←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những năm tháng tuổi trẻ

Deletrius's Photo Deletrius 28/09/2020

Hello Tre!

Tình hình là hôm qua Lovewood vẫn ngủ ngon như thường, không hiểu tại sao luôn? Chắc tại được đãi ăn uống no nê dữ quá, gặp trời lạnh nữa nên tối qua chừng 11h đêm là ngủ rồi. Sáng nay thì 6h sáng tỉnh như sáo luôn.

Sáng đầu tuần mà sao phố xá im lìm gì đâu á. Bên này vừa phòng dịch rồi thêm chuyện các bác tài xế xe bus đình công nữa nên vắng hoe.

Ừa! Khi nào Lovewood về Saigon sẽ hẹn gặp em nhé. Có khi chúng ta sẽ làm một chuyến Dalat không chừng... maybe...
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 28/09/2020

Nếu như bamboo còn ở độ tuổi là con nít, bamboo mà thấy Ai chơi với người đó, bamboo sẽ giận nghỉ chơi hehe.

Nhưng giờ thì thôi, dù có khéo léo che đậy bởi những lời hoa mỹ nhất thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra đó mà.

Bamboo rất thích các cô gái trên Tvls ^^
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 29/09/2020

Hy vọng những Người mà bamboo yêu quý, ở lại sinh hoạt vui và giữ sức khoẻ nhé.

Sẽ có những cái Tên mà bamboo biết mình sẽ không bao giờ quên được. Vui vì đã từng quen biết mọi người.

Tạm biệt TVLS, dù đã không đóng góp gì được cho TVLS nhưng bamboo thật sự hy vọng TVLS - nơi mà bamboo viết nên "Những năm tháng tuổi trẻ" của mình sẽ Trụ mãi thôi, with love <3
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 29/09/2020

Hy vọng em sẽ sớm quay lại!
Chúc vui!
Trích dẫn

Deletrius's Photo Deletrius 29/09/2020

Hey em!

Nếu em đã quyết định tạm ngưng thì Lovewood tôn trọng. Chúc em nhiều sức khỏe nhé.

Hy vọng sẽ sớm gặp lại em với một tâm thế vui vẻ và thoải mái.

See ya soon ^^
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 06/11/2020

Ồ, Bé Tre rời bỏ rồi sao?!
Anh trở về là nhớ topic này ngay hehe mà bé đã bỏ lại bao nhiêu ký ức... mà cũng đúng, xây dựng sự nghiệp, xây dựng cuộc đời quan trọng hơn bội phần.
Anh Krish đoán chỉ một thời gian ngắn nữa thôi Tre sẽ trở lại, rồi hâm nóng topic này tiếp nhỉ hehe.

Anh Krish chúc bé Chân cứng đá mềm!

Trích dẫn

ntpnguyen28's Photo ntpnguyen28 12/11/2020

Như mọi năm. Mùa Đông lại là lúc bản năng sinh tồn của mình trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Có lẽ là hợp mùa, cơ thể khỏe khắn, nhiều năng lượng, cảm nhận cuộc sống có cái thú vui, thú vị riêng.

Còn gì bằng, nếu một ngày giá lạnh, ra một quán ven đường. Gọi một ly trà nóng, ngồi ngắm phố phường ... mọi bộn bề công việc cũng tuôn đi hết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ntpnguyen28: 12/11/2020 - 22:43
Trích dẫn

Lá xanh's Photo Lá xanh 13/11/2020

Hà Nội đẹp đó, năm sau lá bay đến, đến Yên Tử nữa.
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 10/02/2021

Nay đã là 29 Tết rồi.
Chắc vì Dịch nên chợ Tết ở quê không đông như mọi khi, dưa hấu, hoa cũng bị ế nhiều nữa,...

Năm nay là năm đầu tiên đi làm nên về quê trễ hơn những năm còn đi học. Lúc còn đi học á, thi xong học kỳ I ngày 18 - 20 đã có mặt ở quê đón không khí Tết sớm rồi, nay thì 27 mới được nghỉ rồi mới về. Bởi thế nên nôn nao lắm, cứ điện thoại về với mẹ, hỏi mẹ sắm sửa thế nào rồi, quê mình thế nào, có đông vui không,... Bây giờ thì mới hiểu cái cảm giác của những người con xa quê, quê mình cũng gần, nói thế nào đi nữa cũng dễ về và mình cũng có thể về thường xuyên. Có những người ở xa tít mù, nếu không về được, không đoàn tụ, sum họp, quanh quần bên gia đình trong không khí Tết chắc sẽ buồn lắm, buồn thật nhiều...

Năm 2020 đã cho mình thật nhiều trải nghiệm và khung bậc cảm xúc, mình đã quen biết, gặp gỡ thêm rất nhiều người mới. Nói sao ta, vui buồn đủ cả và thấy mình lớn hơn, "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" là thật.

Năm 2020 mình cũng đã có đánh mất, được mất vốn dĩ là chuyện thường ở Đời nhưng vẫn làm mình buồn suốt một thời gian dài.

Ơn Phật Trời năm 2020 đã cho mình nhiều sự may mắn, mình cũng đã thực hiện kha khá nhiều điều mà mình đã từng ước bao lâu. Mình thấy vui, hài lòng và biết ơn với những gì mình nhận được lắm.

Một năm mới nữa lại về, Q cũng sắp thêm một tuổi nữa, Cầu chúc mọi người đều bình an và vui vẻ <3

Riêng Q, Q chúc mình thêm xinh thêm dịu dàng và hạnh phúc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Deletrius's Photo Deletrius 11/02/2021

Hello Tre!

Lovewood đọc những dòng chia sẻ của em, mỉm cười nhẹ. Vì KQ nay đã lớn, đã trưởng thành, đã xa nhà làm việc, và hiểu được nỗi nhớ quê hương da diết mỗi mùa xuân về. Bôn ba xứ người mới thấy đón Tết ở quê nhà là vui nhất. Vì sao á? Vì Tết ở Vn là trời không bao giờ có tuyết, chỉ có đầy nắng và hoa. Chỉ thế thôi, là cũng đủ đẹp rồi. Hạnh phúc hơn nữa là có bánh chưng, bánh tét, dưa món, củ kiệu.

May sao năm nay Lovewood đón Tết với gia đình chị bạn quê ở Bến Tre. Chị ấy nói khi nào hết dịch, cả nhà mình với LW về Bến Tre chơi. LW cũng hóng lắm, mà không biết khi nào mới hết dịch?

Dù sao LW cũng chúc em và gia đình một năm Tân Sửu sống khỏe như trâu và nhiều hạnh phúc mới như tân nhé

Lovewood
Trích dẫn

ntpnguyen28's Photo ntpnguyen28 13/02/2021

Chúc mừng năm mới xuân Tân Sửu - 2021

13/02/2021: Đánh dấu bài viết đầu tiên trong năm mới trên diễn đàn bằng các con số.

10% : May mắn
20% : Kỹ năng
15% : Sức mạnh tập chung ý chí
5% : Niềm vui
50% : Đau đớn

Nếu ai đó cần biết thì đó là bài: "Remember The Name" . Nạp năng lượng cực mạnh
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 22/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thế là phải tạm gác lại kế hoạch,
đặt vé máy bay và khách sạn trước cả tháng chỉ chờ được đón sinh nhật của mom lẫn mình (hihi) ở môt vùng đất khác, thế mà vừa book xong qua ngày sau Việt Nam lại bùng Dịch trở lại, hy vọng cả tháng nay tình hình sẽ ổn hơn thế mà đến giờ vẫn chưa êm như hy vọng ấy....

Nhưng thôi không đi được dịp này thì đi dịp khác vậy, để giữ an toàn cho gia đình mình lẫn cộng đồng vậy, lúc đầu cũng buồn lắm á vì đây là lần đầu mình có điều kiện dẫn ba mẹ đi du lịch thế mà .... nhưng nghĩ lại chắc mình chưa có Duyên, làm gì cũng cần phải có Duyên cả. chữ Duyên chưa đủ thì đợi thôi nà <3

Tết năm nay của mọi người thế nào, có vui không ?
Tết năm nay của bé rất vui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Tre: 22/02/2021 - 23:04
Trích dẫn

Deletrius's Photo Deletrius 23/02/2021

Tến năm nay của Tre có gì vui kể nghe vớiiiii

Tết của LW buồn hiu à, tại vì gia đình có đứa nhỏ tiếp xúc với bạn nhiễm corona nên phải cách ly 10 ngày. Thế là phải nằm nhà chèo queo luôn. Tết nhất xứ này chỉ có tuyết, sương mù và mưa, không có hoa, không có nắng ấm. Ta nói nó chán :<
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 27/02/2021

Tết em chỉ có đi Chùa, rồi quanh quần bên đại gia đình thôi ạ, chơi lô tô, kéo xì dách suốt tết haha.
Về nhà thờ, sau khi cúng, ăn,... mấy dì thì hát karaoke, mấy dượng thì lai rai, đám con cháu thì nào là tiếng kêu lô tô, tiếng xì dách kéo hay không kéo, lũ con nít thì chạy loi nhoi, nói chung là náo nhiệt cả nhà, thế mà vui.

Em gái miền Tây, chưa thấy tuyết ở ngoài bao giờ cả nên tuyết với em là cái gì đó khiến em rất tò mò, muốn được nhìn thấy lắm ^^
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 27/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ntpnguyen28, on 13/02/2021 - 23:07, said:

Chúc mừng năm mới xuân Tân Sửu - 2021

Vừa qua Tết Nguyên tiêu, chúc anh năm mới chân cứng đá mềm, bình an và hạnh phúc nhe! Bình an là điều quan trọng nhất, hạnh phúc cũng là điều vô cùng cần thiết và ai ai cũng mong đợi ^^
Trích dẫn