Cổ Loa thành – tòa thành được xây dựng dựa...
MaiThienThu 29/10/2018
Cổ Loa thành (hay Loa thành) là "tòa thành cổ nhất, quy mô lớn vào bậc nhất, cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ", được xây dựng phỏng theo hình xoắn ốc, một biểu tượng đặc trưng cho triết lý âm dương. Tương truyền, việc xây dựng thành vô cùng khó khăn, phải nhờ đến sự trợ giúp của thần Kim Quy. Loa thành nằm ở vị trí thuận lợi, chiến lược bậc nhất thời bấy giờ. Đó là nơi giao lưu quan trọng của đường thủy và đường bộ; từ đây, có thể kiểm soát được cả vùng đồng bằng lẫn vùng sơn địa rộng lớn. Thành bao gồm hệ thống tường thành, ụ, lũy kiên cố được đắp chủ yếu bằng đất, cùng hệ thống hào sâu rộng, được xây dựng dựa trên việc lợi dụng tối đa và khéo léo địa hình tự nhiên. Có thể nói, tòa thành như hòa làm một với tự nhiên, đây là cảnh giới tối cao của văn minh âm dương. Nhờ đó, tòa thành là một căn cứ vững chắc, kết hợp hài hòa thủy binh cùng bộ binh, ngoài đánh vào thì khó, trong đánh ra thì dễ, giúp người Việt cổ đẩy lui các cuộc tấn công của quân đội Tần quốc tinh nhuệ.
Chư vị chắc hẳn nhận ra được dấu hiệu của thuật kỳ môn độn giáp vô cùng uyên thâm từ cấu trúc của Loa thành. Có lẽ, thần Kim Quy là một vị cao nhân tinh thông huyền môn, trong đó có thuật kỳ môn độn giáp thượng cổ. Tại hạ tài hèn sức mọn, chưa khám phá được gì, đăng bài lên đây mong được cao nhân chỉ giáo.
Chư vị chắc hẳn nhận ra được dấu hiệu của thuật kỳ môn độn giáp vô cùng uyên thâm từ cấu trúc của Loa thành. Có lẽ, thần Kim Quy là một vị cao nhân tinh thông huyền môn, trong đó có thuật kỳ môn độn giáp thượng cổ. Tại hạ tài hèn sức mọn, chưa khám phá được gì, đăng bài lên đây mong được cao nhân chỉ giáo.
vietnamconcrete 31/10/2018
Thành cổ loa, nhìn về phía Nam, có con sông (sông Hồng?) từ phương Tây là núi Ba Vì chảy về tới cổ loa thì tách ra làm 2 nhánh:
- một nhánh phân ra chảy về hướng Nam Định, Hưng Yên rồi đổ ra biển
- một nhánh phân ra chảy về chính Đông, chảy qua Bắc Giang, chảy ra tới Vịnh Hạ Long rồi đổ ra biển.
Chúng ta có thể thấy rằng vùng Sơn Tây, Ba Vì là vùng núi có dòng sông chảy tới, phân ra làm hai mà chảy ra biển. Nơi thủy hợp lưu thì lâu bền, nơi thủy tách dòng mà chảy là đất tử tuyệt, vậy người xưa chọn đất này xây thành là chưa được đắc cách, dĩ nhiên thời đó chỉ dùng mắt thường nên thấy vậy; thời này có vệ tinh xem được đại thế cho nên bao quát hơn. Tôi có nhận xét chủ quan như sau:
- Nói về thủy pháp tam hợp, thì cách cục bán cát cát bán hung nếu xét về tiểu cục.
- Xét về đại cục, do xây thành nơi thủy phân lưu cho nên không thể lâu bền.
- Nói về kỳ môn độn giáp, thứ lỗi cho tôi tầm mắt thấp kém chả thấy kỳ môn độn giáp ở đâu cả
- Còn về vùng đất Thăng long Hà nội sau này, do được nhánh sông chính của sông Hồng loan hoàn hữu tình ôm lấy mà thành nơi đế đô đắc địa, cho nên được lâu bền.
P/s. tôi cũng hay có tính nghi ngờ. Những gì truyền thuyết nói thì hẳn là mang hàm nghĩa (xin nhắc lại là hàm nghĩa chứ không phải nghĩa đen) nào đó. Thường những gì thần thần bí bí viết trong sách mới gây hứng thú cho người đọc chứ không ai mà mua sách làm gì. Cho nên chớ nên nghe truyền thuyết mà hiểu theo nghĩa đen rồi lại tự hù dọa mình.
baphai 31/10/2018
Bạn Vietnamconcrete cho tôi hỏi chút xíu: Tại sao bạn đặt tâm la kinh lên đường ranh giới mà không đặt ngay vị trí trung tâm thành Cổ Loa để phân định phương hướng?
vietnamconcrete 01/11/2018
La kinh này là VN sử dụng phần mềm thước lập cực trong soft "La Bàn Việt", còn hình ảnh chụp màn hình từ google earth (chụp đại) cho nên không chuẩn xác. Mà do chém gió thì cần gì phải chuẩn xác, áng áng chút là được rồi.
baphai 01/11/2018
vietnamconcrete, on 01/11/2018 - 13:04, said:
La kinh này là VN sử dụng phần mềm thước lập cực trong soft "La Bàn Việt", còn hình ảnh chụp màn hình từ google earth (chụp đại) cho nên không chuẩn xác. Mà do chém gió thì cần gì phải chuẩn xác, áng áng chút là được rồi.
Tại vì mỗi một môn học có một phương pháp xác định tọa hướng khác nhau, cho nên tôi cứ tưởng bạn xác định phương hướng như vậy là có cơ sở riêng, vì tôi muốn rõ thêm nên mới tò mò một chút thôi.
Bây giờ tôi cũng ang áng, đặt tâm la kinh ngay tại thành Cổ Loa để xác định phương vị thì cũng thấy sông Hoàng Giang chảy từ phương Canh (nơi tiếp giấp với sông Hồng) lên phía Tây Bắc uốn khúc chảy xuống phía Nam ôm choàng khu Cổ Loa ra đến phuong Mão uốn khúc bên phải chảy thẳng về phương Ât Thìn gặp sông Ngũ Huyện Khê làm thủy khẩu. Theo tứ thủy Tràng Sinh pháp thì đây là tả hành Thủy cuộc (Canh Đinh hội nhi tụ Thìn). Nếu trung tâm thành Cổ Loa nhin về hướng Tây Nam thì được nước Lâm Quan Đế Vượng chầu về, phóng được nước Suy, Bệnh, Tử ra thủy khẩu. Xét tiểu cục như vậy là khá tốt. Thế nhưng, xét về đại cục thì thành Cổ Loa bị sát thủy sông Hồng chảy từ Phú Thọ qua Vĩnh Phúc đâm thẳng vào, cho nên thầnh bại cục Cục này rất giống như Dinh Độc Lập - thủ phủ của chính quyền Sài Gòn cũ.(được dòng sông Thị Nghè ôm bọc nhưng bị sông Sài Gòn phá)
Nói tóm lại: tôi cũng nhất trí như nhận định của bạn Vietnam: đây là cục không hoàn mỹ. Có khác một chút về xác định cục này, bạn Vietnam cho là Mộc cục, còn tôi cho là Thủy cục.
baphai 01/11/2018
Vì đã quá giờ cho phép sửa chữa bài nên tôi xin đính chính lại câu : Canh Đinh hội nhi tụ Thìn thành Tân Nhâm hội nhi tụ Thìn
vietnamconcrete 01/11/2018
Dựa theo bản đồ vệ tinh Google Earth thì hình trên phía Bắc ở dưới và phía Nam ở trên. Nói theo nguyên tắc địa lý/địa tầng căn bản nhất thì:
- Nước từ trên cao chảy xuống chỗ thấp, nước từ dòng chảy nhỏ sẽ chảy ra dòng chảy lớn. Do đó thủy khẩu đối với địa hình lớn như thành Cổ loa không thể lấy tầm nhìn mắt thịt mà tính. Nghĩa là thủy khẩu của thành phải là nơi dòng chảy nhỏ hòa vào dòng chảy lớn. Theo hình mà tính ang áng dĩ nhiên là phải ở khoảng chữ Đinh thiên bàn, không thể nào ở Thìn thiên bàn được - thày Baphai lưu ý những chỗ khoanh tròn màu đen.
- Do thủy khẩu ở chữ Đinh cho nên là Mộc cục. Còn nơi Thìn thiên bàn là nơi hai dòng chảy nhỏ hơn hợp lưu rồi thoát ra sông Hồng nơi chữ Đinh
baphai 01/11/2018
Bạn đọcdòng chữ bôi đen trong bài này sẽ rõ
Bối cảnh địa lý[ | ]
Vào thời , Cổ Loa nằm vào vị trí đỉnh của tam giác châu thổ và là nơi giao lưu quan trọng của đường thủy và đường bộ. Từ đây có thể kiểm soát được cả vùng đồng bằng lẫn vùng sơn địa. Cổ Loa là một khu đất đồi cao ráo nằm ở tả ngạn . Con sông này qua nhiều thế kỷ bị phù sa bồi đắp và nay đã trở thành một con lạch nhỏ, nhưng xưa kia sông Hoàng là một con sông nhánh lớn quan trọng của sông Hồng, nối liền sông Hồng với , con sông lớn nhất trong hệ thống . Như vậy, về phương diện giao thông đường thủy, Cổ Loa có một vị trí vô cùng thuận lợi hơn bất kỳ ở đâu tại vào thời ấy. Đó là vị trí nối liền mạng lưới đường thủy của sông Hồng cùng với mạng lưới đường thủy của sông Thái Bình. Hai mạng lưới đường thủy này chi phối toàn bộ hệ thống đường thủy tại Bắc bộ . Qua con sông Hoàng, thuyền bè có thể tỏa đi khắp nơi, nếu ngược lên sông Hồng là có thể thâm nhập vào vùng Bắc hay Tây Bắc của Bắc Bộ, nếu xuôi sông Hồng, thuyền có thể ra đến biển cả, còn nếu muốn đến vùng phía Đông Bắc bộ thì dùng sông Cầu để thâm nhập vào hệ thống sông Thái Bình đến tận và .
Địa điểm Cổ Loa chính là , lúc đó là một vùng đồng bằng trù phú có xóm làng, dân chúng đông đúc, sống bằng nghề làm ruộng, đánh cá và thủ công nghiệp. Việc dời đô từ về đây, đánh dấu một giai đoạn phát triển của dân cư Việt cổ, giai đoạn người Việt chuyển trung tâm quyền lực từ vùng bán sơn địa về định cư tại vùng . Việc định cư tại đồng bằng chứng tỏ một bước tiến lớn trong các lãnh vực xã hội, kinh tế trong giao tiếp, trao đổi con người dễ dàng đi lại bằng đường bộ hay bằng đường thủy; trong nông nghiệp có bước tiến đáng kể về kỹ thuật trồng lúa nước, mức độ dân cư cũng đông đúc hơn.
Bối cảnh địa lý[ | ]
Vào thời , Cổ Loa nằm vào vị trí đỉnh của tam giác châu thổ và là nơi giao lưu quan trọng của đường thủy và đường bộ. Từ đây có thể kiểm soát được cả vùng đồng bằng lẫn vùng sơn địa. Cổ Loa là một khu đất đồi cao ráo nằm ở tả ngạn . Con sông này qua nhiều thế kỷ bị phù sa bồi đắp và nay đã trở thành một con lạch nhỏ, nhưng xưa kia sông Hoàng là một con sông nhánh lớn quan trọng của sông Hồng, nối liền sông Hồng với , con sông lớn nhất trong hệ thống . Như vậy, về phương diện giao thông đường thủy, Cổ Loa có một vị trí vô cùng thuận lợi hơn bất kỳ ở đâu tại vào thời ấy. Đó là vị trí nối liền mạng lưới đường thủy của sông Hồng cùng với mạng lưới đường thủy của sông Thái Bình. Hai mạng lưới đường thủy này chi phối toàn bộ hệ thống đường thủy tại Bắc bộ . Qua con sông Hoàng, thuyền bè có thể tỏa đi khắp nơi, nếu ngược lên sông Hồng là có thể thâm nhập vào vùng Bắc hay Tây Bắc của Bắc Bộ, nếu xuôi sông Hồng, thuyền có thể ra đến biển cả, còn nếu muốn đến vùng phía Đông Bắc bộ thì dùng sông Cầu để thâm nhập vào hệ thống sông Thái Bình đến tận và .
Địa điểm Cổ Loa chính là , lúc đó là một vùng đồng bằng trù phú có xóm làng, dân chúng đông đúc, sống bằng nghề làm ruộng, đánh cá và thủ công nghiệp. Việc dời đô từ về đây, đánh dấu một giai đoạn phát triển của dân cư Việt cổ, giai đoạn người Việt chuyển trung tâm quyền lực từ vùng bán sơn địa về định cư tại vùng . Việc định cư tại đồng bằng chứng tỏ một bước tiến lớn trong các lãnh vực xã hội, kinh tế trong giao tiếp, trao đổi con người dễ dàng đi lại bằng đường bộ hay bằng đường thủy; trong nông nghiệp có bước tiến đáng kể về kỹ thuật trồng lúa nước, mức độ dân cư cũng đông đúc hơn.
baphai 01/11/2018
Hình của Vietnam đã đăng là ngược với chiều Nam Bắc rồi. Thành Cổ Loa ở phía Bắc Hà Nội mà!
vietnamconcrete 01/11/2018
Nói chung là VN có tính đa nghi, bởi nhiều lần đọc và kiểm chứng lại đều không chính xác. Nhất là bây giờ kiểm tra bằng bản đồ vệ tinh, chúng ta cỏ thể kiểm chứng được. Ví dụ như hình vệ tinh dưới đây, thày Baphai có thể tự kiểm tra địa thế, các con sông hợp lưu và phân lưu ra sao....
Mấy cái dòng kẻ đỏ ngoằn ngoèo như giun bò trên hình là VN kỳ công dùng Google earth tô theo từng con sông. Nước sông bao giờ cũng chảy từ núi, dòng nhỏ hợp vào dòng lớn rồi chảy xuôi ra biển...
Mà ở xứ Tàu và xứ Vệ ta thì biển ở phía Đông, phải chăng do đó nên trong tử vi có cách "chúng thủy triều Đông" chăng?
Phải rồi thầy ơi, Cổ loa ở phía Bắc của Hà nội, có nghĩa là Hà nội ở phía Nam của Cổ loa phải không
Thày xem trên chỗ khoanh tròn màu đen có mũi tên ấy, chữ N là viết tắt của chữ North (phía Bắc), vậy đối diện của North là South.
Mấy cái dòng kẻ đỏ ngoằn ngoèo như giun bò trên hình là VN kỳ công dùng Google earth tô theo từng con sông. Nước sông bao giờ cũng chảy từ núi, dòng nhỏ hợp vào dòng lớn rồi chảy xuôi ra biển...
Mà ở xứ Tàu và xứ Vệ ta thì biển ở phía Đông, phải chăng do đó nên trong tử vi có cách "chúng thủy triều Đông" chăng?
baphai, on 01/11/2018 - 20:03, said:
Hình của Vietnam đã đăng là ngược với chiều Nam Bắc rồi. Thành Cổ Loa ở phía Bắc Hà Nội mà!
Phải rồi thầy ơi, Cổ loa ở phía Bắc của Hà nội, có nghĩa là Hà nội ở phía Nam của Cổ loa phải không
Thày xem trên chỗ khoanh tròn màu đen có mũi tên ấy, chữ N là viết tắt của chữ North (phía Bắc), vậy đối diện của North là South.
baphai 01/11/2018
Quy định hướng Nam - Bắc tùy từng người, tôi thì theo đúng quy định của google map là hướng Bắc ở trên, hướng Nam ở dưới, Đông ở bên phải, Tây ở bên trái. Thường thì thề núi, sông của miền Bắc Việt Nam chảy từ Tây Bắc về Đông Nam. sông Hồng , sông Hoàng cũng chảy như thế. Nhờ bạn nào ở khu vực Cổ Loa cho biết chiều chảy của sông Hoàng và chiều chảy của sông Ngũ Huyên Khê sẽ rõ.
baphai 01/11/2018
Vì Cổ Loa là một khu đất đồi cao ráo nằm ở tả ngạn , nghĩa là Cổ Loa nằm ở bên trái sông Hoàng chảy từ Tây Bắc xuống Đông Nam, gặp sông Ngũ Huyên Khê, chính nơi đây là thủy khẩu chứ không phải thủy khẩu tại nơi sông Ngũ Huyên Khê tiếp giáp với sông Hồng (nơi mà bạn Việt Nam khoanh tròn màu đen đấy).
Sửa bởi baphai: 01/11/2018 - 21:31
Sửa bởi baphai: 01/11/2018 - 21:31
MaiThienThu 02/11/2018
Đa tạ hai bác vietnamconcrete và baphai đã chỉ điểm. Cổ Loa thành từ đất đế đô hàng nghìn năm giờ chỉ còn là tàn tích, thật khiến những người yêu văn hóa Việt không khỏi chạnh lòng. Nhưng điều đáng chạnh lòng hơn là di tích Cổ Loa ngày càng bị xâm hại và phá hoại nghiêm trọng bởi ý thức của con người. Thời nay người ta chỉ chăm chú đuổi theo những thứ gọi là văn minh phương Tây mà ngày càng lạnh nhạt với các giá trị truyền thống dân tộc được gìn giữ qua hàng nghìn năm. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Tại hạ luôn canh cánh trong lòng một câu hỏi: “Tại sao người Việt thời nay không biết kế thừa những giá trị truyền thống, rồi kết hợp những cái mới của văn minh phương Tây để phát triển văn hóa dân tộc?”. Như thế, chẳng phải chúng ta có thể thấy một Cổ Loa thành thời 4.0 sao? Haizzz, đúng là gặp thời thế, thế thời phải thế.
KhongSoBun 02/11/2018
Bát Loa dùng để ăn cơm chứ còn gì. Tiểu nhị ..... châm trà =))))
Từ hồi chán ăn thịt thú rừng chuyển sang la liếm cơm nguội nặn được cái bát to.... đáo để
Từ hồi chán ăn thịt thú rừng chuyển sang la liếm cơm nguội nặn được cái bát to.... đáo để
MaiThienThu 24/12/2019
Quả thật, tại thành Cổ Loa có ẩn chứa thuật Kỳ Môn Độn Giáp uyên thâm của người Việt cổ. Tuy nhiên, để giải mã cần phải có chìa khóa. Huyền học Bách Việt khởi nguồn từ cuốn sách ước của thánh Tản, cuốn Kinh Dịch cổ xưa của tộc Việt. Chỉ cần có được những kiến thức trong sách ước là có thể giải mã toàn bộ các kỳ thuật của cha ông ta. Tuy nhiên, giải mã xong thì làm gì nữa? Đem truyền bá cho toàn bộ tộc Việt? Hay là truyền lại cho những đệ tử tâm đắc? Hay là chỉ truyền lại cho những người máu mủ ruột thịt?
Những câu thơ nổi tiếng trên của nhà thơ Tố Hữu đã đưa ra lời giải đáp cho thắc mắc của tại hạ. Người Việt chúng ta thường đặt chữ "tình" đằng trước chữ "nghĩa". Đó cũng là lý do vì sao cha ông ta trong quá khứ đã từng viết nên bao trang sử hào hùng oanh liệt, nhưng lại chẳng để lại cho hậu thế một cuốn bí thuật nào mà có chữ cả.
Sửa bởi MaiThienThu: 24/12/2019 - 15:51
Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu...
Những câu thơ nổi tiếng trên của nhà thơ Tố Hữu đã đưa ra lời giải đáp cho thắc mắc của tại hạ. Người Việt chúng ta thường đặt chữ "tình" đằng trước chữ "nghĩa". Đó cũng là lý do vì sao cha ông ta trong quá khứ đã từng viết nên bao trang sử hào hùng oanh liệt, nhưng lại chẳng để lại cho hậu thế một cuốn bí thuật nào mà có chữ cả.
Sửa bởi MaiThienThu: 24/12/2019 - 15:51