Làm thế nào để hết chán đời
ngayxuan 24/05/2019
Đang chán đời n.ep tạo chủ đề này tí, muốn la hét tí cho đỡ chán. Ai chán đời vào đây chơi nhé.
Littlesnake 24/05/2019
mình cũng vậy
mọi mặt đều bế tắc mà loay hoay không biết phải làm sao
mọi mặt đều bế tắc mà loay hoay không biết phải làm sao
ngayxuan 24/05/2019
Bữa nay đọc bài báo nói về một chị bị ung thư giai đoạn cuối sinh mổ con tuần 31 mà thương và khâm phục quá.
Cs có nhiều thứ làm mình thấy bế tắc thực sự, không biết nên gỡ mối nào trước mối nào sau. Chợt thấy con người thời nay sao sống hời hợt quá. Chán toàn tập.
Cs có nhiều thứ làm mình thấy bế tắc thực sự, không biết nên gỡ mối nào trước mối nào sau. Chợt thấy con người thời nay sao sống hời hợt quá. Chán toàn tập.
ngayxuan 26/05/2019
Thấy thiên hạ cứ cười cười nói nói mà sao mình cũng nói cả ngày mà chẳng cười nổi, cười khó vậy sao?! Không làm thế nào để người khác hiểu mình được, luôn hành xử cứng nhắc và độc đoán. Làm thế nào để thay đổi đây?
ngayxuan 09/06/2019
Càng ngày càng cảm thấy con người thật đáng sợ; ích kỷ, bất tín, bất lương. Sống đam mê nhiều về dục vọng, vật chất. Trong triệu người may ra mới có 1 người sống vô tư, không tính toán hơn thiệt, cho nhiều mà không tính nhận bao nhiêu.
Heorungthaomai 09/06/2019
cũng chán điểm danh
tôi thì ko chán phần con người lắm , vì tôi ít quan hệ
tôi chỉ chán công việc , vừa làm xong việc thở ra phát lại thêm chồng việc
trc khi họp đã mệt phải chuẩn bị , mà sau khi họp còn mệt hơn
mỗi lần họp sếp tôi mặc cái áo sơ mi , thắt cái cà vạt đỏ oai phong lẫm liệt bước ra phát biểu
lời sếp nói như là chân lý chiếu sáng con tim tất cả mọi người
sếp nói xong tất cả cùng đứng lên vỗ tay , sếp lại mặt lạnh bước xuống trông thần thái vô cùng
sau tiết mục họp là tiết mục liên hoan
tiết mục này tôi luôn trốn , chả có gì hay
Sửa bởi T.AO: 09/06/2019 - 12:01
tôi thì ko chán phần con người lắm , vì tôi ít quan hệ
tôi chỉ chán công việc , vừa làm xong việc thở ra phát lại thêm chồng việc
trc khi họp đã mệt phải chuẩn bị , mà sau khi họp còn mệt hơn
mỗi lần họp sếp tôi mặc cái áo sơ mi , thắt cái cà vạt đỏ oai phong lẫm liệt bước ra phát biểu
lời sếp nói như là chân lý chiếu sáng con tim tất cả mọi người
sếp nói xong tất cả cùng đứng lên vỗ tay , sếp lại mặt lạnh bước xuống trông thần thái vô cùng
sau tiết mục họp là tiết mục liên hoan
tiết mục này tôi luôn trốn , chả có gì hay
Sửa bởi T.AO: 09/06/2019 - 12:01
mjnhmjnh 11/06/2019
muốn hết chán đời không dễ, vì nó bắt nguồn từ thèm đời, thứ 1, phải thử thật nhiều thứ. Thử đến khi bạn thấy chúng không thèm hoặc sợ thì bắt đầu chán lần 2, rồi hết chán.
thứ hai, nếu đời ngắn quá sợ thử không kịp thì phải tập nhìn cái mình thèm thật kỹ, khi nhìn cái mình thèm thì nhìn chính mình xem mình là gì lúc mình thèm.
một trong hai cách đó sẽ đưa mình trở lại cảm giác không chán đời.
thứ hai, nếu đời ngắn quá sợ thử không kịp thì phải tập nhìn cái mình thèm thật kỹ, khi nhìn cái mình thèm thì nhìn chính mình xem mình là gì lúc mình thèm.
một trong hai cách đó sẽ đưa mình trở lại cảm giác không chán đời.
ngayxuan 20/06/2019
Ngày xưa thì đặc biệt thích ăn ngon, và rất thích uống bia. Mùa hè ngày nào không có bia uống là khó ăn cơm, hi. Nhưng giờ đổi khẩu vị rùi.
Tre 20/06/2019
Ngày xưa rất thích ăn ngon và uống trà đá đường. Ngày nào không uống là thấy thiếu thiếu. Bây giờ cũng vậy, siêng thì tự pha vì trà luôn có sẵn, lười thì xách ca lại bà 2 mua. Bà 2 dạo này cằn nhằn có nhiêu đường đâu, đường nhiều mới ngon, ít vậy sao mà ngon. thôi thôi 2 ơi, bỏ bớt 2 ơi
Vui nhất là ở trên ktx, quán nước nào cũng rủ tụi nó vào mua trà đá đường, xong người ta nhìn một cái, xong bán, xong bảo không biết lấy nhiêu tiền hết, đó giờ không có bán, thôi lấy bằng giá ly nước ngọt, thôi để bớt cho con ngàn nè, mua riết quen mặt
PhamKhanhDuy 22/06/2019
Đã chán đời mà ngồi rảnh rỗi thì lại càng chán. Kiếm một việc gì đó làm, ko còn hơi sức đâu mà kêu chán. Còn ko kiếm được việc như ý thì chấp nhận hiện tại mình chỉ được như vậy, ko đòi hỏi cao quá.
mjnhmjnh 23/06/2019
thử 1 lần nhảy cầu giả vờ tự sát. Chuẩn bị mọi thứ như thật, di ngôn...lên cầu mặc áo phao trước, giả vờ buồn bã, xếp dép lại trên thành cầu rồi gieo mình xuống sông.
Chú ý là phải biết bơi giỏi và chọn khi đông người. Trải nghiệm cảm giác đó rất thú vị.
Kiểm tra trước đáy sông nông sâu có dầm kè gì không kẻo bị thương.
Quan trọng là cảm xúc của bạn khi thực hiện chết giả. Phải thật lòng. Hãy nghĩ về cuộc sống, quãng đời bạn từng bước qua, còn gì, mất gì... etc.
Chú ý là phải biết bơi giỏi và chọn khi đông người. Trải nghiệm cảm giác đó rất thú vị.
Kiểm tra trước đáy sông nông sâu có dầm kè gì không kẻo bị thương.
Quan trọng là cảm xúc của bạn khi thực hiện chết giả. Phải thật lòng. Hãy nghĩ về cuộc sống, quãng đời bạn từng bước qua, còn gì, mất gì... etc.
ngayxuan 24/06/2019
MahaChang, on 23/06/2019 - 17:47, said:
thử 1 lần nhảy cầu giả vờ tự sát. Chuẩn bị mọi thứ như thật, di ngôn...lên cầu mặc áo phao trước, giả vờ buồn bã, xếp dép lại trên thành cầu rồi gieo mình xuống sông.
Chú ý là phải biết bơi giỏi và chọn khi đông người. Trải nghiệm cảm giác đó rất thú vị.
Kiểm tra trước đáy sông nông sâu có dầm kè gì không kẻo bị thương.
Quan trọng là cảm xúc của bạn khi thực hiện chết giả. Phải thật lòng. Hãy nghĩ về cuộc sống, quãng đời bạn từng bước qua, còn gì, mất gì... etc.
Chú ý là phải biết bơi giỏi và chọn khi đông người. Trải nghiệm cảm giác đó rất thú vị.
Kiểm tra trước đáy sông nông sâu có dầm kè gì không kẻo bị thương.
Quan trọng là cảm xúc của bạn khi thực hiện chết giả. Phải thật lòng. Hãy nghĩ về cuộc sống, quãng đời bạn từng bước qua, còn gì, mất gì... etc.