Những năm tháng tuổi trẻ
ThienRi 05/04/2022
Tre, on 05/04/2022 - 20:34, said:
@tranthanhha Welcome bạn nhé. Sorry bạn, mình vừa qua hồ sơ của bạn để xem có phải cùng thế hệ không nhưng mà đúng là cùng thế hệ rồi nhé ^^
Ông Rừng lưu số của mình là Măng, sau đó mình lấy là Bamboo, sau nữa muốn dùng tên tiếng Việt nên đổi lại à Tre ^^
Ngoài ra mình cũng thích Tre vì gắn liền với tuổi thơ của mình, nhà mình ở trong Đồng, phía sau Nhà có lũy tre xanh và cánh đồng rộng lắm, trưa chiều nào cũng ra với tụi nhỏ trong xóm để chơi .... haizzz dưng nghĩ lại làm nhớ quá nhớ.
Ông Rừng lưu số của mình là Măng, sau đó mình lấy là Bamboo, sau nữa muốn dùng tên tiếng Việt nên đổi lại à Tre ^^
Ngoài ra mình cũng thích Tre vì gắn liền với tuổi thơ của mình, nhà mình ở trong Đồng, phía sau Nhà có lũy tre xanh và cánh đồng rộng lắm, trưa chiều nào cũng ra với tụi nhỏ trong xóm để chơi .... haizzz dưng nghĩ lại làm nhớ quá nhớ.
Nhật chủ là Ất, ông Rừng lấy tên Măng cho em là theo Số đấy nhé
tranthanhha 05/04/2022
ừ, nhớ lắm.
Nhờ bạn, tên bạn, cũng làm cho mình cũng bồi hồi với quê hương, nơi miền ký ức.
Mà cũng chẳng quay về được nữa. Nó chỉ tồn tại trong ký ức năm đó thôi Tre nhỉ.
----------
Bạn còn trẻ, sao lại có chất văn da diết như này thế?
Nhờ bạn, tên bạn, cũng làm cho mình cũng bồi hồi với quê hương, nơi miền ký ức.
Mà cũng chẳng quay về được nữa. Nó chỉ tồn tại trong ký ức năm đó thôi Tre nhỉ.
----------
Bạn còn trẻ, sao lại có chất văn da diết như này thế?
Tre 05/04/2022
Tre 05/04/2022
@tranthanhha
"Lớn lên, xa nhà, đi rày đây mai đó, nhớ về xóm cũ, từng cái cây ngọn cỏ, con đường dường như mỗi thứ đã trở thành một phần đời…"
- Nguyễn Ngọc Tư
Bạn còn trẻ, sao lại có chất văn da diết như này thế?
Anh Ri ở trên từng bảo Tre là nội tâm nhạy cảm, Tre cũng tự thấy mình thế, nên chắc do vậy, viết văn hơi bị buồn. Năm lớp 9 cô giáo viên trong đội tuyển cũng từng bảo Tre như thế nhưng không làm khác hơn được ^^
"Lớn lên, xa nhà, đi rày đây mai đó, nhớ về xóm cũ, từng cái cây ngọn cỏ, con đường dường như mỗi thứ đã trở thành một phần đời…"
- Nguyễn Ngọc Tư
Bạn còn trẻ, sao lại có chất văn da diết như này thế?
Anh Ri ở trên từng bảo Tre là nội tâm nhạy cảm, Tre cũng tự thấy mình thế, nên chắc do vậy, viết văn hơi bị buồn. Năm lớp 9 cô giáo viên trong đội tuyển cũng từng bảo Tre như thế nhưng không làm khác hơn được ^^
ThienRi 05/04/2022
Tâm hồn anh cũng mộng mơ lắm, nội tâm thì nhạy cảm, yêu màu tím, thích sự chân thành, ghét sự giả dối, mong muốn được kết bạn và làm quen bốn phương.
MHTH 05/04/2022
Em yêu màu hồng, ghét sự giả dối đặc biệt là làm màu
Sao tâm hồn tớ cũng nhạy cảm mà giọng văn không buồn da diết nhỉ ?
Cơ mà tớ thấy Tre bản chất hiền lành nên văn vậy thôi chứ không thấy buồn đâu
Quên mất, em không nói anh Ri làm màu nên anh đừng tan vỡ mất
Sửa bởi MHTH: 05/04/2022 - 21:29
Sao tâm hồn tớ cũng nhạy cảm mà giọng văn không buồn da diết nhỉ ?
Cơ mà tớ thấy Tre bản chất hiền lành nên văn vậy thôi chứ không thấy buồn đâu
Quên mất, em không nói anh Ri làm màu nên anh đừng tan vỡ mất
Sửa bởi MHTH: 05/04/2022 - 21:29
Tre 05/04/2022
@ThienRi
Đó giờ nhìn cách viết của anh Ri, thấy anh Ri nhẹ nhàng sao đó
Trên TVLS có 2 người anh Tre có nói chuyện là anh Krish và anh Ri nhưnq anh nào cũng ở miền Bắc hết trơn, nôn ra Bắc quá ^^ Em đang muốn đi Ninh Bình lắm lắm luôn.
@MHTH
Tre không hiền cho lắm =))
MHTH ở đâu á ? Miền Nam hay miền Bắc ?
Đó giờ nhìn cách viết của anh Ri, thấy anh Ri nhẹ nhàng sao đó
Trên TVLS có 2 người anh Tre có nói chuyện là anh Krish và anh Ri nhưnq anh nào cũng ở miền Bắc hết trơn, nôn ra Bắc quá ^^ Em đang muốn đi Ninh Bình lắm lắm luôn.
@MHTH
Tre không hiền cho lắm =))
MHTH ở đâu á ? Miền Nam hay miền Bắc ?
tranthanhha 05/04/2022
Tre ở miền nào vậy?
Mình ở Hà Nội. Từ Bắc vô Nam, mình đi cũng khá nhiều nơi rồi. Đi suốt, đi mãi. Gần đây mình muốn dừng lại để nghỉ ngơi, vì mệt quá. Dừng lại để xem mình có lạc hướng không Tre à.
Trước đây còn nhỏ, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ. Nên cứ muốn lớn thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền, để tự do bay nhảy.
Giờ thành người lớn, phải làm những việc thời đại muốn người lớn làm. Chân mỏi cũng khó mà dừng được. Vì người sau xô người trước.
Thấy mình buồn cười quá.
Thấy mình ích kỷ quá.
Thấy mình tệ quá.
-----
P/s: Tre có thứ mà mình không có, nên mình ngưỡng mộ Tre.
Mình ở Hà Nội. Từ Bắc vô Nam, mình đi cũng khá nhiều nơi rồi. Đi suốt, đi mãi. Gần đây mình muốn dừng lại để nghỉ ngơi, vì mệt quá. Dừng lại để xem mình có lạc hướng không Tre à.
Trước đây còn nhỏ, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ. Nên cứ muốn lớn thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền, để tự do bay nhảy.
Giờ thành người lớn, phải làm những việc thời đại muốn người lớn làm. Chân mỏi cũng khó mà dừng được. Vì người sau xô người trước.
Thấy mình buồn cười quá.
Thấy mình ích kỷ quá.
Thấy mình tệ quá.
-----
P/s: Tre có thứ mà mình không có, nên mình ngưỡng mộ Tre.
ThienRi 05/04/2022
MHTH, on 05/04/2022 - 21:19, said:
Em yêu màu hồng, ghét sự giả dối đặc biệt là làm màu
Sao tâm hồn tớ cũng nhạy cảm mà giọng văn không buồn da diết nhỉ ?
Cơ mà tớ thấy Tre bản chất hiền lành nên văn vậy thôi chứ không thấy buồn đâu
Quên mất, em không nói anh Ri làm màu nên anh đừng tan vỡ mất
Sao tâm hồn tớ cũng nhạy cảm mà giọng văn không buồn da diết nhỉ ?
Cơ mà tớ thấy Tre bản chất hiền lành nên văn vậy thôi chứ không thấy buồn đâu
Quên mất, em không nói anh Ri làm màu nên anh đừng tan vỡ mất
Đó giờ MHTH cũng hay chọc anh, nhưng anh đâu có quan tâm, kệ em
ThienRi 05/04/2022
Tre, on 05/04/2022 - 21:53, said:
@ThienRi
Đó giờ nhìn cách viết của anh Ri, thấy anh Ri nhẹ nhàng sao đó
Trên TVLS có 2 người anh Tre có nói chuyện là anh Krish và anh Ri nhưnq anh nào cũng ở miền Bắc hết trơn, nôn ra Bắc quá ^^ Em đang muốn đi Ninh Bình lắm lắm luôn.
Đó giờ nhìn cách viết của anh Ri, thấy anh Ri nhẹ nhàng sao đó
Trên TVLS có 2 người anh Tre có nói chuyện là anh Krish và anh Ri nhưnq anh nào cũng ở miền Bắc hết trơn, nôn ra Bắc quá ^^ Em đang muốn đi Ninh Bình lắm lắm luôn.
Thực ra anh đa nhân cách đó Tre, với những người yếu đuối, yếu thế thì anh luôn nhẹ nhàng ân cần. Với những người mà thích sát phạt tranh đấu thì anh cũng sắt máu luôn chả nể nang gì. Cũng có nhiều người họ không bao giờ động chạm gì tới mình thì mình cũng không bao giờ chọc ngoáy người ta.
Rất vui nếu có dịp hội ngộ cùng em.
Tre 05/04/2022
@tranthanhha
Tre người miền Tây nhé nhưng đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn.
Ừm, nãy Tre mới nghĩ làm con nít thật sướng, vì bao nhiêu khó khăn Cha Mẹ đã gánh cho mình hết rồi, vậy mà lúc đó cứ mong lớn thật nhanh, để được đi cho đã, để đi chơi mà không phải sợ bị la, v.v... ^^
Giờ thì mình có mệt cũng không dám dừng lại, hay dừng xíu thì phải lật đật đi tiếp,...
Nhưng thôi ráng nhé, cùng ráng vậy
P/s: Tre có thứ mà mình không có, nên mình ngưỡng mộ Tre.
Sửa bởi Tre: 05/04/2022 - 23:07
Tre người miền Tây nhé nhưng đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn.
Ừm, nãy Tre mới nghĩ làm con nít thật sướng, vì bao nhiêu khó khăn Cha Mẹ đã gánh cho mình hết rồi, vậy mà lúc đó cứ mong lớn thật nhanh, để được đi cho đã, để đi chơi mà không phải sợ bị la, v.v... ^^
Giờ thì mình có mệt cũng không dám dừng lại, hay dừng xíu thì phải lật đật đi tiếp,...
Nhưng thôi ráng nhé, cùng ráng vậy
P/s: Tre có thứ mà mình không có, nên mình ngưỡng mộ Tre.
Sửa bởi Tre: 05/04/2022 - 23:07
tranthanhha 05/04/2022
Nhóm bạn nam mình chơi cùng. Đều nói rằng các bạn nữ miền trong có giọng nói nhẹ nhàng, êm tai. Không chua ngoa đanh đá như giọng của phần hơi nhiều các bạn nữ người miền Bắc.
Giống như giọng BTV Hoài Anh vậy á.
Mình đã từng sống ở miền Nam khoảng một năm. Bạn ở đâu nhỉ? Để mình đoán nhá.
Mình nghĩ là Bến Tre. ( vì có Tre mà đúng không, cơ mà ở Bến Tre có nhiều dừa mà)
Giống như giọng BTV Hoài Anh vậy á.
Mình đã từng sống ở miền Nam khoảng một năm. Bạn ở đâu nhỉ? Để mình đoán nhá.
Mình nghĩ là Bến Tre. ( vì có Tre mà đúng không, cơ mà ở Bến Tre có nhiều dừa mà)
Tre 05/04/2022
Đúng rồi Dừa là đặc sản của Bến Tre, Tiền Giang - Cần Thơ là xứ trái cây, Long An có nhiều ruộng lúa, có gạo Nàng Thơm Chợ Đào nổi tiếng,...
Tre ở nơi có nhiều ruộng lúa đó ^^
Tre ở nơi có nhiều ruộng lúa đó ^^
Tre 06/04/2022
"Thôi đừng nói chuyện kiếp sau
Khi ta đã gặp được nhau kiếp này..."
- Nguyễn Thiên Ngân
(Ảnh: Thanh Vi)