←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Kỳ án không thể đóng: cách an Đại Hạn thế...

Locked

6 7 8 9 10

Votuong's Photo Votuong 21/08/2018

Chào bạn hoaminh,
Theo tôi thì Tử Vi cũng như các môn học khác, chúng ta đang học nó là dựa trên sự kế thừa của các bậc tiền bối đi trước, nên nếu không có phát kiến gì mới thì cứ khởi hạn từ cung mệnh như các sách hiện nay, đây là nguyên tắc chung nhất để lập lá số. Khi luận giải thì ngoài những nguyên tắc chung thì mỗi người có những kiến giải riêng tùy vào nhiều yếu tố như: nhóm đối tượng luận giải, thời cuộc khi luận giải, vùng lãnh thổ,... Tôi nhớ, ngày trước ông bà nội tôi kể là lúc chiến tranh còn đang khốc liệt, thì mối quan tâm của các bậc cha mẹ đối với con cái mình khi đi xem số thì thường chỉ hỏi mỗi câu là "nó có còn sống để về không"? còn cuộc sống mỗi người dân lúc đó thì thường là như nhau, hàng ngày mối quan tâm lớn nhất thường là bữa nay cơm độn gì? rễ khoai hay lá khoai? nếu không thì độn gì? Lúc nghe tin đồn là Sư 320 bị xóa sổ ở trận Cửa Việt, ông nội tôi vội chạy đi xem, lúc đó vì đông khách quá nên thầy chỉ hỏi là "ông xem việc gì"? Ông nội tôi trả lời là "tôi nghe đồn thế nên thầy xem con tôi còn sống không"? ông thầy nói rằng "thế thì không cần lấy lá số, con ông không chết đâu, vì nhìn khí sắc thì ông không có tang con", ông thầy đó nói đúng vì bố tôi còn sống. Dựa trên những lời kể của ông bà nội tôi thì tôi suy đoán là các thầy tử vi lúc đó chủ yếu là xem xét dữ kiện "sao" là ở khía cạnh phúc khí là chính còn khía cạnh tài lộc thì đối với người dân bình thường thì giầu nghèo có lẽ phân biệt ở bữa cơm độn rễ khoai và rau dại chăng?

Câu "Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Hạn tốt" theo tôi thì có phần đúng mà cũng không đúng vì tùy nhận định của mỗi người. Nếu xét ở góc độ cá nhân thì cuộc sống giầu sang, gia đình viên mãn được xem là tốt, nhưng xét ở khía cạnh đóng góp cho cộng đồng thì chưa chắc. Chỉ những người tài năng(Mệnh tốt) và có nhân cách tốt mới có những đóng góp tích cực cho xã hội.

Vài lời chia sẻ cùng bạn
Trích dẫn

KhongSoBun's Photo KhongSoBun 21/08/2018

Học cái gì cũng phải có niềm tin tuyệt đối. Cái kiểu nửa tin nửa ngờ ấy nó là của cái ông bên Tây .... Và không tin gì cả( khẩu hiệu mồm gào rất to thì mới du nhập)để tìm thấy Chân Lý nhân danh KHOA HỌC.(tôn giáo khoa học).

Nó thì chỉ tìm thấy bốn tấm dài hai tấm ngắn mà thôi.
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 08/10/2018

Lâu lắm rồi mới trở lại chốn xưa
Vẫn mái đình cây đa bến nước
Hoa vẫn nở dưới bóng trăng trong nước
Người vẫn rộn ràng trên núi gốc tùng xanh

Haha, kính chào các tiền bối VEDAY, Vô Danh Thiên Địa, Hoa Cái, Ngu Yen, MINH MINH tại thượng. Không ngờ các tiền bối vẫn còn khoẻ mạnh minh mẫn như vậy. Thật vui mừng khôn xiết.
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 10/10/2018

Mệnh vận kì thực phân ly chứ không phải một. Chuyện ta gặp ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng tới tính cách của ta ngày sau. Cách xem vận Đông A thì cứ thấy sát bảo hung mà thấy cát bảo cát. Cách xem này gặp đại vận Không Kiếp là xấu bất kể mệnh ra sao. Còn với cách xem khởi đại vận tại mệnh thì nếu mệnh Địa Không gặp đại vận Địa Kiếp là phát. Mệnh Sát Phá Tham gặp vận Nhật Nguyệt là xấu, đó là cách xem đại vận nam phái. Nói cách khác, cách xem đại vận nam phái có sự đối chiếu mệnh và vận để tìm sự hợp hay không. Hợp thì cho là tốt mà không hợp thì cho là xấu. Cách lưu vận Đông A thì không cần đối chiếu như vậy, thấy vận sao thì nói vậy thôi.
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 11/10/2018

Các cụ xưa nói
Có phát ắt có sát
Vậy khi nào phát thì sát , khi nào phát mà không sát đã được thày AlexPhong giảng rõ rồi .
Trích dẫn

pen's Photo pen 11/10/2018

Oi u ie thang alexphong nay van chem gio nhu xua. May dung co lam nhung chuyen mat day roi loi dung do cho t*o nhe cai thang dan ba.
Sửa bởi pen: 11/10/2018 - 09:10
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 11/10/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pen, on 11/10/2018 - 09:06, said:

Oi u ie thang alexphong nay van chem gio nhu xua. May dung co lam nhung chuyen mat day roi loi dung do cho t*o nhe cai thang dan ba.

Vẫn chém gió chứ. Đâu vì ai mà chém hay ngừng chém. Cuộc sống mà, mình phải tự giải quyết vấn đề của mình chứ không thể mong chờ người khác làm hộ.

Khi hiểu điều đó thì sẽ bớt chửi và cào cấu đi. Thiên hạ chửi mình vì chính vấn đề của họ hơn là của mình. Việc nào mình làm mình chịu hậu quả thôi. Nhân quả mà các bạn. Sao phải lo hộ mình ??

Các bạn chịu khó học tử vi nghiêm túc, sẽ có ích hơn cho bản thân. Chứ hồi xưa các bạn đã chửi mình không lại, thì bây giờ càng không hi vọng gì đâu.

Alex Phong đại hiệp
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 11/10/2018

Tôi ngày xưa dù có quậy thì vẫn là kẻ mồm nói tay làm, không ngừng lao động và học tập. Cho nên ngày qua ngày, võ công của tôi tiến bộ không ngừng. Việc hệ thống hoá tử vi cũng đã thành sản phẩm công ích cho cộng đồng.

Còn hơn nửa thập kỷ quay lại, các anh em vẫn luẩn quẩn mấy chuyện lẻ tẻ mà chẳng tiến hoá tí nào. Thời thế đã thay đổi rồi các anh em. Người đến với tôi và rời bỏ tôi bình thường như chuyện mặt trời lên xuống hàng ngày. Tôi sắp cận tuổi "nhi bất hoặc" nhưng tình yêu mệnh lý của tôi vẫn cháy bỏng như thuở ban đầu.

Và thời vận của tôi từ năm nay trở đi mà nói còn phát mạnh trong 30 năm. Anh em dù ngưỡng mộ hay ghen tỵ cũng hãy chống mắt mà xem những gì tôi làm với mệnh lý.

Hãy nhớ, một khi Alex này san định hệ thống thì không gì ngăn cản nổi. Dù là cơm áo gạo tiền hay ân oán tình thù.

OK ?
Trích dẫn

Lou's Photo Lou 11/10/2018

Tư duy lũy tre làng. Vọng ngôn tự đại.
Đọc tưởng mới tạo ra cái gì như bom nguyên tử hay vũ khí hạt nhân có thể san bằng lục địa. Một nhà KH vĩ đại với những phát minh sáng kiến thay đổi thế giới.
Thì ra là hệ thống hóa tử vi....đúng là hài kịch. Lu cũng mong Alex thành công hóa để Lu có thể tự hào với 5 châu bốn bể vì sản phẩm của bạn.
Thú thật ngày xưa Lu thấy bạn viết hay, mà bi giờ đọc thì thấy khá tầm thường. Có thể trình tử vi lên trình viết bị giảm xuống thì phải?
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 11/10/2018

Phải làm. Ngồi gõ vài hàng mà đạt được mục đích thì không có. Muốn xây hay phá cũng vậy, phải bắt tay vào làm.

Làm, làm và làm.
Trích dẫn

Expander's Photo Expander 11/10/2018

Đọc xong thấy khẩu khí ngút trời, bội phần khâm phục.

Alex nếu không phiền, có thể chia sẻ lá số để chúng tôi, những kẻ võ biền không được xếp trong võ lâm, có thể được chiêm ngưỡng để tự mình sáng tỏ được cách cục của sự việc "thời vận của tôi từ năm nay trở đi mà nói còn phát mạnh trong 30 năm. Anh em dù ngưỡng mộ hay ghen tỵ cũng hãy chống mắt mà xem những gì tôi làm với mệnh lý".

Ngưỡng mộ hay ghen tỵ ư, tôi không thuộc nhóm nào trong đó. Vì ông có thành tỉ phú thì cũng chẳng "bố thí" cho tôi đồng nào nên chẳng ngưỡng mộ. Và ông giàu lên cũng chẳng khiến tôi giàu thêm hoặc nghèo đi nên chẳng ghen tị.
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 11/10/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lou, on 11/10/2018 - 11:08, said:

Tư duy lũy tre làng. Vọng ngôn tự đại.
Đọc tưởng mới tạo ra cái gì như bom nguyên tử hay vũ khí hạt nhân có thể san bằng lục địa. Một nhà KH vĩ đại với những phát minh sáng kiến thay đổi thế giới.
Thì ra là hệ thống hóa tử vi....đúng là hài kịch. Lu cũng mong Alex thành công hóa để Lu có thể tự hào với 5 châu bốn bể vì sản phẩm của bạn.
Thú thật ngày xưa Lu thấy bạn viết hay, mà bi giờ đọc thì thấy khá tầm thường. Có thể trình tử vi lên trình viết bị giảm xuống thì phải?

Thấy mặt trời mờ cũng có thể do đám mây, hoặc do mắt mình mờ. Chuyện đạo lý để đem nói với mấy người như bạn quả thực tôi không có thời gian.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Nhân đây bàn chuyện tính Chủ trong tử vi.

Trong tử vi, có 14 chính tinh, lục cát tinh, và lục sát tinh là chủ tinh. Lục sát làm chủ khi cung vô chủ, tức Vô Chính Diệu. Còn lại các sao khác xoay vần xung quanh tính Chủ này.

Nam phái nhấn mạnh và coi trọng tính chủ, cho nên lối xem chính xác đại cục nhưng thô mộc. Bắc phái xem nhẹ tính chủ mà nặng vào biến hoá cho nên có vẻ biến ảo khôn lường, nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị mất cái gốc mà rơi vào loạn suy.

Con người đời thực cũng vậy. Có người chủ kiến mạnh, có người chủ kiến yếu thậm chí không có chủ kiến. Người dẫn đầu luôn là người có chủ kiến mạnh. Người không có tính Chủ thì đặt tính Chủ của mình ở nơi người khác. Cho nên tầng đáy xã hội rất ham thích thương vay khóc mướn chuyện thị phi thiên hạ, trong khi việc mình còn làm không xong. Chỉ nhìn vào điểm này đủ biết loại người nào của xã hội.

Ngũ dương tòng khí bất tòng thế, có nghĩa là ngũ dương thiên về tạo lập, theo chủ ý của mình mà đi, sững sững như cây cột chống trời. Dương trong Nho giáo là người quân tử.
Ngũ âm tòng thế vô tình nghĩa, có nghĩa là ngũ âm thiên về thế, phù thịnh không phù suy, như loài dây leo quấn cột mà nhoi cao. Âm trong Nho gia là bọn tiểu nhân.
Sửa bởi AlexPhong: 11/10/2018 - 12:14
Trích dẫn

Heorungthaomai's Photo Heorungthaomai 11/10/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 11/10/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Expander0410, on 11/10/2018 - 11:54, said:

Vì ông có thành tỉ phú thì cũng chẳng "bố thí" cho tôi đồng nào nên chẳng ngưỡng mộ. Và ông giàu lên cũng chẳng khiến tôi giàu thêm hoặc nghèo đi nên chẳng ghen tị.

Vậy thì hỏi lá số làm gì ?

Troll tí đã nhột, cứ tỏ vẻ nguy hiểm. ^^
Trích dẫn

Expander's Photo Expander 11/10/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 11/10/2018 - 12:09, said:

Vậy thì hỏi lá số làm gì ?

Troll tí đã nhột, cứ tỏ vẻ nguy hiểm. ^^
Người đang nhột chính là ông đấy. Ông troll tôi đâu mà tôi nhột, mà tôi tỏ vẻ nguy hiểm lúc nào?

Cứ phải người nào ngưỡng mộ hay ghen tị thì mới được coi lá số của ông chắc? Ông là mẹ thiên hạ hay rốn vũ trụ?

Thôi, tôi hết hứng rồi. Quý vị cứ nổ tự nhiên đi.
Trích dẫn
Locked

6 7 8 9 10