Jump to content

Advertisements




Những năm tháng tuổi trẻ


1557 replies to this topic

#31 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 20/08/2018 - 04:20

trong sớm đã có muộn , trong muộn đã có sớm ! con thiếu Trụ trong kỳ thi tới là fail và con sẽ vô cùng khó chịu , vô cùng lắm luôn vì ông rừng đó !

ông rừng .

Thanked by 2 Members:

#32 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 23/08/2018 - 00:16

Ông - ở xa mình vô cùng, cũng gần mình vô cùng ...
Trong khi mình nói với bạn tự nhiên đến lúc thấy lười thì nó lại kêu biết mày học thế nào mà, bớt lừa đi, ...


Chiều nay vừa soạn bài xong tính đi ngủ một tí rồi dậy coi bài tiếp, cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của bạn. Bạn nói muốn gặp mình ... bạn lúc nào cũng vậy, bao nhiêu năm qua vẫn vậy, cứ nghĩ mình luôn ở đó đợi bạn, bao giờ thích thì quay lại tìm. Ông từng nói với mình người đó không hề nghĩ cho con ... Trước đây mình cũng cảm nhận được nhưng "đầu đá" chẳng bao giờ chấp nhận, cũng cố tìm một lý do để gỡ gạc lại cho bạn. Nhưng một khi ông đã nói thế thì mình biết sự thật là như vậy, không nên cố chấp nữa rồi.


Mình nói với con bạn: ê, con V (nhỏ ngồi cùng bàn năm cấp 3) kêu t*o bỏ ống heo rồi, cũng có thấy anh đó rồi, nhìn đàng hoàng lắm, cũng mừng cho nó có bến đỗ.
Bạn mình trả lời: đứa nào mày cũng mừng nên đến mày có 100 đứa mừng lại. Mà giờ mày chưa có nên lấy gì mừng ...


Trước khi ngủ đọc được những câu thơ thiệt hay, của chị Ngân - Nguyễn Thiên Ngân:

Bỗng ngày nọ, người nhìn ta khẽ nói:

"Những diệu kỳ nằm ở phía xa khơi"

Chúng mình là tàu bé trong hải cảng

Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời



#33 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 25/08/2018 - 22:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thôi những gì đã qua, chúng ta cho qua hết đi nhé

Chúng ta chỉ có một thôi, không có hai lần tuổi trẻ

Hãy sống dịu dàng như một làn gió nhẹ

Nhưng mạnh mẽ trước giống tố cuộc đời.

Thơ của chị Chiêu An


Hôm nay là Rằm tháng 7 lễ Vu Lan, mình về Chùa - ngôi chùa này cũng là nơi mà bà ngoại và người bạn thân của mình được gửi lại nương nhờ cửa Phật.
Thầy hỏi mình Hôm nay không phải đi học sao ?
Mình giúp Thầy dâng mâm hoa cài áo đến mọi người chọn cho mình bông hoa hồng phù hợp nhất. Một cô cũng đã lớn tuổi nói rằng cô buồn quá khi đã không còn ai hết rồi nước mắt rơi. Mình thấy thương cô và nhìn lại thấy mình thật may mắn vì vẫn còn đủ đầy. Hôm nay có nhiều em bé theo ba mẹ, ông bà đến Chùa lạy Phật, mới bé xíu mà thiệt ngoan. Mình cũng mong một ngày nào đó - ở tương lai mình sẽ có được những đứa con ngoan ngoãn, mong thiệt nhiều. Dù có đôi lúc mình cảm nhận được mình sẽ khổ trong chuyện tình cảm, gia đình hoặc là hạnh phúc sẽ đến chậm với mình. Nhưng mình vẫn luôn mong, vẫn luôn hy vọng và vẫn tin thiệt nhiều ...
Như cách mà Ông đã nói với mọi người, mình đã lưu lại như một lời nhắc nhở với chính mình:

" Phải luôn luôn nhớ nằm lòng: ngay trong Đời thường này thôi, luôn luôn Long hành Hổ chuyển, giúp đỡ người thiện lương, con cứ tụ Đức trong con, thế nào Long cũng chầu hầu."

Thế nên điều quan trọng nhất, mình có là một người tốt hay chưa ?!

Thanked by 3 Members:

#34 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 27/08/2018 - 02:28

Tâm Kinh khởi đầu bằng định lý : Thoát Khỏi Khổ Ách : " Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Balamậtđa thời , chiếu kiến Ngũ Uẩn Giai Không , độ nhất thiết khổ ách ( Khi Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành rốt ráo Bát Nhã Balamậtđa , soi thấy 5 uẩn đếu không , và nhờ vậy , vượt qua mọi khổ ách )

ông một đời mò mẫm nguyên lý Lý Bát Nhã , nhưng vẫn chưa thông , cũng mang máng biết ra , đời thường này , hiện hữu Tâm Đắc Yếu Chỉ , luận về Động Tĩnh cho rằng đó là Biến Đạo , Long Hành Hổ Chuyển cũng là lẽ thường , hãy giữ cái lý của thiên hạ trợ người lương thiện , tức khắc được Đức ( trong Động có tĩnh , trong Tĩnh có động ) Âm Dương đắc phối , Long phụng mệnh . Mò tìm Đức nhưng không tụ được có nghĩa Âm Dương bất biến thì khó thành , con hiểu chứ ?

ông rừng .

Thanked by 4 Members:

#35 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 31/08/2018 - 12:36

Cứ nghĩ về đến nhà, sẽ được ngủ thiệt nhiều, bù cho mấy đêm đã thức, vì cũng mệt quá rồi ...

Về đến, mẹ nói Q ơi, con Lu chết rồi ...

Phải chi hôm qua thi xong mình về nhà liền, phải chi đừng ở lại Sài Gòn thêm một đêm thì chắc có lẽ nó đã không chết ...

Được anh hàng xóm cho khi nó còn bé tí tẹo, mấy năm nay vẫn nuôi nó ở phía sau nhà. Nhưng vì đất là của người ta, gần đây người ta rào lại nên đành phải đem nó ra chồi cách xa nhà một tí thôi. Còn nhớ lúc nó ở ngoài đó, mình ra cho nó ăn còn nói Mày ráng ở đây đi rồi t*o sẽ xin nhà đem mày về, lên phía trước nhà.
Vì mấy môn thi gần đây mà mình không còn là người ra cho nó ăn nữa. Nhớ trước khi lên lại trường, mình còn nói với mẹ đợi thi xong về sẽ ra cho nó ăn bù lại, lâu rồi không ra với nó.
Vậy mà không hiểu sao nhà mình lại muốn thiến nó.
Không hiểu sao ông bác sĩ thú y đó lại làm chết chó mình ...
Mẹ nói cũng thấy nó có gì bất thường nhưng ổng cứ nói không sao không sao, tí nó bình thường lại hà ... rồi nó cứ thế mà đi ...

Chắc nó ghét mình lắm, hứa đem nó về mà không thực hiện.

Nói ra cho nó ăn, vậy mà cũng không kịp làm.

Mình nghĩ từ đây về sau mình sẽ không nuôi con gì nữa cả...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi khanhquynh: 31/08/2018 - 13:05


#36 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 01/09/2018 - 19:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#37 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 02/09/2018 - 03:07

đừng buồn nữa , chăm chỉ hết năm cuối , ra trường , quà tặng , khi ông về lại Việt Nam là thằng Husky , trắng , hai mắt hun hút xanh lá cây , khôn lanh cực kỳ . Ông tìm ra chỗ bán Husky baby ở Hà Nội , thế nào ông cũng tậu một thằng cho con .

ông rừng có một Husky ở đây , người bạn Alaska cho , nặng 46kg , đứng hai chân sau ngang vai ông . ông rừng cao 1.70m . nhẽ ra ông rừng cho nó ăn dogfood , nhưng , ông rừng ăn cơm rau khoai đạm bạc , nên bạn Husky này phải ăn cơm , thêm phần apple . khám bệnh định kỳ , người bạn da đỏ thú y , cứ cằn nhằn ông chuyện cơm nước cho White Snow ( tên của Husky ), bao nhiêu lần ông rừng trợn mắt cự nự : nothing wrong about White Snow eating rice and apple . you don’t like it , that your problem . My dog still being smarter, bigger , healthier , and that counts . bạn da đỏ chịu thua , lắc đầu thở ra . và White Snow tiếp tục ăn cơm , apple , uống thuốc bổ xương , khôn lanh thần sầu . Nghê có hình White Snow , con biểu chị gửi cho con coi .

học cho giỏi , thỉnh thoảng ông rừng kể chuyện White Snow con nghe mà thèm !

ông rừng .

Thanked by 2 Members:

#38 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 02/09/2018 - 10:01

Lu của con, là một đứa kén ăn vô cùng, lại hay hờn dỗi, bày đặt làm màu chứ nhát như cáy. Con nghĩ nó đi cũng một phần vì nó buồn, không còn được ở nơi mà từ bé đến giờ mình vẫn ở, không phải lúc nào cũng được gần người nữa. Chắc nó nghĩ nó bị bỏ rơi ... Con nghĩ nếu như nó đến với con vào lúc con đã có chỗ ở riêng để tự chủ được hoặc ít nhất là nhà con chịu cho nó lên trước nhà ... thì nó đã không đi vội như thế.

Thằng bạn cùng lớp với con, nó tưng tửng, suốt ngày nhí nhố với con hơn bốn năm nay, mỗi lần lên giảng đường là miệng con lại cằn nhằn nó nhưng con lại thích chơi với nó vô cùng, vì con biết nó tốt. Nó và con cùng quê nhưng khác huyện, nó đang nuôi giống gà Bình Định ở vườn nhà. Mỗi lần gặp con là kêu " Q, mày kiếm chỗ ngoài chợ đi, t chở gà lên bán, gà t ngon lắm, không ai bán giá như t đâu, t với mày làm ăn đi Q, mày chỉ cần kiếm chỗ rồi ngồi đó thôi, t làm hết" ... Tụi kia lại có dịp cười khi tối ngày thằng này rủ con buôn bán với nó. Hết rủ buôn thì nó rủ con chăm sóc chung bạn chó, vừa cho con một chú Pug mặt xệ nhưng con đã bỏ lỡ, vì con biết hiện tại chẳng thể nào con nuôi tốt được .

Cảm ơn ông đã nói về White Snow cho con nghe, con đã biết bên cạnh ông có người bạn này trước đó, "khôn lanh thần sầu", con thích mấy từ này quá đi thôi. Lâu rồi con không thấy chị Nghê, Mya nữa ...

Bao giờ có thời gian thì ông lấy máy ra gõ gõ, lên diễn đàn viết bài, kể chuyện cho mọi người, cho con nghe với ông nha. Con biết ông lu bu, gì cũng đòi ông kể là chuyện không thể nhưng con thích đọc lắm, ông hãy gõ gõ nhiều nhiều nha ông, về chuyện gì cũng được cả. Câu chữ một khi viết ra thì chẳng thể xóa nhòa được, lỡ quên vẫn có thể tìm đường về đọc, để lại nhớ, để lại có kỷ niệm ông ơi ...

Con.

#39 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 02/09/2018 - 20:13

Mình là Song Ngư ...

Mình là Cá, việc của mình là bơi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#40 NgheThuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 234 Bài viết:
  • 217 thanks

Gửi vào 02/09/2018 - 20:31

Song ngư thì yếu đuối, dịu dàng, ngây thơ...nhưng mà đụng chuyện khi nổi điên rồi là giết người không cần dao luôn đó nha!!!!
Chị thì là Nhân mã, nữa người, nữa ngựa...haha

#41 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 02/09/2018 - 21:05

@NgheThuong

Hahahahahahaha, Song Ngư là cung cuối cùng trong Hoàng Đạo nên ở em có đủ thứ, mọi tính nết, đủ phức tạp. Em tự thấy mình không dữ, vì ai trên cơ thu phục được em thì lúc đó em y như con mèo ngoan ngoãn luôn, nhưng ít ai chịu biết, ít ai dám chọc điên em lắm, chắc nghĩ em dữ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mà thiệt em nổi điên lên rồi, em cũng không làm gì hết, chỉ nói cho bên kia bí đường thôi hahaha.

Chị là Nhân Mã, chị thích di chuyển như đi du lịch lắm đúng không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#42 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 03/09/2018 - 09:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#43 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 03/09/2018 - 21:15

Những ngày đầu tham gia diễn đàn, mình up lá số lên với hy vọng được các bác và mọi người xem giúp tương lai mình thế nào ... Mình tin rất nhiều, cũng tò mò cực kỳ. Lúc đó mình ngây thơ đến mức còn viết kèm theo câu hỏi nếu cung phu và cung tử tức của cháu xấu thì có cách nào hóa giải bớt không. Thiệt tình hihi !
Không hiểu sao ở những ngày tháng này, cũng tự cảm thấy chuyện tình cảm của mình sao sao đó. Mình từng nghĩ, nếu như mình đừng để tình cảm là ưu tiên số một thì có lẽ mình sẽ vui vẻ hơn rất nhiều ...

Cũng ở những ngày tháng này, mình có Duyên gặp được ông, được níu áo ông, được ông soi sáng cho cả quãng đường phía trước. Mình biết phần còn lại là của mình, mình phải thế nào, phải làm sao, sẽ ra sao ... là do mình.
Lu của mình, bài đặt làm màu nhưng nhát như cáy, mình cũng giống nó. Mình không dám hỏi về chuyện tương lai nữa, ngay cả khi mình biết ông biết tất cả về mình.

"Những năm tháng tuổi trẻ" tạm khép lại với ước mong khoảng thời gian sắp đến sẽ có đủ cố gắng, đủ kiên nhẫn để làm được những gì mình muốn làm ...

Bé ơi, này những vui buồn cũ

Hãy sống, đương đầu với lãng quên

Con dế vẫn là con dế ấy

Hát rong bờ cỏ, giọng thân quen

Tô Thùy Yên



Thanked by 1 Member:

#44 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 03/09/2018 - 23:00

con biết thơ Tô Thuỳ Yên ? bạn ngày xưa ở lính của ông ? đây này Tô Thuỳ Yên :

ta về qua những truông cùng phá
nếp trán nhăn đùa ngọn gió may
ta ngẩn ngơ trông trời đất cũ
nghe tàn cát bụi tháng năm bay
..........

ta về dẫu phải đi chân đất
khắp thế gian này để gặp em
đau khổ riêng gì nơi gió cát
thềm nhà bụi chuối thức thâu đêm ...

Tô Thuỳ Yên .

#45 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 20/09/2018 - 20:50

Dạo này cứ mưa hoài mưa mãi ...

Có một ngày bạn quay lại nói với mình rằng bạn xin lỗi vì đã làm mình khổ quá rồi ... Và mong mình tìm được người thương mình như mong muốn ...
Đây là chuyện chẳng ngờ tới và mình thì vừa vui vừa buồn ...
Vui vì rốt cuộc sau nhiều năm như vậy, nhiều chuyện xảy ra như vậy, bạn biết mình đối với bạn thế nào nhưng vẫn làm mình buồn. Kiểu như khi mình cố gắng thật nhiều, kết quả không như mong đợi nhưng đã được công nhận, tự nhiên thấy ấm lòng. Buồn vì để một người làm mình chao đảo như vậy, không ghét đã đành, để giờ đây chỉ vì một câu nói của người lại khiến mình xáo trộn. Có thật sự đáng không ?!

Mình thương bạn, thương TT rất nhiều. Mình cũng rất nhớ những ngày mà bốn đứa mình đã trải qua cùng nhau, tình bạn, tình yêu của mình đều đã ở đó. TT giờ đã rời xa tụi mình mãi mãi, ba đứa ở lại đều phải lớn hết rồi, cũng không còn là bọn mình của ngày đó nữa. Giờ đây cuộc sống của mình và bạn đã khác nhau rất nhiều, suy nghĩ trong mỗi đứa lại rất khác xa nhau, không còn cùng nhìn về một hướng nên chuyện gì phải tới cũng đã tới, kết quả cũng chỉ là một, không thể nào quay lại nữa rồi ...

Ông nói với mình thế này "Con phải cố vươn vai mà sống, lâu dần Đời mình cũng quen".


Mình hiểu ngay cả khi những chuyện đã xảy là những chuyện mình chưa từng mong muốn thì cũng phải học cách chấp nhận, như một phần trong cuộc Đời của mình hơn là tự vấn hỏi mãi, rồi cũng qua, rồi cũng quen, ừ thì rồi cũng sẽ ổn thôi !
Rốt cuộc, hai đứa đã chọn cách nhẹ nhàng với nhau.
Rốt cuộc mình vẫn không ghét bạn, mình cảm ơn và chúc bạn vui ... Mình nghĩ bạn cũng sẽ lại hạnh phúc, mình cũng vậy, hai đứa cũng phải có một ngày bắt đầu hành trình mới .
Riêng mình, mình chúc: mỉm cười khi nhìn lại, can đảm mà bước tiếp.

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

7 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |