SỰ BUỒN BỰC LÀM THAY ĐỔI NÃO BỘ THẾ NÀO
KhongSoBun 03/08/2018
Tôi nghĩ cứ để cô Lou viết,viết nhiều thì mỏi tay và vì phải nghĩ nhiều nên ắt phải mệt óc.Trước có cô PMK thì phải,viết những lời xảo trá.Bây giờ có thấy đâu? Mất mặt rồi đó thôi.Cũng có thể là đã xong nhiệm vụ.
minhminh 03/08/2018
He he
Cụ Địa ơi
MM , từ khi bao tử chảy máu lần thứ ba thi bỏ đứt rượu rồi , cả rượu thuốc , rượu sâm nhung cao quế gì bỏ hết
Vui lắm nể lắm thì chỉ một xây chừng Trúc diệp thanh ,
Cụ Địa ơi
MM , từ khi bao tử chảy máu lần thứ ba thi bỏ đứt rượu rồi , cả rượu thuốc , rượu sâm nhung cao quế gì bỏ hết
Vui lắm nể lắm thì chỉ một xây chừng Trúc diệp thanh ,
V.E.DAY 03/08/2018
Hoa Cái, on 03/08/2018 - 12:53, said:
Tui hiểu Expander ám chỉ cái gì, ai đó nhưng mà tui không còn muốn chiến tranh nữa nên hoan hỉ mong các bạn bỏ qua vì nếu chừng 3 năm nữa lão HC sẽ vong mạng thì TVLS sẽ mất 1 cây viết có bài đăng nhiều nhất trước giờ .
HC
HC
Hoa Cái 03/08/2018
Tôi là người hay giận, năm xưa tôi đòi chia tay : nàng Mèo vừa khóc vừa hát 2 bài -- Yêu Anh Bằng Cả Trái Tim và Gửi Về Anh - làm cho tôi vui và làm hòa với nàng ngay lập tức .
Yêu em, yêu em nghe anh bằng cả trái tim
Yêu em, yêu em nghe anh đừng xa lánh em
Xin nói câu thề nguyện, dành luôn cho em
Từng nụ hôn riêng, mùa đông ấm áp
Mùa hè mênh mông, mùa thu êm
Gởi về anh, một lá thư em viết bên đèn khuya
Thời gian (len lén ),đi mãi không ngừng, đêm tối mơ hồ
Ngày anh đi, mang theo bao vạn niềm nhớ, mang biết bao ân tình,
nhìn anh thấy giận hờn, cỏ cây cũng u buồn
Riêng một mình em.., đau đớn,.. xót xa.,..
Bên trên là những lời mà nàng đã mượn nhạc để xin hòa với tôi . Bây giờ tôi chỉ còn 2 hàng nước mắt muốn xin lỗi người yêu của tôi mà không có dịp nữa!
Mọi sự căng thẳng nên dẹp bỏ vì đời sống ngắn ngũI lắm .
HC
Yêu em, yêu em nghe anh bằng cả trái tim
Yêu em, yêu em nghe anh đừng xa lánh em
Xin nói câu thề nguyện, dành luôn cho em
Từng nụ hôn riêng, mùa đông ấm áp
Mùa hè mênh mông, mùa thu êm
Gởi về anh, một lá thư em viết bên đèn khuya
Thời gian (len lén ),đi mãi không ngừng, đêm tối mơ hồ
Ngày anh đi, mang theo bao vạn niềm nhớ, mang biết bao ân tình,
nhìn anh thấy giận hờn, cỏ cây cũng u buồn
Riêng một mình em.., đau đớn,.. xót xa.,..
Bên trên là những lời mà nàng đã mượn nhạc để xin hòa với tôi . Bây giờ tôi chỉ còn 2 hàng nước mắt muốn xin lỗi người yêu của tôi mà không có dịp nữa!
Mọi sự căng thẳng nên dẹp bỏ vì đời sống ngắn ngũI lắm .
HC
Expander 03/08/2018
Hoa Cái, on 03/08/2018 - 12:53, said:
Tui hiểu Expander ám chỉ cái gì, ai đó nhưng mà tui không còn muốn chiến tranh nữa nên hoan hỉ mong các bạn bỏ qua vì nếu chừng 3 năm nữa lão HC sẽ vong mạng thì TVLS sẽ mất 1 cây viết có bài đăng nhiều nhất trước giờ .
HC
HC
Lão thế này thì khiến người quen biết Lão qua diễn đàn (người dưng) như tôi còn thấy lo lắng thay nữa là người thân của Lão.
Người yêu thương ấy của Lão tuy đã khuất nhưng họ luôn ở bên cạnh Lão, thấy lão đau khổ thế này thì chẳng ai vui được.
Còn chuyện tranh đấu, tặng Lão và các bác câu này "The dog bark but the caravan goes on"!
Tôi thấy ở một vài diễn đàn, có những thành phần rất hay xỉa xói, và mở mồm ra là văng tục. Lão cũng bỏ sinh hoạt ở những nơi đó rồi nhưng thi thoảng chúng nó lại đào chuyện cũ lên nhắc lại. Thôi thì xin lỗi mọi người, kệ cha chúng nó đi, quan tâm làm chi.
Lão cứ tiếp tục sinh hoạt trên này, đăng kì án không thể đóng cho mọi người có nơi luận đàm. Với tôi, Lão luôn là Đệ Nhất Kì Viên, xưa nay khó ai sánh bằng!
P/s: Tôi chưa có quyền tham gia được mục Tử Vi mà vào góp vui với lão, có lẽ tư cách thành viên "Hội viên mới" chưa cho phép, Tôi mong ước có ngày tư cách thành viên đủ để vào quậy tưng bừng cho lão đau đầu với tôi để quên đi phiền muộn!
Expander 03/08/2018
Lou, on 03/08/2018 - 12:01, said:
..
v viết xin lõi như sao: ở #121 phần sau đá giò lái chuyện cái mông gà. Bi giờ mới hiểu là vì cái mông gà mà hẹp hòi tâm lượng để bụng. Nếu nói diễn tả tính chân của chủ topic không có gì có thể hay hơn câu cmt #102 của Expander0410. Nếu chỉ dừng lại ở xin lỗi vu vơ là vừa đẹp theo Lu. Nhưng v không có khả năng giải quyết vấn đề, mọi thứ cần phải học v à.
...
Thôi kết thúc nhé. Lu viết xong thấy bản thân lùn đi mấy phân cũng thấy mõi rồi. Lu trước nay không có những suy nghĩ dở hơi về v đâu. Đây là sự thật. Nhưng hôm qua thì có rồi.
v viết xin lõi như sao: ở #121 phần sau đá giò lái chuyện cái mông gà. Bi giờ mới hiểu là vì cái mông gà mà hẹp hòi tâm lượng để bụng. Nếu nói diễn tả tính chân của chủ topic không có gì có thể hay hơn câu cmt #102 của Expander0410. Nếu chỉ dừng lại ở xin lỗi vu vơ là vừa đẹp theo Lu. Nhưng v không có khả năng giải quyết vấn đề, mọi thứ cần phải học v à.
...
Thôi kết thúc nhé. Lu viết xong thấy bản thân lùn đi mấy phân cũng thấy mõi rồi. Lu trước nay không có những suy nghĩ dở hơi về v đâu. Đây là sự thật. Nhưng hôm qua thì có rồi.
Ham hố gì mấy cái chuyện thị phi mà cô lại làm vậy! Uống no nước rồi nhảy lên giường làm một giấc cho khỏe đi cô!
Sửa bởi Expander0410: 03/08/2018 - 14:51
Lou 03/08/2018
Expander0410, on 03/08/2018 - 14:49, said:
Tôi khuyên cô Lou nên tiết chế lại, và cũng đừng lấy cmm của tôi ra phục vụ mục đích công kích cá nhân của cô nữa, khiến nhiều người hiểu nhầm ý tôi.
Ham hố gì mấy cái chuyện thị phi mà cô lại làm vậy! Uống no nước rồi nhảy lên giường làm một giấc cho khỏe đi cô!
Ham hố gì mấy cái chuyện thị phi mà cô lại làm vậy! Uống no nước rồi nhảy lên giường làm một giấc cho khỏe đi cô!
v nếu biết có thể công kích cá nhân người khác thì người khác đều có thể làm như vậy.
Đúng là k hay ho gì. Nhưng chỉ 1 cmt vô thưởng vô phạt Expander0410 đã sợ người khác hiểu lầm.
Trong khi v sau khi ghi xin lỗi vu vơ thì lại cố tình tấn công cá nhân tiếp.
Nếu biết là không hay ho thì đừng làm với người khác. Làm 1 lần thì là vô ý, nhưng đến lần thứ 4 là cố tình.
Bạn Expander0410 khuyên rất hay. Lu sẽ tạm dừng ở đây. Nhưng nếu v vẫn cố tình cạnh khóe Lu nhất định sẽ lại quả. Trước khi trách người thì nên trách mình trước.
KhongSoBun 03/08/2018
Nói năng linh tinh đi ra ngoài kia,đã không biết cái gì zen với dèn.