←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

today HAHA



1 2 3 |»|

T.AO's Photo T.AO 08/06/2018

khóa thì sang đây
cãi nhau tiếp đê =)))
bún chả tiếp đê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 08/06/2018

Tôi đang gõ chuyện về cánh chữ nghĩa làng Tân nho,khóa thì giải tán đi ăn cơm.Không kể chuyện nữa tôi dỗi rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

....và cũng hơi đói nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ờ hay hôm nay ăn bún chả nhỉ.Cũng là sáng kiến trời đang nóng.Ngoài trời thôi!.
Vừa làm câu chúc thứ sáu vui vẻ....Em T.ao đánh răng chưa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Có trả lời câu hỏi thắc mắc của tôi không ? hay là anh đi dò post?.
Khi tôi gõ chữ đủ để không vi phạm luật của diễn đàn,dù sao thì cái nick này cũng không thể để khóa được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui vẻ 1 hoặc hai năm nữa,Cảm giác thế nào?.
Trích dẫn

MR.Khanh.Hoang's Photo MR.Khanh.Hoang 08/06/2018

@NNLTT: Sư Phụ không cho mình ra đời vì chưa thông đất nước gió lửa, chưa mở xong luân xa. Nên mới nhờ bạn xem sau này mình thế nào. Mà nhờ không không thì làm sao mà được nên sẵn tiện đang tụng Kinh Địa Tạng, nên trao đổi thôi.
Mình thì không hứng thú gì lắm với vận nước. Người ta chết đây sinh kia. Kiếp này là người bên này, kiếp sau thì làm người bên kia. Đánh qua đánh lại thì cũng đánh lên tổ tiên thôi, có hay ho gì đâu.
Mình có hứng thú với tiền thôi.
Mà vụ phong Thần đợt này thì chưa diễn ra mà đúng không ta?
Sửa bởi MR.Khanh.Hoang: 08/06/2018 - 12:52
Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 08/06/2018

Đang số 99 đẹp tự nhiên đảo cầu về 70.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lô 70 nổ 1 nháy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 08/06/2018

có phải em thích anh nên hay theo vô mấy topic có anh không? nói đi , nhận đi hay phải để anh đi dò history post của em

anh ráng gõ bài làm sao để không bị khóa nick nhé, anh không thể bị khóa nick dc

chúng ta cứ vui vẻ trên đây cỡ 1, 2 năm nữa. rồi sau đó ....em thấy sao , em thấy thế nào


=)))) quẩy lên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TieuDu's Photo TieuDu 09/06/2018

Cô T.AO hay ăn bún chả ?
Đầu bếp giới thiệu món bún chả Hà Nội cho Obama treo cổ tự tử !
Hai hiện tượng không liên quan gì, chỉ tự cảm nhận là hơi nặng vía.

Từ khi biết thân thế ngài Đinh Văn Tân thì tôi sử dụng kính ngữ "Ngài" với tấm lòng kính trọng chân thật nhất.
Bà nội cô T.AO người ta gọi là "cụ" là đúng rồi, chả nhẽ xưng hô là "ngài"?

Từ Đinh Lê Lý Trần đến nay, bản đồ Việt Nam thời nhà Nguyễn là rộng lớn và đầy đủ nhất, bao gồm cả các cứ liệu về biển đảo.
Sửa bởi TieuDu: 09/06/2018 - 00:14
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 09/06/2018

today
ăn phở bò và hello grandma
gọi cụ là đúng rồi , 101 rồi mà trv

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Sửa bởi T.AO: 09/06/2018 - 09:37
Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 09/06/2018

Chẳng biết cứ bay toppic đi cái đã.
Phúc to , người lớn... Đây đếch sợ. A hahaha.
Anh đây chỉ quan tâm tình hình tây hồ cửa ngõ trung giới, những cái khác đếch quan tâm.
Gan lỳ cóc tía à ....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)))).
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 10/06/2018

trưa bún chả
tối cơm gà sườn đậu với bạn đồng nghiệp chân tay:p
về nhà thì họp tiếp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 10/06/2018

Đổ xăng ban đêm

Kìa cô mắt xếch tóc loăn quăn
Dạng háng ăn đêm cạnh cái hồ
Mắt xem di động tin buồn đến
Miệng lùa bún chả nuốt luôn ruồi.
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 10/06/2018

today

về nhà bạn ^^
bạn rủ về nhà bạn , bạn bảo bố tớ làm thịt quay ngon lắm
quê bạn có bún chả 10k có cơm bố bạn làm
mẹ bạn mất sớm , bố bạn ở vậy nuôi con
à bố bạn làm nghề thợ xây , vào mùa bố bạn còn đi gặt thuê nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 10/06/2018

Đính chính cho các bạn là TÔI NHẦM giữa hai người này.Tuy nhiên kiến thức thì không nhầm, các bạn đọc lưu ý.
Tôi đã tiên lượng và chấp thuận việc này, nay xin nhắc lại:
1.Khi ai thích đến học thì đến, thích đi thì tôi cho đi.KHÔNG GÂY KHÓ KHĂN.
2.Tôi sinh hoạt ở taqn chỉ làm giảng sư môn tử vi, không phải ADMIN.
(và tôi không dính dáng tiền, tình, ơn huệ gì cả với diễn đàn,học viên. RÕ NGUYÊN VĂN)
Nội dung bạn tuphuongsaigon như sau:
Gởi Vonga:
Tôi là thiendongsg, hôm nay tôi muốn có vài dòng gởi đến chú:
Đầu tiên biết chú có 1 sự nhầm lẫn giữa tôi và nick tuphuongsg bên tuvilyso nên buộc tôi phải nói cho chú biết là: chúng tôi là dì cháu (dù là dì cháu nhưng tuổi tác ko chênh lệch nhau nhiều), và vì tôi ko rành tin học nên nó đã sử dụng mail của nó để tạo nick cho nó bên tuvilyso và tạo nick cho tôi bên thienatquynhan này (nay nó về nhà tôi chơi nên tôi mới biết những chuyện ko đáng phải xảy ra như thế này (nếu như tôi đừng học tử vi của Vonga)).

(phần in đậm):

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tôi nói ví dụ Thằng Nguyễn Ánh nó không được phong thần,tôi dòm mãi mà mới thấy một cái miếu bé tí tận Cà Mau.Lý do sau khi nó được nước nó thấy vợ Quang Toản đẹp quá,nó quyết lấy còn đâu nó chém tất.
Cả quần thần can thiên hạ thiếu gì gái đẹp,nó bảo t*o có cả thiên hạ thì cái gì chẳng là của t*o.
Tư cách như thế nên sổ bộ Thượng Trung Hạ không có tên nào là Nguyễn Phúc Ánh cả Phải thờ thôi chứ thờ cũng không có thiêng,cầu không được thì dân gian nó không phá đi là may chứ ai nó thờ.Các bạn không biết cái gì thì mới bôi vẽ láo lếu, nếu cô tuphuongsaigon không phải là học trò bên tử vi,TÔI THÈM MÀ COMMENT DIỄN GIẢI DÀI NHƯ THẾ.TÔI KỆ BỐ NÓ CHỨ.

Read more:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TuViLySo_Org

Dù biết rằng khi đã quyết định đăng thông tin lên thì những người khác sẽ biết nhưng thà rằng chính bản thân tôi đăng hoặc là những thành viên (member) moi móc thông tin thì tôi chẳng nói làm gì mà đằng này người đưa thông tin lên mạng từ trang này sang trang kia lại là 1 thành viên của admin (Vonga). Nên, nay tôi muốn viết những dòng này chỉ với mong thông tin ở bên nào thì ở nguyên bên ấy vì chúng tôi là 2 cá nhân khác nhau. Sẽ rất cám ơn chú về điều này!
Dù rằng cháu tôi nói là ko thành vấn đề nhưng bản thân tôi cảm thấy rất áy náy vì vô tình tôi đã làm phiền đến nó, cho nên dù rất tiếc nhưng tôi vẫn quyết định ngưng học tử vi của Vonga để ko ảnh hưởng đến sự riêng tư hay bảo mật của nó (dù ko là gì, dù biết rằng trên diễn đàn là mạng ảo nhưng người là thật!)
Chào Vonga!

Bạn tuphuongsaigon kể từ bây giờ không còn là học viên của tôi nữa!.
NAY ĐÍNH CHÍNH VÀ THÔNG CÁO để RÕ RÀNG.
Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 10/06/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Khanh.Hoang, on 08/06/2018 - 12:43, said:

@NNLTT: Sư Phụ không cho mình ra đời vì chưa thông đất nước gió lửa, chưa mở xong luân xa. Nên mới nhờ bạn xem sau này mình thế nào. Mà nhờ không không thì làm sao mà được nên sẵn tiện đang tụng Kinh Địa Tạng, nên trao đổi thôi.
Mình thì không hứng thú gì lắm với vận nước. Người ta chết đây sinh kia. Kiếp này là người bên này, kiếp sau thì làm người bên kia. Đánh qua đánh lại thì cũng đánh lên tổ tiên thôi, có hay ho gì đâu.
Mình có hứng thú với tiền thôi.
Mà vụ phong Thần đợt này thì chưa diễn ra mà đúng không ta?
Quan điểm của tôi như thế này: Cứ sống cho đúng quy chuẩn đạo đức thế là ổn thỏa.Còn chuyện khác thì không cần quan tâm,mỗi một người đều có nhiệm vụ riêng.Và để thực hiện thì rất khó... Ví dụ tôi làm nhiệm vụ giảng sư thì tôi gặp vấn đề như trên,vì thế tôi bây giờ 18h24 phút 10/6/2018 DL mới qoute( dẫn chứng cụ thể, ví dụ sinh động) để cho bạn hiểu rằng: Thời buổi vàng,thau lẫn lộn này,việc tu hành là rất khó.
Bạn tu tập cứ tu tập,Thầy của bạn sẽ chỉ cho bạn những điều cần thiết.
Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 10/06/2018

Đại cách mệnh văn hóa mạng ảo.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người của triều đình có những vị thuộc cẩm y vệ có số 2, pháp bảo là thanh gươm, lá chắn, mà có người phải đi làm thuê, có người thì lúc nhớ lúc không thơ thẩn ngớ ngẩn, nói kể bảo có lúc nó trả cho 1 triệu/1 buổi làm cho hải quân.Nhưng cởi trần vã mồ hôi ra.
Thế mới biết là lên xuống thực thất thường như chữ phúc quả thực là rối rắm.
Có người Đánh Pháp xong bỏ súng xuống cầm bút lên,chỉ vì không chấp nhận thư giới thiệu cậu ấm cô chiêu dốt nát, mà phải bị bỏ bút về chăn vịt, trông nghĩa trang người chết,nhà 5 người con nheo nhóc.Có người bạn cám cảnh phải làm bài thơ kể mới biết sự tích,nguyên do.
Lại có mỏ vàng trị giá 60 tấn,thổ phỉ nó đào gần hết,hỏi gọi điện cho ai đấy.. Thì là gọi cho thằng tướng cướp đứng đầu vùng Yên Thế.
Hai mảng sáng tối mờ mờ ảo ảo, khiến người đi trong vùng ấy ắt phải lầm đường lạc lối quả nhiên không sai.
Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 10/06/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 10/06/2018 - 12:09, said:

today

về nhà bạn ^^
bạn rủ về nhà bạn , bạn bảo bố tớ làm thịt quay ngon lắm
quê bạn có bún chả 10k có cơm bố bạn làm
mẹ bạn mất sớm , bố bạn ở vậy nuôi con
à bố bạn làm nghề thợ xây , vào mùa bố bạn còn đi gặt thuê nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Đây người ta gọi NHỊN MIỆNG ĐÃI KHÁCH QUÝ.
Có Thơ luôn vừa ăn vừa nghe thơ cho thi vị

Khách đến chơi đây có thịt quay
Đồng khô ruộng cạn lắm khi Nhàn
Đĩa xôi đó gạo bên trung quốc
Vắt chanh,nước mắm gốc Phân Lân.
Trích dẫn


1 2 3 |»|