←  Y Học Thường Thức

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Xin giúp chữa huyết áp thấp

PhamKhanhDuy's Photo PhamKhanhDuy 11/06/2018

Kính chào các tiền bối,

Cháu bị huyết áp thấp, 95/60/90. Ngồi làm việc lâu bị mờ mắt, mệt mỏi, buồn ngủ.
Kính nhờ các tiền bối chỉ giúp cháu cách chữa. Cháu là nam 30t sinh năm Mậu Thìn.
Trích dẫn

emvomr.dam's Photo emvomr.dam 12/06/2018

xin chào Duy Khanh
huyết áp thấp nghe nói cũng khó chữa hơn huyết áp cao nữa đó bạn. có nhiều nguyên nhân, như cơ địa, dinh dưỡng, bệnh tạng phủ v.v...
ngoài ra ở nước ngoài còn có 1 ngành y học hỗ trợ, gọi là khí công y đạo của cụ ông Đỗ Đức Ngọc cũng nghiên cứu nhiều về huyết áp, trong đó có huyết áp thấp.
Do bệnh có nhiều nguyên nhân, lại gây ảnh hưởng tới cuộc sống, tốt nhất bạn nên đến các cơ sở y tế uy tín, như Tây y thì bv đhyd, Đông y thì Viện Y dựơc học dân tộc chẳng hạn, để tốt nhất cho sk của bạn.
Thân
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 16/06/2018

Lười không tập thể dục nên thê
Thanh niên
Chạy bộ mỗi ngày một tiếng chay cho ra mồ hôi , bách bệnh tiêu trừ .
Cứ xem lính , bộ đội thì biết đấy .
Trích dẫn

mingduc's Photo mingduc 17/06/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DuyKhanh, on 11/06/2018 - 20:00, said:

Kính chào các tiền bối,

Cháu bị huyết áp thấp, 95/60/90. Ngồi làm việc lâu bị mờ mắt, mệt mỏi, buồn ngủ.
Kính nhờ các tiền bối chỉ giúp cháu cách chữa. Cháu là nam 30t sinh năm Mậu Thìn.

huyết áp thấp mà nhịp tim cao là thiếu máu nhé.
nên xem lại chế độ dinh dưỡng, cải thiện qua chế độ dinh dưỡng kèm tập luyện là tốt nhất.
hoặc sử dụng vitamin b12.
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 17/06/2018

Huyết áp thấp không chết . Ăn cho no, trong túi luôn luôn có 2, 3 cục kẹo . Xỉu vì đói là ngậm kẹo .
Trích dẫn

PhamKhanhDuy's Photo PhamKhanhDuy 18/06/2018

Cám ơn các ông/ bác đã tư vấn.
Bệnh của cháu không đơn giản như thế ạ. Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới huyết áp:
1) Lực bóp tim (bóp mạnh thì tăng HA, nhẹ thì giảm HA)
2) Tần số tim (đập nhanh thì tăng HA, chậm thì giảm)
3) Thể tích huyết tương (thiếu huyết dịch gây giảm HA)
4) Sự co thắt của động mạch (co thì tăng HA, giãn thì giảm).
Theo cơ chế bình thường, khi con người thay đổi tư thế từ nằm sang đứng, máu tĩnh mạch sẽ bị dồn xuống phần dưới cơ thể (bụng, chân). Để đáp ứng lại thay đổi này, hệ thần kinh tự động sẽ ra lệnh cho tĩnh mạch và động mạch co lại, giúp máu có thể đẩy lên cao hơn (giống như máy bơm,muốn đẩy lên tầng cao thì ống nước đầu ra phải nhỏ để giảm sức nặng). Ngoài ra, khi đứng lên, nhịp tim sẽ tăng từ 10-15 nhịp để duy trì HA,giúp lượng máu đến cơ tim và não ko đổi.
Bệnh của cháu là sự hoạt động không chính xác của hệ thần kinh giao cảm (thuộc hệ TK thực vật hay còn gọi là hệ TK tự động) khiến các tĩnh mạch co thắt ko đúng mức,máu dồn dưới chân và tĩnh mạch bụng nhiều, khiến đầu vào của tim bị thiếu, nên đầu ra cũng yếu theo, khiến huyết áp không đủ cao để đẩy máu lên nuôi não và chính cơ tim (tim muốn đập cũng cần máu nuôi dưỡng). Việc này giống như cái máy bơm hút nước ở giếng để bơm lên sân thượng, ống hút hơi to, trọng lực nước sẽ nặng, rất khó để hút lên tới bơm, ống xả cũng to, càng khó đẩy lên tầng cao.
Biểu hiện của việc này là tĩnh mạch hai tay cháu thường nổi cao và to hơn người khác (nổi gân xanh)
Cháu đã làm tất cả các xét nghiệm: siêu âm tim, sinh hoá máu, siêu âm van tĩnh mạch chân xem có bị hở, giãn, xét nghiệm chức năng gan, siêu âm động mạch cảnh (cổ) để đo lượng máu nuôi đầu...vv Nhưng tất cả đều bình thường, điều đáng nói là họ lại toàn đo ở tư thế nằm, nên không rõ được lưu lượng máu tư thế đứng. Cháu ko thiếu hồng cầu, ko bị bệnh về van tim, không tắc hẹp động tĩnh mạch. Thực ra, thể tích toàn bộ máu thấp mới liên quan đến giảm huyết áp, chứ hồng cầu chỉ tham gia trao đổi oxy, nên có uống sắt, acid folic, hay vitamine b12 để bổ hồng cầu thì cũng ko làm tăng huyết áp được, cháu đã test nhiều. Hơn nữa,cháu nghĩ vấn đề của cháu là ở sự co mạch kém.
Đã hơn chục năm nay, sáng nào cháu cũng phải chạy bộ, nếu lười tập thời gian dài, thì khí huyết không lưu thông, triệu chứng càng nặng hơn như: đầu óc chậm, người mệt không muốn nói chuyện.
Thuốc đông y hay tây y cháu cũng thử đủ cả, nhưng không tác dụng. Cháu đã nghiên cứu nhiều tài liệu y khoa nước ngoài về vấn đề này, và nếu có đến mấy viện lớn ở VN mô tả về bệnh này thì bác sĩ cũng không hiểu gì về các bệnh mà cháu nói POTS - nhịp tim nhanh tư thế.
Huyết áp tâm thu bình thường của cháu không quá thấp (100-105) nhưng biểu hiện thì rõ là thiếu máu não, da hay tái khi ngồi làm, đứng lâu. Đôi khi nói bị vấp không trôi chảy.
Cái bệnh này nó đã cản trở cháu rất nhiều trong học tập trước kia và công việc hiện tại. Cực chẳng đã cháu mới lên diễn đàn để hỏi. Cháu đã tìm, chờ đợi từ quá lâu lời giải cho sức khoẻ. Nhưng mãi chỉ là vô vọng...
Trích dẫn

littlesun's Photo littlesun 02/08/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DuyKhanh, on 18/06/2018 - 17:00, said:

Cám ơn các ông/ bác đã tư vấn.
Bệnh của cháu không đơn giản như thế ạ. Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới huyết áp:
1) Lực bóp tim (bóp mạnh thì tăng HA, nhẹ thì giảm HA)
2) Tần số tim (đập nhanh thì tăng HA, chậm thì giảm)
3) Thể tích huyết tương (thiếu huyết dịch gây giảm HA)
4) Sự co thắt của động mạch (co thì tăng HA, giãn thì giảm).
Theo cơ chế bình thường, khi con người thay đổi tư thế từ nằm sang đứng, máu tĩnh mạch sẽ bị dồn xuống phần dưới cơ thể (bụng, chân). Để đáp ứng lại thay đổi này, hệ thần kinh tự động sẽ ra lệnh cho tĩnh mạch và động mạch co lại, giúp máu có thể đẩy lên cao hơn (giống như máy bơm,muốn đẩy lên tầng cao thì ống nước đầu ra phải nhỏ để giảm sức nặng). Ngoài ra, khi đứng lên, nhịp tim sẽ tăng từ 10-15 nhịp để duy trì HA,giúp lượng máu đến cơ tim và não ko đổi.
Bệnh của cháu là sự hoạt động không chính xác của hệ thần kinh giao cảm (thuộc hệ TK thực vật hay còn gọi là hệ TK tự động) khiến các tĩnh mạch co thắt ko đúng mức,máu dồn dưới chân và tĩnh mạch bụng nhiều, khiến đầu vào của tim bị thiếu, nên đầu ra cũng yếu theo, khiến huyết áp không đủ cao để đẩy máu lên nuôi não và chính cơ tim (tim muốn đập cũng cần máu nuôi dưỡng). Việc này giống như cái máy bơm hút nước ở giếng để bơm lên sân thượng, ống hút hơi to, trọng lực nước sẽ nặng, rất khó để hút lên tới bơm, ống xả cũng to, càng khó đẩy lên tầng cao.
Biểu hiện của việc này là tĩnh mạch hai tay cháu thường nổi cao và to hơn người khác (nổi gân xanh)
Cháu đã làm tất cả các xét nghiệm: siêu âm tim, sinh hoá máu, siêu âm van tĩnh mạch chân xem có bị hở, giãn, xét nghiệm chức năng gan, siêu âm động mạch cảnh (cổ) để đo lượng máu nuôi đầu...vv Nhưng tất cả đều bình thường, điều đáng nói là họ lại toàn đo ở tư thế nằm, nên không rõ được lưu lượng máu tư thế đứng. Cháu ko thiếu hồng cầu, ko bị bệnh về van tim, không tắc hẹp động tĩnh mạch. Thực ra, thể tích toàn bộ máu thấp mới liên quan đến giảm huyết áp, chứ hồng cầu chỉ tham gia trao đổi oxy, nên có uống sắt, acid folic, hay vitamine b12 để bổ hồng cầu thì cũng ko làm tăng huyết áp được, cháu đã test nhiều. Hơn nữa,cháu nghĩ vấn đề của cháu là ở sự co mạch kém.
Đã hơn chục năm nay, sáng nào cháu cũng phải chạy bộ, nếu lười tập thời gian dài, thì khí huyết không lưu thông, triệu chứng càng nặng hơn như: đầu óc chậm, người mệt không muốn nói chuyện.
Thuốc đông y hay tây y cháu cũng thử đủ cả, nhưng không tác dụng. Cháu đã nghiên cứu nhiều tài liệu y khoa nước ngoài về vấn đề này, và nếu có đến mấy viện lớn ở VN mô tả về bệnh này thì bác sĩ cũng không hiểu gì về các bệnh mà cháu nói POTS - nhịp tim nhanh tư thế.
Huyết áp tâm thu bình thường của cháu không quá thấp (100-105) nhưng biểu hiện thì rõ là thiếu máu não, da hay tái khi ngồi làm, đứng lâu. Đôi khi nói bị vấp không trôi chảy.
Cái bệnh này nó đã cản trở cháu rất nhiều trong học tập trước kia và công việc hiện tại. Cực chẳng đã cháu mới lên diễn đàn để hỏi. Cháu đã tìm, chờ đợi từ quá lâu lời giải cho sức khoẻ. Nhưng mãi chỉ là vô vọng...

Mình là 1 người từ nhỏ đã có bệnh huyết áp thấp! Xin vô đây chia sẻ với bạn! Lúc nào đo huyết áp mình cũng 80/40, nằm xoay người cũng chóng mặt, choáng váng. Đứng lên ngồi xuống thì thôi rồi, trời đất quay cuồng! Mình cũng đi khám, xét nghiệm đủ nơi từ VN tới Mỹ mà không có phương pháp cải thiện được.

Hiện tại, mỗi ngày mình đều đi bộ 10,000 bước + uống 1 ly cà phê + tuần đi gym 3 lần, thấy tình hình có vẻ đỡ hơn trước đây.

Có 1 điều mình chia sẻ thêm, để kiểm tra huyết áp thấp, bác sĩ yêu cầu mình xét nghiệm Completed Blood Count, rồi sau đó làm điện giải Hemoglobin (xin lỗi, mình không biết ở VN sẽ dịch ra thế nào), từ đó phát hiện ko phải mình thiếu máu, mà do thể tích hồng cầu bé hơn người thường, gọi là Hemoglobin E, có khả năng sinh con mang bệnh nặng về máu và tủy sống (nếu chồng mình cũng dạng này).

Không biết bạn @ đã có con chưa? Nếu có rồi thì ko sao ạ, nếu chưa có thì bạn đi kiểm tra điện giải Hemoglobin thử nhé!
Trích dẫn

NgheThuong's Photo NgheThuong 02/08/2018

Mình cũng bị thiếu máu não, ngồi làm việc lâu 2 chân sưng phồng, đứng nhiều càng sưng to hơn, hay bị choáng váng, mệt mỏi vô cùng, hay bị tê và lạnh tay chân, lúc nào cũng có cảm giác buồn ngủ, huyết áp có khi thấp khi bình thường...lúc khoẻ lúc mệt như bệnh giả đò...Cũng đang chịu đựng chứ chưa biết làm sao để khỏi. Có đi bệnh viện xét nghiệm, thăm khám, uống thuốc thì cũng vậy mà thôi...có chăng thuyên giảm được chút ít, vài tháng sau lại bị lại.
Trích dẫn

littlesun's Photo littlesun 02/08/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgheThuong, on 02/08/2018 - 05:03, said:

Mình cũng bị thiếu máu não, ngồi làm việc lâu 2 chân sưng phồng, đứng nhiều càng sưng to hơn, hay bị choáng váng, mệt mỏi vô cùng, hay bị tê và lạnh tay chân, lúc nào cũng có cảm giác buồn ngủ, huyết áp có khi thấp khi bình thường...lúc khoẻ lúc mệt như bệnh giả đò...Cũng đang chịu đựng chứ chưa biết làm sao để khỏi. Có đi bệnh viện xét nghiệm, thăm khám, uống thuốc thì cũng vậy mà thôi...có chăng thuyên giảm được chút ít, vài tháng sau lại bị lại.

Rồi, y chang luôn! Mình nghe bạn tả bệnh của bạn mà y như là mình kể tình trạng của mình vậy, ko khác xíu nào...haizzz, rồi chúng ta biết làm sao đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn