách lục, nhưng tôi sợ, thành ra không dám nói. Bạn hiền thông cảm.
nqtrung 04/05/2018
vietnamconcrete, on 03/05/2018 - 12:55, said:
Xin giới thiệu với quý vị về thày Long Lương Gia và hội đồng tối cao gồm 5 người (Thiên đình?)
Giờ mới biết Việt Nam có thiên tài thế này
=================
Đây là clip tôi làm từ tuần trước đến hôm nay mới đăng lên. Hôm nay tôi xin up ngày giờ tháng năm sinh của tôi và xin mời các cao thủ tử vi vào luận giải.tôi xin lưu ý lá số của tôi tôi chỉ xin mời các cao thủ còn lại mấy bạn năng lực chưa đủ xin đừng vào cmt linh tinh
Sn 05.10.1979 duong lich lúc 00h30phut
Từ khi mới ra việc tôi đã nói ra miệng rất nhiều lần rằng sau này tôi sẽ là một quốc sư và tôi là một Pháp Vương trên thiên.mời các cao thủ
Đây là lá số của bạn ấy, khiếp, nổ banh xác:
đã ai biết mặt Ngọc Hoàng Đại Đế thế nào chưa? Đây:
Giờ mới biết Việt Nam có thiên tài thế này
=================
Đây là clip tôi làm từ tuần trước đến hôm nay mới đăng lên. Hôm nay tôi xin up ngày giờ tháng năm sinh của tôi và xin mời các cao thủ tử vi vào luận giải.tôi xin lưu ý lá số của tôi tôi chỉ xin mời các cao thủ còn lại mấy bạn năng lực chưa đủ xin đừng vào cmt linh tinh
Sn 05.10.1979 duong lich lúc 00h30phut
Từ khi mới ra việc tôi đã nói ra miệng rất nhiều lần rằng sau này tôi sẽ là một quốc sư và tôi là một Pháp Vương trên thiên.mời các cao thủ
Đây là lá số của bạn ấy, khiếp, nổ banh xác:
đã ai biết mặt Ngọc Hoàng Đại Đế thế nào chưa? Đây:
thật lòng cũng thấy buồn cười
YOYO 04/05/2018
MIKEDO TIÊN SINH CÓ NÓI TRÊN ĐÂY NHIỀU 007 LẮM .......VẬY THÌ CÓ VÀI NGƯỜI NHỜ TÔI CHUYỂN LỜI CHO CÁC VỊ THẾ NÀY : " HÃY ĐỂ CHO NHỮNG NGƯỜI TRÊN ĐƯỢC YÊN "
CÁC VỊ ĐANG TỰ CHẶT ĐI CÁI CÂY CHE BÓNG MÁT CỦA CÁC VỊ ĐẤY.....KHI 1 NGÔI NHÀ MÀ NHỮNG CỘT TRỤ CỦA NÓ SỤP ĐỔ THÌ CẢ MÁI NHÀ SẼ ĐỔ ỤP UỐNG ĐẦU NHỮNG AI Ở TRONG CÁI NGÔI NHÀ ĐÓ
CÁC VỊ ĐANG TỰ CHẶT ĐI CÁI CÂY CHE BÓNG MÁT CỦA CÁC VỊ ĐẤY.....KHI 1 NGÔI NHÀ MÀ NHỮNG CỘT TRỤ CỦA NÓ SỤP ĐỔ THÌ CẢ MÁI NHÀ SẼ ĐỔ ỤP UỐNG ĐẦU NHỮNG AI Ở TRONG CÁI NGÔI NHÀ ĐÓ
vietnamconcrete 04/05/2018
Thôi thôi tôi biết rồi Yoyo ạ, công nhận đừng nên bao đồng chuyện thiên hạ, cho dù người ta có kiếm ăn bằng cách lòe thiên hạ thì cũng có ảnh hưởng gì đến mình đâu.
Xin quản lý đóng topic này dùm.
Xin quản lý đóng topic này dùm.
emvomr.dam 04/05/2018
hi vnconcrete, chính nghĩa luôn đứng về lẽ phải.
muốn biết có phải ng nhà trời ko vnconcrete chỉ cần so tài về huyền học là phải trái rõ ràng ngay, cụ thể đương sự đang thách đố về tử vi, có lẽ ý đương sự là ng nhà trời nên thiên cơ về ng đó bị che đậy, chỉ có ng thực sự giỏi mới thấy dc, như vậy lại chứng tỏ đương sự nói thật. vnconcrete chỉ cần khán đúng hạn quá khứ 50-70% là chứng tỏ mình đúng ngay ah. ah có thày Mikedo nữa, thày ấy vẫn nổi tiếng khán đúng hạn quá khứ 70-80% mà.
chúc vnconcrete thành công.
muốn biết có phải ng nhà trời ko vnconcrete chỉ cần so tài về huyền học là phải trái rõ ràng ngay, cụ thể đương sự đang thách đố về tử vi, có lẽ ý đương sự là ng nhà trời nên thiên cơ về ng đó bị che đậy, chỉ có ng thực sự giỏi mới thấy dc, như vậy lại chứng tỏ đương sự nói thật. vnconcrete chỉ cần khán đúng hạn quá khứ 50-70% là chứng tỏ mình đúng ngay ah. ah có thày Mikedo nữa, thày ấy vẫn nổi tiếng khán đúng hạn quá khứ 70-80% mà.
chúc vnconcrete thành công.
vietnamconcrete 04/05/2018
Ấy chết, Vn tuổi gì mà dám so tử vi với toàn người trời như thế. Hay là bạn nhờ thày Mikedo, thày NLTT, và một loạt các danh thủ trên này. VN mới học được tử vi có 3 tháng sao dám thế
Tôi chỉ giúp các thầy đưa tin thôi.
Tôi chỉ giúp các thầy đưa tin thôi.
YOYO 04/05/2018
Nhân vật này tự nhận anh ta là "ngọc hoàng đại đế" nhưng anh ta cũng nói rõ "ngọc hoàng đại đế" không phải là "ngọc hoàng thượng đế".... 2 khái niệm này nghe na ná như nhau nhưng hoàn toàn khác nhau . Từ trước tới nay dân gian luôn hay lẫn lộn giữa 2 khái niệm này . Không phân biệt nổi thì đừng vội nhao nhao lên . Cõi trời cũng có nhiều tầng . mỗi tầng đều có thiên chủ của mình nhưng nên nhớ chủ nhân của 1 tầng trời thì khác với chúa tể của mọi tầng trời
CaspianPrince 04/05/2018
vietnamconcrete, on 04/05/2018 - 13:20, said:
Dao càng sắc càng dễ đứt tay, cái gì càng lợi bao nhiêu thì có thể càng gây hại bấy nhiêu. Quan điểm của tôi trong cuộc sống là phải thành thật (ít nhất là phải thành thực được với bản thân mình), đồng thời phải cố gắng làm người tốt, ít nhất là khi có cơ hội
Cho nên đưa súng hay dao cho trẻ con chơi là đại kỵ.
Ví dụ về học địa lý: nếu dễ dàng tìm huyệt phát đế vương, thì nhiều vương phát lên, ắt thiên hạ đại loạn. Cho nên phải bí truyền là có lý do.
Lâu rồi không thấy Caspian lên đây, nhân đây thanh minh với bạn 1 câu là tôi có thể nói cho bạn nghe về sự hiểu của tôi về nạn dương cửu bách lục, nhưng tôi sợ, thành ra không dám nói. Bạn hiền thông cảm.
Cho nên đưa súng hay dao cho trẻ con chơi là đại kỵ.
Ví dụ về học địa lý: nếu dễ dàng tìm huyệt phát đế vương, thì nhiều vương phát lên, ắt thiên hạ đại loạn. Cho nên phải bí truyền là có lý do.
Lâu rồi không thấy Caspian lên đây, nhân đây thanh minh với bạn 1 câu là tôi có thể nói cho bạn nghe về sự hiểu của tôi về nạn dương cửu bách lục, nhưng tôi sợ, thành ra không dám nói. Bạn hiền thông cảm.
Chào anh, lâu nay tôi bận đi du lịch và tìm kiếm cơ hội mới nên không có nhiều thời gian đăng bài mặc dù vẫn đọc bài trên diễn đàn thường xuyên.
Mà ngày nay tôi nhìn vào huyền học chỉ như nhìn vào dòng nước mà thôi, nên tôi sẽ không viết bài về huyền học trong một thời gian dài sắp tới. Nếu viết bài, tôi dự định hoàn tất mấy chủ đề về giáo dục còn dang dở trên này từ một hai năm trước.