←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những năm tháng tuổi trẻ

Tre's Photo Tre 30/07/2019

Ở nhà với mẹ là sướng nhất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Gần hai tuần rồi mới về nhà, hơi lâu rồi hahaha vì mấy năm đi học, tuần nào cũng về dù về 3 tiếng lên 3 tiếng, vẫn về. Chắc mẹ quen vậy rồi nên là lần nào ở hơn một tuần cũng hỏi bao giờ về, bao giờ về con. Tính ở thêm nữa, tại dạo này tối đi học anh văn mà cứ cách bữa mom sẽ nhắn tin hỏi, hỏi 2 3 lần dưng chịu không nổi nên nói Elly để t cúp một hôm về sớm, Elly nói ừ về đi về đi, t cũng cúp theo mày

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mẹ hay coi show, ra phòng lúc nào cũng thấy mẹ coi, mẹ thích Trấn Thành lắm luôn, mẹ nó Trấn Thành làm tự thiện dữ lắm, show nào mà có người nghèo là TT hay giúp, cho tiền, cho dữ lắm. Sáng vừa bước ra ăn sáng, mẹ nói Q TT mới giúp nữa, cho tiền nữa.

Mình cũng ậm ừ, kiểu như chuyện ngày thường ở huyện vì mình biết TT cực giàu. Nên mới nói mẹ có biết một tháng thu nhập của TT là bao nhiêu không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mẹ nói Bao nhiêu là bao nhiêu, đầy người giàu mà đâu phải ai cũng cho đi, tiền trong túi người ta mà con. TT có lòng làm từ thiện dữ quá. Hèn chi Ông Trời càng cho thêm.

À mẹ chuẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 31/07/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thạch Thảo

Thạch Thảo là ...

là tình iu , mọc trên khô cằn sỏi đá , nếu Duyên Phận đồng thanh tương ứng , đồng khí tương cầu , rồi cũng sẽ đơm hoa ( Thạch Thảo )
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 31/07/2019

giờ mới bit tt hay làm từthiện, đúng là đồng tiền phải luân chuyển vào ra mới tốt. cây trong hình dưới trông như cây si nhỉ?
Sửa bởi Tu.Hoa: 31/07/2019 - 18:35
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 31/07/2019

@Tu.Hoa
Dạ, em cũng không biết cây gì. Em được gửi ảnh và ý nghĩa của nó đó chị Tu.Hoa .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Giữa mõm đá ghập ghềnh bỗng nhiên có một bụi hoa be bé nở xinh thật xinh đối lập lại mọi thứ xung quanh nó.
It's all going to be okay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 01/08/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Được tặng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


tính viết gì đó xong mới gửi Q mà thôi tặng luôn nè, Q luôn dt như vậy nghen

haha thích quá thích quá chắc về đem đi ép nhựa quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 01/08/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cây nhỏ xanh tươi mọc trên một khúc cây chết giữa dòng sông. "Cái cây xinh xắn này nhắc nhở tôi rằng chúng ta có thể phát triển và tỏa sáng dưới những tình huống tưởng như không thể chỉ với một chút quyết tâm", nhiếp ảnh gia Sam Snaps chia sẻ.



st

Trích dẫn

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 02/08/2019

@ KhanhQuỳnh ,

ông rừng soi , con xong học hành , nhóm top 10 của Đại Học Nông Lâm Súc , thiệt tình ông rừng ưng cái bụng già nua quá đi ! hậu duệ Trưng Vương mà , phải không , nữ bác sỹ thú y ?

thạch thảo ? khánhquỳnh bị đầu đinh cưa đổ từ lúc nào vậy ? chắc chắn mới đây thôi , để ông rừng “ vạch lá tìm sâu “ nha con ? nhưng , dù có tìm “ sâu “ , ông rừng cũng biết , rồi ra , con sẽ đung đưa niềm vui .

ông rừng .
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 02/08/2019

Dạo này ông Rừng bận lắm hả ông, con ít thấy ông trên Tvls .

Người làm thơ cưa đổ con hihi. Ông đã nói thế là con biết ông ưng bụng cho con rồi, vì nếu không sáng ... ông đã nói ngay chứ không đợi đến "vạch lá tìm sâu" đâu . Bao giờ ông Rừng về Việt Nam, có ở lại Sài Gòn, con mời ông đi quán Trà với con nha ông ơi, con vừa tìm được quán nì, thích lắm.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 02/08/2019

uhm bức dưới thì đúng là thạch thảo thì phải. tấm hình quan trọng dc vẽ bằng tâm ^^
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 02/08/2019

@AnNhuocHoa

Em vẫn thích chị Tu.Hoa hơn. Em đọc nick chị sai, ông nói chị là Từ Hoa ^^
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 02/08/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khanhquynh, on 02/08/2019 - 11:22, said:

@AnNhuocHoa

Em vẫn thích chị Tu.Hoa hơn. Em đọc nick chị sai, ông nói chị là Từ Hoa ^^
uh c lấytheo tên 1 con phố gần phủ tây hồ, tự dưng thích tên này. chắc phải 14 ngày nữa mới đổi tên dc,
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 03/08/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 03/08/2019

@ khánhquỳnh ,

đa tạ nhã ý đưa ông rừng đến quán Trà , khi ông rừng trở lại quê nhà . nhưng , muốn ông rừng , đối ẩm , con nên có Thiết Quan Âm hãm vừa độ nóng , nước mưa đựng trong tĩn sành , hạ thổ , ít ra 6 tháng . mà con biết tĩn sành hình dáng như nào không ?

nhứt định ông rừng về thôi , về thôi !

rừng lá thấp .
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 03/08/2019

mà con biết tĩn sành hình dáng như nào không ?

dạ ... biết, tĩn sành là cái này nì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người ta còn dùng tĩn sành đựng nước mắm, rượu. Hổng có thì chứa nước mưa trong giếng. Nước pha trà "xịn sò" nhất là thu gom những hạt sương đọng trên tàu lá sen để pha trà mỗi buổi sáng sớm (nì là con đọc thôi chứ giờ cũng khó thực hiện). Nếu không có gì cả, mình dùng đỡ nước suối đóng chai, chắc cũng tạm được hén ông Rừng. Hihi.
Sửa bởi khanhquynh: 03/08/2019 - 10:14
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 03/08/2019

Chỉ bằng vào
Cự Thạch Khai Hoa

Già đã biết
khanhquynh đã đổ Đầu Đinh.
Bởi Thơ Tình.

Ngốc khanhquynh,
Chỉ cần đọc và hiểu lời Khai - lời Kết của Già.
"muốn ông rừng , đối ẩm"
"ít ra 6 tháng"

Khoảng 6 con Trăng nữa thôi, Già về rồi gõ đầu khanhquynh.
Lúc đó, không được nũng nịu đâu. Vì "nước mưa hạ thổ trong tĩnh sành".
Phần nội dung là phần thử thách tấm lòng của khanhquynh với Già.
Sương sớm mai trên lá Sen (quá cầu kỳ, không phải dùng để thử thách khanhquynh được).
Trà Thiết Quan Âm vị đã đủ, không cần gia thêm vị khác, kể cả hương "nước suối đóng chai".

Đúng, quan trọng là ở Tấm lòng!

Con thấy câu chuyện thú vị nên nhiều lời, mong Già không trách ạ!

Krishamodini
Trích dẫn