Tản Mạn chữ Giới Tâm
Vô Danh Thiên Địa 24/12/2018
Giới 戒 giới có nghĩa là Răn. Ghép của chữ 戈 la` cái qua, cái (giáo) mác và chữ 廾 là trấp hai tay nên Giới 戒 nghĩa tượng hình là hai tay ghìm binh khí trong tư thế tậptrung chủẩn bị sẳn sàng.
Với người tu tập Tâm thì Giới là sự quán tâm, tập trung để vọng niệm không sanh hay chạy loan xạ như tâm viên ý mã lăng xăn như chú khỉ và tư tưởng luôn tuông chạy như ngựa.
Ngũ tổ Huệ Năng nghe câu kinh Kim Cương : "Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ Tâm" mà liễu ngộ ý chỉ của Tâm và dạy tu tập theo Giới, Định và Tuệ là ba trạng thái tuần tự của Tâm.Ưng vô sở trụ là trạng thái Giới Tâm không trụ trước vào gì, tâm không bám trước thì trong niệm không có niệm là vô niệm. Vô niệm là trạng thái Tâm Định. Tâm định thì tríhuệ tự sáng là trạng thái chân như của Tâm. Cái biết từ tâm chân như là cái biết của trí huệ chân thật, là cái biết không xuất từ hí luận đó là nhi sinh Kỳ Tâm.
Ưng vô sở trụ Giáng Sinh kỳ tâm 2018.
Với người tu tập Tâm thì Giới là sự quán tâm, tập trung để vọng niệm không sanh hay chạy loan xạ như tâm viên ý mã lăng xăn như chú khỉ và tư tưởng luôn tuông chạy như ngựa.
Ngũ tổ Huệ Năng nghe câu kinh Kim Cương : "Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ Tâm" mà liễu ngộ ý chỉ của Tâm và dạy tu tập theo Giới, Định và Tuệ là ba trạng thái tuần tự của Tâm.Ưng vô sở trụ là trạng thái Giới Tâm không trụ trước vào gì, tâm không bám trước thì trong niệm không có niệm là vô niệm. Vô niệm là trạng thái Tâm Định. Tâm định thì tríhuệ tự sáng là trạng thái chân như của Tâm. Cái biết từ tâm chân như là cái biết của trí huệ chân thật, là cái biết không xuất từ hí luận đó là nhi sinh Kỳ Tâm.
Ưng vô sở trụ Giáng Sinh kỳ tâm 2018.
Vô Danh Thiên Địa 25/12/2018
Cám ơn anh FM_daubac , là Lục Tổ Huệ Năng, trong đầu lúc ấy đang nghĩ đến Lục Tổ giải thích lý do không phải truyền y bát sau năm đời ngũ tổ qua bài kệ của Tổ Đạt Ma nên hiện ra chữ Ngũ vớí Huệ Năng, vơi lẩn lúc đó cũng hơi buồn ngủ.
"Vốn Ta đến cõi này
Truyền pháp cứu mê tình
Một bông, nở năm cánh
Kết trái được sum sê".
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 25/12/2018 - 07:32
"Vốn Ta đến cõi này
Truyền pháp cứu mê tình
Một bông, nở năm cánh
Kết trái được sum sê".
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 25/12/2018 - 07:32
KimCa 25/12/2018
Nhất thiết duy tâm tạo
Nghiệp tự tâm sanh nghiệp tự tâm diệt
Tâm vô sanh diệt thì nghiệp chỉ là còn là hư thối, không thật. Đã không thật sao lại sợ nghiệp, tâm k tạo nghiệp thì trả nghiệp chỉ là vẻ bề ngoài của hình tướng, chẳng phải là sự đau khổ nơi chân tâm. Mà hình tướng ấy là do nghiệp mà có.
Nghiệp tự tâm sanh nghiệp tự tâm diệt
Tâm vô sanh diệt thì nghiệp chỉ là còn là hư thối, không thật. Đã không thật sao lại sợ nghiệp, tâm k tạo nghiệp thì trả nghiệp chỉ là vẻ bề ngoài của hình tướng, chẳng phải là sự đau khổ nơi chân tâm. Mà hình tướng ấy là do nghiệp mà có.
Vô Danh Thiên Địa 25/12/2018
Tâm vô sanh diệt thì nghiệp cũng chẳng sanh diệt. Mấu chốt ở Tâm không sanh diệt.
Vô Danh Thiên Địa 09/01/2019
Bàn về giới luật :
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 09/01/2019 - 23:41
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 09/01/2019 - 23:41
LuCiF3R 02/02/2019
"Không có cảnh Đông tàn
Thì đâu có cảnh Huy hoàng ngày Xuân"
Một mùa xuân mới đang về, kính chúc chú @ và gia đình đón một năm mới Kỷ Hợi sức khoẻ, an khang, thịnh vượng!
Thì đâu có cảnh Huy hoàng ngày Xuân"
Một mùa xuân mới đang về, kính chúc chú @ và gia đình đón một năm mới Kỷ Hợi sức khoẻ, an khang, thịnh vượng!