←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những năm tháng tuổi trẻ

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 02/04/2023

Kẻ nào bắn 1 viên đạn vào quá khứ
Sẽ nhận được viên đại bác vào tương lai
Nhờ Châu mà giờ mình chẳng còn yêu ai
Nên chẳng ai làm tổn thương được mình
Vạn sự trách mình thì thêm bản lĩnh
Quá khứ là cái tuyệt vời nhất để có hạnh phúc trong hiện tại
Trích dẫn

au007's Photo au007 03/04/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 02/04/2023 - 21:47, said:

Kẻ nào bắn 1 viên đạn vào quá khứ
Sẽ nhận được viên đại bác vào tương lai
Nhờ Châu mà giờ mình chẳng còn yêu ai
Nên chẳng ai làm tổn thương được mình
Vạn sự trách mình thì thêm bản lĩnh
Quá khứ là cái tuyệt vời nhất để có hạnh phúc trong hiện tại
thật thế hả? Chu kỳ 10 năm. Lại lên kêu than.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 03/04/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

au007, on 03/04/2023 - 05:48, said:

thật thế hả? Chu kỳ 10 năm. Lại lên kêu than.
Đỡ hơn
Tỉnh hơn
Kiểu lần đầu làm chuyện ấy với lần n làm chuyện ấy đó ạ
Trích dẫn

au007's Photo au007 03/04/2023

bị đá lần 1 thì đau tức tối, lần 2 sẽ là đau nhức nhối, lần 3 đau tê dại,
mức độ hung hăng giảm dần vì nỗi đau lặn vào bên trong. hehe.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 03/04/2023 - 10:27, said:

Đỡ hơn
Tỉnh hơn
Kiểu lần đầu làm chuyện ấy với lần n làm chuyện ấy đó ạ
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 03/04/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

au007, on 03/04/2023 - 11:05, said:

bị đá lần 1 thì đau tức tối, lần 2 sẽ là đau nhức nhối, lần 3 đau tê dại,
mức độ hung hăng giảm dần vì nỗi đau lặn vào bên trong. hehe.
Lần thứ nhất ko hiểu vì sao em yêu nổi cáu
38 tuổi mới hiểu phụ nữ tới tháng thì vô cớ gây hấn
Vcl
Trích dẫn

au007's Photo au007 03/04/2023

đề nghị ai có gì văng đó, không văng bộ phận của người khác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 03/04/2023 - 13:21, said:

Lần thứ nhất ko hiểu vì sao em yêu nổi cáu
38 tuổi mới hiểu phụ nữ tới tháng thì vô cớ gây hấn
Vcl
Trích dẫn

bupmangnon's Photo bupmangnon 04/04/2023

Hỡi thế gian tình là chi
Mà đôi lứa hẹn thề sống chết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 16/04/2023

Lâu lâu vào lại Nhà.

Nhớ các Ông, các Bác <3
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 17/04/2023

"Gặp gỡ nhau muộn một chút tốt chứ sao. Anh đúng độ vào quãng đời chín chắn, còn em bước sang tuổi đủ dịu dàng."

Chắc là đủ dịu dàng rồi =)) ^^
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 17/04/2023

Ngày xưa, lâu lắm rồi. Từng nhớ chị Tre có nói đại khái: có những cuộc gặp gỡ làm ta muốn dừng chân, hưởng đời bình yên.

Thế mà vèo cái, xưa thật xưa.
Trích dẫn

gaido111's Photo gaido111 19/04/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tre, on 17/04/2023 - 20:09, said:

"Gặp gỡ nhau muộn một chút tốt chứ sao. Anh đúng độ vào quãng đời chín chắn, còn em bước sang tuổi đủ dịu dàng."

Chắc là đủ dịu dàng rồi =)) ^^

Câu này hay ghê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Lại nhớ tới câu nói của ex khi xưa, người con gái tiếp theo sẽ được yêu thương, và cảm nhận sự chín chắn của anh nhờ vào em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 19/04/2023

Anh Gaido đã quyết định chưa ạ ? Mọi việc ổn chứ anh ha ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

gaido111, on 19/04/2023 - 18:06, said:

Câu này hay ghê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Lại nhớ tới câu nói của ex khi xưa, người con gái tiếp theo sẽ được yêu thương, và cảm nhận sự chín chắn của anh nhờ vào em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích dẫn

gaido111's Photo gaido111 19/04/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tre, on 19/04/2023 - 22:07, said:

Anh Gaido đã quyết định chưa ạ ? Mọi việc ổn chứ anh ha ?

Đang đau đầu Tre ạ. Thứ 6 này anh sẽ ngồi nói chuyện với sếp. Hôm qua có ngồi nói chuyện với một cậu bạn khá thân với anh đang làm PhD bên Mỹ. Nó chỉ có hỏi How? và Why?

Sr Tre nếu a nói hơi dài nhé.
1. Nếu như ko còn lưu luyến gì, cứ nói thẳng là không hợp làm PhD nhưng vì responsibility và rất thích team (cái này xạo) nên nên ở lại 2-3 tháng làm research assistant để giúp nhóm teaching và field season. Sau đó liên hệ thầy cũ hoặc nơi khác (Bà sếp nếu đồng ý thì viễn cách khá đẹp ít nhất là với một người xin nghỉ việc).
2. Nếu bà ý không đồng ý thì sao nhỉ, cho nghỉ luôn. Ok sẽ khá là nhẹ nhõm vì chỉ tập trung vào xin việc khác. Vậy thì có bao nhiêu tiền để gia hạn visa khi mà sau khi cắt hđ thì visa cũng hết hiệu lực sau vài tuần? Xin được bao lâu ? Có được xin lương trợ cấp thất nghiệp không? Bao lâu thì có?
2.1 Nếu như xin được thêm một vài tháng và người thầy cũ đồng ý cho anh quay lại. Sẽ lại hỏi thầy có thể fund cho một vài tháng đầu được không để kéo dài thêm visa và lo giấy tờ để hoàn thành đề cương. (Không đồng ý cũng ksao, kệ cứ hỏi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).
2.2 Nếu như xin được thêm một vài tháng nhưng thầy ko nhận và cũng không có ai nhận thì sao. Có đủ tiền để quay về Việt Nam không?
3. Có thể xin việc part time này nọ rồi liên hệ để tìm chỗ thích hợp tiếp. Vân vân mây mây.
Trích dẫn

gaido111's Photo gaido111 19/04/2023

Ôi, nhưng lại có câu hỏi là tại sao c lại muốn bỏ thế? Nên nhớ rằng, có thể sẽ có 1 chủ đề khía cạnh c không thích, nhưng tổng quan c thích thì là ok thôi.

Quay về thời điểm đầu tiên, được thuê để vào một dự án. Nhưng lúc vào dự án mới nhận ra, không có chỗ cho mình. 2 đồng nghiệp cũng nói, m phải chọn dự án khác thôi vì dự án này m không thể làm gì được nữa đâu. Bởi vì chúng t đã đào sâu rồi, không có chỗ cho PhD nữa (Bà sếp không đề cập). Ok đổi thôi, nhưng vấn đề đã có ở đây từ thời điểm ban đầu là "No guidance và no support". Tự mình biết làm PhD là self-independence nhưng nó không phải thế này. Tích độc lập của mình rất cao, nhưng nó sẽ phải là khi có ý tưởng và ngồi làm. Ý tưởng sẽ phải qua thảo luận từ mình và mọi người trong nhóm. Nhưng làm gì có những cuộc thảo luận như thế, khi labs có 2 postdocs (sau tiến sỹ) trong đó 1 người thì kém khả năng giao tiếp. Khi có những dịp thảo luận, không có những ý tưởng support nào ngoài câu cái này không hay, không mới.
Trích dẫn

gaido111's Photo gaido111 19/04/2023

Về thời điểm hiện tại, Mình có một dự án A cho bài báo thứ 1. Gần đây nhất, bà sếp đã offer cho mình thêm một dự án từ nơi khác thứ thuộc về một người khác mới bỏ vì không xin được tiền. Dự định sẽ cho bài báo thứ 2. Dù rằng nó liên kết với dự án A nhưng mình thực sự không thích nó. Có lẽ bài báo thứ 3 mình sẽ làm cái mình thích. Nhưng có lẽ sự mất định hướng, không có ai hỗ trợ ngay từ đầu, và chuyển sang một dự án khác rõ ràng đã ảnh hưởng tới mình. Những yếu tố bên lề như sếp cãi nhau với nhân viên, 2 người sau khi làm xong master đã tìm được việc nơi khác vì họ không muốn làm với bà này dù đã nhận được lời đề nghị. Một người đã tự ý phá vỡ hợp đồng sau khi mới làm được 2 tháng (đã làm 5 năm với bà này ở vai trò khác). Những trận cãi cọ luôn luôn xảy ra. Tại sao? Bầu không khí những tháng vừa rồi cậu không hiểu được đâu. Thật u ám, và tiêu cực.

Có thêm những người mới đang chuyển vào. Nhưng những dự án của họ thì mới khởi chạy và rất nhiều tiềm năng. Sẽ không phải nghe câu dự án này hết chỗ rồi. Chọn dự án khác đi. Thật may mắn!!!

Nhưng những cái đó mình nghĩ sẽ ổn thôi vì c có bọn tớ mà. Đó là lí do chúng ta có nhóm này để giúp nhau thêm ý tưởng và tạo động lực cho nhau. Giả sử bây giờ bà sếp tăng lương để cậu ở lại cậu có ở không? Liệu thứ 6 tới bà sếp mà đưa ra ý tưởng cho cậu, liệu cậu có ở lại không?
Trích dẫn