today HAHA
T.AO 11/06/2018
thật giờ này đang ngồi xem phim khủng long
cá nhân thì cực kỳ thích khủng long
mà đậu đen ngồi cạnh 1 cặp cha nội thì dại gái còn bà nội thì sợ sệt
cứ mỗi lần thấy khủng long bà nội kia lại rên lên la với thằng kia aaaa ối anh ơi , lúc gay cấn lấy tay che mắt còn hơi hé ra
sau đó lại chơi trò question & answer như thể cha nội kia là giáo sư khủng long học
khủng long này thuộc loại gì ? ăn chay hay ăn mặn ? có to bằng vincom ko ?
sau khi được giáo sư khủng long học giới thiệu cho khủng long collection thì bắt đầu kêu lên con khủng long kia kìa mau chạy đi , leo lên tầng đi , chạy nhanh vào
- ê cho ng yêu vào ks đi kêu nhiều quá rồi đấy
bị bà nội lườm thôi anh chị tiếp tục đi em xin lỗi =))))
Sửa bởi T.AO: 11/06/2018 - 00:05
cá nhân thì cực kỳ thích khủng long
mà đậu đen ngồi cạnh 1 cặp cha nội thì dại gái còn bà nội thì sợ sệt
cứ mỗi lần thấy khủng long bà nội kia lại rên lên la với thằng kia aaaa ối anh ơi , lúc gay cấn lấy tay che mắt còn hơi hé ra
sau đó lại chơi trò question & answer như thể cha nội kia là giáo sư khủng long học
khủng long này thuộc loại gì ? ăn chay hay ăn mặn ? có to bằng vincom ko ?
sau khi được giáo sư khủng long học giới thiệu cho khủng long collection thì bắt đầu kêu lên con khủng long kia kìa mau chạy đi , leo lên tầng đi , chạy nhanh vào
- ê cho ng yêu vào ks đi kêu nhiều quá rồi đấy
bị bà nội lườm thôi anh chị tiếp tục đi em xin lỗi =))))
Sửa bởi T.AO: 11/06/2018 - 00:05
NNLTT 11/06/2018
@T.AO : Không cần trả lời nữa,tôi dạy cho Cô một bài học về tính khiêm tốn và bớt vọng ngôn cuồng ngữ đi.Nói Ông Đinh Văn Tân mở cho toppic ấy.Không cần giận dỗi.Cô là một con người bình thường thôi,không có khả năng gì cả.Nên vui là như vậy.
@MR.Khanh.Hoang : Tây Hồ vốn là trọng yếu,trước liễu hạnh có Dương không lộ,nhiều vị nữa trấn ngự tại đó.Liễu hạnh pháp lực vốn không cao,trận yểm dưới tây hồ lung lay nhất là đã có tác động của tàu năm 1955,sợ nhất là chúng nó thoát ra trốn trong dân gian vào nhân đạo thì hết sức phiền phức.Hiện tại thì nội bất xuất ngoại bất nhập nên chưa đáng lo.Thế thì câu sấm 10 phần chết 7 còn 3,chết 2 còn 1 ấy sẽ khác đi.Phải cho đúng vì là luật thiên.
Do đó phải có những người làm việc cho Trần Phủ,Chí Linh,quan Âm đi truy bắt.Thuộc bên bộ Hình.Kiếp trước tôi đã là chiến sĩ tử trận,chết khi còn rất trẻ,trên rừng núi..trước nữa thì là thượng sư có đủ pháp lực và phạm SÁT NGHIỆP,thù oán rất nhiều.Hiện kiếp,những người chỉ dạy tôi khi còn sống cương vị họ đều là Thầy của thầy thông thạo nho y lý số.Văn chương của tôi có khí cương sát,ngoài cuộc sống kiếp này tôi rất ít nói chuyện,rất ít kết giao chỉ dăm ba người bạn thân,quân tử.(lý do như vậy).Chỉ có tôi tìm người chứ người không thể tìm gặp được,tôi đều tính toán cả.
Đáng lý tôi không được kể khơi khơi như vậy,Nhưng không quá quan trọng,cho những người bớt tò mò,cũng không cần phải tin là thực.Việc khóa toppic kia là do tôi chủ đích tính toán,dẫn động sát khí nên bị đau cả một cánh vai từ đêm hôm trước CHỈ VÌ KHOE cái tài cao.Sát ý nổi lên khi tôi kể chuyện đi qua tây hồ phủ...cái này vốn là điểm yếu mấy chục năm nay vẫn chưa chế ngự được.Tu tập còn một bước nữa.Tôi không học lục đạo vì không cần thiết dễ tạo nghiệp oán.Nên không cần tham khảo Địa tạng bổn tôn.
2 năm nữa 32 tuổi tôi chỉ định phải lập thất,những chuyện cần làm trước phải làm cho xong, thật nhanh.Vì thế tôi không có thời gian.Khi khải ngộ thì mọi sự hết sức rõ ràng không còn mờ mịt phải đi hỏi ai nữa,và cái sự hỏi đó cũng trưởng lên sự THAM,nên người tu hành nên cân nhắc tiếp tục nhập luân hồi hay không?.
Khi tôi nói thế này thì có nghĩa là tôi không còn tồn tại ở diễn đàn này nữa,duyên nghiệp ở đây đã chấm dứt!.
@MR.Khanh.Hoang : Tây Hồ vốn là trọng yếu,trước liễu hạnh có Dương không lộ,nhiều vị nữa trấn ngự tại đó.Liễu hạnh pháp lực vốn không cao,trận yểm dưới tây hồ lung lay nhất là đã có tác động của tàu năm 1955,sợ nhất là chúng nó thoát ra trốn trong dân gian vào nhân đạo thì hết sức phiền phức.Hiện tại thì nội bất xuất ngoại bất nhập nên chưa đáng lo.Thế thì câu sấm 10 phần chết 7 còn 3,chết 2 còn 1 ấy sẽ khác đi.Phải cho đúng vì là luật thiên.
Do đó phải có những người làm việc cho Trần Phủ,Chí Linh,quan Âm đi truy bắt.Thuộc bên bộ Hình.Kiếp trước tôi đã là chiến sĩ tử trận,chết khi còn rất trẻ,trên rừng núi..trước nữa thì là thượng sư có đủ pháp lực và phạm SÁT NGHIỆP,thù oán rất nhiều.Hiện kiếp,những người chỉ dạy tôi khi còn sống cương vị họ đều là Thầy của thầy thông thạo nho y lý số.Văn chương của tôi có khí cương sát,ngoài cuộc sống kiếp này tôi rất ít nói chuyện,rất ít kết giao chỉ dăm ba người bạn thân,quân tử.(lý do như vậy).Chỉ có tôi tìm người chứ người không thể tìm gặp được,tôi đều tính toán cả.
Đáng lý tôi không được kể khơi khơi như vậy,Nhưng không quá quan trọng,cho những người bớt tò mò,cũng không cần phải tin là thực.Việc khóa toppic kia là do tôi chủ đích tính toán,dẫn động sát khí nên bị đau cả một cánh vai từ đêm hôm trước CHỈ VÌ KHOE cái tài cao.Sát ý nổi lên khi tôi kể chuyện đi qua tây hồ phủ...cái này vốn là điểm yếu mấy chục năm nay vẫn chưa chế ngự được.Tu tập còn một bước nữa.Tôi không học lục đạo vì không cần thiết dễ tạo nghiệp oán.Nên không cần tham khảo Địa tạng bổn tôn.
2 năm nữa 32 tuổi tôi chỉ định phải lập thất,những chuyện cần làm trước phải làm cho xong, thật nhanh.Vì thế tôi không có thời gian.Khi khải ngộ thì mọi sự hết sức rõ ràng không còn mờ mịt phải đi hỏi ai nữa,và cái sự hỏi đó cũng trưởng lên sự THAM,nên người tu hành nên cân nhắc tiếp tục nhập luân hồi hay không?.
Khi tôi nói thế này thì có nghĩa là tôi không còn tồn tại ở diễn đàn này nữa,duyên nghiệp ở đây đã chấm dứt!.
Mint26 11/06/2018
NNLTT, on 11/06/2018 - 02:22, said:
Khi tôi nói thế này thì có nghĩa là tôi không còn tồn tại ở diễn đàn này nữa,duyên nghiệp ở đây đã chấm dứt!.
Thay đổi một người theo cách mình nghĩ là đúng, khó lắm phải không? Bác chưa đủ sức... còn đúng sai chưa bàn tới
Còn như chữa cái bệnh ăn nói hàm hồ của Lucifer, tôi nghĩ chữa xong thì may ra cuộc đời khá hơn, chỉ có điều bản tính là vậy rồi, nên cuộc đời đen đừng hỏi luôn. Bác cũng có làm gì được, nói mà Lucifer cứ như trơ trơ ra thì mỗi chuyện đó giải quyết ko xong bác còn làm được gì nữa...?
Sửa bởi Mint26: 11/06/2018 - 10:47
T.AO 11/06/2018
today
đỉnh cao của chiến tranh không phải hỏa lực mạnh mà là khả năng đẩy một dân tộc đến chia rẽ nội bộ và tự cấu xé chính mình.
tử hiếu song thân lạc
gia hòa vạn sự hưng
đỉnh cao của chiến tranh không phải hỏa lực mạnh mà là khả năng đẩy một dân tộc đến chia rẽ nội bộ và tự cấu xé chính mình.
tử hiếu song thân lạc
gia hòa vạn sự hưng
NNLTT 18/06/2018
Mint26, on 11/06/2018 - 10:41, said:
Thay đổi một người theo cách mình nghĩ là đúng, khó lắm phải không? Bác chưa đủ sức... còn đúng sai chưa bàn tới
Còn như chữa cái bệnh ăn nói hàm hồ của Lucifer, tôi nghĩ chữa xong thì may ra cuộc đời khá hơn, chỉ có điều bản tính là vậy rồi, nên cuộc đời đen đừng hỏi luôn. Bác cũng có làm gì được, nói mà Lucifer cứ như trơ trơ ra thì mỗi chuyện đó giải quyết ko xong bác còn làm được gì nữa...?
Nhân báo hồn cho bọn gái ế gái dẩm là tôi bị dị ứng Thính ôi thiu,bụng dạ kém không ăn được.
Và tôi vào để SỬA CHỮ KÝ, TRẢ NÍCH CHO NGƯỜI TA.Phép lịch sự vay mượn(mặc dù họ nói không cần).
Ảnh sáp, tên tuổi, quê quán đầy đủ cả để liệt vào "CHÍNH NHÂN". Chưa dám làm quân tử.
Và nếu có vào danh sách trắng đen thì...chấp nhận thôi,vẫn đẹp như một buổi chiều.
P/S: Đọc thì đừng qoute,tôi không tiếp chuyện đâu tôi CHẢNH TRÓ lắm.Thần bản mệnh lại còn là CON LỢN hahaha.... Ôi viết tới đây lại nghĩ đến con rể hụt của Hoàng Đạo Thúy, Cô thứ 3 út. Buồn cười quá thời gian trôi sao mà nhanh quá hahaha... Hahaha nào ai biết đời ai có Tình Cờ hay là dại khờ.
T.AO 19/06/2018
today
chán style hiện đại đổi sang style cổ đại
new home new life
ăn bún ngan
Sửa bởi T.AO: 19/06/2018 - 00:12
chán style hiện đại đổi sang style cổ đại
new home new life
ăn bún ngan
Sửa bởi T.AO: 19/06/2018 - 00:12
T.AO 22/06/2018
today
ăn mỳ ăn táo
envy đắt lòi
queen giòn ngọt mà rẻ >> ngon
fuji thì giảm giá
red thì bở mà bột bột
chung quy là queen queen là ngon
ăn mỳ ăn táo
envy đắt lòi
queen giòn ngọt mà rẻ >> ngon
fuji thì giảm giá
red thì bở mà bột bột
chung quy là queen queen là ngon
T.AO 22/06/2018
today
ăn cơm gà
ăn táo ft xúc xích
trà sữa taro
ole ole ole we are the champions
ole ole ole we are the champions
ăn cơm gà
ăn táo ft xúc xích
trà sữa taro
ole ole ole we are the champions
ole ole ole we are the champions