←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

VIỆT NAM NHIỀU NGƯỜI GIỎI THẬT

CaiLonCoCa's Photo CaiLonCoCa 12/04/2019

VIỆT NAM NHIỀU NGƯỜI GIỎI THẬT
Vụ ông Trịnh Vĩnh Bình, việt kiều Hà Lan kiện chính phủ Việt Nam đang được các fbers share, viết stt, comment rầm rộ trên facebooks.
Tôi vốn tôn trọng sự thật khách quan, nên thử tìm thông tin trực tiếp từ trọng tài quốc tế ICC (International Chamber of Commerce) bằng nguồn tiếng Anh, nhưng vẫn chưa thấy bất cứ chỗ nào đưa tin chính thức (ngoài đài VOA tiếng Việt), nên đành chờ thêm thời gian nữa.

Nhưng theo VOA tiếng Việt thì Việt Nam phải đền lên đến 45.5 triệu USD (37.5 triệu USD cho Trịnh Vĩnh Bình và 7.9 triệu USD án phí).
Có một luật sư nhanh tay tính ra mỗi hộ gia đình Việt Nam (trung bình 4 nhân khẩu) sẽ phải chịu 50 USD để chính phủ có tiền bồi thường cho ông TVB. Thế là một loạt các fbers viết stt, viết comment nói mỗi gia đình Việt Nam phải chịu 50 USD.
Ai biết làm toán một chút đều nhẩm ra: 45.5 triệu USD chia cho 24 triệu hộ gia đình thì ra 1.89 USD một hộ (mỗi hộ gia đình trung bình 4 nhân khẩu, 96 triệu dân/4=24 triệu hộ).
Lạ là chỉ có 1.89 USD, một luật sư tính vống lên thành 50 USD, cao hơn 26 lần, sai số đến hơn 26 lần, thế mà share ầm ầm. Sau khi share ầm ầm, con số 50$ sẽ hằn vào đầu mọi người, ai cũng xót lắm nhà mình mất những 50$ cơ đấy.
Đúng là Việt Nam chúng ta nhiều người giỏi thật.

CaoBao Do

VIỆT NAM CÓ LÀ QUỐC GIA HẠNH PHÚC?

Chúng ta từng nghe Việt Nam là quốc gia hạnh phúc thứ 5, thậm trí thứ 2 thế giới, nhưng chúng ta cũng từng nghe Việt Nam chỉ là quốc gia hạnh phúc thứ 95 thế giới thôi.

Những người lạc quan thì tin và vui mừng với vị trí quốc gia hạnh phúc thứ 5 thế giới và không hài lòng với vị trí thứ 95 thế giới. Còn những người có cái nhìn tiêu cực về Việt Nam thì dè bỉu vị trí hạnh phúc thứ 95 và cho rằng vị trí thứ 5 là rất khôi hài, ai đời nghèo thế, y tế, giáo dục, giao thông như thế, ô nhiễm môi trường, thức ăn độc hại như thế... mà hạnh phúc thứ 5 thế giới ai mà tin được.

Vậy theo bạn Việt Nam có là quốc gia hạnh phúc, và Việt Nam nằm ở vị trí nào trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc của thế giới?

Thực ra hạnh phúc không hề có một định nghĩa duy nhất, mỗi người chúng ra quan niệm về hạnh phúc khác nhau. Thế cho nên quan niệm thế nào là một quốc gia hạnh phúc cũng rất khác nhau, tuỳ quan niệm. Trên thế giới có 2 tổ chức hàng năm xếp hạng các quốc gia hạnh phúc là Liên Hiệp Quốc (United Nation) với báo cáo World Happiness và New Economic Foundation NEF (Vương quốc Anh) với báo cáo Happy Planet Index.

Trong khi Liên hiệp quốc đo quốc gia Hạnh Phúc theo 6 tiêu chí: Kinh tế giàu nghèo (thu nhập theo đầu người), hỗ trợ xã hội, tuổi thọ trung bình, tự do lựa chọn cuộc sống, sự rộng lượng và nhận thức tham những, còn NEK vương quốc Anh lại đo hạnh phúc theo 3 tiêu chí: Mức độ hài lòng với cuộc sống, tuổi thọ trung bình, hành vi tác động đến môi trường.

Như vậy LHQ cho rằng giàu hay nghèo và sự nhận thức về tham nhũng là hai yếu tố quan trọng quyết định đến hạnh phúc của mỗi cá nhân, của mỗi quốc gia, còn NEK lại cho rằng cứ hài lòng với cuộc sống là hạnh phúc, không cần biết giàu có hay nghèo đói, không cần biết nhận thức về tham nhũng cao hay thấp. Đấy là nguyên nhân chính của việc thứ hạng quốc gia hạnh phúc của Việt Nam giữa xếp hạng của NEK và xếp hạng của LHQ lệch nhau đến 90 bậc.

Cá nhân tôi thì cho rằng không có một chuẩn duy nhất để có thể khẳng định Việt Nam chúng ta đứng thứ bao nhiêu trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc. Theo 6 tiêu chí hạnh phúc của LHQ thì Việt Nam đứng thứ 95, còn theo 3 tiêu chí hạnh phúc của NEK thì Việt Nam đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc, cả hai đều đúng cả.

Chúng ta phải thừa nhận rằng kinh tế, tiền bạc nó sẽ giúp cho chúng ta làm được nhiều việc, từ cái ăn, cái mặc, chỗ ở, chăm sóc sức khoẻ, học hành nâng cao trình độ, giải trí, đi du lịch, phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ người thân, giúp đỡ bạn bè, làm từ thiện.... Chính vì thế kinh tế và tiền bạc giúp cho chúng ta tiến tới cuộc sống hạnh phúc.

Trong thực tế tôi biết rất nhiều người không thật giàu có, nhưng họ rất hạnh phúc, hạnh phúc hiện rõ trên nét mặt rạng ngời, nụ cười thường trực trên môi, lý do đơn giản là: họ và con cái họ thành đạt trên mức mong đợi, cuộc sống, sự nghiệp của họ mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều tốt hơn, ngày hôm nay luôn tốt hơn ngày hôm qua. Đấy chính là quan điểm của NEK về hạnh phúc và tôi rất thích quan điểm hạnh phúc này.
CaoBao Do
Sửa bởi CaiLonCoCa: 12/04/2019 - 18:05
Trích dẫn