←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những năm tháng tuổi trẻ

Tre's Photo Tre 22/12/2018

Dạ, cũng khá lâu rồi con ít thấy bác V.E.DAY trên diễn đàn. Con đang ôn thi trước khi bước vào kỳ thi cuối cùng nên lúc này con ở nhà là nhiều. Con vừa lên lại trường hôm nay thôi, hy vọng sẽ về nhà kịp trước đêm Noel.
Con chúc bác V.E.DAY và gia đình có mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, chuẩn bị đón năm mới với mọi điều tốt lành.

Con Quỳnh.
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 23/12/2018

Chiều này mình đi lựa thiệp với Elly, để tối về ngồi nắn nót viết thư. Mình không biết người ta thế nào nhưng mình thích được nhận thư lắm. Cái thời của mình thì thư từ ít rồi, chủ yếu là nhắn tin, chat chit với nhau nên mình thấy được cầm trên tay lá thư có chứa đựng lời nhắn gửi, tình cảm của người khác khi người ta chịu ngồi xuống, bỏ thời gian ra để nắn nót viết thì thật là đặc biệt.

Ngày mai là 24 rồi, mình gửi tặng cho mấy đứa ở cùng phòng, chơi cùng mình suốt gần 5 năm qua nè, gửi cho Th một cái nữa. Có lẽ vào mùa này năm sau bọn mình ra trường rồi, không còn ở chung KTX nữa nên mình thấy mùa Giáng Sinh năm nay đặc biệt hơn một tí.
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 25/12/2018

Nay quán trà sữa trong khuôn viên trường nhân dịp Giáng Sinh mua 1 tặng 1, Q với Elly tranh thủ liền hihi.
Bận về, mỗi đứa cầm một ly trên tay rồi đi dạo.
- Ê Elly, mày đọc thư của t chưa ?
- Chưa mày ơi, nãy giờ t dọn giường, t cất rồi, để tí về đọc.

Đang nằm nghe nhạc thì tin nhắn từ giường trên gửi giường dưới đến.
- Ê Q ơi, nói nghe nè. Thực ra Elly đọc thư của Q từ sớm rồi. Mà biết sao hồi nãy không dám nhận không. Thực ra thì nhìn t vậy mà cũng yếu đuối lắm, dễ bị xúc động. Nãy đọc thư mày, t khóc đó.
- Ời ơi, dễ thương quá vậy.

Elly là bạn cùng giường, cũng là người bạn gái thân nhất của Q trong những năm sống xa nhà này. Cô gái Bình Định mà sống ở Đà Lạt thật dễ thương, giỏi và đảm đang nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 27/12/2018

Rồi mai bước, những đoạn đường đơn lẻ
Dù chông chênh, đầy gai nhọn, bão bùng
Thì biết giữ những điều lành mà tiến
Bỏ muộn phiền, Đời lại cứ ung dung.

| Nguyễn Ngọc Sang |
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 29/12/2018

Sẽ rất mệt khi đi xe đò vào những ngày cuối tuần như chiều thứ 6, hay sáng thứ 7 chẳng hạn.

Và sẽ là một cực hình nếu như những ngày đó rơi vào trúng dịp lễ, khi ai cũng ùn ùn kéo nhau về quê hết.

Vì sao ư ?

Vì xe nó sẽ "nhồi" người cho đến khi không còn một khoảng trống để ... đứng, à cũng không phải, chỉ cần là có khách, xe sẽ tấp vào và lùa lên hết, với câu nói kinh điển là "xe còn chỗ, còn chỗ này, lên đi lên đi rồi người ta sắp xếp cho".

Đôi khi mình cũng ngao ngán huhu, đông đến thế rồi mà còn dụ khách.

Đôi khi những người đứng trên xe người ta quạo lên, vì chỗ đứng của họ còn không có mà vẫn ráng rước khách thêm.

Lơ xe có "lòng" một tí, người ta sẽ im lặng, hoặc là nói thông cảm giùm họ, vì đây là ngày cuối tuần hay lễ gì gì đó, ai cũng muốn tranh thủ về, khách đón làm sao mình không rước ...

Lơ xe hơi "dữ" một tí, sẽ nạt lại ai muốn đi thì đi, không thì xuống xe haizzzzz .
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 30/12/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Khi ai đó hỏi bạn tại sao lại thuận tay trái, bạn trả lời tui cũng không biết nữa ^^
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 30/12/2018

Tản mạn, những ngày cuối cùng của lịch 2018 ...

Mình đang ở quê ôn thi, nó cũng từ Cần Thơ về quê ăn tết và tất nhiên rồi, bọn mình gặp nhau. Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe cup 50, mình giả bộ kêu ca với nó, đi với mày nên t phải chạy xe đó, người ta toàn rước t không hà, rồi nó cười hì hì, bảo là biết rồi mà, chịu khó đi, t cũng muốn mà có đem xe về quê đâu để rước mày. Bọn mình chạy đi mua đồ chiên, mua trà sữa rồi vào công viên ngồi. Mình không nhớ lần gần nhất ngồi ở đây là bao giờ nữa, à hình như lúc đó còn đủ cả ba đứa. Ngồi đây nhìn qua là trường cấp 3 của bọn mình, nơi mà chứng kiến mọi thứ của bọn mình ở cái tuổi mười mấy đó .

Mình nói với nó, t thực sự ngưỡng mộ những người can đảm như mày. Đâu phải ai cũng mạnh mẽ bước đi với tình cảm đơn phương (nhất là mình biết nó chỉ thương và thương, không suy tính gì cả, mấy mối rồi mà cứ toàn đơn phương thôi).
Nó nói, t thì thấy ngưỡng mộ những người như mày, mày thích được chiều, cũng đã được chiều chuộng.

Mình không biết “môn đăng hộ đối” có thực sự là quan trọng không nữa ?! Có thể người ta sẽ không tin, có thể người ta nghĩ tụi mình giả tạo, nhưng thực sự ở đoạn đường đã qua, bọn mình không mong sẽ nhận được điều gì từ người ta, ngoại trừ là tình cảm. Chắc là ở cái tuổi này, bọn mình chưa nghĩ xa, cũng có thể do lúc còn đi học, hai đứa cứ đọc tiểu thuyết rồi thì cứ mơ mộng về những gì lãng mạn thôi.

Nó nói, nó khá hài lòng vì dù gì cũng là sự lựa chọn của nó.
Mình cũng thấy hài lòng với sự lựa chọn lúc đó của mình, vì mình vui thật nhiều, dẫu cho sau này có bị té ngã thật. Giờ nhìn lại khi mọi thứ đã nhẹ nhàng, mình vẫn trân trọng tình cảm năm 18 tuổi đó biết bao, lúc đó con nít quá chừng mà.

Dẫu cho là con đường nào đi nữa, chỉ có bản thân mình mới biết được, mình có hài lòng hay là không, có hạnh phúc hay là không. Chỉ cần mình biết mình hài lòng, chỉ cần là ngay thời điểm sống với sự lựa chọn đó, mình biết mình vui, thế thì được rồi hén .

“ À đừng buồn, vì t đã không dành cái Duyên đó đến cho mày, trong khi mày lại là đứa kề cận t nhất, cũng là đứa t mong được hạnh phúc lắm luôn .
Không sao không sao, t hiểu mày làm gì cũng có lý của mày.
Chỉ là sao lúc nào t cũng nghĩ nhất định mày sẽ được vui, chỉ là cảm giác ... t tin nhất định mày sẽ được như vậy".
Trích dẫn

YanVy's Photo YanVy 31/12/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



I might lose my mind
Waking when the sun's down
Riding all these highs
Waiting for the comedown
Walk these streets with me
I'm doing decently
Just glad that I can breathe, yeah
I'm trying to realize
It's alright to not be fine on your own
Now I'm shaking, drinking all this coffee
These last few weeks have been exhausting
I'm lost in my imagination
And there's one thing that I need from you
Can you come through, through
Through, yeah
And there's one thing that I need from you
Can you come through?
Ain't got much to do
Too old for my hometown
Went to bed at noon
Couldn't put my phone down
Scrolling patiently
It's all the same to me
Just faces on a screen, yeah
I'm trying to realize
It's alright to not be fine on your own
Now I'm shaking, drinking all this coffee
These last few weeks have been exhausting
I'm lost in my imagination
And there's one thing that I need from you
Can you come through, through
Through, yeah
And there's one thing that I need from you
Can you come through, through
Through, yeah
And there's one thing that I need from you
Can you come through?

__________________

Cùng nghe bài này nhé :x
Chúc cậu có một đêm cuối năm tuyệt vời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 31/12/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cảm ơn nhiều nha. Chúc bạn cũng vậy luôn, năm mới vui vẻ và may mắn nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 01/01/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Năm mới thật nhiều niềm vui mới. Niềm vui hóa lớn hơn, nỗi buồn hóa nhỏ lại, như trẻ con

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



HAPPY NEW YEAR 2019 *tung bông~~
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 06/01/2019

Nếu như có cơ hội, tại sao lại không thử .
Nếu như có cơ hội, ai mà chẳng khao khát sẽ được đặt chân đến vùng đất mới, được bay nhảy tung tăng ở vùng Trời ngoài kia.
Đã có rất nhiều lần nghĩ về ước mong của mình, cũng là ngần ấy lần thấy ... ôi điều đó là một thứ gì đó quá xa xăm, chẳng hiểu mình sẽ thực hiện bằng cách nào và ra làm sao nữa.
Nhưng mình vẫn luôn ấp ủ, luôn giữ ngọn lửa đó trong lòng ... để mình biết ở những ngày tháng này mình có ước mơ. Và nếu mình làm được thì hạnh phúc biết là bao.

Với riêng mình, mình biết nếu "ngồi chờ sung rụng" là sung sẽ chẳng bao giờ rơi rụng trúng mình đâu.
Nên là cố lên cố lên, phải có nỗ lực trước đã nào .

Cố lên !
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 10/01/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 10/01/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 11/01/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 12/01/2019

Thật là hạnh phúc, với ai sống bằng cái tình cũng mong mỏi mình rồi sẽ may mắn, có được một cái tình như vậy .

Trích dẫn