Những năm tháng tuổi trẻ
gaido111 19/04/2023
Tre, on 19/04/2023 - 22:07, said:
Anh Gaido đã quyết định chưa ạ ? Mọi việc ổn chứ anh ha ?
Cuối cùng, anh đã thống nhất được ý kiến về việc thứ 6 này sẽ chia sẻ về những gì đang xảy ra với anh với sếp. Rất chậm. Hỏi bà ý xem bà ý nghĩ như thế nào về tương lai và lột trình như thế này. Nói rằng, "chính bởi vì t lo lắng nên t mới muốn gặp m để nói chuyện, và đề nghị deadline sẽ là một tháng tới. Trong một tháng, t sẽ đưa ra ý tưởng của cho m, nếu như tiềm năng và cả hai thống nhất để làm thì ok. Nếu như không thì t nghĩ việc hoàn thành PhD ở đây là không khả thi". Và anh sẽ đề nghị như ý 1 đã nói ở phía trên. Anh vẫn đang nghĩ kể cả có rời đi, thì vẫn phải có 1 chủ đề với bà ý, mình không hoàn thành thì người khác làm. Sẽ có một câu chuyện khác sắp tới nếu như bà sếp khen hay và muốn a ở lại. Lý do gì để từ chối đây, một phần trong anh mong nó sẽ không làm hài lòng bà sếp, nhưng tính anh không cho phép (kệ lúc đó tính tiếp).
Tre 20/04/2023
Dạ, tới lúc đó cập nhật lại nhé.
Mong anh chân cứng đá mềm ạ.
Mong anh chân cứng đá mềm ạ.
gaido111, on 19/04/2023 - 23:33, said:
Cuối cùng, anh đã thống nhất được ý kiến về việc thứ 6 này sẽ chia sẻ về những gì đang xảy ra với anh với sếp. Rất chậm. Hỏi bà ý xem bà ý nghĩ như thế nào về tương lai và lột trình như thế này. Nói rằng, "chính bởi vì t lo lắng nên t mới muốn gặp m để nói chuyện, và đề nghị deadline sẽ là một tháng tới. Trong một tháng, t sẽ đưa ra ý tưởng của cho m, nếu như tiềm năng và cả hai thống nhất để làm thì ok. Nếu như không thì t nghĩ việc hoàn thành PhD ở đây là không khả thi". Và anh sẽ đề nghị như ý 1 đã nói ở phía trên. Anh vẫn đang nghĩ kể cả có rời đi, thì vẫn phải có 1 chủ đề với bà ý, mình không hoàn thành thì người khác làm. Sẽ có một câu chuyện khác sắp tới nếu như bà sếp khen hay và muốn a ở lại. Lý do gì để từ chối đây, một phần trong anh mong nó sẽ không làm hài lòng bà sếp, nhưng tính anh không cho phép
(kệ lúc đó tính tiếp).Tre 20/04/2023
LinhThao, on 17/04/2023 - 23:34, said:
Ngày xưa, lâu lắm rồi. Từng nhớ chị Tre có nói đại khái: có những cuộc gặp gỡ làm ta muốn dừng chân, hưởng đời bình yên.
Thế mà vèo cái, xưa thật xưa.
Thế mà vèo cái, xưa thật xưa.
Có phải câu này không bé ? Trưa nay FB mới nhắc lại
“Tuổi trẻ ấy… thật buồn cười, đi qua bao nhiêu ngọn núi, con sông cũng không mệt. Vậy mà có lúc mới đi qua một người thì đã muốn chùn chân”.
Sửa bởi Tre: 20/04/2023 - 13:32
LinhThao 20/04/2023
Tre, on 20/04/2023 - 13:22, said:
Có phải câu này không bé ? Trưa nay FB mới nhắc lại
“Tuổi trẻ ấy… thật buồn cười, đi qua bao nhiêu ngọn núi, con sông cũng không mệt. Vậy mà có lúc mới đi qua một người thì đã muốn chùn chân”.
“Tuổi trẻ ấy… thật buồn cười, đi qua bao nhiêu ngọn núi, con sông cũng không mệt. Vậy mà có lúc mới đi qua một người thì đã muốn chùn chân”.
Đúng là dịp này nhiều năm trước rồi.
Cơ mà tuổi bây giờ, thấy câu này cứ sao sao ạ =)))).
gaido111 21/04/2023
Tre, on 20/04/2023 - 12:12, said:
Dạ, tới lúc đó cập nhật lại nhé.
Mong anh chân cứng đá mềm ạ.
Mong anh chân cứng đá mềm ạ.
Nói ra thoải mái hơn anh nghĩ. Anh tự động đề nghị 1 tháng nộp ý tưởng nếu ko được thì quit, có thể ở lại một thời gian. Sếp nói cũng có suy nghĩ giống như anh và cảm thấy không hài lòng vì 1 năm mà chưa có gì. Có thể m ở sai team mất rồi. Cô cũng đề nghị anh có thể ở lại team dưới dạng trợ lý nghiên cứu và giúp team về khoản ngôn ngữ lập trình. Mấy tuần sau sẽ nói tiếp để chốt..... (Updated)
Tre 26/04/2023
" Tất thảy, tất thảy hằng sa vạn tượng, khi một nhân đã gieo, một duyên hỗ trợ, đã gặp gỡ, đã gắn kết thì nó sẽ trùng trùng duyên khởi, duyên sở duyên để trước sau, sớm muộn gì cũng ta.o ngộ..."
Sửa bởi Tre: 26/04/2023 - 22:28
Sửa bởi Tre: 26/04/2023 - 22:28
tony99 27/04/2023
Tre 27/04/2023
DiaThienHP 27/04/2023
gaido111 28/04/2023
Tre, on 20/04/2023 - 12:12, said:
Dạ, tới lúc đó cập nhật lại nhé.
Mong anh chân cứng đá mềm ạ.
Mong anh chân cứng đá mềm ạ.
Final update cho cô Tre nha, Cuộc nói chuyện khá ok hơn anh nghĩ. Hiện tại, anh vẫn sẽ ở lại team để giúp và hoàn thành công việc của mình tới một thời điểm nào đó (hợp đồng có thể 8 tháng, 1 năm,...). Quan trọng hơn, trong khoảng thời gian này, nếu anh tìm được công việc mới, vị trí mới, anh có thể kết thúc hợp đồng ngay lập tức, và cô sẵn sàng giúp anh (kể cả liên hệ với thầy cũ). Anh cũng nói thêm, có thể đúng nơi nhưng sai thời điểm. Nhưng, cũng trong khoảng thời gian này, anh thay đổi hay tìm được ý tưởng cho anh và cô, vẫn có thể tiếp tục làm.
Nói chung hợp lý với cả anh và cô (có thể mình có giá trị, hoặc do cách anh ăn nói với cô).
Tre 28/04/2023
Tre 28/04/2023
Hôm nay là một ngày có nhiều cảm xúc.
Chiều nay mọi người về quê hết rồi & mình là đứa cuối cùng rời khỏi nơi tạm trú ở Sài Gòn.
Tự ngẫm thấy Liêm Phá của mình không có Duyên với người thân (dù ai mà không thương gia đình của mình) nhưng ra ngoài được nhiều người quý mến & tận tình giúp đỡ. Dù có Duyên dáng, Đào hoa thế nào thì cả cuộc Đời chỉ mong có một người đồng hành đến trăm năm, cả hai tử tế đến tận cùng là viên mãn rồi.
Chiều nay trên xe về quê lại nhìn lên bầu trời, nghĩ ngợi không biết người anh đó của mình đang ở đâu, làm gì
Không hiểu sao gần đây mình cứ có những giấc mơ liên quan tới anh, cảm tưởng mình chờ anh quá lâu rồi & anh đang trên đường tới, sẽ tới. Mình không biết anh là ai hết, chỉ biết là những người tới với mình, mình vẫn có cảm giác chưa phải, cứ được thôi thúc hãy kiên nhẫn hay chờ thêm đi. Mình tin là nếu lần này anh tới, mình sẽ cảm nhận được.
Trước đây mình khao khát được gặp anh để rồi có khi mãi chạy theo tương lai, tới những viễn cảnh chưa tới mà không trân trọng những giây phút của hiện tại. Bây giờ thì mình bị cuốn vào một vòng xoáy khác, công việc, những sở thích cá nhân & đã biết tận hưởng, thoải mái trên con đường một mình này trước khi mình & anh va vào nhau Mình không muốn thoả hiệp, không muốn tạm bợ, mình biết cái tánh này không thể kết hôn vì đã tới tuổi kết hôn, chỉ muốn có được nụ cười mãn nguyện nhất khi mình gật đầu.
À cũng chiều nay mình đọc được câu này:
" Gặp nhau không phải tình cờ
Mà vô lượng kiếp đã chờ gặp nhau ..."
Chiều nay mọi người về quê hết rồi & mình là đứa cuối cùng rời khỏi nơi tạm trú ở Sài Gòn.
Tự ngẫm thấy Liêm Phá của mình không có Duyên với người thân (dù ai mà không thương gia đình của mình) nhưng ra ngoài được nhiều người quý mến & tận tình giúp đỡ. Dù có Duyên dáng, Đào hoa thế nào thì cả cuộc Đời chỉ mong có một người đồng hành đến trăm năm, cả hai tử tế đến tận cùng là viên mãn rồi.
Chiều nay trên xe về quê lại nhìn lên bầu trời, nghĩ ngợi không biết người anh đó của mình đang ở đâu, làm gì
Không hiểu sao gần đây mình cứ có những giấc mơ liên quan tới anh, cảm tưởng mình chờ anh quá lâu rồi & anh đang trên đường tới, sẽ tới. Mình không biết anh là ai hết, chỉ biết là những người tới với mình, mình vẫn có cảm giác chưa phải, cứ được thôi thúc hãy kiên nhẫn hay chờ thêm đi. Mình tin là nếu lần này anh tới, mình sẽ cảm nhận được.
Trước đây mình khao khát được gặp anh để rồi có khi mãi chạy theo tương lai, tới những viễn cảnh chưa tới mà không trân trọng những giây phút của hiện tại. Bây giờ thì mình bị cuốn vào một vòng xoáy khác, công việc, những sở thích cá nhân & đã biết tận hưởng, thoải mái trên con đường một mình này trước khi mình & anh va vào nhau Mình không muốn thoả hiệp, không muốn tạm bợ, mình biết cái tánh này không thể kết hôn vì đã tới tuổi kết hôn, chỉ muốn có được nụ cười mãn nguyện nhất khi mình gật đầu.
À cũng chiều nay mình đọc được câu này:
" Gặp nhau không phải tình cờ
Mà vô lượng kiếp đã chờ gặp nhau ..."
Tre 29/04/2023
"Mình ơi, tôi gọi là nhà
Nhà ơi, tôi gọi mình là nhà tôi"
- Bùi Giáng
_______
Trước 1975 ở miền Nam, người chồng và vợ thường gọi nhau là "mình".
- Mình ơi, anh đi nha...
- Dạ, ráng giữ sức khỏe nhe mình...
Khi giới thiệu vợ với người lạ thì người chồng thường nói:
- Xin giới thiệu với anh, đây là nhà tôi.
Ngược lại trong trường hợp khách đến tìm thì người vợ lại nói:
Thưa anh, nhà tôi đi vắng. Nếu cần gì thì anh có thể nhắn lại.
Cố thi sĩ Bùi Giáng...ắt hẳn phải rất cảm động với những từ ngữ này thì mới có một vần thơ sâu sắc :
"Mình ơi, tôi gọi là nhà
Nhà ơi, tôi gọi mình là nhà tôi"
Đạo vợ chồng nghĩa phu thê thời đó có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Những chuyện ly thân ly hôn rất hiếm khi xảy ra. Thậm chí có nhiều trường hợp chỉ mới là người yêu chưa hề được nắm bàn tay nhưng vẫn chờ đợi nhau hàng chục năm với tất cả sự nhớ nhung trung trinh chung thủy.
...
(FB NguyenAnChi-Bùi Văn Phùng)
Thầy Lê Văn Thông sưu tầm
Nhà ơi, tôi gọi mình là nhà tôi"
- Bùi Giáng
_______
Trước 1975 ở miền Nam, người chồng và vợ thường gọi nhau là "mình".
- Mình ơi, anh đi nha...
- Dạ, ráng giữ sức khỏe nhe mình...
Khi giới thiệu vợ với người lạ thì người chồng thường nói:
- Xin giới thiệu với anh, đây là nhà tôi.
Ngược lại trong trường hợp khách đến tìm thì người vợ lại nói:
Thưa anh, nhà tôi đi vắng. Nếu cần gì thì anh có thể nhắn lại.
Cố thi sĩ Bùi Giáng...ắt hẳn phải rất cảm động với những từ ngữ này thì mới có một vần thơ sâu sắc :
"Mình ơi, tôi gọi là nhà
Nhà ơi, tôi gọi mình là nhà tôi"
Đạo vợ chồng nghĩa phu thê thời đó có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Những chuyện ly thân ly hôn rất hiếm khi xảy ra. Thậm chí có nhiều trường hợp chỉ mới là người yêu chưa hề được nắm bàn tay nhưng vẫn chờ đợi nhau hàng chục năm với tất cả sự nhớ nhung trung trinh chung thủy.
...
(FB NguyenAnChi-Bùi Văn Phùng)
Thầy Lê Văn Thông sưu tầm