←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

SỰ BUỒN BỰC LÀM THAY ĐỔI NÃO BỘ THẾ NÀO

Locked

7 8 9 10

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 03/08/2018

Đúng là hôm qua tôi nổi nóng vì đang tập trung tinh thần để nói chuyện thì có người xen ngang làm gián đoạn sự suy nghĩ. Đúng là mình đã sai ở điểm đó. Sai thì tôi nhận lỗi.

Thấy lời đoan chính dễ nghe (Truyện Kiều).

Người đàn bà điều đầu tiên cần phải là đoan chính cho dù có điều gì đi chăng nữa sự đoan chính vẫn là một nết đẹp của người phụ nữ Á Đông. Từ khi thốt ra câu nói " lên bàn thờ dòm mông gà " là tôi đã thấy ngay con người này vừa vụng về, vô duyên và dơ dáng. Rớt ngay từ lúc đó !
Một câu nói cớt nhả thốt ra từ cửa miệng một người nữ đã cho thấy con người này có một tâm hồn không đoan chính.
Cho nên từ đó tôi đã không muốn nói chuyện với con người này.
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 03/08/2018

Mỗi ngày tôi nổi nóng vài lần, hiếm khi tôi không nỗi nóng. Duy có nàng Mèo dễ thương chịu đựng được tôi . Nay nàng thành tro bụi thì tôi còn biết kiếm ai để hỏi ý kiến mỗi khi gặp vấn nạn về cách xử thế. Nàng chỉ nói 1 câu làm cho tôi ghi nhớ

Làm thế nào cũng không làm hài lòng người ta

Bạn thân của nàng thuộc loại chảnh nghe câu này mà hiểu ra sự tình nhưng bây giờ người bạn đời của tôi không còn nữa, cứ tưởng tôi sẽ nguôi ngoai quên đi đau buồn nhưng nào dè tôi hầu như chảy dòng lệ hàng ngày, nghiệm lý lá số thì chẳng lẽ tôi sẽ khóc hoài cho hết 7 năm hơn hay sao để hết kiếp nạn đau buồn nhất cuộc đời mình . Định mệnh có lý lẽ biến dịch trong đó, trong tỉnh có động, cứ nhìn cái khung định mệnh trơ trơ mà thấy rằng con người biến động thì bất cứ cái khung nào cũng rung rinh dời đổi .

Mỗi người đều có vấn đề và tôi đã từng gặp ít nhất 2 người tu cả 30-40 năm cũng đầy chấp ngã thì nói chi chúng ta đang tiến bước về phía Thiền môn Phật đạo \.

HC
Sửa bởi Hoa Cái: 03/08/2018 - 09:38
Trích dẫn

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 03/08/2018

Cảm ơn Lão đã thông cảm, tui biết buồn nhất là chôn vợ, tui còn sếp của tui quản lý, vì còn thằng út còn đang học đại học cho nên nó ở với sếp, tui dìa nhà ở với má vì tui già rồi hết gân rồi nên chịu lạnh hổng thấu, mai mốt thằng út ra trường thì giao nhà cho nó, sếp tui sẽ dìa với tui.
Vợ chồng với nhau tui cũng có kỷ niệm nhớ mãi, mỗi lần đi công tác xa nhà dìa nàng đón ở phi trường thấy tui là nhào zô ôm hôn liền, hồi đầu tui cũng ngượng lắm, chẳng hiểu vì sao hihihi nhưng nhớ mãi.
Chuyện vừa qua, tui nghĩ chuyện vặt bỏ không nhắc đến nữa. Tui đang chờ thằng hai dắt vợ nó dìa rồi thì dắt cả đám đi chơi dưới miền tây luôn.
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 03/08/2018

Lão làm như giai tân mắc cở hổng bằng. Hihi
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 03/08/2018

Ngày trước TVLS xôm tụ hẳn khi có Độc Cô Cầu Thắng trong đám anh em tưng bừng huyên náo làm lão đứng ngoài thấy hết nhưng không tham gia, cho đến khi DCCT bỏ đi tu, rồi thất ca tam đệ bây giờ ra sao ? Như 1 cuộc bể dâu .

Ngày nào Hỏa Tinh già còn viết bài, thành người thiên cổ và có người tại đây phải đi chôn .

Tại sao tôi không thể giải quyết nhiều kỳ án nhức nhối trong lòng ! Mẹ tôi nhìn như 1 mãnh hổ, lúc chết bà dịu hẳn, bận y phục như 1 người Bắc quay đầu về cố hương, cố thủ tham tài tới đâu cũng buông xuôi tay không mang theo bất cứ cái gì, rồi cũng thành tro bụi .

Kể từ 2012, khởi đầu từ cái chết Vuan97, tôi mất tổng cộng 5 người thân mà khó lòng tạo dựng quan hệ khác thay thế cái đã mất .

HC
Trích dẫn

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 03/08/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 03/08/2018 - 10:37, said:

Lão làm như giai tân mắc cở hổng bằng. Hihi
Giai tân thiệt chứ bộ, cắm đầu đi cầy chứ có dám nhòm ngó gì ai đâu lão. Nhưng ông giời thương "mèo mù vớ được cá rán" .Sếp của tui làm kế toán trong cùng Cty.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 03/08/2018 - 11:04, said:

Ngày trước TVLS xôm tụ hẳn khi có Độc Cô Cầu Thắng trong đám anh em tưng bừng huyên náo làm lão đứng ngoài thấy hết nhưng không tham gia, cho đến khi DCCT bỏ đi tu, rồi thất ca tam đệ bây giờ ra sao ? Như 1 cuộc bể dâu .

Ngày nào Hỏa Tinh già còn viết bài, thành người thiên cổ và có người tại đây phải đi chôn .

Tại sao tôi không thể giải quyết nhiều kỳ án nhức nhối trong lòng ! Mẹ tôi nhìn như 1 mãnh hổ, lúc chết bà dịu hẳn, bận y phục như 1 người Bắc quay đầu về cố hương, cố thủ tham tài tới đâu cũng buông xuôi tay không mang theo bất cứ cái gì, rồi cũng thành tro bụi .

Kể từ 2012, khởi đầu từ cái chết Vuan97, tôi mất tổng cộng 5 người thân mà khó lòng tạo dựng quan hệ khác thay thế cái đã mất .

HC

Anh HoaTinh thì thiêu rồi ra sông. Còn tử vi tử veo bậy giờ mà bàn thì tui cũng mất hứng, cũng ớn ớn nó rồi. Đốt mớ tàng thư trong đầu tự nhiên tui nghĩ hình như mình vừa giải thoát cho mình. Có thể đi chơi về chắc có hứng lại.
Sửa bởi V.E.DAY: 03/08/2018 - 11:34
Trích dẫn

KhongSoBun's Photo KhongSoBun 03/08/2018

- Tâm không đủ sáng thì xem bói toán dễ gây ra nghiệp chướng.
Tỷ dụ Tôi xem bói cho một người ,người ấy hỏi tháng ấy có được tiền không?
Nếu tôi nói được thì người ấy sẽ đánh bạc để được thiên lộc.
Nếu tôi nói Không thì người ấy sẽ nghĩ rằng học tập chẳng ra gì,và có ý bỉ bôi.
Trên đời này thiếu gì những người như thế.Thế thì một là phế bỏ,hai là chọn người mà xem.
Tôi thì chọn phế bỏ.Chứ tôi không có tác phong ban phát phước lộc bằng cách xem bói toán.Bởi vì ở đây nó chính là hiện tượng cộng nghiệp.Không phải lúc nào tâm cũng không vọng động,nếu nói tâm sáng thực chỉ có trẻ nít: Nhân chi sơ tính bổn thiện.
Tính tương cận tập tương viễn.
Cẩu bất giáo tính nãi thiên.
(sinh ra vốn thiện,lớn lên môi trường khác nhau mà tính cách bị thay đổi theo,phải giáo dục để tính ấy không bị thay đổi theo môi trường)
Trích dẫn

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 03/08/2018

Tôi chưa từng hành nghề xem bói bao giờ, chỉ trừ trong giai đoạn vượt biên có xem cho những người quen, bạn bè mà thôi. Bây giờ thì càng lại không muốn xem vì sự giả dối, lừa lọc, tôi đã xóa tất cả những pm nào có trong hộp thư mà không mở ra đọc. Tôi chẳng sợ gì cái gọi là nghiệp chướng cả.
( có bàn chẳng qua là nói về lý thuyết tổng quát mà thôi, không đi vào chi tiết của bất kỳ lá số nào. )
Sửa bởi V.E.DAY: 03/08/2018 - 12:03
Trích dẫn

Lou's Photo Lou 03/08/2018

còn hơn xem tấu hài nữa. Ngồi cười ruồi chớ biết mần răng. v chính thức gạch chữ bác đằng trước vì k đủ tư cách. Mọi bước đi của bản thân đều là sự tính toán, dùng private message cũng là tính toán, xin lỗi cũng là tính toán, kể những câu chuyện để ăn mày lòng thương cảm cũng là sự tính toán....

v viết xin lõi như sao: ở #121 phần sau đá giò lái chuyện cái mông gà. Bi giờ mới hiểu là vì cái mông gà mà hẹp hòi tâm lượng để bụng. Nếu nói diễn tả tính chân của chủ topic không có gì có thể hay hơn câu cmt #102 của Expander0410. Nếu chỉ dừng lại ở xin lỗi vu vơ là vừa đẹp theo Lu. Nhưng v không có khả năng giải quyết vấn đề, mọi thứ cần phải học v à.

Thực ra có mang 1o cái mông gà ra thì cũng không phải là vấn đề của Lu. Viết cho người mà toàn tả chân bản thân âu cũng là một nghệ thuật mà Lu cần học tập. Nếu tư chất của 1 con người chỉ có thể được thẩm định qua 1 cái cmt vu vơ cắt cúp thì Lu hoàn toàn có thể thẩm định tư chất của v qua những cmt với Lu ở topic này. fair?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nếu ở #91 không đá cá nhân tử bình mà viết thành:' Không có mâu thuẫn giữa đúng và sai, chỉ có mâu thuẫn giữa 2 cái đúng. Ông có si nghĩ của ông và tôi cũng vậy. Bi chừ chúng ta đường ai nấy luyện thì tốt hơn'.
Thì đã không gặp Lu trong này. Chắc gì bản thân v học thuật đã tịnh tiến hơn người khác? Hoặc giả đây có thể là lí do Lu đi hỏi hết trừ v

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
-----------------------
Bi giờ chúng ta bàn về lòng tự trọng. Xin hỏi v có không? Bán cho Lu 5oo.
Theo v 1 người có cái lòng tự trọng ấy, có dùng private message của người khác để take advantage không? Ý là đang nói của người khác, bản thân v chắc chỉ nghe kể lại, nên giá trị tham khảo còn không có huồng hồ là tính chính danh. hì hì


Bản thân thì chấp ngã mà cứ viết những thứ vượt quá tầm chỉ để lộ điểm yếu bản thân. Khi k vượt qua được thì nổi nóng chỉ là cái cớ.
Mời v đọc lại xem Lu có cần phải kể những câu chuyện màu mè, miệt thị v, lôi kéo người khác không?

v không phải công thần được tvls cấp đất, nếu muốn mình không vấp phải đá thì đóng cửa tự viết tự thưởng lãm. Lu cần vô topic của v chắc? Nhưng v lại cứ thích chứng tỏ thích đá giò lái thích Lu vô viết. ok5.
Đúng là thú thương đau.
Thôi kết thúc nhé. Lu viết xong thấy bản thân lùn đi mấy phân cũng thấy mõi rồi. Lu trước nay không có những suy nghĩ dở hơi về v đâu. Đây là sự thật. Nhưng hôm qua thì có rồi.
Trích dẫn

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 03/08/2018

Tôi không tranh cãi hay giải thích với cô. Cô có dơ dáng hay không thì mọi người đọc sẽ thấy.
Lời xin lỗi tôi viết ở #121 là xin lỗi những người khác đọc, với cô thì không.
Sửa bởi V.E.DAY: 03/08/2018 - 12:25
Trích dẫn

HeartOfGold's Photo HeartOfGold 03/08/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lou, on 20/05/2017 - 22:37, said:

Thực ra Lu k coi được, có người khác coi dùm hậu vận cho bạn luôn rồi.

Ế lô Lou xinh gái, dạo nầy đang nát quá.

Nay mạo muội hỏi Lu có thể ném vô inbox mình xem có gì tươi sáng đc k0 Lu?
Trích dẫn

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 03/08/2018

Nhân tiện có anh MM ở đây, anh có thể cho ý kiến, rõ ràng tôi không đụng chạm gì đến cô ta, tự dưng cô ta nhẩy xổ vào tôi rồi cà khịa, anh thấy sao ?

( Tôi không lạ gì những đòn ngón của cô ta, họ tung hô mình lên là thánh sống để sau đó cột chặt mình vào những điều mà họ tung hô, rồi căn cứ vào đó chữi bới. Trên các diễn đàn sinh hoạt khác tôi đọc thấy nhiều loại như vậy rồi nên tôi không hề bất ngờ trước cô ta đâu )
Sửa bởi V.E.DAY: 03/08/2018 - 12:45
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 03/08/2018

Ta và người đều không vui, lòng không vui, trời đất cũng chẳng vui.
Đúng sai oan ức thôi cho qua chẳng biện bạch chi cho bản thân thêm phiền, cười vui để Riêu thuỷ hoá tửu mà uống vui cùng trăng.

Lão mời được anh minhminh nhậu ruợu thay cà phê thì khen lão hay hihi

Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 03/08/2018

SỰ BUỒN BỰC LÀM THAY ĐỔI NÃO BỘ THẾ NÀO

Dù sao cô Lou cũng là nhi nữ
Dù sao Anh V.E.DAY cũng là đại trượng phu tiền bối

Khi não bộ động theo buồn bực thì sẽ không có lợi gì cho mình
Khi giận hờn miệng lưỡi lắm chua cay .
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 03/08/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Expander0410, on 02/08/2018 - 20:48, said:

Điều này tôi xin chia sẻ cùng anh! Thực tế tôi cũng đã can qua rồi.
Nhiều lần tôi luận tử vi, vào phần hung một chút. Thế là đương số quay ra "quạt" liền, nói là đã không vỗ về, an ủi rồi còn nói cho người ta lo lắng. Tôi xin lỗi và im lặng, từ đó nghỉ chơi luôn.
Rồi thì mình nói gì không vừa ý họ, họ để trong lòng rồi lâu lâu thấy mình phát ngôn gì là vào phản biện liền. Đành rằng phản biện là tốt nhưng cứ kiểu té nước theo mưa, mượn gió bẻ măng thì tôi thấy hèn kém quá.
Tôi nói ra đây không để ám chỉ bất kì ai trong diễn đàn này. Mong các bạn tiếp nhận như là nghe tôi chia sẻ câu chuyện riêng của bản thân. Hoan hỉ!

Tui hiểu Expander ám chỉ cái gì, ai đó nhưng mà tui không còn muốn chiến tranh nữa nên hoan hỉ mong các bạn bỏ qua vì nếu chừng 3 năm nữa lão HC sẽ vong mạng thì TVLS sẽ mất 1 cây viết có bài đăng nhiều nhất trước giờ .

HC
Trích dẫn
Locked

7 8 9 10