←  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Dơi bay vào nhà là điềm gì vậy các Bác ?

PHANTHI's Photo PHANTHI 05/06/2019

Đêm qua tầm 2 g sáng đang thiu thiu ngủ thì cứ nghe phạch phạch .

Em cứ nghĩ là cái quạt kêu kêu . Ai dè khi dậy thì thấy trong phòng có 3 con dơi bay .

Nó chao qua chao lại , mệt thì đâu lại trên cái rèm cửa sổ .

Phòng ngủ của em thì ở trên lầu 4 , em ngủ luôn mở cửa sổ do ko bật máy lạnh .


Chuyện này khá kỳ lạ , rất ít khi thấy . Không hiểu có điềm gì không thưa các Bác ??
Trích dẫn

baphai's Photo baphai 05/06/2019

Chuyện bạn hỏi không có gì đặc biệt đâu. Tôi đã gặp trường hợp này rất nhiều lần. Nhà đứa em ruột của tôi, dơi còn vào làm tổ, ngủ ngày trên ruôi, kèo, đòn đông nữa đấy. Nhà tôi đang ở, dơi bay vào phòng khách, phòng thờ... nhằm mục đích bắt mồi (muỗi, kiến cánh) hoặc ăn trái cây trên bàn thờ. Có lần nó bay vào hái trái cây trong vườn, nó cắn phá làm hao tổn không ít, tôi dùng chổi chà đập đuổi nó đi, một thời gian sau nó quay trở lại và hái trái cây ở vườn hoặc vào nhà để lấy cắp ngũ quả trên bàn thờ đem đi nơi khác để ăn. Nó na (nó dùng mỏ để ngậm) một quả mận hoặc một quả táo nhỏ ... rất nhẹ nhàng. Tôi chỉ sợ nó bay vào đem theo trứng chí, rận, rệp gây hại cho người ở nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì phát sinh, cuộc sống cả nhà tôi đều bình an.
Nói tóm lại, nơi nào có mùi trái cây thì nó bay vào và mai phục để ăn hoặc bay qua lại trong một không gian hẹp để bắt mồi chứ chẳng có tác hại gì cả (theo khía cạnh tâm linh).
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 05/06/2019

Case này vui anh PHANTHI ơi,

Giờ Chiêm: 05.06.2019 ; 02:30'
Thực ra việc Dơi bay vào nhà thì rất là bình thường, có những nơi mà đêm nào cũng bị Dơi lao vào khi thấy mùi Hoa quả / đồ ăn... rồi thì phân Dơi vung **** khắp nơi.

Còn ở thành phố và nhà cao tầng thì mọi người ít gặp phải cũng là việc bình thường.

Mệnh:
Cự - Phá Toái: bị đánh thức bởi âm thanh phiền phức.
Cự - Tuần: cửa sổ mở

Điền cung:
Phục - Trù: Ngoài việc Dơi vào kiếm thức ăn.
K còn thấy,
Trù - Hoả + Triệt: có thể nhà đã hết Ga hé hé, mà hết Ga thì thay bình thôi.

Nô: Vũ + Hỷ + Quang + Song Lộc: có đối tác mang tiền về cho anh.

Mệnh:
Nhị hợp có Hoả - Trù: Và trong Quẻ thấy anh có một kế hoạch và anh đang muốn đẩy nhanh kế hoạch đó phải không anh?

Và Phục.
Và anh đang đợi cái tin gì đó, chưa biết có êm xuôi hay gì không.

Hé hé

Cho bọn chúng ăn no đi anh kakaka
Chúc anh vui!
K.
Trích dẫn

TienNam's Photo TienNam 05/06/2019


Có dấu hiệu bán được nhà, đất
Số tiền bán được khá lớn nhưng phải trả nợ nần cũng khá nhiều, còn dư lại không bao nhiêu.

Trong tháng 6-7 dl sẽ bán được.
Trích dẫn

PHANTHI's Photo PHANTHI 05/06/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

baphai, on 05/06/2019 - 11:50, said:

Chuyện bạn hỏi không có gì đặc biệt đâu. Tôi đã gặp trường hợp này rất nhiều lần. Nhà đứa em ruột của tôi, dơi còn vào làm tổ, ngủ ngày trên ruôi, kèo, đòn đông nữa đấy. Nhà tôi đang ở, dơi bay vào phòng khách, phòng thờ... nhằm mục đích bắt mồi (muỗi, kiến cánh) hoặc ăn trái cây trên bàn thờ. Có lần nó bay vào hái trái cây trong vườn, nó cắn phá làm hao tổn không ít, tôi dùng chổi chà đập đuổi nó đi, một thời gian sau nó quay trở lại và hái trái cây ở vườn hoặc vào nhà để lấy cắp ngũ quả trên bàn thờ đem đi nơi khác để ăn. Nó na (nó dùng mỏ để ngậm) một quả mận hoặc một quả táo nhỏ ... rất nhẹ nhàng. Tôi chỉ sợ nó bay vào đem theo trứng chí, rận, rệp gây hại cho người ở nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì phát sinh, cuộc sống cả nhà tôi đều bình an.
Nói tóm lại, nơi nào có mùi trái cây thì nó bay vào và mai phục để ăn hoặc bay qua lại trong một không gian hẹp để bắt mồi chứ chẳng có tác hại gì cả (theo khía cạnh tâm linh).

Thưa với bác nhà mình thì đa phần sinh hoạt dưới trệt và lầu 1 thôi .

Thức ăn hoàn toàn ko có , đã vậy côn trùng thì càng không do ở tầng cao . Bản thân mình ngủ chỉ bật quạt , ko mắc mùng .

Cái mặt sau nhà , nơi có cái cửa sổ thì có thể có muỗi nhưng là ở dưới đất và quả thật thì cũng chưa bao giờ trông thấy dơi ở khu này từ năm 2012 tới nay .
Trích dẫn

PHANTHI's Photo PHANTHI 05/06/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Krishamodini, on 05/06/2019 - 13:13, said:

Case này vui anh PHANTHI ơi,

Giờ Chiêm: 05.06.2019 ; 02:30'
Thực ra việc Dơi bay vào nhà thì rất là bình thường, có những nơi mà đêm nào cũng bị Dơi lao vào khi thấy mùi Hoa quả / đồ ăn... rồi thì phân Dơi vung **** khắp nơi.

Còn ở thành phố và nhà cao tầng thì mọi người ít gặp phải cũng là việc bình thường.

Mệnh:
Cự - Phá Toái: bị đánh thức bởi âm thanh phiền phức.
Cự - Tuần: cửa sổ mở

Điền cung:
Phục - Trù: Ngoài việc Dơi vào kiếm thức ăn.
K còn thấy,
Trù - Hoả + Triệt: có thể nhà đã hết Ga hé hé, mà hết Ga thì thay bình thôi.

Mệnh:
Nô: Vũ + Hỷ + Quang + Song Lộc: có đối tác mang tiền về cho anh.

Nhị hợp có Hoả - Trù: Và trong Quẻ thấy anh có một kế hoạch và anh đang muốn đẩy nhanh kế hoạch đó phải không anh?

Và Phục.
Và anh đang đợi cái tin gì đó, chưa biết có êm xuôi hay gì không.

Hé hé

Cho bọn chúng ăn no đi anh kakaka
Chúc anh vui!
K.

Thanks Bạn Krishamodini .

Như đã nói cái phòng và cái tầng thứ 4 nhà mình hoàn toàn ko có thức ăn , hay cây trái gì cả . Trong phòng cũng ko có muỗi . Mình ngủ không mắc mùng luôn .

Sáng nay rình vô phòng xem thì bay hết 2 con , còn 1 con bám vào sau cái rèm , êm ru .

Nhà mình thì trước đây xài Ga . Cách nay khoảng 3 tuần thì do bà vợ cứ ám ảnh mấy vụ nổ ga nên bả đòi thay bếp ga bằng bếp từ luôn rồi . Không xài ga nữa Bạn ơi .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Krishamodini, on 05/06/2019 - 13:13, said:

Mệnh:
Nô: Vũ + Hỷ + Quang + Song Lộc: có đối tác mang tiền về cho anh.

Nhị hợp có Hoả - Trù: Và trong Quẻ thấy anh có một kế hoạch và anh đang muốn đẩy nhanh kế hoạch đó phải không anh?

Và Phục.
Và anh đang đợi cái tin gì đó, chưa biết có êm xuôi hay gì không.

Vụ tiền thì vẫn chưa có ạ . Còn kế hoạch luôn trong tâm tâm trí của mình là : khi có tiền sẽ mua chung cư bên quận 7 và về bên đó , phần nhà cửa còn lại thì cho thuê đắp đổi cuộc sống hoặc trả góp căn hộ nếu cần .

Tuy thế mọi việc chỉ bắt đầu khi có 1 khoản tiền "mồi" ban đầu . Mà tiền thì chưa thấy ạ . Đặc biệt là khoản lơn lớn 1 chút thì chưa có tín hiệu gì cả .... đang đợi đấy Bạn .

XIn hồi đáp tiếp khi có chuyện gì cụ thể nhé Bạn .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TieuDaoDu, on 05/06/2019 - 13:29, said:

Có dấu hiệu bán được nhà, đất
Số tiền bán được khá lớn nhưng phải trả nợ nần cũng khá nhiều, còn dư lại không bao nhiêu.

Trong tháng 6-7 dl sẽ bán được.


Chào Bác Nam .
Lâu quá không gặp . Bác vẫn khỏe chứ ạ . Chúc Bác và gia đình thật nhiều sức khỏe và mọi sự an vui .

Sẽ phản hồi chi tiết sau tháng 6-7 Dương lịch nhé Bác .

Cám ơn Bác nhiều .
Sửa bởi PHANTHI: 05/06/2019 - 14:22
Trích dẫn

PHANTHI's Photo PHANTHI 31/07/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Krishamodini, on 05/06/2019 - 13:13, said:

Case này vui anh PHANTHI ơi,

Giờ Chiêm: 05.06.2019 ; 02:30'
Thực ra việc Dơi bay vào nhà thì rất là bình thường, có những nơi mà đêm nào cũng bị Dơi lao vào khi thấy mùi Hoa quả / đồ ăn... rồi thì phân Dơi vung **** khắp nơi.

Còn ở thành phố và nhà cao tầng thì mọi người ít gặp phải cũng là việc bình thường.

Mệnh:
Cự - Phá Toái: bị đánh thức bởi âm thanh phiền phức.
Cự - Tuần: cửa sổ mở

Điền cung:
Phục - Trù: Ngoài việc Dơi vào kiếm thức ăn.
K còn thấy,
Trù - Hoả + Triệt: có thể nhà đã hết Ga hé hé, mà hết Ga thì thay bình thôi.

Nô: Vũ + Hỷ + Quang + Song Lộc: có đối tác mang tiền về cho anh.

Mệnh:
Nhị hợp có Hoả - Trù: Và trong Quẻ thấy anh có một kế hoạch và anh đang muốn đẩy nhanh kế hoạch đó phải không anh?

Và Phục.
Và anh đang đợi cái tin gì đó, chưa biết có êm xuôi hay gì không.

Hé hé

Cho bọn chúng ăn no đi anh kakaka
Chúc anh vui!
K.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TieuDaoDu, on 05/06/2019 - 13:29, said:

Có dấu hiệu bán được nhà, đất
Số tiền bán được khá lớn nhưng phải trả nợ nần cũng khá nhiều, còn dư lại không bao nhiêu.

Trong tháng 6-7 dl sẽ bán được.

Cuối cùng thì tháng 5+6 Âm lịch cũng đã trôi qua .Tháng 7 dương lịch cũng là ngày cuối rồi

Trong 2 tháng này tiền ( ngoài người em trả cho 1K ) cũng không có thêm gì , nhà cũng không bán và giấy tờ nhà cửa cũng chả nhúc nhích gì thêm ( mình đang dây dưa với 1 miếng đất ruộng ở Đa phước - Bình chánh )

Trong 2 tháng này sự kiện nổi bật là thằng con được 1 xuất đi thực tập . Đã đi và đã về . Họ nhận xét nó cũng tốt và có thể là điểm + để nó có thể xin học bổng đi học Cao học bên Nhật sau này .

2 vợ chồng mình thì nay thì đau vai , mai đau cổ ... nói chung là đau nhức lặt vặt .... về xương và cơ .

Vài dòng để các bác chiêm nghiệm thêm
Sửa bởi PHANTHI: 31/07/2019 - 10:05
Trích dẫn

PHANTHI's Photo PHANTHI 30/05/2020

Ồ 1 năm nữa lại trôi qua .

Sáng sớm nay lại nghe lẹt quẹt và dơi lại vào nhà ... đâu đó 5g sáng ...

Lần này chỉ có 1 con thôi ...

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây
Trích dẫn