Hòa tấu nhạc cụ : The Good, Bad, and Ugly
tuphuongsg 25/04/2019
Con copy đoạn nói chuyện giữa 2 người về 1 nhân vật có tên là Bình Mai Lộc (hay Bình Thái Lộc (BTL)) cho Chú tham khảo về 1 người Việt Nam cũng đàn lưỡi cưa được:
: Cái cưa đó kêu là "Xứa"... âm thanh khi phát ra có thể uốn éo theo lối bẻ cái xứa của nhạc công... Tay nhạc công trong clip còn cầm một miếng "l'arm"... chứ BTL thì bẻ bằng cách cầm mép đầu lưỡi cưa mà uốn...
Nhớ là nó duy nhứt chỉ chiếu trong chương trình của Bảo Thu... Vì ông Khuyến khích lancer tài năng trẻ... Nhưng không hiểu sao mà chỉ có lần đó rồi thôi... (năm 1967)
: anh BTL lúc đó là quân nhân, em nhớ hình như lúc đó anh trình diễn anh mặc quân phục.
: BTL mặc quân phục trong chương trình TV Quân Đội... Còn của BT thì bận sơ-mi ngắn tay... quần dài... Trước khi BTL diễn thì Ngọc Phu... (MC của chương trình)... biểu diễn một màn cắt miếng ván ép bằng cái cưa mà BTL sẽ... "đờn"... NP kêu đó là màn trình diễn..."đờn lưỡi cưa"...
: BTL sau 4/1975 qua Mỹ, và viết sách về Cô-si-na.
em nhớ lộn tên là Bạch Mai Lộc chứ không phải Thái Lộc. Mọi người hay gọi là Mai Lộc, chắc cỡ tuổi Anh.
Không nhớ tên ông ấy rõ lắm... (vì ngày xưa khi trình diễn người ta hay lấy nghệ danh hai từ là nhiều)... Nghe tên do đưa cũng thấy hơi lạ... Nhưng nhớ chắc thì là đây là người duy nhứt ở VN played music bằng... "lưỡi cưa"... (cưa thiệt chứ không phải dụng cụ như trong clip)
: Cái cưa đó kêu là "Xứa"... âm thanh khi phát ra có thể uốn éo theo lối bẻ cái xứa của nhạc công... Tay nhạc công trong clip còn cầm một miếng "l'arm"... chứ BTL thì bẻ bằng cách cầm mép đầu lưỡi cưa mà uốn...
Nhớ là nó duy nhứt chỉ chiếu trong chương trình của Bảo Thu... Vì ông Khuyến khích lancer tài năng trẻ... Nhưng không hiểu sao mà chỉ có lần đó rồi thôi... (năm 1967)
: anh BTL lúc đó là quân nhân, em nhớ hình như lúc đó anh trình diễn anh mặc quân phục.
: BTL mặc quân phục trong chương trình TV Quân Đội... Còn của BT thì bận sơ-mi ngắn tay... quần dài... Trước khi BTL diễn thì Ngọc Phu... (MC của chương trình)... biểu diễn một màn cắt miếng ván ép bằng cái cưa mà BTL sẽ... "đờn"... NP kêu đó là màn trình diễn..."đờn lưỡi cưa"...
: BTL sau 4/1975 qua Mỹ, và viết sách về Cô-si-na.
em nhớ lộn tên là Bạch Mai Lộc chứ không phải Thái Lộc. Mọi người hay gọi là Mai Lộc, chắc cỡ tuổi Anh.
Không nhớ tên ông ấy rõ lắm... (vì ngày xưa khi trình diễn người ta hay lấy nghệ danh hai từ là nhiều)... Nghe tên do đưa cũng thấy hơi lạ... Nhưng nhớ chắc thì là đây là người duy nhứt ở VN played music bằng... "lưỡi cưa"... (cưa thiệt chứ không phải dụng cụ như trong clip)
Hoa Cái 25/04/2019
Bạch Mai Lộc = BTL = Mai Lộc = nghệ nhân dùng lưỡi cưa làm đàn
HC gặp Mai Lộc vài lần khoảng những năm 1990 -1993 . Mai Lộc là tác giả của 2 cuốn sách về bài bạc -- Vegas thiên đường rực rỡ và Vegas địa ngục cay nghiệt - sách mỏng vớ vẩn. Bây giờ thân tàn ma dại, sống lêu bêu ở Las Vegas, có tài tốc họa chân dung cho du khách (xong rồi gom tiền và nướng ở casino).
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 25/04/2019 - 23:53
HC gặp Mai Lộc vài lần khoảng những năm 1990 -1993 . Mai Lộc là tác giả của 2 cuốn sách về bài bạc -- Vegas thiên đường rực rỡ và Vegas địa ngục cay nghiệt - sách mỏng vớ vẩn. Bây giờ thân tàn ma dại, sống lêu bêu ở Las Vegas, có tài tốc họa chân dung cho du khách (xong rồi gom tiền và nướng ở casino).
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 25/04/2019 - 23:53