Xuân Kỷ Hợi thử tài đối có thưởng $ (...
CaspianPrince 09/01/2019
Tiếp tục truyền thống từ xuân 2016 và 2018 (
Năm này có hơi khác là tôi ra đề chủ yếu bằng tiếng Việt chứ không dùng Hán-Việt nhằm tạo sự mới mẻ và khuyến khích nhiều bạn không rành Hán-Việt vào tham gia.
Đề đối 1:
Lợn đeo lục lạc vàng đến cổng Tây Bắc ủn ỉn mong thánh chúa năm mới xuất thiên môn.
Gợi ý: tình hình xã hội VN hiện tại; sấm Trạng Trình, năm Kỷ Hợi, cung Hợi (Tây Bắc, Thiên Môn)
Đề đối 2:
Thái Tuế trời đông chẳng đốt lò.
Bác Sĩ tò mò "Có Kỵ gì chăng?"
Quý Nhân lấp liếm đáp rằng:
"Đông Nam Giáp này lũ ấy Không Vong!"
Gợi ý: tình hình xã hội VN hiện tại; các thuật ngữ dùng trong các môn huyền học ở tầng thiên can năm, địa chi năm, và ngũ hành nạp âm của năm.
Hạn nộp: 12 giờ đêm, giờ VN (GMT+7) ngày 31/1/2019.
Hạn thông báo trúng giải: trước/trong ngày 2/2/2019.
Với mỗi đề đối, ai đối lại hay nhất và chuẩn nhất (theo đánh giá của tôi) sẽ được cả hai phần thưởng sau:
- $50 (~ 1.1 triệu VNĐ) thưởng trực tiếp cho cá nhân đó. Cách thức trả thưởng cho cá nhân: chỉ gửi qua paypal quốc tế, trả thưởng chậm nhất là 7 ngày sau khi người đạt giải cung cấp thông tin Paypal).
- $50 quyên góp vào quỹ từ thiện của trang Tuvilyso.org dưới tên/danh nghĩa tùy chọn của người thắng cuộc (hoặc 1 hoạt động từ thiện nào đó tương tự có Paypal). Cách thức trả thưởng bằng đóng góp cho quỹ từ thiện: PM cho tôi yêu cầu của bạn (trả thưởng chậm nhất là 7 ngày sau khi người đạt giải cung cấp thông tin Paypal)
Quy định khác:
1. không giới hạn số câu đối nộp tham gia của mỗi tài khoản (khỏi mất công lập nhiều nick ảo)
2. mỗi tài khoản có thể giành giải thưởng ở cả hai đề đối
3. trong trường hợp không có câu đối lại nào đạt yêu cầu, tôi sẽ không trao giải cá nhân nhưng vẫn chuyển $100 ($50 x 2) quyên góp vào quỹ từ thiện của diễn đàn
4. Vui lòng ghi rõ câu đối nộp tham gia là để đối lại đề 1 hay đề 2, và giải thích nếu có thể.
Sửa bởi CaspianPrince: 09/01/2019 - 15:52
) và hòa vào không khí rộn ràng của Tết âm lịch trên khắp Việt Nam và một số địa phương khác có truyền thống này, tôi xin ra hai vế đối cho mọi người cùng đối.
Năm này có hơi khác là tôi ra đề chủ yếu bằng tiếng Việt chứ không dùng Hán-Việt nhằm tạo sự mới mẻ và khuyến khích nhiều bạn không rành Hán-Việt vào tham gia.
Đề đối 1:
Lợn đeo lục lạc vàng đến cổng Tây Bắc ủn ỉn mong thánh chúa năm mới xuất thiên môn.
Gợi ý: tình hình xã hội VN hiện tại; sấm Trạng Trình, năm Kỷ Hợi, cung Hợi (Tây Bắc, Thiên Môn)
Đề đối 2:
Thái Tuế trời đông chẳng đốt lò.
Bác Sĩ tò mò "Có Kỵ gì chăng?"
Quý Nhân lấp liếm đáp rằng:
"Đông Nam Giáp này lũ ấy Không Vong!"
Gợi ý: tình hình xã hội VN hiện tại; các thuật ngữ dùng trong các môn huyền học ở tầng thiên can năm, địa chi năm, và ngũ hành nạp âm của năm.
Hạn nộp: 12 giờ đêm, giờ VN (GMT+7) ngày 31/1/2019.
Hạn thông báo trúng giải: trước/trong ngày 2/2/2019.
Với mỗi đề đối, ai đối lại hay nhất và chuẩn nhất (theo đánh giá của tôi) sẽ được cả hai phần thưởng sau:
- $50 (~ 1.1 triệu VNĐ) thưởng trực tiếp cho cá nhân đó. Cách thức trả thưởng cho cá nhân: chỉ gửi qua paypal quốc tế, trả thưởng chậm nhất là 7 ngày sau khi người đạt giải cung cấp thông tin Paypal).
- $50 quyên góp vào quỹ từ thiện của trang Tuvilyso.org dưới tên/danh nghĩa tùy chọn của người thắng cuộc (hoặc 1 hoạt động từ thiện nào đó tương tự có Paypal). Cách thức trả thưởng bằng đóng góp cho quỹ từ thiện: PM cho tôi yêu cầu của bạn (trả thưởng chậm nhất là 7 ngày sau khi người đạt giải cung cấp thông tin Paypal)
Quy định khác:
1. không giới hạn số câu đối nộp tham gia của mỗi tài khoản (khỏi mất công lập nhiều nick ảo)
2. mỗi tài khoản có thể giành giải thưởng ở cả hai đề đối
3. trong trường hợp không có câu đối lại nào đạt yêu cầu, tôi sẽ không trao giải cá nhân nhưng vẫn chuyển $100 ($50 x 2) quyên góp vào quỹ từ thiện của diễn đàn
4. Vui lòng ghi rõ câu đối nộp tham gia là để đối lại đề 1 hay đề 2, và giải thích nếu có thể.
Sửa bởi CaspianPrince: 09/01/2019 - 15:52
KhongSoBun 09/01/2019
CÁ NGOẠM HỒNG BAO GÕ CỬA TÂY HỒ QUẪY ĐUÔI MỪNG TÔNG TÚA NĂM MỚI XUẤT GIA MÔN.
=)))) hehehe.
=)))) hehehe.
Expander 09/01/2019
Nhà tui có con Thiềm Thừ, để ở hướng Đông Nam. Nay thấy ý đối 1 bèn nghĩ ra câu này:
Lợn đeo lục lạc vàng đến cổng Tây Bắc ủn ỉn mong thánh chúa năm mới xuất thiên môn
Cóc ngậm tòng teng bạc tọa hướng Đông Nam ộp oạp đón thần tài tân niên phù gia đạo
Sửa bởi Expander0410: 09/01/2019 - 19:12
Lợn đeo lục lạc vàng đến cổng Tây Bắc ủn ỉn mong thánh chúa năm mới xuất thiên môn
Cóc ngậm tòng teng bạc tọa hướng Đông Nam ộp oạp đón thần tài tân niên phù gia đạo
Sửa bởi Expander0410: 09/01/2019 - 19:12
baphai 09/01/2019
Vì viết bằng chữ quốc ngữ nên tôi chưa rõ chữ vàng trong đế đối 1 có nghĩa là màu vàng hay là kim loại quý? Nhờ chủ topic cho biết để rõ nghĩa thêm. Xin cám ơn!
CaspianPrince 09/01/2019
baphai, on 09/01/2019 - 20:28, said:
Vì viết bằng chữ quốc ngữ nên tôi chưa rõ chữ vàng trong đế đối 1 có nghĩa là màu vàng hay là kim loại quý? Nhờ chủ topic cho biết để rõ nghĩa thêm. Xin cám ơn!
Hoan nghêng bác baphai lại có hảo ý tham gia năm nay.
Chữ "vàng" cũng như nhiều từ khác trong đề đối có nhiều nghĩa, có thể hiểu là màu vàng mà cũng có thể hiểu là kim loại vàng.
Ví dụ khác là chữ "Không vong" trong câu cuối của đề đối 2, vừa chỉ Không Vong trong Tử Vi và Tử Bình, vừa có nghĩa là không mất đi, không chết, vẫn tồn tại.
baphai 09/01/2019
Tôi xin phân tích vế đối thứ I: Lợn đeo lục lạc vàng đến cổng Tây Bắc ủn ỉn mong thánh chúa năm mới xuất thiên môn.
- Lợn: là con heo, tên gọi theo địa chi là Hợi, về thời gian ứng với năm Kỷ Hợi 2019; là con vật đứng cuối cùng của một vòng địa chi, ám chỉ người dân thấp cổ bé miệng.
- Lục lạc: là vật dùng để báo hiệu (bằng âm thanh). Người ta dùng lục lạc để đeo cho gia súc thả rong, nhằm nhận biết chúng hoạt động nơi nào để khỏi bị thất lạc => quản lý chặt chẽ.
- Vàng: là kim loại quý, ứng với phương Tây Bắc.
- Tây Bắc: là phương Càn, mà Càn tượng trưng cho vua. Cổng Tây Bắc là ý muốn nói kinh đô = nơi cấp cao ở và làm việc.
- Thiên môn: là cửa trời, cũng giống ý nêu trên. Xuất thiên môn: là ra khỏi kinh thành.
Sửa bởi baphai: 09/01/2019 - 21:43
- Lợn: là con heo, tên gọi theo địa chi là Hợi, về thời gian ứng với năm Kỷ Hợi 2019; là con vật đứng cuối cùng của một vòng địa chi, ám chỉ người dân thấp cổ bé miệng.
- Lục lạc: là vật dùng để báo hiệu (bằng âm thanh). Người ta dùng lục lạc để đeo cho gia súc thả rong, nhằm nhận biết chúng hoạt động nơi nào để khỏi bị thất lạc => quản lý chặt chẽ.
- Vàng: là kim loại quý, ứng với phương Tây Bắc.
- Tây Bắc: là phương Càn, mà Càn tượng trưng cho vua. Cổng Tây Bắc là ý muốn nói kinh đô = nơi cấp cao ở và làm việc.
- Thiên môn: là cửa trời, cũng giống ý nêu trên. Xuất thiên môn: là ra khỏi kinh thành.
Toàn vế đối I Lợn đeo lục lạc vàng đến cổng Tây Bắc ủn ỉn mong thánh chúa năm mới xuất thiên môn: có hàm ý là năm 2019 này người dân thấp cổ bé miệng đã cố lòng đưa lên những cảnh báo quý giá và nhẹ nhàng cầu mong các vị lãnh đạo đất nước hãy rời khỏi kinh đô, xuống tận nơi sinh hoạt của nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân muốn gì, yêu cầu gì… và kịp thời giải quyết những vụ việc bức bách trong nhân dân cũng như hiện tình của đất nước……
Sửa bởi baphai: 09/01/2019 - 21:43
KhongSoBun 09/01/2019
ĐẨU QUÂN HỒI XỨ HÓA ĐẨU QUẦN.
lỘC TỒN KHI ẤY BIẾN THÀNH BỤNG CHUM.
ĐẾ PHÙ TỌA CÁO:TẤU THƠ.
DUYÊN DO TẠI CỐC CÀ PHÊ "ĐƯỜNG PHÒ".
thày...thày xem tôi đối chỉnh chưa nhể.Èm tưởng đối xuân gì chứ...ĐƠN GIẢN hehehe=))).
Mà ban tổ chức lại quên like kìa!Nhắc nhẹ cái hehehe=))).
lỘC TỒN KHI ẤY BIẾN THÀNH BỤNG CHUM.
ĐẾ PHÙ TỌA CÁO:TẤU THƠ.
DUYÊN DO TẠI CỐC CÀ PHÊ "ĐƯỜNG PHÒ".
thày...thày xem tôi đối chỉnh chưa nhể.Èm tưởng đối xuân gì chứ...ĐƠN GIẢN hehehe=))).
Mà ban tổ chức lại quên like kìa!Nhắc nhẹ cái hehehe=))).
PhamKhanhDuy 09/01/2019
Chó đội mũ đỏ, âm phủ thẳng tiến, tới gặp Diêm Vương xin gia nhập quỷ môn quan.
MikeDo 09/01/2019
Lợn đeo lục lạc vàng đến cổng Tây Bắc ủn ỉn mong thánh chúa năm mới xuất thiên môn.
Chó lắc dây chuyền ngọc, tọa thành chính tây, gâu gâu nguyện quỷ vương năm cũ hồi địa mộ.
Chó lắc dây chuyền ngọc, tọa thành chính tây, gâu gâu nguyện quỷ vương năm cũ hồi địa mộ.
baphai 09/01/2019
Xin phân tích đề đối thứ II
Thái Tuế trời đông chẳng đốt lò.
Bác Sĩ tò mò "Có Kỵ gì chăng?"
Quý Nhân lấp liếm đáp rằng:
"Đông Nam Giáp này lũ ấy Không Vong!"
- Trời đông : là trời mùa đông nói chung nhưng nếu nói riêng thì ám chỉ mùa đông năm nay 2018, là yếu tố khách quan ngăn trở.
- Đốt lò: là tiếng lóng, ám chỉ việc triệt tiêu tham nhũng của ông NPT.
- Bác sỹ: là một sao đồng cung với lộc Tồn, là sao đứng đầu của một vòng tiểu tinh, ý nói người lãnh đạo cấp dưới ông Trọng
- “có kỵ gì chăng” cụm từ này nằm trong ngoặc kép, là cách mỹ từ pháp hay còn gọi là cách chơi chữ của tác giả. ẩn ý rằng cấp dưới mĩa mai ông Trọng không dám làm (sợ) và cũng có ẩn ý thúc đẩy ông Trọng hãy làm nhanh lên. Điều này chứng tỏ rằng cấp dưới có 2 phe chống đối nhau kịch liệt.
- Quý nhân lấp liếm: đây cũng là một dạng chơi chứ để muốn nói lên cái tầng lớp lãnh đạo giả nhân giả nghĩa (quý nhân là người hiền tài, là chính nhân quân tử mà tại sao phải nói lấp liếm = nói sai sự thật hòng che đi tội lỗi của mình để trốn tránh trách nhiệm)
- Đông Nam: hướng Đông Nam, ý ám chỉ loại cán bộ tham nhũng , quấy nhiễu… ở miền Nam.
- Giáp này: nghĩa là Năm 2019 là năm Kỷ Hợi, nó thuộc con nhà Giáp Ngọ, mà Giáp Ngọ thì Tuần không tai Thìn Tỵ, tức là tại Đông Nam. Giáp Ngọ bắt đầu tính từ năm 2014 đến hết 2023. Hàm ý rằng từ năm 2014 đến 2023 cái lũ tham nhũng, quấy nhiễu bất tài vô dụng… trong Giáp này đã bị co cụm, bị bao vây rồi nhưng có thể chưa chết, chắc hết năm 2023 tức là qua khỏi Giáp Ngọ, đến Giáp Thìn 2024 trở đi nó sẽ chết và chắc chết.
CaspianPrince 10/01/2019
Cảm ơn bác baphai đã có lời giảng giải. Theo cách hành văn thì cháu đoán bác làm trong lĩnh vực khoa giáo dạy học hoặc kỹ sư.
Chữ "Đông Nam" trong đề 2 ý lớn là vùng Đông Nam Á, ý nhỏ là nước ta. Chứ có vấn đề thì không chỉ miền Nam hay Đông Nam của VN mới có.
Hoan hỷ chào mừng nhiều thành viên kỳ cựu của diễn đàn đã tham gia. Hy vọng các bạn tham gia luôn cả hai đề đối để nâng khả năng trúng nhiều giải hơn
Sửa bởi CaspianPrince: 10/01/2019 - 08:49
Chữ "Đông Nam" trong đề 2 ý lớn là vùng Đông Nam Á, ý nhỏ là nước ta. Chứ có vấn đề thì không chỉ miền Nam hay Đông Nam của VN mới có.
Hoan hỷ chào mừng nhiều thành viên kỳ cựu của diễn đàn đã tham gia. Hy vọng các bạn tham gia luôn cả hai đề đối để nâng khả năng trúng nhiều giải hơn
Sửa bởi CaspianPrince: 10/01/2019 - 08:49
baphai 10/01/2019
Mò mẫm theo ý của vế đối I, tôi lấy giờ lập xuân: giờ Tỵ, ngày 4/2/2019 để lập lá số và dùng lá số này để viết câu đối I
Rồng cuộn công văn ngọc vào vùng Đông Nam nghiêm trang báo ma vương hiện nay hồi địa hộ.
Sửa bởi baphai: 10/01/2019 - 20:42
Rồng cuộn công văn ngọc vào vùng Đông Nam nghiêm trang báo ma vương hiện nay hồi địa hộ.
Sửa bởi baphai: 10/01/2019 - 20:42
ThienKhanh 10/01/2019
Mình tham gia đối 2 phần:
(1) Lợn đeo lục lạc vàng đến cổng Tây Bắc ủn ỉn mong thánh chúa năm mới xuất thiên môn.
Đối: Cá ngậm kiếm gỗ xanh về nhà Đông Nam thủng thỉnh cầu Nguyệt Nương sang xuân hồi địa hộ.
2) Thái Tuế trời đông chẳng đốt lò.
Bác Sĩ tò mò: "Có Kỵ gì chăng?"
Quý Nhân lấp liếm đáp rằng:
"Đông Nam Giáp này lũ ấy Không Vong!"
Đối:
Mặc Khách sang xuân về làm Ruộng
Cuốc Gỗ hoài Thai một Hạt Mầm
Trường Sinh Thánh Quân một phủ xuống
Điền Thực đất ấy lại Chuyển Sinh.
Sửa bởi ThienKhanh: 10/01/2019 - 22:11
(1) Lợn đeo lục lạc vàng đến cổng Tây Bắc ủn ỉn mong thánh chúa năm mới xuất thiên môn.
Đối: Cá ngậm kiếm gỗ xanh về nhà Đông Nam thủng thỉnh cầu Nguyệt Nương sang xuân hồi địa hộ.
2) Thái Tuế trời đông chẳng đốt lò.
Bác Sĩ tò mò: "Có Kỵ gì chăng?"
Quý Nhân lấp liếm đáp rằng:
"Đông Nam Giáp này lũ ấy Không Vong!"
Đối:
Mặc Khách sang xuân về làm Ruộng
Cuốc Gỗ hoài Thai một Hạt Mầm
Trường Sinh Thánh Quân một phủ xuống
Điền Thực đất ấy lại Chuyển Sinh.
Sửa bởi ThienKhanh: 10/01/2019 - 22:11
CaspianPrince 10/01/2019
KhongSoBun, on 09/01/2019 - 21:27, said:
ĐẨU QUÂN HỒI XỨ HÓA ĐẨU QUẦN.
lỘC TỒN KHI ẤY BIẾN THÀNH BỤNG CHUM.
ĐẾ PHÙ TỌA CÁO:TẤU THƠ.
DUYÊN DO TẠI CỐC CÀ PHÊ "ĐƯỜNG PHÒ". thày...thày xem tôi đối chỉnh chưa nhể.Èm tưởng đối xuân gì chứ...ĐƠN GIẢN hehehe=))). Mà ban tổ chức lại quên like kìa!Nhắc nhẹ cái hehehe=))).
lỘC TỒN KHI ẤY BIẾN THÀNH BỤNG CHUM.
ĐẾ PHÙ TỌA CÁO:TẤU THƠ.
DUYÊN DO TẠI CỐC CÀ PHÊ "ĐƯỜNG PHÒ". thày...thày xem tôi đối chỉnh chưa nhể.Èm tưởng đối xuân gì chứ...ĐƠN GIẢN hehehe=))). Mà ban tổ chức lại quên like kìa!Nhắc nhẹ cái hehehe=))).
Anh KhongSoBun "nhí nhảnh" quá, đáng tiếc là số âm tiết và vần hơi lệch so với đề. Anh thử lại lần nữa xem sao.
ThienKhanh, on 10/01/2019 - 21:46, said:
Mình tham gia đối 2 phần:
(1)
Đối: Cá ngậm kiếm gỗ xanh về nhà Đông Nam thủng thỉnh cầu Nguyệt Nương sang xuân hồi địa hộ.
2)
Đối: Mặc Khách sang xuân về làm Ruộng
Cuốc Gỗ hoài Thai một Hạt Mầm
Trường Sinh Thánh Quân một phủ xuống
Điền Thực đất ấy lại Chuyển Sinh.
(1)
Đối: Cá ngậm kiếm gỗ xanh về nhà Đông Nam thủng thỉnh cầu Nguyệt Nương sang xuân hồi địa hộ.
2)
Đối: Mặc Khách sang xuân về làm Ruộng
Cuốc Gỗ hoài Thai một Hạt Mầm
Trường Sinh Thánh Quân một phủ xuống
Điền Thực đất ấy lại Chuyển Sinh.
Người xưa nói văn thế nào, người thế đấy. Tôi thì thấy đối thế nào mới là người thế đấy. Cảm ứng cho tôi biết anh: (1) vẫn đang tìm đối tượng tình cảm lý tưởng, tức là hoặc là đang đơn thân hoặc là hi vọng hôn nhân hạnh phúc hơn; (2) khi anh nghỉ hưu sẽ tìm đến nơi xa xôi hẻo lánh làm bạn với núi rừng ruộng vườn chứ không ở nơi ồn áo náo nhiệt.